Sản xuất văn bằng, giấy tờ giả, đi tù thật

Chỉ từ một vài dấu vết mờ nhạt trên không gian mạng, lực lượng Công an TP Huế, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và một số Công an địa phương liên quan vừa liên tiếp triệt phá thành công 2 đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, giấy tờ giả với quy mô “khủng”, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Những ẩn số từ không gian mạng

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở TP Huế cũng như một số tỉnh, thành khác nhận được tin nhắn từ các số điện thoại lạ gửi đến “quảng bá” làm các loại giấy tờ như: bằng lái xe, bằng đại học, giấy chứng nhận đăng ký xe, CCCD, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)...

Anh Trần Văn Q. (trú TP Huế) cho biết: “Không hiểu vì sao họ lại có số điện thoại của tôi và thường xuyên gửi tin nhắn đến mời chào như: Bên em nhận làm nhanh bằng xe máy, ôtô, bằng cao đẳng, đại học, căn cước công dân… và các loại hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu và để lại số điện thoại khi người mua có nhu cầu thì liên lạc”.

bang-gia1.jpg -0
Đối tượng cầm đầu Phạm Duy Phú thực hiện lại các thao tác làm bằng giả

Anh Q. cho biết, các tin nhắn từ các số điện thoại khác nhau khi gửi tới quảng cáo về chuyện làm văn bằng, tài liệu, giấy tờ giả đều khẳng định: “Chuyên làm giấy phép lái xe, căn cước công dân, bằng cấp các loại... uy tín, bảo mật, giống thật 100% và giao hàng toàn quốc” và kèm theo đó là một tài khoản Zalo để liên hệ.

Quá trình trinh sát trên không gian mạng, các trinh sát Phòng ANM&PCTP sử dụng Công nghệ cao Công an TP Huế xác định, các đối tượng không chỉ gửi một vài tin nhắn đơn lẻ, mà là một chiến dịch “dội bom” tin nhắn được thực hiện với tần suất dày đặc, nhắm vào hàng vạn thuê bao ngẫu nhiên trên cả nước.

Lần theo những tài khoản Zalo ảo, các trinh sát tiếp tục phát hiện hàng loạt fanpage trên Facebook cũng rao bán văn bằng, tài liệu, giấy tờ giả… đang chạy quảng cáo rầm rộ, có thiết kế, giao diện chuyên nghiệp và bắt mắt để tiếp cận hàng triệu người dùng. Mọi giao dịch, trao đổi đều diễn ra trong một thế giới ảo. Đối tượng tư vấn không bao giờ lộ mặt, chỉ dùng tài khoản ảo; thông tin khách hàng được yêu cầu gửi qua tin nhắn Zalo, Messenger và thanh toán chủ yếu qua hình thức nhận hàng trả tiền…

 Sau khi chuyên án được xác lập, các trinh sát phát hiện mọi liên lạc trong đường dây đều thực hiện qua các ứng dụng bảo mật, kết hợp với các công cụ ẩn danh. Các thành viên trong mạng lưới dường như không hề biết mặt nhau, chỉ làm việc theo chỉ đạo của kẻ cầm đầu. Với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đồng bộ, hàng triệu dữ liệu điện tử đã được các chiến sĩ an ninh mạng sàng lọc, phân tích và ngày đêm kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất. Quá trình phân tích vào các fanpage chạy quảng cáo, các trinh sát xác định đối tượng Phạm Hữu Dũng (sinh năm 1991, trú tại TP Hà Nội) là kẻ được thuê để tạo lập và quản trị các chiến dịch quảng cáo trên Facebook.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Ban chuyên án phát hiện ra một hệ thống công nghệ phức tạp hơn gồm 3 máy chủ (server) được thuê ở nước ngoài, dùng để vận hành một hệ thống 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ. Chính hệ thống này là “cỗ máy” phát tán hàng nghìn tin nhắn rác đến điện thoại người dùng mỗi ngày.

Bằng quyết tâm và các biện pháp kỹ thuật cao, các trinh sát đã khoanh vùng được đối tượng Phạm Duy Phú (sinh năm 1992, trú tại Nghệ An), chính là kẻ cầm đầu của đường dây tội phạm này. Tuy còn khá trẻ nhưng Phú có trình độ cao về công nghệ thông tin, am hiểu về thiết kế và in ấn. Mọi dấu vết từ các dòng tiền phức tạp được rửa qua nhiều tài khoản ngân hàng ảo cho đến các địa chỉ truy cập mạng ẩn danh, sau đó chuyển về cho Phú.

Quá trình tổ chức làm văn bằng, tài liệu giả; Phú đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đường dây. Với vai trò chủ mưu, Phú không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo “ảo” để chốt đơn, thu thập thông tin của khách hàng mà còn là người quyết định trong khâu sản xuất.

Phú cùng với 2 “đàn em” là Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định đã sử dụng một căn hộ cao cấp, biệt lập tại trung tâm tỉnh Nghệ An để đặt “công xưởng”. Bên trong căn hộ này có đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại như: máy in màu công nghệ cao, máy in thẻ cứng cao cấp, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi bằng, chứng chỉ, căn cước công dân, giấy phép lái xe... được đặt mua trên mạng. Đây chính là nơi những tấm bằng giả, giấy tờ giả được ra lò với độ tinh vi gần như thật.

Để tránh lộ diện, Phú sử dụng các tài khoản Facebook, Telegram ảo đăng tin tuyển người giúp việc, nhân viên văn phòng trên toàn quốc. Những người được tuyển dụng sẽ được giao các nhiệm vụ khác nhau mà không hề hay biết mình đang tiếp tay cho tội phạm. Họ được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền hoặc thực hiện các công việc đơn giản khác; tạo thành một mạng lưới “rửa tiền” và hỗ trợ cho Phú.

Sau khi sản xuất xong, giấy tờ giả được gom lại và chuyển cho một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách trung chuyển giấy tờ giả trước khi giao đến khách hàng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Tinh vi hơn, Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các gói hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau của ViettelPost, VNPost trên khắp địa bàn thành phố. Một đối tượng khác là Mai Quốc Việt (trú tại TP Hà Nội) được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh…

Các mũi trinh sát đã đồng loạt ập vào xưởng sản xuất của Phú tại TP Vinh và nơi ở của các đối tượng trong đường dây. Công an đã thu giữ tang vật tại chỗ gồm: 35 điện thoại smartphone, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất.

bang-gia2.jpg -0
Các đối tượng trong đường dây làm bằng giả vừa bị Công an TP Huế bắt giữ

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, kể từ khi hoạt động vào năm 2022 đến đầu tháng 9/2025, đường dây của Phú đã thu lợi bất chính số tiền hơn 4 tỷ đồng. Hiện, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố 8 bị can gồm: Phạm Duy Phú; Nguyễn Huy Tiến (sinh năm 1979), Phạm Hữu Dũng (sinh năm 1991, đều trú tại TP. Hà Nội); Nguyễn Phi Định (sinh năm 1997), Trần Quốc Huy (sinh năm 1994, đều trú tại tỉnh Nghệ An); Phạm Đắc Hóa (sinh năm 1983, trú tại TP Huế), Đinh Xuân Nam (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (sinh năm 2000, trú tại tỉnh Nam Định) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Manh mối từ giấy phép lái xe hạng A2 “dỏm”

Cuối tháng 9/2025, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt xóa đường dây làm giả hàng chục ngàn bằng tốt nghiệp THPT; đại học; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép lái xe các loại… Trước đó, ngày 5/9, chị H.T.H. (trú tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) đến Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị trình bày về việc chị vừa bị các đối tượng lừa đảo làm giấy phép lái xe hạng A2 và chứng chỉ chuyên môn phương tiện đường thuỷ nội địa với số tiền hơn 6 triệu đồng. Sau khi nhận thức được việc đặt làm qua mạng các loại giấy tờ giả mạo là sai nên chị H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin trình báo của chị H, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị vào cuộc xác minh và phát hiện đường dây làm giả giấy tờ này có nhiều đối tượng, mỗi đối tượng ở một địa bàn khác nhau và chia thành nhiều mắt xích khép kín. Mỗi đối tượng được phân công từng công việc cụ thể và các đối tượng hoạt động kín kẽ, tinh vi. Quá trình điều tra ban đầu, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện đường dây này đã làm giả hàng chục ngàn loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả bán trên địa bàn cả nước. Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ Công an quyết định phá án. Các tổ công tác đồng loạt lên đường triển khai truy bắt các đối tượng.

Tại xóm Mộc Đức, xã Giao Ninh (tỉnh Ninh Bình), lực lượng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an địa phương vào bắt giữ Phạm Văn Công (sinh năm 1996), đối tượng cầm đầu. Tiếp đó, các Tổ công tác đồng loạt bắt giữ các đối tượng: Phạm Văn Hùng (sinh năm 2000), Đặng Duy Tuấn (sinh năm 1996, đều trú TP Hà Nội) là 2 đối tượng chuyên chỉnh sửa tài liệu giả; Trần Văn Đạt sinh năm 1998, trú tại xã Hương Sơn, TP Hà Nội) là đối tượng nhận nhiệm vụ làm quảng cáo, tìm kiếm thị trường tiêu thụ; Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1997, trú tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình) là mắt xích chuyên in ấn, ký giả, phát hành bằng, chứng chỉ giả và gửi đến người mua; Trần Xuân Tuấn (sinh năm 1990, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) chuyên chỉnh sửa tài liệu giả và đặt hàng…

bang-gia5.jpg -0
Tang vật vụ án được Công an TP Huế thu giữ

Quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ 11 điện thoại di động, nhiều thiết bị in màu, máy ép plastic, nhiều màn hình máy tính và CPU; hàng chục nghìn thẻ, phôi, tem dán để in, dán làm các chứng chỉ, văn bằng giả, hàng chục bộ hồ sơ văn bằng, chứng chỉ đã in ra sẵn để chuẩn bị gửi cho người mua và hàng trăm nghìn file dữ liệu, phần mềm phục vụ việc làm giả, in ấn văn bằng, chứng chỉ của các đối tượng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức làm giả các văn bằng, tài liệu theo đơn đặt hàng của người có nhu cầu trên mạng xã hội. Qua đó, các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn các loại giấy tờ như: giấy phép lái xe các loại, bằng tốt nghiệp THPT, đại học, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

bang-gia4.jpg -0

Theo cơ quan điều tra, việc sử dụng tài liệu, con dấu giả là hành vi vi phạm pháp luật, không những ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, lợi ích của cơ quan, tổ chức khi bị làm giả mà còn ảnh hưởng đến tình hình ANTT, làm mất công bằng xã hội trong tuyển dụng và là mầm mống phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác.

Điển hình như Phạm Tấn Quang (SN 1974, trú tại huyện Phú Vang cũ, TP Huế) đã  nhận gần 200 triệu đồng tiền đặt cọc bán đất cho một người trú tại TP Huế. Khi Quang và người mua đến UBND huyện Phú Vang cũ để ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cơ quan chức năng phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quang cung cấp có dấu hiệu làm giả. Tại đây, Quang thừa nhận là đã đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sau đó, đối tượng đã bị truy tố về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Công an khuyến cáo, nhằm ngăn chặn tình trạng giấy tờ giả, văn bằng giả, chứng chỉ giả…; các đơn vị tuyển dụng hoặc các đơn vị khi tiếp nhận các loại giấy tờ, văn bằng nếu nghi vấn cần thẩm tra, truy xuất nguồn gốc thông qua các cơ quan chức năng, lực lượng Công an hay bộ phận tổ chức hoặc các đơn vị đào tạo. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức đấu tranh với loại tội phạm này.

Hải Lan - H.N

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.