Sân khấu kịch cựa mình đổi mới

Nhiều năm trở lại đây, sân khấu kịch phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng. Một trong những lý do của sự khủng hoảng đó, là thời đại thông tin với sự vận động không ngừng nghỉ của nhiều loại hình vui chơi, giải trí hấp dẫn, sự thờ ơ của khán giả khi đến với rạp hát...

Tuy nhiên, các rạp hát trong thời gian gần đây đỏ đèn và có những suất diễn cháy vé đã khiến cho nhiều người tin rằng, đã bắt đầu có những khởi sắc trong sự quyết liệt đổi mới từ phía các nhà hát....

Gia tăng người mua vé đến rạp

Đến Nhà hát Tuổi trẻ (11 Ngô Thì Nhậm) trong thời gian này, có thể thấy rõ không khí khẩn trương và gấp gáp vì Nhà hát chuẩn bị vở diễn mới sắp ra mắt khán giả. Nhà hát Tuổi trẻ lâu nay được đánh giá là một Nhà hát năng động, có nhiều tìm tòi sáng tạo.

Theo NSƯT Chí Trung, sự kế thừa và phát triển quan trọng hơn. Bất cứ một hoạt động nào trong xã hội cũng cần đổi mới trong những giai đoạn nhất định, Nhà hát Tuổi trẻ đang trong giai đoạn chuyển mình và thay đổi.

Nghệ sĩ ưu Tú Chí Trung.
Nghệ sĩ ưu Tú Chí Trung.

Theo anh, sân khấu biểu diễn nói chung và Nhà hát Tuổi trẻ nói riêng lại càng cần có những sự tiên phong trong các hoạt động của mình nhưng cũng cần gìn giữ những giá trị cốt lõi của một nhà hát dành cho thanh thiếu nhi duy nhất ở Việt Nam. Đối với các anh, mọi "sản phẩm" ra đời đều có những giá trị nhất định và chúng tôi luôn cố gắng để sản phẩm ấy đến gần với công chúng nhất.

Gần đây nhất, liên tục các suất chiếu được khán giả mua vé vào rạp là những vở diễn của Lưu Quang Vũ như "Ai là thủ phạm", "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" và dĩ nhiên, không thể không kể đến những chương trình hài kịch với thương hiệu "Đời cười" đã là đặc trưng của Nhà hát Tuổi trẻ.

Cảnh trong vở "Ngôi nhà trong thành phố" của Nhà hát Kịch Hà Nội.
Cảnh trong vở "Ngôi nhà trong thành phố" của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Dĩ nhiên, theo nghệ sĩ Chí Trung, để có được sự cạnh tranh đối với phim rạp, đối với các loại hình giải trí hấp dẫn trên tivi, điện thoại smart phone... thì cũng đòi hỏi các thành viên trong Nhà hát, từ lãnh đạo cho đến các diễn viên đều phải có một cuộc "thay máu" đổi mới từ chính mình.

Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ: "Kế hoạch của chúng tôi là chất lượng nghệ thuật, khán giả đến nhà hát cần thấy rằng đã không mất thời gian vô bổ, cần thấy được những thứ mà truyền hình, hay điện ảnh không làm... khán giả sẽ cảm thấy ngồi trên sân vận động để xem trực tiếp một trận đá bóng khác xem qua màn ảnh như thế nào. Chúng tôi muốn khán giả hào hứng và phấn khích khi ở trong rạp hát vì ở đó họ được gặp gỡ nhiều người, họ có thể bắt tay người A, mỉm cười với người B, được chụp ảnh chung với vài nghệ sĩ không nổi tiếng lắm, được giải trí và xem những câu chuyện ý nghĩa, những lớp diễn mùi mẫn, xem nước mắt, xem nụ cười...".

NSƯT Sĩ Tiến, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ thì cười vui, anh cho biết, là người đã có nhiều năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ, đi từ giai đoạn này đến giai đoạn khác, anh khẳng định, thời điểm hiện tại, sự nỗ lực mang đến nhiều vở diễn kinh điển, làm mới sân khấu, và đặc biệt là sự thay đổi từ trong nội tại các diễn viên trên sân khấu, cùng sự yêu nghề cháy bỏng và sự cống hiến trọn vẹn trong đêm diễn, sự hóa thân vào nhân vật và vở diễn, đã khiến cho khán giả đã dần quay lại với rạp hát.

Cảnh trong vở "Bão của hoàng hôn" của Đoàn kịch Công an nhân dân.
Cảnh trong vở "Bão của hoàng hôn" của Đoàn kịch Công an nhân dân.

Anh vui mừng vì Nhà hát Tuổi trẻ vẫn là nơi bán vé mỗi cuối tuần, nhiều người đã dừng xe lại mua vé cho gia đình. Những người bạn của anh cũng không còn xin vé như trước mà muốn xem, họ sẽ đến rạp mua vé. Hy vọng trong thời gian tới, nhiều khán giả sẽ yêu các sân khấu kịch nói như một điểm đến cuối tuần để có thể đón nhận những vở kịch đầy tâm huyết và chứa đựng nhiều thông điệp cuộc sống.

Phục dựng đời sống của người Hà Nội

Nằm trong chuỗi các vở diễn tham dự Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III - năm 2018 là các tác phẩm được dàn dựng từ cách đây nhiều năm, thậm chí có vở tuổi đời không dưới 20 năm nhưng đã được làm mới, phục dựng lại. Tuy có chung một đề tài về Hà Nội, nhưng Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ III - năm 2018 là cuộc hội ngộ của đa dạng các loại hình nghệ thuật như chèo, cải lương, kịch nói để cùng nhau khắc họa nên nét thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội.

Với 10 vở diễn của 10 đơn vị nghệ thuật của Trung ương và Hà Nội, có thể nhận thấy, các tác phẩm ấy đã khá quen thuộc với khán giả như vở “Cô Son” (Nhà hát Chèo Hà Nội); “Bão của hoàng hôn” (Đoàn kịch Công an nhân dân); “Mùa hoa sữa” (Nhà hát Kịch Quân đội); “Tôi đẹp tôi có quyền” (Nhà hát Tuổi trẻ), Ngôi nhà trong thành phố (Nhà hát kịch Hà Nội)… Đó là các tác phẩm phải gắn với đời sống của con người Hà Nội hôm nay.

Những tác phẩm đó có hình tượng nhân vật, bài học về xây dựng con người mới và xã hội. Chúng tôi có dịp tham dự hầu hết các vở diễn tham gia Liên hoan và có thể thấy rõ rằng, khán giả ngồi kín rạp và họ chăm chú theo dõi từng lớp kịch với sự yêu quý, háo hức và đầy say mê. Theo NSND Lê Tiến Thọ, các vở diễn tham gia Liên hoan lần này, dù “bình cũ rượu mới” nhưng không nhàm bởi ở đó còn có hơi thở của cuộc sống đương đại, nét mới của người Hà Nội hôm nay.

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội chia sẻ, khi quyết định tham gia Liên hoan Sân khấu Thủ đô với vở diễn "Ngôi nhà trong thành phố", chúng tôi muốn tái hiện lại bối cảnh Hà Nội những năm tháng kháng chiến chống Mỹ khốc liệt. Đó là một giai đoạn lịch sử oai hùng của Thủ đô Hà Nội những năm 1968-1970 khi giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, phá hoại Hà Nội yêu dấu của chúng ta.

Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.
Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu.

Tại ngôi nhà nhỏ trong lòng thành phố Hà Nội, bà giáo (NSƯT Thu Hà) lại chuẩn bị tiễn chân người con thứ hai - Anh Phước (NS Thiện Tùng) lên đường nhập ngũ. Anh Hải - Con trai cả của bà là bộ đội hải quân đang chiến đấu ngoài đảo Cồn Cỏ, anh Phước – con trai út đã phải viết tâm thư bằng máu để được ra chiến trường. Cả thành phố Hà Nội sơn đen để bảo vệ nhà máy điện. Những con người Hà Nội như bà giáo, anh Phước, anh Thông, chị Nhâm, cô ca sĩ Thuý Hà, bác Điềm... tuy trong lòng đều mang những câu chuyện, những nỗi niềm riêng nhưng khi Tổ quốc gọi tên, tất cả đều một lòng vì Thủ đô, vì đất nước.

Vở diễn như một bài thơ nhẹ nhàng, lãng mạn về những con người Hà Nội. Dù bom đạn khốc liệt có thể tàn phá nhà cửa, có thể cướp đi sinh mạng con người bất cứ lúc nào, nhưng người Hà Nội vẫn sống lạc quan, kiên cường và lịch lãm. “Hà Nội nổ súng, nhưng Hà Nội vẫn nở hoa, hoa nở ngay nách hầm” (Trích tuỳ bút “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi” - Nhà văn Nguyễn Tuân).

Điều khiến NSND Trung Hiếu cảm thấy vui mừng nhất thông qua Liên hoan này, đó là việc khán giả đã quay trở lại rạp hát, trong các đêm diễn, rạp kín khán giả, có nhiều người phải tìm ghế sơ-cua để ngồi vào giữa các hàng, đó là một tín hiệu vui và khởi sắc cho sân khấu kịch, để bản thân các diễn viên, các đạo diễn và lãnh đạo hiểu được rằng, đã đến lúc cần nhiều sự thay đổi từ bên trong, kể cả mặt sân khấu lẫn nội lực của diễn viên để kéo khán giả lại cùng mình.

Anh cũng đang có những kế hoạch trình lên cấp trên chờ phê duyệt những dự án nhằm thay đổi lại những quy cách cũ, để trước hết, kéo khán giả trở lại với sân khấu kịch vì những hấp dẫn vốn có của nó.

Khán giả luôn chờ đợi những vở diễn hay

Trong một đêm diễn, chúng tôi gặp ông Minh, bà Hiền. Hai ông bà được con tặng đôi vé đi xem, ông bà đã xúc động xem hết vở diễn và khẳng định rằng, thời tuổi trẻ, ông bà thường có thói quen đi xem kịch, nhưng bẵng đi một thời gian, các rạp không phải lúc nào cũng đỏ đèn, vì họ thiếu vắng khán giả, đôi khi đi xem trong rạp chỉ có hai ông bà và vài người nữa vào xem cũng buồn lắm.

Tuy nhiên, lần này trở lại rạp, hai ông bà cảm thấy choáng ngợp vì rạp chật kín người xem, họ xem với thái độ trân trọng. Điều này chứng tỏ, nếu có những vở diễn hay, được truyền thông tới khán giả, thì đương nhiên, hai ông bà tin chắc ngoài hai ông bà sẽ có nhiều người mua vé đến rạp.

Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ 3 - năm 2018 vừa bế mạc và trao giải vào ngày 11-11-2008, vở kịch "Mùa hoa sữa" của Nhà hát kịch Quân đội đã lập cú "hattrick", giành 3 giải Vàng, trong đó PGS.TS Phan Trọng Thành đoạt giải Đạo diễn xuất sắc, Giải Vàng cho vở diễn và Họa sĩ Hoàng Duy Đông - Đặng Minh Tuấn đoạt Họa sĩ xuất sắc.

NSƯT Ngọc Thư, Giám đốc Nhà hát Kịch Quân đội cho biết, dù thời gian chuẩn bị tham dự Liên hoan Sân khấu Thủ đô gấp gáp nhưng vở “Mùi hoa sữa” của Nhà hát đã dàn dựng cách đây 20 năm. “Chúng tôi tin, khi xem, khán giả sẽ không thấy cũ” - NSƯT Ngọc Thư nhấn mạnh. Đại diện Nhà hát Kịch Quân đội cho biết, đơn vị này mong muốn có thêm nhiều sự kiện liên hoan để các đơn vị sân khấu trong toàn quốc được giao lưu, học hỏi và trang bị thêm kiến thức về nghệ thuật biểu diễn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cảnh trong vở "Mùa hoa sữa" của Nhà hát kịch Quân đội.
Cảnh trong vở "Mùa hoa sữa" của Nhà hát kịch Quân đội.

Trong bối cảnh bão hòa của các loại hình giải trí thì đời sống thường nhật của sân khấu vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Các vở diễn được đưa lên sàn diễn đều thể hiện khá rõ quyết tâm, nghị lực, tài năng và sự sáng tạo nhất định của nhóm tác giả, đạo diễn, diễn viên. Qua đó, bằng sự cảm nhận và năng động, các đơn vị sân khấu dần "bắt mạch thị trường" để có những thay đổi đúng hướng. Sân khấu ngày càng đa dạng hóa trong phục vụ, hướng tới các đối tượng phục vụ riêng.

Ðây là xu hướng đúng đắn, sân khấu từng bước tiến tới xã hội hóa trong hoạt động. Nhiều nhà hát đã thoát khỏi tình trạng chỉ đưa ra những tác phẩm mà mình có, chứ không phải là những thứ mà công chúng muốn có, cần có. Trên cơ sở nhìn thấy vài xu hướng phát triển của sân khấu trong năm 2018, chúng ta tin tưởng rằng, sân khấu kịch đang cựa  mình để có những tác phẩm lấy được trái tim khán giả...

Kim Trần

Các tin khác

Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng

Những chiếc bẫy tâm linh trên không gian mạng

Không còn là những lời phán truyền miệng ở cổng chùa hay góc chợ, mê tín dị đoan đang được nâng cấp thành những chiếc bẫy tinh vi trên không gian mạng. Từ vụ nữ thầy bói lừa 31 người chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng đến các đường dây sử dụng hàng chục nhân viên gọi điện tự xưng "cô đồng", hàng nghìn người đã trở thành nạn nhân khi nỗi sợ bị biến thành công cụ thao túng và niềm tin mù quáng trở thành món hàng để trục lợi.

Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững

Từ trào lưu phim kinh dị đến bài toán phát triển điện ảnh bền vững

Doanh thu hàng trăm tỷ đồng và sức hút mạnh mẽ với khán giả đang đưa phim kinh dị trở thành thể loại nổi bật nhất của điện ảnh Việt. Nhưng khi ngày càng nhiều tác phẩm chạy theo yếu tố giật gân, máu me và tâm linh, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thị trường không rơi vào vòng xoáy của những trào lưu ngắn hạn.

Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Giới siêu giàu thưởng thức bóng đá theo cách nào?

Khi các cầu thủ bước ra sân trước hàng chục nghìn khán giả, phần lớn người hâm mộ trên thế giới chỉ quan tâm đến một điều: điều gì sẽ xảy ra trong 90 phút trên sân cỏ. Nhưng ở World Cup 2026, có một cuộc chơi khác cũng đang diễn ra song song. Đó là cuộc chơi của tiền bạc, quyền lực và những trải nghiệm xa xỉ mà phần lớn người hâm mộ chỉ có thể hình dung qua những con số.

Tính trung thực trong sáng tạo nghệ thuật

Tính trung thực trong sáng tạo nghệ thuật

Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, vấn đề giữ gìn sự trung thực và đạo đức trong sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ đang là vấn đề cấp thiết được đặt ra.

Châu Á tăng cường khai phá “kinh tế bạc”

Châu Á tăng cường khai phá “kinh tế bạc”

Dân số nhiều nước châu Á đang già đi với tốc độ chưa từng có. Nhưng, thay vì nhìn nhận xu hướng đó như một gánh nặng, lục địa này đang chọn cách nhìn nhận tích cực hơn, khi xem người cao tuổi cũng là một động lực kinh tế.

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Nhìn lại lỗ hổng nhận thức bản quyền

Vụ việc xuất hiện yếu tố từ tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang trong MV “Come My Way” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã bộc lộ những hạn chế trong quy trình kiểm soát sở hữu trí tuệ và xử lý khủng hoảng của các đơn vị sản xuất nội dung thương mại, đồng thời đặt ra yêu cầu về năng lực quản trị quyền tác giả trong công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Những "thánh ăn quỵt" hay câu chuyện suy đồi nhân cách

Những "thánh ăn quỵt" hay câu chuyện suy đồi nhân cách

Người phụ nữ gây "ám ảnh" nhất đối với chị em bỉm sữa hành nghề kinh doanh online thời gian vừa qua đó chính là Hoàng Lê Ngọc My, sinh năm 1992, trú tại một con ngõ trên phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, Hà Nội. Hàng xóm nơi đây đã quá quen với cảnh hầu như ngày nào cũng có shipper hoặc chủ shop đến đòi nợ vì My nhận hàng, ăn xong rồi nhưng... không trả.

Vàng tăng nhanh, dầu giảm mạnh sau bước ngoặt Mỹ - Iran

Vàng tăng nhanh, dầu giảm mạnh sau bước ngoặt Mỹ - Iran

Thị trường hàng hóa diễn biến trái chiều sau thỏa thuận Mỹ - Iran: giá vàng tăng mạnh do rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn hạ nhiệt, còn dầu lao dốc khi nhà đầu tư kỳ vọng nguồn cung Iran sớm quay lại thị trường.

Chờ đợi phán quyết của tòa án Pháp

Chờ đợi phán quyết của tòa án Pháp

Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện chất độc da cam, bà Trần Tố Nga tiếp tục chờ Tòa Phá án Pháp xem xét liệu các tập đoàn hóa chất Mỹ có được hưởng quyền miễn trừ tài phán hay không.

Siết quản lý bằng AI và truy xuất nguồn gốc

Siết quản lý bằng AI và truy xuất nguồn gốc

Hơn 2.000 gian hàng có dấu hiệu vi phạm bị chặn, hơn 9.100 sản phẩm bị gỡ khỏi các sàn thương mại điện tử chỉ trong chưa đầy 1 tháng cao điểm kiểm tra. Những con số này cho thấy hàng giả, hàng nhái đang ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, buộc cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nền tảng thương mại điện tử phải đẩy nhanh ứng dụng công nghệ, từ trí tuệ nhân tạo (AI) đến truy xuất nguồn gốc, để bảo vệ người tiêu dùng và giữ niềm tin cho nền kinh tế số.

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Lật tẩy đường dây mua bán trái phép hóa đơn khống trên 5.000 tỷ đồng

Nguyễn Văn Tuyến, sinh năm 1984, ngụ phường Phước Tân, TP Đồng Nai thành lập “công ty ma” rồi bán hóa đơn để hưởng phí chênh lệch. Nghĩ rằng với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ngoài thương trường, sử dụng những trò ma mãnh để qua mặt cơ quan chức năng, Tuyến nhanh chóng thành lập 17 công ty, móc nối với nhiều đối tượng xuất bán khống hàng ngàn hóa đơn với tổng lượng tiền được ghi trên 5.077 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. 

Cá độ núp bóng trò chơi có thưởng

Cá độ núp bóng trò chơi có thưởng

Những lời quảng cáo có cánh, mời gọi tham gia hội nhóm để được “tặng ngay tiền mặt, đầu tư sinh lời, chơi là trúng…” xuất hiện kín đáo và khéo léo trên màn hình trò chơi trực tuyến. Ít ai ngờ, “miếng bánh” ấy lại chính là cạm bẫy dẫn vào các trang web cá độ bóng đá, cờ bạc online khi mùa World Cup bắt đầu.

Đâu rồi, tính chân thật của sân khấu đương đại?

Đâu rồi, tính chân thật của sân khấu đương đại?

Sự phổ biến của hát nhép, hát đè và các công nghệ xử lý âm thanh đang đặt ra câu hỏi về tính chân thực của sân khấu đương đại. Giới chuyên môn cho rằng đã đến lúc cần những chế tài đủ mạnh để bảo vệ giá trị cốt lõi của nghệ thuật biểu diễn.

 Phát triển bóng đá hay trục lợi?

Phát triển bóng đá hay trục lợi?

World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu. FIFA gọi đây là bước tiến cho sự phát triển bóng đá toàn cầu, nhưng những con số doanh thu khổng lồ phía sau khiến cuộc tranh luận về mục đích thật sự của FIFA trở nên gay gắt hơn.

Vì sao ngành pin mặt trời Trung Quốc thua lỗ nặng?

Vì sao ngành pin mặt trời Trung Quốc thua lỗ nặng?

Chiếm tới 80% thị phần toàn cầu, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, ngành pin mặt trời Trung Quốc từng là biểu tượng trong “Bộ ba chủ lực mới” nay lại rơi vào vòng xoáy dư cung, giảm giá và thua lỗ kéo dài.

Giới trẻ Việt vẫn lao vào tiền ảo

Giới trẻ Việt vẫn lao vào tiền ảo

Tiền ảo mới du nhập vào Việt Nam bằng con đường phi pháp. Nhưng ít ai biết rằng, từ lâu, chúng âm thầm len lỏi khắp ngõ ngách từ thành phố, nông thôn tới miền núi với số lượng tài khoản thống kê lên tới hơn 17 triệu, gần gấp đôi tài khoản chứng khoán dù tuổi đời chỉ bằng 1/2. Thị trường tiền ảo phi pháp này đã mê hoặc giới trẻ, cả người có học thức, thậm chí kỹ sư công nghệ thông tin (IT) các trường nổi tiểng, tới người lao động, du học sinh dù nhiều người đã không ít lần trắng tay chỉ sau vài buổi giao dịch. Đâu là sự thật?