Rèn ý chí trên thao trường A80

Dưới cái nắng oi ả của những ngày hè miền Bắc, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ vẫn say sưa luyện tập hoạt động diễu binh diễu hành cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) - A80.

Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng tất cả các cán bộ, chiến sĩ mà chúng tôi may mắn được gặp vẫn thể hiện niềm tự hào khi được chọn vào đội ngũ tham gia hoạt động diễu binh diễu hành phục vụ ngày đại lễ của đất nước. Đến từ mọi miền của Tổ quốc nhưng tất cả họ đều thể hiện một quyết tâm chung vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Hành trang mang theo là ý chí

Những ngày cuối tháng 6/2025, chúng tôi có mặt Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc, Hà Nội) nơi có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đang tập luyện cho hoạt động diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho nhiệm vụ A80. Trong rất nhiều chiến sĩ trẻ đến từ mọi miền của Tổ quốc, Quách Công Hậu (quê Sóc Trăng, chiến sĩ thuộc khối diễu hành nam sĩ quan cảnh sát) gây ấn tượng bằng cách nói chuyện tự nhiên, tình cảm.

Hậu cho biết, thử thách lớn nhất với bản thân trong những ngày qua chính là sự khắc nghiệt của thời tiết tại miền Bắc. Thời điểm này quê Hậu - tỉnh Sóc Trăng đã bước vào mùa mưa trong khi tại Hà Nội, chàng trai 23 tuổi và đồng đội lại đang tập luyện dưới cái nắng gay gắt. Lần gần nhất chiến sĩ người Khmer về thăm nhà là dịp Tết Nguyên đán đầu năm 2025.

Xa gia đình trong thời gian dài nên Hậu không tránh khỏi những lúc nhớ nhà. Vào thời điểm đó, những lời động viên từ người mẹ thân yêu vào mỗi dịp cuối tuần đã trở thành nguồn động lực lớn lao cho người chiến sĩ trẻ. “Con là niềm tự hào của gia đình, của mẹ. Hãy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Lời dặn dò đã theo Hậu trong từng buổi tập, từng bước đi, giúp chàng trai thêm kiên cường, vững vàng trong đội hình. "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ về nhà ôm mẹ thật chặt rồi ăn một bữa cơm với những người thân yêu", Quách Công Hậu chia sẻ.

Cũng trên thao trường Đại học Quốc gia Hà Nội chúng tôi gặp chiến sĩ Đinh Đăng Tú. Chàng trai người dân tộc Mường đến từ tỉnh Hòa Bình (nay là Phú Thọ) chia sẻ cảm xúc vinh dự lần đầu được nhận nhiệm vụ tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành. Tú hiện đang là học viên Học viện An ninh nhân dân.

Gương mặt sạm đen vì nắng và đầm đìa mồ hôi, Tú kể cho chúng tôi nghe về chuyện bản thân từng cảm thấy bị sốc khi lần đầu luyện tập dưới thời tiết nắng nóng. Nhưng, cũng từ đó, chàng trai 23 tuổi càng quyết tâm tập luyện để nâng cao thể lực để có thể theo kịp các đồng đội. Do đặc thù của quá trình luyện tập phải đi bộ nhiều nên Tú và nhiều đồng đội khác bị phồng rộp chân. Cảm giác đau đớn khi những vết phồng rộp ở chân bị vỡ là điều mà Tú và rất nhiều chiến sĩ trẻ đã trải qua kể từ khi bắt đầu sải bước trên thao trường. Dẫu vậy, mỗi lần như thế họ đều chỉ xin nghỉ một buổi tập để hồi phục rồi tiếp tục quấn băng ở chân ra thao trường.

“Dù khó khăn, thậm chí có lúc đau đớn nhưng em và nhiều đồng đội xác định đây là trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, đồng thời cũng là vinh dự to lớn của bản thân nên cần phải quyết tâm thực hiện”, Tú vừa chia sẻ, vừa lau mồ hôi đang vã ra liên tục trên khuôn mặt.

Rèn ý chí trên thao trường A80 -0
Rèn ý chí trên thao trường A80 -1
Các chiến sĩ CAND tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động).

Không chỉ ở Hà Nội, tại nhiều thao trường khác nhau trên toàn quốc, rất nhiều cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang miệt mài luyện tập để có thể sải bước trên quảng trường Ba Đình vào đúng ngày Quốc khánh. Càng gần đến ngày đại lễ, không khí luyện tập và chuẩn bị càng thêm khẩn trương. Ngay đầu tháng 7 này, 566 cán bộ, chiến sĩ CAND đã di chuyển bằng tàu hỏa từ Nam ra Bắc để chuẩn bị cho hoạt động tập luyện tăng cường phục vụ cho Lễ kỷ niệm A80 sắp tới.

Tại ga Hà Nội sáng 3/7, Thủ đô đón các cán bộ, chiến sĩ CAND từ miền Nam ra bằng một cơn mưa lớn. Chúng tôi may mắn được đồng hành cùng đoàn tới nơi đóng quân tạm thời là Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động). Tại đây, chúng tôi gặp chiến sĩ Đinh Hoàng Anh (quê Long An) cùng nhiều đồng đội đang tất bật sắp xếp đồ đạc từ chuyến đi dọc theo chiều dài đất nước.

Rèn ý chí trên thao trường A80 -0
Các chiến sĩ CAND di chuyển bằng tàu hỏa từ miền nam ra Hà Nội đầu tháng 7/2025.

Vẫn cầm trên tay bó hoa được tặng khi đặt chân xuống ga Hà Nội, Hoàng Anh thổ lộ đây không phải lần đầu tiên chàng trai này đặt chân tới Thủ đô, tuy nhiên đây có lẽ là một trong lần đặc biệt nhất. “Em có chút buồn khi phải chia tay gia đình trước chuyến đi ra Hà Nội nhưng khi nghĩ đến việc bản thân sắp được sải bước trên quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày đại lễ thì em lại thấy tự hào vinh dự”, Hoàng Anh nói kèm một nụ cười đầy tự tin.

Vừa hoàn tất khóa huấn luyện tân binh tại tỉnh Vĩnh Long (cũ) hồi đầu năm, Hoàng Anh cảm thấy bản thân may mắn khi được chọn tham dự đội hình diễu binh diễu hành A80. Thuộc khối đứng nam sĩ quan Cảnh sát CAND, cũng như nhiều đồng đội, trước khi ra Hà Nội, Hoàng Anh cũng trải qua nhiều tuần tập luyện trước đó và cũng được các chỉ huy nhắc nhở về những khó khăn do thời tiết của miền Bắc thời điểm này.

“Trước khi ra Bắc em và đồng đội được cán bộ huấn luyện, chỉ huy cho biết về những khó khăn thời tiết tại miền Bắc gây ra. Hơn thế nữa hiện tại quá trình luyện tập của chúng em đã bước vào giai đoạn 2, thời gian đứng sẽ được tăng thêm. Biết là sẽ có khó khăn nhưng với nhiệm vụ này, em xác định đây là một niềm tự hào và vinh dự của bản thân khi nên dù là là khó khăn cỡ nào, nhưng mà em tin mình chắc chắn sẽ vượt qua”, Hoàng Anh cho biết.

Cũng vừa đặt chân tới Hà Nội để tập luyện diễu binh diễu hành, chiến sĩ Nguyễn Lê Thư Hoàng (quê Long An, nay là tỉnh Tây Ninh) gặp chúng tôi khi đang trên đường tới nhà ăn cùng hũ cà muối mang theo từ quê nhà. Hoàng cho biết, đây là chút hương vị quê nhà để phần nào xua bớt nỗi nhớ trong những ngày ra Thủ đô thực hiện nhiệm vụ. Hoàng chia sẻ, xa nhà ai cũng nhớ nhưng niềm vinh dự khi được chọn thực hiện nhiệm vụ A80 khiến bản thân vững vàng hơn bao giờ hết.

Là chiến sĩ khối đứng, Thư Hoàng cho biết đã tập luyện để có thể đứng nghiêm liên tục dù thời tiết khắc nghiệt thế nào. Khi nhận được câu hỏi về việc chuẩn bị hành trang thế nào cho chuyến ra Bắc này thì Hoàng khẳng định: “Hành trang quan trọng nhất của em cũng như nhiều đồng đội khác khi ra Bắc thực hiện nhiệm vụ A80 là ý chí, một ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Người thầy trên thao trường

Trên thao trường A80, chúng tôi gặp Thiếu tá Bùi Văn Dũng, cán bộ huấn luyện khối nam sĩ quan hậu cần kỹ thuật CAND - lại một lần nữa lặng lẽ cùng các học viên rèn giũa từng bước đi, động tác điều lệnh. Cũng là một người con của dân tộc Mường, Thiếu tá Dũng khẳng định các chiến sĩ, học viên đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và chiến sĩ, học viên đang luyện tập tại thao trường nói chung hầu hết đều có tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ A80.

Rèn ý chí trên thao trường A80 -0
Thiếu tá Dũng trong một buổi huấn luyện diễu binh A50. Ảnh: NVCC.

Với các hoạt động diễu binh, diễu hành trong các dịp lễ lớn, Thiếu tá Bùi Văn Dũng thuộc dạng "lão làng", bởi chỉ trong 2 năm qua, anh liên tiếp có mặt trong 3 sự kiện diễu binh trọng đại của đất nước: 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (A70) năm 2024; 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) và hiện tại là lễ diễu binh, diễu hành lịch sử A80. Trước khi trở thành một cán bộ huấn luyện, Thiếu tá Dũng từng là một chiến sĩ trong đội hình diễu binh 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, năm 2015. Năm ấy, anh giữ vai trò khối trưởng khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động - vị trí tiên phong đầy tự hào.

Trải qua hành trình từ một chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành đến một "thầy giáo nghiêm khắc" trên thao trường, Thiếu tá Dũng hiểu rõ những khó khăn, vất vả mà học viên của mình phải đối mặt. Lịch trình luyện tập dày đặc, từ 6h30 sáng đến 11h, chiều từ 14h đến 17h. Thời tiết Hà Nội tháng 5, tháng 6 có ngày chạm ngưỡng hơn 40 độ C, nhưng không một ai nản chí. Mồ hôi ướt đẫm áo, chảy vào mắt, mũi cán bộ, chiến sĩ cay sè. Dây quai mũ hằn vệt trên khuôn mặt rám nắng của từng học viên.

Rèn ý chí trên thao trường A80 -0
Đại úy Bùi Văn Dũng tại sự kiện A70 ở Điện Biên, năm 2024. Ảnh: NVCC.

"A70 luyện giữa mùa đông, A50 ở TP Hồ Chí Minh, thời tiết chỉ có mùa mưa, mùa khô. Nhưng, ở nhiệm vụ A80, việc tập luyện diễn ra giữa mùa hè khắc nghiệt của miền Bắc. Nắng cháy, oi bức, mưa rào bất chợt khiến thao trường trở thành chảo lửa đúng nghĩa", Thiếu tá Dũng cho biết. Nhưng, cũng chính những khó khăn đó càng làm nổi bật bản lĩnh, nghị lực và quyết tâm của các chiến sĩ. "Từng ngày qua, tôi thấy các em tiến bộ rõ rệt, cả về kỹ thuật, thể lực lẫn bản lĩnh", Thiếu tá Dũng chia sẻ một cách đầy tự hào về những học trò của mình.

Diễu binh, diễu hành với các khối của lực lượng vũ trang không chỉ đòi hỏi thể lực, mà còn cần sự chính xác. Theo quy định, tốc độ diễu binh, duyệt binh là 106 bước/phút, bước chân dài 75 cm, bàn chân cách mặt đất 30 cm. Đó là những con số tưởng như khô khan nhưng để đạt được lại là cả một quá trình rèn luyện khắc nghiệt.

Quy mô dự kiến của đợt diễu binh diễu hành A80 lớn gấp đôi các sự kiện trước đó, vì thế để có những bước chân hùng dũng trên quảng trường ngày đại lễ, các cán bộ, chiến sĩ phải bỏ ra rất nhiều công sức, mồ hôi. Với kinh nghiệm đã tích lũy khi còn là chiến sĩ và những lần huấn luyện trước đó, giờ đây Thiếu tá Dũng quyết “dốc túi” để truyền thụ cho các học trò của mình. Không còn sải những bước chân hùng dũng trên quảng trường nhưng anh cho biết vẫn cảm thấy rất tự hào và vinh dự vì được góp công sức cho những ngày đại lễ.

Minh Thư

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.