Nơm nớp sống cạnh mỏ đá

Nhiều năm qua, hàng trăm người dân xóm Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) luôn phải sống trong tình trạng ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng từ các mỏ khai thác đá. Không chỉ ô nhiễm không khí, người dân nơi đây còn phải chịu ô nhiễm tiếng ồn từ máy móc và tiếng mìn nổ.

Chuyện nhà cửa nứt nẻ, đất đai sụt lún, vỡ mái tôn… đã không còn là chuyện hiếm. Ai nấy đều cảm thấy bất an, sợ hãi vì không biết khi nào hiểm họa sẽ đổ xuống đầu mình.

Khi bất an luôn rình rập

Xóm nhỏ Đồng Om nằm tiêu điều bên những dãy núi đá nham nhở đủ màu sắc. Thấy có phóng viên đến tìm hiểu về chuyện nổ mìn khai thác đá, bà Bạch Thị Dậu, (49 tuổi) nói mà như khóc: “Đã nhiều năm nay nhà tôi không bao giờ dám mở cửa. Có con có cháu mà chúng nó cũng chẳng dám về thăm bố mẹ, ông bà mà cũng đâu có trách chúng nó được. Vì về nhà trong tình trạng ô nhiễm nặng thế, dọn mâm cơm ra chưa kịp ăn, bụi đã phủ trắng rồi thì ai nỡ ép chúng nó về chứ.

a1.jpg -0
Cảnh nổ mìn khai thác đá do người dân cung cấp.

Hiện ở nhà chỉ có hai vợ chồng tôi thôi, chồng tôi thì bệnh tật đau ốm suốt. Nói thật, cứ ở đây lâu thì người khoẻ cũng thành người bệnh vì đâu chỉ có ô nhiễm, nó còn tiếng ồn của máy móc khai thác đá, tiếng mìn nổ cũng đủ bị bệnh rồi. Đến nuôi con lợn, con gà cũng chẳng thấy lớn. Mỗi lần nổ mìn xong, cả xóm không chỉ rung lắc như động đất mà còn bao phủ lớp bụi trắng xóa mù mịt không thở nổi”.

Nói xong bà Dậu đưa tay chỉ vào các đồ dùng trong gia đình, chúng đều được phủ một lớp bụi trắng xóa. Ngay trước mặt nhà bà Dậu là bãi tập kết đá thành phẩm của Công ty Phú Đỉnh, không một phương án bảo vệ môi trường, tiếng máy xúc hoạt động bất kể giờ giấc, cho chúng tôi cảm nhận như mình đang đứng giữa một đại công trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ đường Hồ Chí Minh rẽ vào khu vực khai thác đá, cũng là đường vào xóm Đồng Om bụi phủ trắng xóa cây cối bên đường, hàng đoàn xe trọng tải lớn (30-40 tấn) ra vào tấp nập khiến cho con đường vào xóm oằn mình chống chọi. Những ổ voi lớn, sống trâu liên tục xuất hiện khiến cho việc di chuyển vô cùng khó khăn, tiềm ẩn mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Sơn Đông (30 tuổi) không giấu được bức xúc nói: “Đã từng có lần trong lúc nổ mìn tảng đá rơi xuống giữa sân nhà tôi nhưng may mắn là không trúng vào ai. Nhưng chuyện nhà cửa nứt nẻ, sụt lún, vỡ mái tôn, xi măng thì xảy ra như cơm bữa… Cuộc sống của chúng tôi lúc nào cũng trong tình trạng bị đe dọa, nguy hiểm”.

Với vị trí hiện nay của xóm Đồng Om có thể thấy bao bọc xung quanh là cả chục mỏ khai thác đá, phía giáp đường mòn là Công ty đá Cao Dương, phía trong là hàng loạt mỏ đá như Mỏ đá số 7, mỏ đá số 5, mỏ đá số 9, mỏ đá công ty Phú Đỉnh…

bs.jpg -0
Chủ tịch UBND xã Cao Dương Nguyễn Văn Khiêm trong buổi làm việc với phóng viên

Điều này cũng lý giải cứ vào thời điểm 11h trưa, các mỏ đá đồng loạt nổ mìn gây ra cảnh cả xóm Đồng Om chìm trong khói bụi, mà theo lời anh Nguyễn Văn Tư (40 tuổi): “Đất đá bay mù mịt, đứng gần vẫn không nhìn thấy mặt nhau, tiếng nổ mìn ầm ầm rung chuyển cả khu vực, nhà cửa chao đảo. Cảnh tượng này diễn ra đã mấy năm rồi. Hơn 20 hộ dân với trên 100 nhân khẩu bị kẹt trong cả chục mỏ đá đang hoạt động, khai thác hết công suất hàng ngày.

Khi được hỏi, đã từng bao giờ có ý kiến với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hay với các đơn vị khai thác đá chưa, thì những người dân nơi đây nói rằng: “Chúng tôi đơn thư cũng nhiều, lên đến cả huyện nhưng không được giải quyết. Quá bất lực nên nhiều lần chúng tôi đã ra đường chặn không cho xe chạy vào các mỏ nhưng chính quyền xuống ngăn cấm nên cũng chả đi đến đâu. Nếu được chúng tôi chỉ mong chính quyền địa phương chuyển người dân xóm Đồng Om đi nơi khác thì may cuộc sống của chúng tôi mới được đảm bảo”.

Lấy dẫn chứng, gia đình anh Nguyễn Sơn Đông sau khi bị đá rơi trúng sân nhà, gây lún nứt đã gửi đơn kiến nghị. Chính quyền địa phương xuống lập biên bản từ ngày 29-3-2021 chỉ rõ những thiệt hại, số tiền bồi thường và doanh nghiệp phải giải quyết xong trước ngày 5-4-2021… Nhưng đến nay vẫn không thấy thực hiện.

Có một sự thật là tình trạng ô nhiễm môi trường đang xảy ra nghiêm trọng tại khu vực xóm Đồng Om do cả chục mỏ khai thác đá đang ngày đêm hoạt động. Xóm Đồng Om với hơn 20 hộ dân trên 100 nhân khẩu đang kẹt giữa các mỏ đá này, người dân đang sống mỏi mòn, chịu cảnh ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và đặc biệt tính mạng của bà con cũng luôn đối diện với nguy hiểm rình rập.

Trong câu chuyện chia sẻ với phóng viên, người dân buồn rầu kể về 2 trường hợp tử nạn khi khai thác đá cho công ty là anh Nguyễn Văn B. và Nguyễn Văn T. Cả hai ra đi khi tuổi đời mới chỉ trên dưới 30. Cả anh B. và anh T. đều là những lao động trụ cột trong gia đình, tuy nhiên không có vụ tử nạn nào bị khởi tố để điều tra làm rõ.Theo tìm hiểu của phóng viên, hai trường hợp tử vong này đều được các chủ đá cho người thuyết phục người nhà nạn nhân để nhận một khoản tiền, không khiếu nại, tố cáo. Do đó hàng năm trên địa bàn vẫn tiếp tục xảy ra những vụ tai nạn thương tâm tại các mỏ khai thác đá mà chẳng mấy ai hay.

Người dân chưa từng được quan tâm?

Sau khi tìm hiểu thực tế, phóng viên đã có mặt tại UBND xã Cao Dương nghe chính quyền địa phương trả lời về công tác kiểm tra, giám sát tại các mỏ đá trên địa bàn. Điều khiến chúng tôi bất ngờ là Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Khiêm cho rằng, từ khi đảm nhận cương vị này, lần nào tiếp xúc cử tri ông cũng được nghe người dân kêu cứu, tuy nhiên thuê máy móc về đo đều cho kết quả đạt quy định về môi trường. Chính vì điều này,  chính quyền địa phương cũng không biết làm thế nào.

a2.jpg -0
Vị trí tảng đá rơi giữa sân nhà anh Đông

Qua tìm hiểu, trên địa bàn xã Cao Dương có 14 mỏ được phép hoạt động khai thác tài nguyên, khoảng sản, trong đó có 13 mỏ đang hoạt động. Theo như lời ông Khiêm, việc kiểm tra do huyện Lương Sơn phụ trách, chính quyền xã chỉ phối hợp. Khi kiểm tra xong xã cũng không nhận được kết quả hay biên bản kiểm tra. “Việc nổ mìn cũng không thể tránh được khói bụi, còn khu sản xuất vẫn đảm bảo máy nghiền phun nước theo quy định. Chúng tôi có kiểm tra nhưng vẫn đảm bảo, không có vi phạm”, ông Khiêm cho biết thêm.

Trong biên bản làm việc ngày 19-3-2021 có đầy đủ ban ngành đại diện chính quyền địa phương với kết quả kiểm tra hiện trường: Công ty TNHH MTV Thạch Kim chỉ cách 1 đường bê tông, có khoảng cách dưới 120m nằm trong khoảng cách mất an toàn khi nổ mìn gây hư hỏng tài sản của gia đình ông Nguyễn Văn Đông buộc công ty phải sửa phần mái nhà, bồi thường kinh phí và báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã. Nhưng cho tới nay đã gần 10 tháng trôi qua, cả phía công ty và chính quyền đều không có bất kỳ động thái nào. Khi được hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Khiêm cho rằng đây là biên bản thỏa thuận giữa 2 bên, xã cũng không nắm được công ty có thực hiện hay không?

Theo lời của Chủ tịch UBND xã Cao Dương thì việc kiểm tra, giám sát về tình trạng ô nhiễm môi trường, chính quyền địa phương chỉ có chức năng phối hợp khi huyện và tỉnh có đoàn về làm việc. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 quy định về trách nhiệm của UBND cấp xã, cụ thể: xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn… Hằng năm phải tổ chức đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.

Cũng theo Luật Khoáng sản 2010 quy định trách nhiệm của UBND cấp xã: Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tài nguyên chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khai thác theo quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản… Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản theo thẩm quyền…

dau.jpg -0
Bà Bạch Thị Dậu mắt rơm rớm khi nói về những gì mà gia đình mình đang phải chịu khi sống cạnh mỏ đá

Đặc biệt, tại điều 17 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình ngày 2-4-2018 về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng quy định rõ: UBND cấp xã phải báo cáo định kỳ, hàng năm hoặc đột xuất tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và báo cáo định kỳ 6 tháng về tình hình bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cho UBND cấp huyện để báo cáo UBND tỉnh. Thế nhưng vị Chủ tịch UBND xã Cao Dương lại trả lời phóng viên khi được đề nghị cung cấp các văn bản liên quan này là: Xã không có và cũng chưa khi nào làm?

Câu hỏi mà lâu nay người dân đặt ra là: Chính quyền địa phương đã làm đúng trách nhiệm của mình hay chưa? Khi mà xã Cao Dương là nơi tập trung số lượng lớn mỏ khai thác đá lớn nhất tỉnh Hòa Bình nhưng chưa từng có kết luận kiểm tra, thanh tra về hoạt động của các mỏ đá tại đây.

Cho dù người dân đã và đang kêu cứu về ô nhiễm môi trường, về tiếng ồn và vấn nạn nổ mìn gây nguy hiểm đến an toàn, tính mạng trong những năm qua nhưng vẫn chưa một cơ quan nào giải quyết. Đặc biệt hơn, tại các mỏ đá này đã nhiều lần xảy ra tai nạn chết người, nhưng cũng chưa từng có một kết luận nào về nguyên nhân xảy ra tai nạn, trách nhiệm của các đơn vị sử dụng lao động và chính quyền địa phương.

Tại điều 6 Thông tư số 66/2016/TT-BTC ngày 29-4-2016 của Bộ Tài chính quy định: Công khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Chậm nhất là trước ngày 31-3 hằng năm, cơ quan thu phí bảo vệ môi trường có trách nhiệm thông tin công khai: Số lượng khoáng sản khai thác, số lượng đất đá bốc xúc thải ra, số phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp đã nộp của năm trước trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo địa phương, đài phát thanh địa phương, đài truyền hình địa phương, trang thông tin điện tử của cơ quan thu phí và các hình thức phù hợp khác để người dân được biết.

Tuy nhiên, thực tế tìm hiểu của phóng viên, các mỏ đá chưa có hỗ trợ gì, việc phí bảo vệ môi trường xã cũng chưa từng nhận lần nào. Bà Bạch Thị Dậu khẳng định: “Chúng tôi nhiều năm sống trong cảnh ô nhiễm nhưng chưa hề được nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào từ địa phương cũng như doanh nghiệp khai thác đá. Người dân cũng đã nhiều lần gửi đơn đến các mỏ đá đề nghị hỗ trợ hàng năm để khám chữa bệnh nhưng cũng không được giải quyết”.

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết: “Huyện Lương Sơn có 49 mỏ đá được UBND tỉnh phê duyệt, hiện có 36 mỏ đang hoạt động, còn lại những mỏ khác dừng hoạt động không hiểu vì lý do gì. Trong quá trình hoạt động không thể tránh khỏi việc nổ mìn gây tiếng ồn, gây khói bụi, rung chấn, ảnh hưởng đến tài sản và đời sống của người dân. Vì các mỏ đá này thuộc quyền cấp phép của UBND tỉnh, UBND huyện Lương Sơn và chính quyền địa phương chỉ phối hợp với các Sở, Ngành của tỉnh giám sát việc hoạt động và quản lý nhà nước trên địa bàn. Đối với cấp ủy, chính quyền huyện Lương Sơn, cụ thể là Bí thư, Chủ tịch đã tổ chức đối thoại với người dân về các hoạt động khai thác mỏ đá. Liên quan đến sự phản ảnh của người dân, UBND huyện đều có sự chỉ đạo bằng văn bản”.

Phong Anh

Các tin khác

Livestream chuyện người khác - Coi chừng vi phạm pháp luật!

Livestream chuyện người khác - Coi chừng vi phạm pháp luật!

Không rõ đầu đuôi nhưng vẫn quay phim, livestream, gán chuyện riêng cho người xuất hiện trong khung hình, một số người đang biến sự hiếu kỳ thành cách câu tương tác. Hình ảnh và lời bình thiếu căn cứ có thể xâm phạm danh dự, đời tư, khiến người trong cuộc chịu tổn hại và vụ việc thêm phức tạp.

Ghi ở ngôi nhà chung đem cơ hội đổi đời

Ghi ở ngôi nhà chung đem cơ hội đổi đời

Sau ngày khai giảng năm học mới đúng một tháng, chúng tôi trở lại Trường Văn hóa CAND VI, cảm nhận rõ rệt đầu tiên là gần 300 con người đến từ khắp mọi miền của tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng bắt nhịp, hòa nhập để trở thành một gia đình thực thụ.

 Tuyên truyền pháp luật bằng những vai diễn

Tuyên truyền pháp luật bằng những vai diễn

Từ những điều luật tưởng như khô khan, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã chuyển tải thành những câu chuyện đời thường, những tình huống hài hước và dễ nhớ bằng những tiểu phẩm ngắn gọn, vô cùng sinh động. Trong đó, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến và Thiếu tá Trần Quân Thụy trở thành hai gương mặt quen thuộc trong nhiều clip tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

Hành trình lật tẩy đường dây “khoác áo” ngoại nhập và hàng giả khổng lồ

Hành trình lật tẩy đường dây “khoác áo” ngoại nhập và hàng giả khổng lồ

Từ một tài khoản trên mạng xã hội rao bán những hộp An Cung được giới thiệu là hàng ngoại nhập, những lời quảng cáo về nguồn gốc Hàn Quốc, công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi. Nhưng, phía sau những hộp sản phẩm có bao bì bắt mắt ấy lại là những viên thuốc không rõ nguồn gốc, được mua trôi nổi, đóng gói, dán tem nhãn rồi “khoác áo” hàng ngoại nhập. Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa lần theo từng manh mối. Và, khi những mắt xích đầu tiên được bóc tách, một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả hoạt động liên tỉnh dần lộ diện. Không chỉ có An Cung giả, phía sau đó còn là một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn.

Khi quá khứ bất hảo được khoác áo "quân tử giang hồ"

Khi quá khứ bất hảo được khoác áo "quân tử giang hồ"

Tám tiền án, một tiền sự, từng cầm đầu một băng nhóm và thường xuyên kể lại quá khứ bất hảo trên mạng xã hội, Nguyễn Minh Đức, tức Đức "Cộng", sinh năm 1981, ở Nam Định, đã biến hình ảnh giang hồ thành nội dung thu hút hơn 115.000 lượt theo dõi. Điều đáng lo không chỉ nằm ở những câu chuyện được kể, mà còn ở việc một bộ phận người xem coi nhân vật này như hình mẫu của bản lĩnh, nghĩa khí quân tử.

Cạm bẫy mã độc

Cạm bẫy mã độc

Một cú click tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội, một lời nhờ “xem hộ thông tin”, một tin nhắn “chuyển nhầm tiền”, hay một tấm ảnh gửi qua ứng dụng hẹn hò... là người dùng có thể rơi vào cảnh “tiền mất, dữ liệu bay”, thậm chí mất cả danh dự, nhân phẩm trên không gian mạng.

Nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam: Không có lồng sắt nào vĩnh cửu!

Nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam: Không có lồng sắt nào vĩnh cửu!

Từ chiếc chuồng sắt chật hẹp, tối tăm tại một hộ gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/9 vừa qua, chú gấu Millie đã được về sống dưới mái nhà bán tự nhiên xanh mướt tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Câu chuyện về hành trình giải cứu Millie mang thông điệp đầy ý nghĩa: Khi lòng trắc ẩn được đánh thức, khi những nỗ lực phối hợp giữa nhà nước, kiểm lâm, tổ chức quốc tế và người dân hòa làm một, thì không có chiếc lồng sắt nuôi nhốt gấu nào là vĩnh cửu.

“Làm nhiệm vụ” hay bẫy lừa độc ác

“Làm nhiệm vụ” hay bẫy lừa độc ác

Phía sau một đứa trẻ bị hội chứng tự kỷ và chậm phát triển là trăm ngàn nỗi lo của người làm cha mẹ. Họ tìm đủ mọi cách để cho con mình có thể hòa nhập, phát triển như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Cũng từ đây, các chiêu thức lừa đảo được giăng ra như: Làm nhiệm vụ siêu nhân nhí, thi tuyển người mẫu ảnh, cùng con bước ra thế giới… Nhân vật chính thực hiện các phi vụ “siêu nhân” cho con lại là phụ huynh, với kết quả tiền mất, tật mang, niềm tin vỡ vụn...

Khi khai tử doanh nghiệp khó hơn khai sinh

Khi khai tử doanh nghiệp khó hơn khai sinh

Nhiều người thành lập doanh nghiệp với kỳ vọng khởi nghiệp nhưng công việc không thuận lợi, công ty gần như chưa kịp hoạt động đã bị bỏ quên. Vài năm sau, khi làm thủ tục giải thể, họ mới phát hiện dù không có doanh thu vẫn phải nộp hàng chục triệu đồng tiền phạt và nghĩa vụ tồn đọng.

Lá chắn thép trên không gian số

Lá chắn thép trên không gian số

Không có tiếng súng, không có những cuộc truy bắt giữa đêm trên những cung đường, nhưng trên một “mặt trận” đặc biệt, cuộc chiến vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Đó là không gian mạng với những loại tội phạm vô cùng phức tạp. Ở mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn hàng ngày hàng giờ thầm lặng đấu tranh và đã giành được những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Những lọ dung dịch nhỏ, đầu pod (thuốc lá điện tử) nhiều màu sắc và các lời mời “thư giãn”, “không lên test” đã trở thành lớp vỏ che giấu một thủ đoạn sử dụng ma túy mới khá tinh vi. “Hàng” được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian và thanh toán bằng tài khoản không chính chủ trước khi tới tay người sử dụng.

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Chỉ với vài trăm nghìn đồng, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có thể mua dịch vụ "buff đơn” (sử dụng các biện pháp để làm gia tăng số lượng đơn hàng hiển thị), hàng loạt đánh giá 5 sao và nhanh chóng xuất hiện trong nhóm "bán chạy". Điều tra của phóng viên cho thấy phía sau những con số tưởng như phản ánh uy tín là cả một thị trường dịch vụ thao túng thuật toán, tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh.

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế cùng những nét văn hóa đặc thù của đồng bào khiến hành trình triển khai Đề án 06 tại xã biên giới Keng Đu, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì bám bản, bám dân và cách làm linh hoạt, cán bộ công an xã đã và đang từng bước đưa những tiện ích số đến với đồng bào nơi miền biên viễn.

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Không còn là những văn bản tuyên truyền khô cứng, không còn là những buổi tuyên truyền tập trung, nhiều công an xã, phường của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh làm những clip ngắn để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Những clip tự quay, dựng hình ảnh, thậm chí diễn xuất chính là những cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương đã thực sự tạo ấn tượng mạnh và hiệu quả không kém phần những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp.

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội, người có nhu cầu giảm cân có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời mời chào về “bút tiêm giảm cân” với những quảng cáo hấp dẫn như giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Đằng sau những lời quảng cáo “thần tốc” ấy là những biến chứng khôn lường mà người mua, người sử dụng không lường trước được.

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên Facebook, Telegram hay các diễn đàn MMO, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai rao bán box phonefarm, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại điện thoại, cung cấp phần mềm nuôi tài khoản, bán proxy, SIM và dịch vụ tăng tương tác… Điều đáng lo ngại là đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường như tạo tương tác ảo, thao túng dư luận và tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.