Nỗi lo thực phẩm bẩn bủa vây bữa ăn

Sáng 11/5, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri tại 13 phường trên địa bàn. Tại tất cả các điểm tiếp xúc, người dân đều đề nghị siết chặt kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm và cần phải tăng mức xử phạt, kể cả xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, bà con cũng tỏ ra rất lo lắng bởi không biết phân biệt đâu là thịt bò thật, đâu là thịt bò giả được làm từ thịt heo nái ngâm hóa chất; đâu là mì, bún ngậm thủy tinh lỏng... mỗi khi đi mua ở chợ truyền thống, và đặc biệt là làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học nơi con, em họ đang học bán trú. Đây không chỉ là nỗi lo của riêng nhân dân TP Hồ Chí Minh, mà là cả xã hội khi từng ngày, từng giờ thực phẩm bẩn chực chờ len lỏi vào mâm cơm của mỗi gia đình.

Cần mạnh tay xử lý

Tại phường Phú Nhuận, nơi có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ; PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, cử tri Vũ Như Mạnh, khu phố 9 đã đặt vấn đề.

Nỗi lo thực phẩm bẩn bủa vây bữa ăn -0
Ông Vũ Như Mạnh, đại diện nhân dân phường Phú Nhuận, đề nghị xử lý nghiêm nạn thực phẩm bẩn. Ảnh: NT

Ông Mạnh cho rằng, thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ nghi ngộ độc thực phẩm, phát hiện thực phẩm không bảo đảm chất lượng len lỏi vào trường học, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh, khiến phụ huynh lo lắng. Bữa ăn bán trú không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn tác động đến sự phát triển thể chất, tinh thần của học sinh. Vì vậy, Quốc hội và các cơ quan chức năng cần hoàn thiện khung pháp lý, quy định rõ trách nhiệm trong từng khâu của chuỗi cung ứng thực phẩm từ sản xuất, vận chuyển đến chế biến.

Ngoài việc đề nghị tăng cường nhiều biện pháp phối hợp giữa các ban ngành chức năng kiểm tra đột xuất chứ không báo trước như thời gian trước đây và xử kiên quyết, không cả nể, ông Mạnh còn kiến nghị tăng mức xử phạt, kể cả xem xét xử lý hình sự đối với các hành vi cố tình đưa thực phẩm bẩn, thực phẩm nhiễm bệnh vào trường học...

Ngoài ý kiến của ông Mạnh, một số người dân còn dẫn chứng vụ việc gần nhất là trường hợp 266 em học sinh bán trú của Trường Tiểu học Bình Qưới Tây bị ngộ độc vào ngày 7/4/2026, trong đó có 190 em phải nhập viện để điều trị và theo dõi; số còn lại nhẹ hơn nên sau khi thăm khám và kê toa thuốc, các bác sĩ đã để cha mẹ các em đón về nhà.

Sau khi vào cuộc lấy mẫu thức ăn mang đi phân tích dịch tễ, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh xác định tác nhân gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella, E coli và Staphylococcus aureus đã bị nhiễm chéo qua thức ăn, trong đó bánh flan và canh bắp cải nấu thịt là thức ăn có nguy cơ cao nhất. Tuy không xảy ra sự cố đáng tiếc nào, nhưng đây là hồi chuông cảnh báo về công tác kiểm tra, giám sát của các ngành, đặc biệt là ban giám hiệu các nhà trường...

Nỗi lo thực phẩm bẩn bủa vây bữa ăn -0
Mì ngậm thủy tinh lỏng của vợ chồng Mỹ Phụng - Tuấn Thanh chuẩn bị được tung ra thị trường.

Bà Nguyễn Hồng Thu, khu phố 28, phường Cầu Kiệu cho rằng, nỗi lo về an toàn thực phẩm hiện nay lớn không kém tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Tiền bị kẻ gian lừa mất có thể kiếm lại được, nhưng con người sử dụng thực phẩm bẩn gây ngộ độc mà lỡ không phát hiện kịp thời để chữa trị có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng thì không thể có lại được. Sau phần giãi bày nỗi lo, bà Thu đề nghị cần có ngay những giải pháp cụ thể hơn, quyết liệt hơn, nhanh chóng hơn trong việc kiểm tra, phát hiện, xử lí những cá nhân, doanh nghiệp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm để người dân yên tâm về chất lượng thực phẩm hằng ngày.

Sau khi lắng nghe và tổng hợp ý kiến của các cử tri, Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định, một mặt đại biểu Quốc hội sẽ nỗ lực để kiểm soát, đưa ra những biện pháp cụ thể đối với những người cung cấp thực phẩm, xử phạt nghiêm minh. Ông cũng lưu ý người dân phải là những người tiêu dùng có ý thức, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định sẽ có trách nhiệm lớn hơn trong câu chuyện mang lại thực phẩm sạch nhưng cũng nhắc nhở rằng trong lúc chưa làm được tuyệt đối thì mọi người cần hết sức lưu ý, có sự chọn lọc, có những giải pháp giữ gìn an toàn thực phẩm cho chính mình.

Phải tăng cường kiểm tra đột xuất tại các chợ

Tại phường Cầu Kho, mặc dù chỉ đến thực hiện thủ tục hành chính, nhưng khi biết có đại biểu Quốc hội đến tiếp xúc cử tri, một số người dân đã đứng bên ngoài hội trường để lắng nghe và cũng mong muốn nếu có cơ hội thì sẽ giãi bày nỗi lo của mình về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nỗi lo thực phẩm bẩn bủa vây bữa ăn -1
Tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thắng.

Theo bà Nguyễn Thu Nga, mặc dù đã hơn chục năm lùi lại làm hậu phương vững chắc, chăm lo nhà cửa, đặc biệt là những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn cho 2 con đang học trung học để chồng yên tâm làm ăn, nhưng ra chợ truyền thống, bà chỉ có thể phát hiện mấy loại như mực, cá biển, đùi gà, tôm đã ôi thiu được các tiểu thương ngâm trong đá, còn lại thịt heo, bò, nai... thì chịu thua, không thể nhận biết được đâu là thật, đâu là giả, đâu là kém chất lượng.

Các loại thịt này tuy được tiểu thương bày bán ngoài trời, chỉ che cái dù nhỏ, nhưng lúc nào cũng thấy tươi rói, thậm chí nhiều miếng còn đang nhỏ huyết, nhưng khi mua mang về nhà rửa lại thì lại thấy có mùi hôi, lại nghĩ chắc thịt nào cũng thế, sau vài tiếng là sẽ có mùi nên nhắm mắt cho qua. Đến khi đọc báo, thấy cơ quan chức năng bắt ổ nhóm sử dụng thịt heo nái mang ngâm hóa chất để biến thành thịt bò, nai, còn thịt heo thì là loại lở mồm long móng hoặc dịch tả châu Phi thì bà mới giật mình và quyết định đến những cửa hàng uy tín để mua cho an toàn hơn.

Cũng theo bà Nga, mặc dù trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cơ quan chức năng đã bắt và xử lý hàng chục ổ nhóm làm thịt giả ngâm hóa chất, nhưng có lẽ, do nhân lực có hạn nên đám buôn gian này vẫn lén lút tung heo bệnh, thịt bò, nai giả ra thị trường. Bà lấy ví dụ như vụ Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1987, ngụ phường Bình Trị Đông) và Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây) sử dụng thịt heo nái ngân hóa chất biến thành thịt bò mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam vào ngày 11/5 vừa qua là một điển hình.

Nỗi lo thực phẩm bẩn bủa vây bữa ăn -2
Nguyễn Văn Thái ngâm thịt heo nái với hóa chất để giả thịt bò.

Do thiếu đạo đức kinh doanh, lại luôn nung nấu ý đồ làm giàu nhanh, giữa năm 2024, Nguyễn Văn Thái học theo một số đối tượng từng bị bắt trước đó đăng kí mở cơ sở sản xuất thịt bò tại nhà riêng ở phường Bình Trị Đông. Tuy nhiên, thay vì tìm đến các cơ sở giết mổ có uy tín mua giá sỉ mang về phân loại rồi bán lẻ hoặc giao cho các chợ thì Thái lại liên hệ với các chủ lò mổ heo lậu đặt mua thịt đùi heo nái với giá rẻ (dao động từ 100.000-110.000 đồng/kg) rồi ra chợ mua hóa chất Sodium Metabisulphite, cho thịt heo nái vào ngâm nhằm làm triệt tiêu mùi đặc trưng của thịt heo và làm thay đổi trạng thái khối thịt. Khi đã có được những khối thịt theo ý muốn, Thái vớt ra đưa vào máy thái mỏng, tẩm ướp với huyết heo để hô biến thành thịt bò tươi và tung ra thị trường với giá 150.000 đồng/kg.

Không chỉ hô biến thịt heo nái thành thịt bò, Thái còn mua một lượng lớn thịt bò đông lạnh giá rẻ mang về ngâm qua hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm đánh lừa người tiêu dùng rằng đây là thịt tươi mới, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản để bán với giá 180.000 đồng/kg và đây cũng là thủ đoạn mà Thái sử dụng để đối phó với cơ quan chức năng trong trường hợp bị kiểm tra.

Khi được hỏi, Thái xác nhận biết Sodium Metabisulphite là phụ gia chỉ dùng làm chất bảo quản và chống oxy hóa trong một số lĩnh vực, tuyệt đối không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thịt heo và thịt bò, nhưng vì lợi nhuận nên nhắm mắt làm liều. Ngoài ra, Thái còn khai, trung bình mỗi ngày, cơ sở của anh ta đã tuồn ra thị trường khoảng 140 kg thịt bò giả và 120 kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Toàn bộ số thực phẩm độc hại này được đối tượng trực tiếp mang đi tiêu thụ tại khu vực chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận và chợ Tân Trụ, phường Tân Sơn.

Mặc dù đã thu lợi bất chính trên 9 tỷ đồng từ hành vi “đầu độc” người tiêu dùng bằng cách tung ra thị trường hơn 15 tấn thịt heo nái, thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất, nhưng Thái vẫn không chịu dừng lại, mà còn nạp thêm Nguyễn Văn Thắng vào đường dây để mở rộng quy mô sản xuất và tung ra nhiều chợ truyền thống trong khu vực.

“Chợ truyền thống vẫn là kênh cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho những người có mức sống trung bình và dưới trung bình vì giá cả phù hợp với túi tiền của họ. Là người đi chợ gần như mỗi buổi sáng, tôi nhận thấy có khá nhiều tiểu thương không quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể bày bán cá biển, mực, tôm... ngay trên nắp cống bốc mùi hôi nồng nặc mà không kê lên kệ, một số người đẩy xe bán thịt heo, đùi gà, lòng gà thỉnh thoảng lại bôi huyết lên bề mặt để đánh lừa người tiêu dùng rằng đây là hàng tươi mà rất ít khi thấy có đơn vị chức năng kiểm tra.

Cũng giống như hàng triệu người dân thành phố, tôi chỉ mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện thực phẩm bẩn và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Kiểm tra đột xuất về vệ sinh an toàn thực đối với tiểu thương ở các chợ không chỉ là  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, mà còn có thể truy ngược để xử lý những ông trùm đứng phía sau chuyên sản xuất, chế biến thực phẩm bẩn rồi tung ra các chợ.

Ngoài ra, vừa qua cũng xảy ra hàng loạt vụ cơ sở sản xuất mì ngâm thủy tinh lỏng hòng làm cho sợi dai và kéo dài thời gian bảo quản mà gần đây nhất là trường hợp Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng SN 1982, ngụ phường Tân Tạo) trong 12 năm từ 2014 đến nay đã tung ra thị trường trên 2.800 tấn mì ngâm thủy tinh lỏng.

Để những bữa cơm gia đình của người dân chúng tôi luôn được an toàn, một lần nữa cũng mong các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra đột xuất những cơ sở sản xuất mì, bún, bánh phở, miến, bánh đa... để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời yêu cầu các chủ cơ sở cam kết không sử dụng các loại chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm...”, bà Nga trải lòng.

Nguyễn Gia

Các tin khác

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.

Cạm bẫy từ “livestream” bán hàng

Cạm bẫy từ “livestream” bán hàng

Bình luận để lại số điện thoại dưới phiên bán hàng trực tuyến (livestream), hành vi tưởng chừng vô hại đang trở thành điểm khởi đầu cho hàng loạt vụ lừa đảo có tổ chức. Khi thương mại điện tử bùng nổ song song đó một “hệ sinh thái tội phạm” cũng âm thầm vận hành, tận dụng chính sự tiện lợi và tâm lý mua nhanh chốt gọn của người tiêu dùng.