Bị triệu tập phục vụ điều tra còn có Nguyễn Thanh Hùng, còn gọi Hùng “cải lương”; Nguyễn Thanh Truyền, con trai ông Hùng và một tay anh chị là Mai Chí Khánh (cùng ngụ TP Sóc Trăng). Ba đối tượng này liên quan vì đã cho cho hai "kỳ thủ" Tân, Lèo mượn tiền, tham gia xiết nợ theo kiểu “xã hội đen”. Hiện Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Ván cờ lạ tại đám ma
Sau khi sự vụ vỡ lở, người ta ngỡ ngàng và bàn tán xôn xao. Những người từng chứng kiến hai ông quan này chơi bời đã kể lại những câu chuyện thật hy hữu.
Ông Tám Bền - Võ Văn Bền - một nhân viên của Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng cười tủm tỉm khi nói về một ván cờ tại đám ma của hai "kỳ thủ đang lừng danh" Tân và Lèo. Ông bảo: "Đến bây giờ, sau khi biết hai lão này chơi cờ bạc tỉ, tôi mới hiểu hết sự tình ván cờ tại đám ma ông Hai Dầu. Ván cờ quá ấn tượng".
Khoảng đầu năm 2010, ông Hai Dầu, nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng qua đời. Đám ma được tổ chức tại nhà riêng của ông Hai, ở phường 2, TP Sóc Trăng. Cán bộ, nhân viên Sở GTVT đến chia buồn với gia đình rất đông, trong đó có hai ông Tân và Lèo.
Sau một hồi ăn cỗ, lai rai với anh em, hai ông nháy mắt kéo ra một chỗ riêng, tách khỏi đám đông và bắt đầu "chiếu tướng". Phải nói thêm, ở miền Tây, điều quan trọng ở đám ma là… sự ấm cúng, đông đảo người đến chia buồn. Nhất là về đêm, không thể bỏ quan tài nằm lạnh lẽo mà đi ngủ. Vì như thế sẽ bị bà con "quở" - như một lời trù xui xẻo. Và để thức tới sáng, người ta thường tổ chức chơi cờ tướng, đánh bài tú lơ khơ. Việc hai ông Tân - Lèo kéo nhau ra chơi cờ tướng cũng là rất bình thường, còn được chủ nhà thầm mang ơn vì sự nhiệt tình chia buồn của hai lãnh đạo.
Chỉ có một người phát hiện điều bất thường trong ván cờ là ông Tám Bền. Ông Bền cũng mê cờ, đến ngồi xem. Khi ván cờ còn dang dở, đồng hồ điểm 23 giờ, ông Tân có điện thoại. Một người bạn gọi ông đi nhậu, với lời thúc giục quyết liệt. Không đi không được, ông Tân miễn cưỡng đứng lên. Ông Tám thấy ông Tân đi, định nhảy vào đánh thế. Ông Tám vừa thò tay định bốc con cờ, liền bị ông Tân chộp tay kéo ra, bảo: "Đừng! Tôi còn chơi". Ông Tân móc điện thoại ra chụp hình lại ván cờ, còn nhờ ông Tám ngồi canh bàn cờ giùm. Ông Tân bảo sẽ đi khoảng 1 tiếng đồng hồ sẽ quay lại chơi tiếp.
Ông Tám lắc đầu, thán phục cái sự mê cờ tướng của hai quan trên. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa hết, càng về khuya, ông càng phát hiện ra những điều bất thường. Ông Tân đi biệt khoảng 3 giờ sau mới quay về, lúc này đã hơn 2 giờ sáng. Thế nhưng, suốt thời gian đó, ông Lèo vẫn ngồi tại bàn cờ canh giữ, nhìn chằm chằm vào bàn cờ như đang nghiên cứu nước đi.
Cuộc chiến tiếp tục diễn ra cho đến sáng bạch. "Ván đó ông Tân thua. Chắc nhờ ông Lèo có đến mấy tiếng đồng hồ nghiên cứu. Khi đó, tôi thầm suy đoán chắc hai ông đang chơi ăn tiền lớn. Nhưng không nghĩ là lớn đến tiền tỉ như hiện nay đâu. Nhiều lắm là năm, mười triệu thôi, đâu có dè!" - ông Tám cười bảo.
Công tử Bạc Liêu phải chào thua
Theo thông tin ban đầu từ một vài tờ báo ở TP HCM, hai ông Tân và Lèo từng chơi những ván cờ bạc tỉ, mà đỉnh điểm là 5 tỉ đồng/ván. Tin này lan nhanh khắp nước, đến tai con trai Công tử Bạc Liêu - Trần Trinh Đức, hiện đang sống tại Bạc Liêu. Ông Đức sực nhớ đến ván bài để tiếng của cha mình, ông Trần Trinh Huy, còn gọi Cậu Ba Huy - Công tử Bạc Liêu lừng danh.
Ông Đức nhớ rõ là cha mình từng có một ván bài được "sách sử" lưu truyền là ván bài tại Đại Thế Giới, Sài Gòn, vào năm 1931. Ván bài đó có mức đặt cược lên đến 30.000 đồng. Mức đặt cược này giữ kỷ lục đặt cược cao nhất trong lịch sử sòng bạc Đại Thế Giới danh tiếng. So giá lúa, thời điểm đó là 1,7 đồng/giạ (20kg), thì 30.000 đồng tương đương 1,8 tỉ hiện nay.
Ông Đức cười: "Cha tôi bị phá kỷ lục rồi! Nhưng thật cũng khó so sánh, cha tôi chơi ván bài đó vì muốn gây chú ý cho người đẹp, là văn nghệ sĩ, để tiếng cho đời, chứ không phải chơi để ăn thua như hai ông quan hồi này". Theo sách báo ghi lại, khi phải lòng cô Ba Trà (Trần Ngọc Trà) - một nhân vật nổi tiếng đẹp, được phong hoa khôi Nam Kỳ - Công tử Bạc Liêu đã đánh ván bài trên. Ván bài được "Bạc Liêu xưa và nay" của Huỳnh Minh ghi lại như một ván bài lịch sử về mức cá cược lớn chưa từng có.
Trở lại với chuyện chơi bời của hai "kỳ thủ" tai tiếng ở Sóc Trăng. Đến bây giờ, nhiều người vẫn chưa tin hai ông Tân, Lèo chơi những ván cờ bạc tỉ. Tuy nhiên, một người bạn của hai “kỳ thủ” này (xin không nêu tên) kể rằng, đó là sự leo thang ngoài dự tính của cả hai ông. Ban đầu, vào khoảng năm 2009, khi hai quan ta có chút tiền dư dả, và đã khá chán những trò ăn nhậu, gái gú, hai ông bắt đầu giải trí đỏ đen. Trước là đánh bida, mỗi bàn cược chỉ vài triệu đồng cho có khí thế, vừa giải trí, vừa thể thao. Sau thấy cờ tướng trí tuệ hơn nên dần chuyển sang. Ông Lèo cao cơ hơn ông Tân nên thường chấp con ngựa, với giao kết ông Tân không được ăn tốt đầu của ông Lèo.
Đến cuối năm 2009, những ván cờ đã lên đến 200 triệu đồng. Theo người bạn này, tỉ lệ thắng của ông Lèo chỉ 1/6, nhưng vẫn chơi hoài. Có lúc ông Lèo đòi đánh đồng, nhưng ông Tân không chịu, bảo thà không chơi. Lỡ thua nhiều tiền, vả lại cũng không thể tìm được đối thủ nào chịu chơi với mức cược "mặn mồi" như ông Tân, nên ông Lèo đành bấm bụng chơi để gỡ nợ.
Càng chơi càng ham, đến trước khi bị bắt một tuần, hai ông đã bắt đầu chơi những ván cờ bạc tỉ. Lý do hai ông chơi đến bạc tỉ, là vì ông Lèo thì muốn chơi đậm để gỡ nợ nhanh, còn ông Tân thì "của trời sợ gì". Ông Lèo khai nhận với Cơ quan Công an, đã từng chơi cờ với mức 5 tỉ mỗi ván. Tuy nhiên, ông Tân thì chối, cho rằng mức cao nhất chỉ là 1 tỉ đồng. Với ván cờ 5 tỉ, theo ông Tân khai là chỉ mới chơi được nửa ván thì xù (hủy). Thông tin vì sao xù ván này chưa được tiết lộ. Người ta suy đoán chắc là hai ông sợ bị… vỡ tim.
Bại lộ
Ngày 22/12 vừa qua, sau nhiều phen bị ráo riết đòi nợ từ phía ông Tân, ông Lèo chỉ còn cách đi báo Công an. Lúc này, theo ông Lèo khai báo đã chơi cờ thua ông Tân tổng cộng 22 tỉ đồng, trả được 5 tỉ thì hết khả năng trả thêm. Ông Lèo báo rằng, đã bị phía ông Tân thuê giang hồ đến nhà đòi nợ, dọa giết cả nhà.
Tối 22/12, ông Lèo gọi điện cho ông Tân, rủ nhau đi "chiếu tướng" tiếp, để hoặc là gỡ nợ, hoặc là giao tài sản đất đai nhà cửa cấn trừ. Ông Tân tất nhiên là mừng húm, chạy xe SH đến điểm hẹn - quán bida, cờ tướng máy lạnh Thy Tài, trên đường Phú Lợi, phường 2, TP Sóc Trăng. Tại đây, hai ông bày cờ ra đấu, với những lời giao kèo được ghi âm làm bằng. Khi chơi được khoảng gần 1 tiếng đồng hồ, Công an ập vào bắt quả tang. Lục soát hai "kỳ thủ", Công an thu số tiền 40 triệu đồng, được cho là tiền tang vật. Hai ông quan này bị tạm giữ từ tối 22/12, đến tối 26/12 bị khởi tố về tội đánh bạc, bị tạm giam.
Sau khi hai ông quan trên bị bắt, Sóc Trăng vỡ òa, cả nước xôn xao. Tuy nhiên, người Sóc Trăng không đặt những câu hỏi như các nơi là tiền ở đâu ra để đánh những ván cờ kinh hoàng như vậy. Bởi người dân địa phương biết rất rõ, hai ông này đều có rất nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh hoành tráng tại Sóc Trăng. Ông Tân có quán nhậu Cánh Buồm Đỏ, mới khai trương thêm quán cà phê trị giá vài tỉ đồng, mang tên Cánh Buồm Xanh. Ông còn có nhiều cơ sở khác ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng và hàng loạt đất đai ở TP Cà Mau. Còn ông Lèo có hai nhà máy sản xuất cống hộp, cừ bê tông hoành tráng, đang tiến hành xây dựng một khách sạn, kiêm cao ốc văn phòng 9 tầng, trị giá trên 100 tỉ trên đường Trần Hưng Đạo, trung tâm TP Sóc Trăng… Điều đó giúp hai ông có cớ nói về số tiền bạc tỉ của mình. Những cơ sở đó cũng giúp hai ông thực hiện việc công khai tài sản đảng viên trót lọt.
Người dân Sóc Trăng chỉ ngỡ ngàng về sự tha hóa không thể tưởng tượng của hai ông quan nổi tiếng giàu có này.
Vỡ òa Sóc Trăng
Chiều 26/12, ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khẳng định: "UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm minh vụ việc, đúng pháp luật, quyết không bao che". Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện quy trình xử lý về mặt Đảng, chính quyền, tạo điều kiện để các cơ quan tố tụng tiến hành công việc của mình tốt nhất, nhanh nhất. Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và trình Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê duyệt.
Xem ra, chính quyền và các cơ quan tố tụng tỉnh Sóc Trăng đã quyết tâm xử lý nghiêm khắc, triệt để vụ này.
Sau khi hay tin hai ông Tân, Lèo bị bắt, nhiều người dân ở TP Sóc Trăng và các nơi dở khóc dở cười vì dính líu tiền bạc. Chuyện người ta không ngờ được là trong cái vỏ sang giàu, phú quý của ông Lèo là một cục nợ to đùng. Một nguồn tin cho biết ông này nợ hàng trăm tỉ đồng, các chủ nợ khắp nơi đang đổ dồn về để gửi đơn thưa kiện. Ông K., một doanh nghiệp ở tỉnh Cà Mau cho biết đã bị ông Lèo nợ 300 triệu đồng, đòi mãi không trả. Ông H. ở Cà Mau kể rằng: "Cách đây khoảng 2 tháng, ông Lèo có nhờ tôi hỏi vay giùm ông vài tỉ, lãi suất 20% ổng cũng chấp thuận. Tôi nghi, nên không giúp!". Đặc biệt, hiện có nhiều người dân ở Sóc Trăng phát đơn thưa về việc bị ông Lèo chiếm đất, bị ông Tân dùng quyền hành ép đến phá sản trong kinh doanh lò giết mổ heo… Đắng cay nhất là những người lỡ tin vào chức vụ của hai ông cho mượn tiền, hùn hạp làm ăn, giờ xem ra khó có cơ hội để đòi.
Trong những ngày qua, hai cơ sở kinh doanh Cánh Buồm Xanh, Cánh Buồm Đỏ của ông Tân phải đóng cửa. Một chủ nợ ở Cần Thơ xuống đòi vác tài sản đem về trừ nợ. Khánh sạn cao ốc của ông Lèo cũng đã ngừng thi công. Còn người dân ở Sóc Trăng thì không tiếc lời chỉ trích, lên án sự tha hóa của hai “kỳ thủ”. Người ta cho rằng, việc nợ nần làm ăn của ông Lèo đã phình to quá mức, không đủ sức trả, không còn khả năng kiểm soát.
Sự tha hóa đã phải nhận một kết cục hiển nhiên và quá cay đắng