Công an xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh:

Những người lính ở vùng đất gió Lào bão lũ

Nằm ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, nơi con sông Ngàn Phố chảy qua chia nửa địa hình, xã Sơn Giang cùng lúc chịu tác động kép, vừa tiềm ẩn nguy cơ về an ninh, trật tự ngoại lai xâm nhập, vừa hứng chịu sự rình rập của thiên tai, bão lũ. Trong muôn vàn khó khó khăn, thách thức đó, Công an xã Sơn Giang đã vươn lên trở thành điểm sáng và là điểm tựa vững chắc cho người dân vùng bán sơn địa.

Trên mặt trận đảm bảo an ninh, trật tự

Tối 28/9, bão số 10 đổ bộ và quần thảo suốt nhiều giờ đồng hồ gần như tất cả các xã, phường của địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có xã Sơn Giang. Án ngữ vị trí phía cửa ngõ Tây Bắc của tỉnh, Sơn Giang là vùng đất bán sơn địa, địa hình trải rộng, giáp ranh tỉnh Nghệ An, địa hình chủ yếu đồi núi, nhiều cây cối và có sông Ngàn Phố chảy qua nên đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Chưa dừng lại ở đó, ngay khi cơn bão vừa quét qua, nước lũ dâng nhanh gây ngập cục bộ đã khiến người dân không kịp trở tay, nhà cửa, tài sản, cây trồng, vật nuôi nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển nước.

Trong hoàn cảnh đó, Công an xã Sơn Giang đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tỏa về các địa bàn, trưng dụng tất cả các phương tiện, thiết bị hiện có để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân chống chọi với cơn đại hồng thủy. Đại úy Nguyễn Hương Trung, Trưởng Công an xã cho biết, đặc thù của xã là địa hình rừng núi xen lẫn sông ngòi phức tạp, người dân sinh sống dọc hai bên sông Ngàn Phố, giữa những thung lũng núi rừng nên khi bão lũ ập đến, gần như các thôn, xóm bị chia cắt, biệt lập, nhiều hộ gia đình bị cô lập buộc lực lượng Công an phải căng mình, xuyên ngày đêm để tiếp cận, cứu trợ và ứng trực, để không ai bị bỏ lại phía sau trong mưa bão, lũ lụt.

2-1.jpg -0
Công an xã Sơn Giang giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 10.

Mặc dù quân số mỏng, chỉ 19 cán bộ, chiến sĩ, song trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, Công an xã Sơn Giang đã phát huy vai trò tiên phong, đi đầu trong việc hỗ trợ nhân dân ứng phó với thiên tai, không chỉ sát cánh cùng bà con trong mưa lũ, lực lượng Công an còn tiên phong dọn dẹp cây xanh đổ gãy, xử lý môi trường sau bão lũ, giúp đỡ các gia đình bị tốc mái, hư hỏng sửa chữa lại nhà cửa, hỗ trợ các trường học, cơ quan trên địa bàn ổn định sau khi lũ lụt đi qua.

Đại úy Nguyễn Hương Trung cho biết, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sơn Giang là xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Sơn Giang, Sơn Lâm và Quang Diệm thuộc huyện Hương Sơn (cũ). An ninh, trật tự trên địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia và các loại tệ nạn như ma túy, đánh bạc, khai thác lâm sản và buôn bán động vật hoang dã, khai thác khoáng sản trái phép... là những mối họa tiềm ẩn.

Để không bị gián đoạn trong hoạt động của chính quyền cũng như người dân, đồng thời sớm lập lại an ninh, trật tự trên địa bàn, ngay từ những ngày đầu mới đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Sơn Giang đã chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng thông qua làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh quốc gia. Địa bàn rộng, quân số mỏng nhưng chính những nguồn tin quan trọng của quần chúng nhân dân cung cấp đã giúp cho lực lượng Công an sớm nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý ổn định ngay khi vừa mới manh nha tại cơ sở.

Những người lính ở vùng đất gió Lào bão lũ -0
Phổ biến, tuyên truyền giáp dục pháp luật trên địa bàn.

Trong 3 tháng đầu vận hành mô hình mới, Công an xã đã tham mưu chính quyền địa phương xử lý nhiều vụ việc mới phát sinh ban đầu liên quan đến an ninh, trật tự trong quần chúng nhân dân, không để hình thành điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Cùng với đó, đơn vị đã làm tốt công tác nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa nhiều điểm phức tạp về an ninh, trật tự gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Đơn cử, vào ngày 22/9, Công an xã Sơn Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Chí Hiếu (sinh năm 1990, trú tại xã Hương Sơn) về tội "Sử dụng trái phép chất ma túy". Đây là đối tượng đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng, phát hiện đối tượng lén lút sử dụng ma túy đá nên đã triệu tập để làm việc. Tiến hành test nhanh đã cho kết quả Nguyễn Chí Hiếu dương tính với ma túy.

Những người lính ở vùng đất gió Lào bão lũ -1
Công an xã Sơn Giang tặng quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 26/7, trên Quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Quang Thủy, xã Sơn Giang, Công an xã phối hợp với lực lượng Hải quan và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, phát hiện xe ô tô khách BKS Lào 5156 của nhà xe Sáu Hoa đang lưu thông từ hướng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện trên xe có khoang tự chế, bên trong cất giấu 1 cá thể hổ đã chết và nhiều mảnh xương động vật nghi là xương hổ nên đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự khác xảy ra trên địa bàn, Công an xã Sơn Giang đã nhanh chóng xử lý hoặc phối hợp giải quyết ngay tại địa bàn cơ sở, được nhân dân đồng thuận, tin yêu.

Điểm tựa bình yên của nhân dân

Không chỉ sớm khẳng định lực lượng Công an xã là “lá chắn thép” trên mặt trận đảm bảo an ninh, trật tự cho địa bàn, Công an xã Sơn Giang còn tạo dựng được thương hiệu là điểm tựa, lá chắn bình yên cho nhân dân, “khi dân cần, có công an”. Bằng những việc làm thầm lặng, hỗ trợ nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 như kích hoạt định danh điện tử, an sinh xã hội; hỗ trợ người dân trong thời gian đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giúp dân xóa nhà tranh tre, dột nát; sát cánh cùng bà còn trong thiên tai, bão lụt... Công an xã Sơn Giang đã xây dựng được hình ảnh “vì nhân dân phục vụ” trong mắt người dân vùng bán sơn địa này.

Những người lính ở vùng đất gió Lào bão lũ -0
Giúp người dân Sơn Giang sơ tán trong bão lũ.

Chưa dừng lại ở đó, khi người dân cần, những chiến sĩ CAND ở Sơn Giang lại vì dân, sẵn sàng cho đi mà không mong nhận lại bất cứ sự đền đáp nào. Đó là vào ngày 19/9, khi hay tin sản phụ Đặng Ngọc T. (sinh năm 1994, trú tại xóm 8, xã Sơn Giang) đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch do thiếu máu trầm trọng, cần truyền máu gấp nhưng nguồn máu dự trữ tại Trung tâm y tế Hương Sơn đã cạn. Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Hương Trung đã cùng 3 cán bộ, công chức của xã Sơn Giang có cùng nhóm máu đã nhanh chóng đến bệnh viện đăng ký tình nguyện hiến máu. Sau khi kiểm tra, Đại úy Nguyễn Hương Trung cùng một cán bộ khác có nhóm máu phù hợp đã trực tiếp hiến máu giúp mẹ con sản phụ qua cơn nguy kịch.

Gần đây nhất, sau cơn bão số 10 và trận lũ lụt lịch sử cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa qua, đa phần người dân trên địa bàn bị mất điện đến nay chưa khắc phục được, nhiều hộ dân không có nước sinh hoạt. Nắm được thông tin, Công an xã Sơn Giang đã kịp thời bố trí máy phát điện giúp các hộ dân tại một số thôn, xóm bơm nước phục vụ sinh hoạt và sạc điện cho một số vật dụng cần thiết. Những việc làm này tuy nhỏ, nhưng rất kịp thời, ý nghĩa và lắng đọng, qua đó chia sẻ một phần khó khăn, thiếu thốn của người dân trong thiên tai, lũ lụt.

Những người lính ở vùng đất gió Lào bão lũ -1
Phút nghỉ ngơi của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Giang sau khi tham gia chữa cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Để giữ an yên địa bàn, bên cạnh việc chú trong sâu sát địa bàn, bám cơ sở, luôn gần gũi và giúp đỡ nhân dân từ những phần việc nhỏ nhất, Công an xã Sơn Giang còn chú trọng xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây là “tai mắt” thường xuyên để hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Thông qua công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức, lực lượng Công an thường xuyên phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là chú trọng truyền thông liên quan đến các hành vi, phương thức, thủ đoạn lừa đảo của tội phạm qua mạng xã hội.

Công an xã Sơn Giang tiếp tục củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là mô hình “Tổ liên gia tự quản về an ninh, trật tự”, “Camera an ninh”, “Zalo kết nối bình yên”... Cùng với đó, lực lượng Công an thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo những sáng kiến góp phần tăng cường công tác quản lý, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trên địa bàn.

Thiện Thành

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.