Những chuyến hàng tình nguyện chia sẻ với Bắc Giang

Từ những bà chủ shop lớn, những giám đốc công ty, cho đến những công chức, những tình nguyện viên,… họ rũ bỏ hình ảnh chỉn chu đời thường, lao vào bốc vác, bê hàng cứu trợ, nấu những suất ăn nghĩa tình, kêu gọi mọi người đóng góp giúp đỡ, tình nguyện mang hàng cứu trợ đến các vùng tâm dịch... như những người lao động chân tay thực thụ. Khi mọi người cần là họ có mặt, bất kể ngày đêm để nhận hàng, chở hàng đến những vùng cách ly, phong tỏa.

Những chuyến xe 0 đồng

Chúng tôi đến điểm tiếp nhận hàng hóa ở đầu cầu 144 Tây Trà, điểm tập kết chính ở Hà Nội của một nhóm bạn trẻ để ghi nhận. Mọi người đang tất bật tiếp nhận hàng hóa từ các “Mạnh Thường Quân” trên cả nước gửi tặng bà con Bắc Giang. Từ nhu yếu phẩm, thực phẩm, đến các vật dụng cần thiết để phòng chống dịch.

Lê Thư, một sinh viên tình nguyện cho biết, điểm Tây Trà có 10 thành viên chủ chốt đến từ nhiều vùng quê khác nhau, ngoài ra còn có nhiều sinh viên, các thành viên tình nguyện ở cả hai đầu Hà Nội, Bắc Giang cùng tham gia vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa. Khi dịch COVID-19 bùng phát và trở thành điểm nóng ở Bắc Giang, các thành viên trong đó có nhiều người quê ở Bắc Giang đã nảy ra ý định giúp đỡ, hỗ trợ bà con vùng dịch, kêu gọi mọi người ủng hộ và trực tiếp vận chuyển hàng hóa về cho bà con cũng như giúp bà con giải cứu nông sản.

Những suất cơm nghĩa tình.

Những suất cơm nghĩa tình.

Địa điểm tập kết hàng hóa ở Hà Nội gồm 3 điểm: Bán đảo Linh Đàm, Long Biên và 144 Tây Trà, Hà Nội. Hằng ngày, các thành viên sẽ có mặt tại điểm tiếp nhận hàng ở Hà Nội từ rất sớm, thậm chí, bất cứ lúc nào hàng được chuyển đến điểm tập kết là các thành viên có mặt kịp thời để bốc vác, phân loại hàng hóa, rồi lại chuyển lên xe tải để chở về Bắc Giang.

Điểm tiếp nhận ở Hà Nội gồm rất nhiều các loại hàng hóa khác nhau.  Khi phân loại, các thành viên sẽ ưu tiên những loại hàng hóa phục vụ cho tuyến đầu chống dịch như khẩu trang, đồ bảo hộ, dung dịch sát khuẩn, sữa, nước điện giải. Sau đó sẽ là những mặt hàng phục vụ thiết yếu cho nhu cầu người dân như gạo, mỳ, củ quả... Mùa hè oi nóng, rau xanh không để được lâu nên củ quả sẽ được lựa chọn thay thế phục vụ nhu cầu hằng ngày của người dân.

Đặc biệt, các thành viên trong nhóm lại là người tài trợ chính những chuyến xe 0 đồng, chở hàng hóa về cho bà con Bắc Giang. Điểm tập kết hàng hóa ở Bắc Giang là ở Q17 Quang Trung, thành phố Bắc Giang. Từ đây, các chuyến hàng sẽ tỏa về khắp các vùng nông thôn bị cách ly, các bệnh viện dã chiến, các khu ở của công nhân trong vùng phong tỏa đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt

Đang là giám đốc một công ty kiến trúc, anh Trịnh Văn Thắng gác lại mọi công việc công ty, tình nguyện tham gia các nhóm từ thiện, trực tiếp huy động xe ô tô cá nhân vận chuyển hàng hóa.

Anh Thắng còn kết nối các thành viên cùng tham gia vận chuyển miễn phí hàng hóa từ Hà Nội về Bắc Giang, từ đó tỏa đi các vùng phong tỏa, cách ly. Từ sự kết nối, hỗ trợ nhau chỉ qua Facebook, Zalo, nhóm những chuyến xe 0 đồng ngày càng kết nạp được nhiều thành viên, kết nối nhiều nhóm từ thiện, vận chuyển hàng hóa miễn phí từ Hà Nội về các vùng tâm dịch.

Anh Nghiêm Văn Trí, một thành viên của hội những chuyến xe 0 đồng hiện đang sinh sống ở Tân Yên, Bắc Giang chia sẻ: "Ban đầu mình dùng xe cá nhân trực tiếp chở hàng. Làm được vài ngày thì nhiều anh chị cùng tham gia và nhận vận chuyển hàng hóa từ điểm tập kết ở Bắc Giang đi đến các vùng dịch".

Chưa bao giờ những chuyến xe 0 đồng lại đắt hàng đến vậy. Mỗi ngày 8-10 chuyến từ Hà Nội về thành phố Bắc Giang. Rồi từ thành phố Bắc Giang, thêm nhiều chuyến xe miễn phí về đến điểm cần hàng. Với hàng trăm cuộc điện thoại kết nối, những chuyến xe 0 đồng đang chở tình yêu thương của nhân dân cả nước đến các vùng tâm dịch.

Không chỉ là lái xe, anh Thắng, anh Trí và các lái xe kiêm luôn nghề bốc vác, tổng hợp lại danh sách các chuyến xe để sắp xếp cho hợp lý và kịp thời gian. Mọi chi phí xăng xe, đi lại, thuê lái xe, các anh đều tự bỏ tiền ra lo.

Mang rau quả đến cho bà con vùng dịch.
Mang rau quả đến cho bà con vùng dịch.

Anh Đào Ngọc Đạo cũng là một thành viên tích cực của đội lái xe 0 đồng. Anh là người điều phối các chuyến xe 0 đồng từ Hà Nội đi các vùng tâm dịch. Là chủ nhiều cửa hàng kinh doanh, ăn uống, cung ứng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội nhưng anh Đạo gác lại mọi công việc kinh doanh, cùng các lái xe làm nhiệm vụ bốc vác, chở hàng. Có những hôm trời nắng nóng, vừa phải bốc dỡ hàng hóa trong bộ đồ bảo hộ kín mít, anh em sốc nhiệt, mệt lử, nằm lăn ngay trên đường để nghỉ ngơi. Đỡ mệt lại sốc lại tinh thần, lên xe vận chuyển tiếp đến nơi mọi người đang cần.

Nhiều người bảo anh "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" khi đường đường là một ông chủ lại đi lo chuyện bao đồng, làm việc hùng hục, không khác gì dân lao động, bốc vác ngoài chợ. Hơn một tháng tham gia, công việc vất vả, đi sớm về muộn biến một anh chủ cửa hàng bóng bẩy thành một anh công nhân bốc vác đen nhẻm.

Những tấm lòng đáng quý

Đang có cơ sở kinh doanh làm ăn phát đạt ở thành phố Bắc Giang nhưng khi dịch COVID-19 bùng phát ở Bắc Giang, chị Lê Hà Ngân tự đóng cửa hàng, chung tay phòng chống dịch. Thời gian này chị tham gia nhiệt tình vào các nhóm thiện nguyện hỗ trợ bà con vùng dịch. Trước đó, Ngân đã là thành viên tích cực của nhóm từ thiện xây dựng nghĩa trang cho các hài nhi bị bỏ rơi, tích cực kêu gọi giúp đỡ và xây dựng nhà tình nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn... ở Bắc Giang. Trong đợt dịch lần này, Ngân đã kêu gọi được hơn 3 tỉ đồng, cả tiền mặt lẫn vật chất ủng hộ bà con các khu cách ly, phong tỏa.

Chồng Ngân cũng là một cán bộ Công an huyện Yên Thế. Kể từ đầu đợt dịch, chồng vắng nhà liên tục vì bận đi phòng chống dịch, lẽ ra, Ngân phải ở nhà chăm con cái, để chồng yên tâm công tác, thế nhưng nghĩa tình với quê hương, với bà con vùng dịch khiến chị không thể ngồi yên ở nhà.

Gửi lại hai đứa con cho bà ngoại chăm sóc, Ngân theo những chuyến hàng tập kết từ Hà Nội về điểm cầu Bắc Giang lại phân loại, chuyển hàng hóa lên những phương tiện khác để chuyển sâu vào vùng tâm dịch, các bệnh viện dã chiến và các khu cách ly. Đi sớm về muộn, nhiều hôm, Ngân còn không có cả thời gian nhìn mặt con vì cứ về nhà lúc nửa đêm, sáng sớm đã phải đi nhận hàng, chuyển hàng. Không chỉ lo nhận, sắp xếp hàng hóa, Ngân còn tham gia nấu những suất cơm nghĩa tình gửi tặng bà con và các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Có những hôm bốc dỡ, vận chuyển giường xếp đến các bệnh viện dã chiến, bị rơi vào chân, mất mấy ngày phải đi cà nhắc nhưng Ngân vẫn không rời địa điểm tập kết.

Nhóm thiện nguyện bốc dỡ hàng hóa.
Nhóm thiện nguyện bốc dỡ hàng hóa.

Giống chị Ngân, chị Nguyễn Thu Hường cũng đang là bà chủ một cơ sở kinh doanh ở ngay điểm tập kết Q17 Quang Trung, thành phố Bắc Giang. Dịch COVID-19 bùng phát, chị Hường tạm nghỉ kinh doanh, biến cơ sở kinh doanh của mình thành điểm tập kết hàng hóa. Chị Hường còn vận động cả người thân, bạn bè tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cũng như đóng góp cho bà con vùng dịch. Có những đêm 11 rưỡi, 12 giờ chị vẫn lọ mọ ra mở cửa kho để nhận hàng cũng như chuyển hàng cho các chuyến xe 0 đồng kịp tỏa về các vùng cách ly.

"Nửa đêm vẫn nghe điện thoại, nhận điện thoại hàng hóa, chồng em cứ trêu là gọi điện cho anh nào mà đêm còn nhỏ to, thì thầm thế. Có lần nhận được cuộc gọi điện thoại của một nhóm bảo vệ xin cứu trợ vì trong vùng dịch lúc nửa đêm vì không có đồ ăn nước uống, vậy là em lại tìm cách xác minh, nhờ người chuyển đủ đồ ăn về cho họ", chị Hường cười tươi chia sẻ.

Dù con đang còn nhỏ, đứa thứ 3 mới hơn 5 tháng tuổi nhưng chị Nguyễn Thị Nga (quê Tân Yên, Bắc Giang) tranh thủ gửi con cho bà ngoại trông, tham gia tiếp nhận hàng hóa, phân loại ở điểm cầu Tây Trà. Trước đây, chị là cán bộ xã Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang, cũng từng hết mình vì công việc xã hội, công việc thiện nguyện ở quê hương, giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

"Các điểm tập kết nhận được rất nhiều mặt hàng khác nhau cũng như đóng góp của nhiều người. Có cả bé 12 tuổi nhưng dành toàn bộ tiền tiết kiệm mua 20 thùng nước chanh muối điện giải và viết thư gửi tặng các bác sĩ tuyến đầu chống dịch đọc mà xúc động lắm", chị Nga chia sẻ.

Từ đầu đợt dịch đến giờ, các anh chị em trong nhóm đều sút vài cân, gầy, đen nhẻm khi thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, bốc dỡ hàng hóa những ngày nắng nóng. Thế nhưng, ai cũng vui vẻ, nhiệt huyết, chỉ mong đến ngày hết dịch để bình yên được trở lại trên khắp mọi miền đất nước. Không chỉ có họ mà khắp  nơi trên dải đất hình chữ S này mọi người đều đang đoàn kết, đồng lòng hướng về những vùng cách ly, phong tỏa đang gặp nhiều khó khăn, ủng hộ các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Trâm Anh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.