Những câu chuyện ấm lòng giữa mùa dịch

Những ngày này, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và hàng chục tỉnh, thành trong cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19. Vừa đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an cũng đảm nhận thêm nhiệm vụ chống dịch. Trong những ngày qua, đã có những câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an với nhân dân tại các vùng đang phải cách ly...

Bé gái mang tên “Công An”

Sáng 31-7, một nữ nhân viên phòng khám sản phụ khoa chạy đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Công an phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với vẻ căng thẳng, lo sợ. Chị cho biết, sáng nay, tại phòng khám có một sản phụ đến khám định kỳ, xác định sắp sinh nở mà không thể gọi được taxi để đưa đến bệnh viện. Sản phụ tên Đinh Thị N. (sinh năm 1997, thường trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm).

Lúc này, hai cán bộ của Công an phường Xuân Tảo là Thiếu tá Nguyễn Văn Lộng và Đại úy Nguyễn Đình Chiểu đang có mặt tại chốt trực đã báo cáo Trung tá Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Công an phường Xuân Tảo để liên hệ Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho xe đến đón sản phụ. Cùng lúc, Đại úy Nguyễn Đình Chiểu cũng sẵn sàng chuẩn bị xe cá nhân để có thể nhanh chóng đưa sản phụ đi sinh.

Những câu chuyện ấm lòng giữa mùa dịch -0
 Đại úy Nguyễn Đình Chiểu giúp đỡ sản phụ N. sinh an toàn và đưa hai mẹ con đến bệnh viện.

Tuy nhiên, ngay khi được đưa vào xe ô tô, nhận định sản phụ sắp trở dạ nên các CBCS đã hỗ trợ nhân viên y tế đưa chị trở lại phòng khám để sinh con. Rất may mắn, sau đó ít phút, một bé gái chào đời an toàn, nặng hơn 3kg. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con, tổ công tác vẫn quyết định đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để kiểm tra. Đại úy Chiểu trực tiếp cầm lái. Để nhanh chóng đi qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, Trưởng Công an phường Xuân Tảo bố trí thêm một xe của công an phường đi trước dẫn đường đảm bảo giao thông thông suốt đưa hai mẹ con đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất.

Sau khoảng 30 phút, CBCS Công an phường Xuân Tảo và nhân viên y tế đã đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kịp thời. Khi sức khỏe của hai mẹ con được kiểm tra ổn định, các anh mới ra về.

Cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời, nhiệt tình, trách nhiệm của các chiến sĩ công an, gia đình chị N. chia sẻ, bé gái sẽ được đặt tên là Công An...

Chia sẻ từng giọt máu đào        

Sáng 25-7, nhận được thông tin đồng chí Vũ Văn Tình, Trưởng Công an xã Hà Lĩnh (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cần máu gấp để điều trị, câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô đã cử đoàn viên đến hiến máu kịp thời.

Những câu chuyện ấm lòng giữa mùa dịch -0
 Hai đoàn viên Thanh niên Công an TP Hà Nội hiến máu giúp đồng đội Vũ Văn Tình vượt qua cơn nguy kịch.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội cho biết, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội nên việc tìm kiếm, vận động người hiến máu cứu bệnh nhân gặp nhiều khó khăn. Ngay khi nhận được thông tin về hoàn cảnh của đồng chí Vũ Văn Tình, Ban điều hành câu lạc bộ đã lập tức truyền thông tin đến nhóm Zalo của các đơn vị.

Rất kịp thời, Đại úy Hoàng Anh Trung - Trưởng Công an phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm và Đại úy Phạm Quốc Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Long Biên đã xung phong hiến máu giúp anh Tình vượt qua cơn nguy kịch.

Cũng theo Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, ngay từ ngày đầu của đợt dịch COVID-19 thứ 4 vào tháng 2-2021, Đoàn Thanh niên Công an TP đã họp bàn và quyết định thành lập câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Thanh niên Công an Thủ đô với những nhóm nhỏ ở tất cả các đơn vị. “Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ để “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Đây là sự chu đáo để phục vụ nhân dân tốt nhất. Khi đồng đội cần, chúng tôi càng phải có mặt nhanh nhất” - Thiếu tá Hùng tâm sự.

Nhường cơm, sẻ áo

Không chỉ kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12 của UBND TP. Hồ Chí Minh để ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng ngoài cộng đồng, CBCS Công an TP. Hồ Chí Minh còn tranh thủ thời gian giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên đường.

Những câu chuyện ấm lòng giữa mùa dịch -0
 Cán bộ Đội CSGT Công an TP. Thủ Đức giúp anh Q. về nhà thăm vợ sắp đến ngày sinh.

22h ngày 26-7, trong lúc tuần tra, xử lý các trường hợp ra đường sai quy định, tại khu vực đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an TP. Thủ Đức phát hiện một thanh niên đang chạy xe máy trên đường nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Tại thời điểm kiểm tra, người thanh niên khai tên Q, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, hiện đang làm việc tại Công ty Môi trường - Đô thị TP. Hồ Chí Minh. Sau nhiều ngày phải ở lại công ty làm việc theo yêu cầu “3 tại chỗ”, anh lo lắng không biết người vợ mang thai sắp đến ngày sinh nở, lại ở nhà một mình không có người chăm sóc nên lén lấy xe máy chạy về nhà thăm. Cũng tại thời điểm này, anh Q. không xuất trình được giấy đăng ký và giấy phép lái xe nên tổ công tác đã giải thích cặn kẽ các quy định về giãn cách xã hội cho anh Q. hiểu rồi lập biên bản tạm giữ phương tiện. Đêm khuya, đường xa, lại không dễ đón phương tiện về nên sau khi yêu cầu anh Q. ký biên bản, tổ công tác quyết định dùng mô tô đặc chủng đưa anh về nhà. Cảm động trước “món quà” bất ngờ, anh Q. đã đưa câu chuyện lên mạng xã hội, trong đó có đoạn: “Mình bị phạt nhưng tâm phục, khẩu phục và rất cảm động trước cách ứng xử nhân văn của các anh CSGT... Mong mọi người hãy tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội để mau đẩy lùi dịch bệnh...”.

Sáng 30-7, trong lúc tuần tra trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, tổ công tác thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh) phát hiện và yêu cầu dừng xe đối với người thanh niên điều khiển xe gắn máy chở theo chị gái, cùng rất nhiều loại đồ đạc. Thấy vẻ mặt N. lúng túng, lo sợ, Đại úy Nguyễn Xuân Văn, Phó Đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn lập tức hỏi thăm và được biết N. là sinh viên mới ra trường, còn chị gái đang là sinh viên năm 4, cả hai chị em đang sống trọ tại TP. Thủ Đức. Đang chờ thử việc thì dịch bệnh COVID-19 bùng phát, công ty không tuyển người nữa khiến hai chị em rơi vào cảnh khó khăn. Gạo, thực phẩm trong nhà không còn, hai chị em quyết định mượn 1 triệu của người cùng quê đi làm xét nghiệm y tế, sau khi có kết quả âm tính nhưng chỉ còn đúng 200 ngàn đồng, không thể tiếp tục sống tiếp ở TP. Hồ Chí Minh được. Số tiền này dành đổ xăng xe máy về quê ở Phú Yên tránh dịch...

Những câu chuyện ấm lòng giữa mùa dịch -0
 Cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an quận 8 nhường suất ăn tối của mình tặng cụ ông neo đơn.

Nghe chị em N. trình bày, Đại úy Văn bàn với tổ công tác không lập biên bản xử phạt mà tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch, đồng thời khuyên chị em N. không nên rời thành phố trong thời điểm dịch bệnh nguy hiểm này. Cùng với đó, các CBCS trong tổ công tác đã gom tặng chị em N. 500.000 đồng để mua thực phẩm. Để hai chị em N. yên tâm,  Đại úy Văn bảo N. ghi lại số điện thoại của anh rồi dặn: “Không phải không muốn cho các em về nhưng thành phố đang dịch bệnh nên phải chịu thôi. Các em cầm tiền sống tạm đi, lấy số điện thoại, có gì anh sẽ hỗ trợ thêm... nếu khó khăn cứ gọi, anh em  trong đội giúp được gì sẽ giúp...”.

Cầm số tiền và mảnh giấy ghi số điện thoại trên tay mà những giọt nước mắt cứ chảy dài trên mặt N... Hai chị em sinh viên cảm ơn CBCS công an làm việc ở chốt và trở lại phòng trọ.

Lúc 22h ngày 30-7, tổ công tác 363 phối hợp với Công an TP Thủ Đức trong lúc tuần tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dọc các cung đường trên địa bàn, khi đến đường Kha Vạn Cân thì phát hiện chiếc xe tay ga do một thanh niên điều khiển phóng nhanh trên đường vắng nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Tại thời điểm trên, người thanh niên khai tên D.T.T.C (ngụ TP Thủ Đức). Thấy anh C. cứ khóc nấc từng hồi, Đại úy Nguyễn Duy Tiến (tổ trưởng tổ công tác 363) lập tức gặng hỏi thì được C. cho biết anh trai của C. vừa qua đời ở phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức nên ngay trong đêm, dù biết đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16 nhưng vẫn phóng xe ra đường để gặp anh lần cuối...

Đại úy Nguyễn Duy Tiến cùng các thành viên trong tổ công tác 363 khuyên anh C. bình tĩnh và lấy xe chuyên dụng hộ tống anh qua các chốt và chỉ 30 phút sau đã đưa anh C. về nhà để kịp gặp người thân lần cuối. Biết chuyện em mình được hỗ trợ kịp thời, những thành viên trong gia đình anh C. đã òa khóc rồi ùa đến cảm ơn. Đại úy Tiến thay mặt tổ công tác nhanh chóng gửi lời chia buồn rồi lập tức quay trở lại với công việc tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch bệnh...

Những câu chuyện ấm lòng giữa mùa dịch -0
 Đại úy Phan Thành Nghĩa - Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP. Hồ Chí Minh tặng hộp cơm cho cậu bé lang thang.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ được giao là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và phòng, chống tội phạm, CBCS trong đơn vị còn được yêu cầu nếu phát hiện những trường hợp khó khăn, cấp thiết phải sẵn sàng trợ giúp trong điều kiện cho phép. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, mỗi CBCS phải tìm hiểu, nắm bắt tâm lý người dân để khi ra trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, cần hành động một cách nhân văn, linh hoạt trong xử lý tình huống để người vi phạm vui vẻ nhận ra lỗi của mình.

Minh Tiến - Đức Cương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.