“Như hoa hướng dương” vẫn đón nắng

Nếu ai đã từng gặp tác giả cuốn sách “Như hoa hướng dương” – Hoàng Thị Diệu Thuần cách đây 11 năm, vào ngày cô ra viện sau 2 tháng “đóng băng” trong 4 bức tường trắng toát để ghép tế bào gốc bởi bệnh ung thư máu, chắc hẳn sẽ không nhận ra cô gái 25 tuổi lúc đó bị nhầm là bà cụ 80 giờ đây đã trở thành cô gái xinh đẹp, khoẻ mạnh, năng động, ấm áp, là “Cô Mèo” thân thương của hàng trăm bệnh nhi ung thư.

Diệu Thuần là người sáng lập ra “Mạng lưới vì trẻ em ung thư”, ngày ngày miệt mài sáng tạo nhiều hoạt động kinh tế cho người bệnh, người nhà người bệnh để gây quỹ cho các em. Cô còn xây dựng những dự án giúp các em bé ung thư có mái tóc giả như tóc thật, giúp những bà mẹ chăm con ở bệnh viện có kế sinh nhai.

1.jpeg -0
Diệu Thuần khi ghép tế bào gốc

“Cô Mèo” của những bệnh nhi

17 năm trước, Hoàng Thị Diệu Thuần gặp phải cú sốc nghiệt ngã khi biết tin mình mắc ung thư máu – khi đó cô mới 18 tuổi, vừa cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học. “Năm 2006 trở thành một năm đầy tuyệt vọng với em. Cơ thể suy kiệt, gầy rộc gần như chỉ còn da bọc xương vì phải chống chọi với từng giọt hóa chất ngấm vào cơ thể. Sự sống gần như lụi dần trước mặt. Em không biết mình đã bám trụ thế nào để vượt qua 7 năm chán chường thất vọng đó. Cho tới khi, bác sĩ tư vấn ghép tế bào gốc - phương án cứu cánh cuối cùng với tỷ lệ 50/50”, Diệu Thuần chia sẻ.

Ca ghép tế bào gốc với chi phí khoảng 450-500 triệu đồng. Số tiền quá lớn với gia đình em. Nhưng cô may mắn có cơ hội ghép nhờ sự quyên góp của mọi người hảo tâm. Thuần nhớ nhất có một chú xe ôm tặng 200.000 đồng, dù cô từ chối nhưng chú vẫn một mực tặng số tiền ấy. Chú muốn cô tiếp tục hi vọng và được sống tiếp. Cô từng chia sẻ: “Lúc đó, mình cảm nhận rõ nhất mình là một đóa hoa hướng dương nhỏ bé yếu ớt may mắn. May mắn vì có biết bao tia nắng ấm áp hướng đến, tiếp thêm hy vọng và sự sống”.

“Như hoa hướng dương” vẫn đón nắng -0
Và khi ở tuổi 35 với nhiều dự định tiếp tục hỗ trợ cho trẻ em ung thư

Trước thời điểm ghép tế bào gốc năm 2012, Diệu Thuần đã viết cuốn sách đầu tiên “Như hoa hướng dương” ghi lại những bài thơ, những trang nhật ký mà cô cho rằng chở nặng nỗi buồn và sự đau mệt. Khi đó cô đã 25 tuổi, trải qua 7 năm điều trị ung thư máu. Trong một câu chuyện viết về mình, Diệu Thuần đã kể: “Chân của mình, bọn chúng đã rất đau trong những ngày mùa đông lạnh giá nhất, và cả những ngày nắng ấm tươi đẹp nhất. Ban đầu, có vẻ như đó là đôi chân “hài hước” vì nó sưng tấy ở chỗ này mà lại teo nhỏ ở chỗ khác. Nhưng khi những cơn sốt đến thường xuyên hơn, những cơn đau mạnh dần lên thì mình “méo mặt” hẳn. Mình đã khóc vì đau, khóc vì thương mẹ, thương mọi người phải thay nhau cõng mình đến viện, phải chăm sóc cho mình hằng đêm”.

Sau ghép tế bào gốc, Thuần tiếp tục điều trị thêm gần 2 năm, sau đó thì không phải dùng bất kỳ loại thuốc nào nữa. Cô là trường hợp ghép tế bào gốc thành công nhất đến nay. Năm 2016, Thuần đến Viện Huyết học với một tư cách khác – là một tình nguyện viên hoạt động định kỳ hàng tuần ở Khoa Bệnh máu trẻ em. “Khi thì mang đàn vào hát cùng các bé, khi thì cùng nhau đọc sách, tô màu, chơi xếp gỗ, xâu vòng hoặc chỉ đơn giản là ngồi “buôn chuyện” với các em. Có những buổi tối, các bé nhắn “nhớ cô Thuần” là lại chạy xe máy vào viện”, Thuần nhớ lại.

Những buổi sinh hoạt đều đặn hàng tuần tại viện trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô gái như hoa hướng dương ấy. Ở đây, cô được chung sức với các anh chị phòng Công tác xã hội - Viện Huyết học hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhi ung thư, được lắng nghe các em tâm sự, được cùng các em vượt qua một số khó khăn, cô cảm thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn.

Thuần kể, có những lần vào viện, gặp những bạn rất yếu, không đi lại được, vết thương bị sưng, ngoại hình bị đau đớn nhưng các bạn vẫn sang thư viện ngồi chơi, vẫn vui vẻ trò chuyện. Đó là một năng lượng tích cực giúp cô cần phải làm nhiều hơn cho các em và muốn gắn bó lâu dài. “Các bé cũng là những tia nắng ấm trong cuộc đời của mình. Dù đôi khi, những tia nắng ấy vụt tắt lên trời cao, thì trong thâm tâm mình biết, chúng mình đã rất hạnh phúc và yêu thương khi bên nhau. Sau này mình có viết thêm một cuốn sách nữa, có tên “Muôn ánh mặt trời”. Ở đó, mình vẫn viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình – những câu chuyện nhỏ với muôn vàn tia nắng ấm chiếu xuống cuộc đời mình. Và, mình cũng học cách làm một tia nắng ấm áp như họ, từng chút, từng chút một”, Thuần từng chia sẻ.

“Như hoa hướng dương” vẫn đón nắng -0
“Cô Mèo” Diệu Thuần bên những bệnh nhi ung thư ở viện huyết học và truyền máu trung ương

Miệt mài vì trẻ em ung thư

Gắn bó với trẻ em ung thư, dành cho các em những tình cảm đặc biệt ấm áp, Diệu Thuần luôn mong ước cô sẽ làm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho các em. Ấp ủ những ý tưởng đó, năm 2021, Diệu Thuần đã sáng lập ra Mạng lưới vì trẻ em ung thư.

Thuần chia sẻ, khi cuốn sách “Muôn ánh mặt trời” xuất bản đã bán rất chạy. Sau đó, sách được tái bản liên tục. Toàn bộ tiền lãi bán sách, cô gom góp lập quỹ để có tiền chi cho các hoạt động hỗ trợ các em nhỏ vui chơi cuối tuần tại viện. Toàn bộ phần chi tiêu này, cô gái nhỏ vẫn thống kê lại suốt 6 năm qua để những người ủng hộ mua sách cũng nhìn được những phần giá trị mà họ cùng cô chung tay tạo nên cuộc sống tinh thần tốt đẹp cho các em. “Có lẽ, chính sự công khai, minh bạch đó nên độc giả vẫn liên tục mua sách, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động của “Mạng lưới vì trẻ em ung thư”, Thuần nói.

“Như hoa hướng dương” vẫn đón nắng -0
Được cống hiến, được giúp đỡ các bệnh nhi, với Diệu Thuần, đó là niềm hạnh phúc

Bật mí về khoản “ngân sách” để duy trì hoạt động các dự án của “Mạng lưới vì trẻ em ung thư”, Hoàng Diệu Thuần cho biết: “Toàn bộ tiền bán 3 cuốn sách, các buổi workshop về vẽ, thêu… sau khi trừ chi phí, em dành toàn bộ vào quỹ của Mạng lưới. Em cũng viết báo, toàn bộ phần nhuận bút cũng được chuyển vào quỹ chi tiêu cho các em nhỏ. Bên cạnh đó, các dự án thiện nguyện cũng thu hút được sự ủng hộ của nhiều Mạnh thường quân”.

Nói về lý do cô làm những dự án thiện nguyện, Thuần tâm niệm: Sau những năm tháng trải qua bi quan, tuyệt vọng, được sống khỏe mạnh như hôm nay, thì việc em chia sẻ niềm vui với các em nhỏ càng có giá trị. Nếu không làm việc này, em sẽ thấy cuộc sống rất tẻ nhạt. Em thấy mình thật may mắn vì cứ bước đi tiếp sẽ có người đồng hành, làm cùng mình.

“Đôi bàn tay mẹ” và những mong ước trong tương lai

Diệu Thuần và các cộng sự có rất nhiều dự án, như dự án “Trạm tóc ước mơ” đã gây xúc động mạnh mẽ khi những em bé ung thư tự ti với mái đầu trọc, nhờ sự quyên góp tóc của mọi người, nhờ những tấm lòng thiện nguyện của những nhà tạo mẫu tóc, các em bé đã có được mái tóc giả đẹp như thật. Rồi đến dự án “Đôi bàn tay mẹ” - một dự án dành cho những bà mẹ phải tạm dừng công việc mưu sinh để chăm con bị ung thư ở bệnh viện. Trò chuyện với Thuần về dự án này, cô cho biết, những bà mẹ chăm con điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em ngoài buồn phiền ra, họ còn rất khó khăn về kinh tế.

Năm 2019, Thuần kết hợp với một người bạn mở công ty làm nghề thêu, và lên ý tưởng dạy thêu miễn phí cho phụ huynh trong viện. Những đứa trẻ ung thư trông thấy bố mẹ thoải mái, cũng được truyền thêm năng lượng tích cực giúp ích cho quá trình điều trị. Nhiều bà mẹ chăm con tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tham gia dự án “Đôi bàn tay mẹ”, chập chững từ những nét thêu vụng về đầu tiên, các mẹ đã cho ra nhiều sản phẩm vỏ vải bọc sách, sổ vải; khăn thêu; túi vải thêu... Khi thành lập “Mạng lưới vì trẻ em ung thư”, dự án bắt đầu dạy kỹ thuật thêu đơn giản hiện đại và trả công trên từng sản phẩm. Mẹ nào khéo léo, có ngày thu nhập lên tới 200 – 300 nghìn đồng, mẹ ít nhất cũng được 50 nghìn. Các sản phẩm bán xong, phần lãi sẽ tiếp tục được góp quỹ.

Tất cả các sản phẩm thêu sau khi hoàn thiện đều được chủ động “bao tiêu” với chi phí 35 nghìn đồng/sản phẩm kể cả khi chưa biết “đầu ra” ở đâu. Thuần tâm sự, đầu ra gặp khó khăn vì sản phẩm thêu là hàng thủ công nên đắt, trong khi thị trường lại nhỏ, lượng hàng tồn kho còn khá nhiều. “Tuy nhiên có một điểm sáng hy vọng đó là hầu như khách hàng đã dùng sản phẩm một lần rồi sẽ quay lại mua tiếp, trở thành những khách hàng thân thiết. Hiện tại chúng em đang bán online và ký gửi tại một cửa hàng chuyên về đồ thủ công. Hy vọng sau này có nguồn lực thì sẽ mở cửa hàng”, Thuần nói về những dự định ấp ủ với đầy hy vọng.

Diệu Thuần tâm sự, không chỉ các em mắc ung thư mới gặp bất hạnh, mà những bạn nhỏ không may có bố mẹ bị ung thư cũng suy sụp không kém. Thương cảm cho những hoàn cảnh đó, cô và các cộng sự đã nghĩ tới học bổng “Em ước mong sao” để giúp các em nhỏ trong gia đình này thông qua giáo dục học tập. “Chúng em tìm nguồn để dành tặng những suất học bổng 5 triệu đồng cho các em nhỏ có thành tích học tập tốt với một niềm tin sẽ khích lệ các bạn nỗ lực vượt lên hoàn cảnh bố mẹ đau ốm để học tốt hơn. 2 năm qua, chúng em đã trao 22 suất học bổng”, Thuần vui vẻ chia sẻ.

Cô gái mạnh mẽ, kiên cường ở tuổi 35 còn ấp ủ mở rộng thêm các hoạt động thiện nguyện trong năm Quý Mão 2023. Đó là sẽ “lấn sân” hỗ trợ thêm trẻ ung thư tại Bệnh viện Nhi Trung ương, là hỗ trợ dạy nghề “làm tóc giả” cho các bệnh nhân tan máu bẩm sinh tại viện “máu”, cùng việc đảm bảo bao tiêu đầu ra, thu nhập ổn định... và tiếp tục duy trì các dự án đã thực hiện trong thời gian qua. “Cô Mèo” thân thương của những đứa trẻ mắc ung thư ở Viện “Máu” còn dự định nho nhỏ là tiếp tục gửi hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Úc, để được phát triển bản thân, được mở rộng kỹ năng và mở rộng mạng lưới của mình ra thế giới.

Hoàng Thị Diệu Thuần (SN 1987, quê quán Quỳ Hợp,  Nghệ An). Hiện đang sinh sống và làm việc tại Vinh và Hà Nội. Tốt nghiệp khoa Tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Dự án xã hội: Mạng lưới vì trẻ em ung thư.

Tác giả của 3 cuốn sách về bệnh nhân ung thư: “Như hoa hướng dương”, “Muôn ánh mặt trời” và “Em ước mong sao”.

Trần Hằng

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…