“Bốn cùng” để giúp người dân không bị lạc lối
Chị Tok (sinh năm 1991, làng Hol, xã Biển Hồ) sẽ không bao giờ quên chuyến vượt biên sang Thái Lan không thành vào tháng 5/2023. Mong được đoàn tụ với chồng là Hye (sinh năm 1978, vượt biên sang Thái Lan từ năm 2020), chị bán rẫy, vay mượn thêm 50 triệu đồng đưa 2 con nhỏ theo xe khách vào Nam để tìm đường xuất cảnh trái phép. Thế nhưng, khi đang giao tiền cho người dẫn đường, một tổ công tác của Công an tỉnh Gia Lai, trong đó có Đại úy Tô Ngọc Tâm, đã kịp thời ngăn chặn và đưa 3 mẹ con trở về làng.
Thời điểm ấy, chị Tok buồn lắm. Phần lớn số tiền bán rẫy đã chuyển cho một người đàn ông cùng quê đang ở Thái Lan. Nhưng rồi thời gian giúp chị hiểu rằng, việc bị ngăn lại hôm đó đã giúp mẹ con chị tránh được những tháng ngày chui lủi nơi đất khách. Chị Tok kể: “Chồng tôi giờ hay gọi về than cuộc sống bên đó khổ lắm, làm bữa được bữa mất, lúc nào cũng lo bị cảnh sát Thái Lan bắt. Chồng dặn tôi đừng bao giờ đi nữa. Cán bộ Tâm cũng động viên tôi ráng làm ăn, nuôi các con khôn lớn”.
Năm 2023, tình trạng người dân tộc thiểu số vượt biên sang Thái Lan tại khu vực phía Tây Gia Lai diễn biến phức tạp. Đại úy Tô Ngọc Tâm được giao thực hiện chuyên đề đấu tranh chống di cư trái phép và trực tiếp tham gia bóc gỡ các đường dây tổ chức đưa người vượt biên. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an đã triệt phá đường dây đưa người từ Gia Lai sang Thái Lan do các đối tượng trong và ngoài nước móc nối thực hiện; ngăn chặn nhiều trường hợp xuất cảnh trái phép, góp phần ổn định tình hình an ninh trên địa bàn.
Sau khi các đường dây bị chặt đứt, tình trạng vượt biên trái phép ở phía Tây Gia Lai giảm rõ rệt. Đằng sau kết quả đó là những tháng ngày bám làng của các trinh sát an ninh để tranh thủ người có uy tín, tìm hiểu hoàn cảnh từng hộ dân; tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lôi kéo vượt biên của các đối tượng FULRO lưu vong; từng bước giúp bà con nhìn rõ sự thật, không đi theo những lời hứa hẹn viển vông.
Đại úy Tô Ngọc Tâm là một trong những gương mặt tiêu biểu của Phòng An ninh nội địa trong thực hiện phương châm “Bốn cùng”. Nhiều năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn đồng hành với người dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn và các hoạt động an sinh xã hội.
Đại úy Tâm chia sẻ: “Với đặc thù công tác bảo đảm an ninh dân tộc, chúng tôi thường xuyên bám địa bàn, cùng bà con lao động, hỗ trợ sản xuất, hướng dẫn thủ tục hành chính, chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Khi người dân tin tưởng thì công tác tuyên truyền, vận động cũng thuận lợi hơn rất nhiều”.
“Bốn cùng” ở công an cấp xã
Với những hiệu quả đem lại từ sự tận tâm và tình cảm chân thành với bà con, phương châm “Bốn cùng” đã lan tỏa đến lực lượng Công an các xã, nhất là những địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị. Gần gũi với già làng, người có uy tín và chức sắc tôn giáo, công an xã đã tranh thủ sự giúp đỡ của họ trong vận động quần chúng chấp hành pháp luật, cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng xấu; đồng thời, phối hợp ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép, cảm hóa, giáo dục những người từng lầm lỡ. Nhiều trường hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù đã tự nguyện cùng lực lượng Công an đến từng gia đình tuyên truyền, giúp bà con nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phản động.
Tại Công an xã Ia Ko, Thiếu tá Nguyễn Văn Hợp - Phó Công an xã là một trong những cán bộ gần dân. Gắn bó với Tây Gia Lai từ năm 2013 đến nay, phần lớn thời gian công tác của anh gắn với lĩnh vực an ninh. Ia Ko là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trong quá trình công tác, Thiếu tá Hợp luôn chú trọng gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng hộ dân, nhất là những trường hợp từng lầm lỡ theo FULRO, “Tin lành Đê Ga” để có cách tuyên truyền, vận động phù hợp.
Đơn cử như ông Kpă Bỗ (sinh năm 1979, trú làng Vel, xã Ia Ko) từng theo “Tin lành Đê Ga” từ năm 2001, trốn sang Campuchia trong các năm 2004-2005. Trở về địa phương, Kpă Bỗ vẫn lén tụ tập cầu nguyện theo “Tin lành Đê Ga”. Nắm tình hình đó, Thiếu tá Hợp cùng ông Rơ Mah Phiar, người có uy tín trong làng, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn Kpă Bỗ chăm sóc cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình Kpă Bỗ đã vươn lên khá giả nhờ cây cà phê.
Được cán bộ Hợp kiên trì vận động, đầu năm 2026, Kpă Bỗ từ bỏ “Tin lành Đê Ga”, tham gia sinh hoạt Tin lành Việt Nam miền Nam tại điểm nhóm làng Sur A và vận động thêm một số người khác cùng tham gia.
Thiếu tá Hợp tâm sự: “Công tác cảm hóa đòi hỏi sự kiên trì vì nhiều người bị tác động bởi các luận điệu xuyên tạc trong thời gian dài. Do đó, chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, giải thích để họ hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sinh hoạt tôn giáo đúng quy định”.
Nhiều năm công tác ở cơ sở giúp Thiếu tá Hợp hiểu phong tục, tập quán của người dân địa phương. Anh còn chủ động học tiếng Jrai để thuận lợi hơn trong tuyên truyền, vận động quần chúng. Ông Rơ Mah Phiar chia sẻ: “Khi cán bộ cần tôi giúp gì, tôi sẵn sàng giúp vì đó đều là những việc có ích cho bà con. Tôi cùng cán bộ Hợp thường xuyên vận động bà con đừng nghe kẻ xấu, nếu có khó khăn gì thì cùng tìm cách giúp đỡ”.
Nữ Phó Công an xã gần dân
Có mặt trong buổi phát động ở thôn 7, xã Bàu Cạn vào tối 16/5/2026, chúng tôi chú ý một nữ cán bộ có tác phong nhanh nhẹn, tháo vát và tuyên truyền cho bà con trong buổi phát động bằng tiếng Jrai, thu hút sự chú ý và quan tâm của hầu hết bà con trong làng. Chị là Trung tá Siu H’ Thanh - Phó Công an xã Bàu Cạn. Là người con Jrai, không gặp rào cản về tiếng nói, phong tục, Trung tá H’ Thanh đã tích cực sử dụng lợi thế đó để gặp gỡ bà con thường xuyên, nắm tình hình, ngăn bà con không tin, không nghe lời bọn phản động FULRO lưu vong, chăm chỉ làm ăn, ổn định kinh tế trên quê hương.
Trung tá H’ Thanh gắn bó với công tác an ninh từ khi mới ra trường. Sau khi được phân công về Công an xã Bàu Cạn, chị thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Chị chia sẻ: “Chúng tôi đến từng thôn làng để nắm bắt tâm tư của bà con, hiểu được những khó khăn, vướng mắc của bà con nhằm có hướng đưa bà con về với chúng ta, không nghe lời dụ dỗ, xúi giục, kích động ở bên ngoài để rồi vi phạm pháp luật”.
Cuối mỗi buổi tuyên truyền, bà con trong làng, nhất là chị em phụ nữ nán lại, vây quanh chuyện trò cùng Trung tá Siu H' Thanh với sự trìu mến và tin cậy. Những câu chuyện bằng tiếng Jrai vang lên dưới ánh đèn sân nhà văn hóa thôn. Có lẽ, chính từ những cuộc gặp gỡ bình dị ấy, phương châm “Bốn cùng” đã trở thành cầu nối để lực lượng an ninh đến gần hơn với nhân dân và cũng từ nhân dân, thêm sức mạnh để giữ bình yên buôn làng.
Thượng tá Phan Thanh Hải - Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cho biết: “Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ‘Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn’, tùy tình hình địa bàn, chúng tôi triển khai lực lượng bám làng, gần dân để vận động quần chúng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có thời điểm, cán bộ được đưa xuống địa bàn sinh sống, làm việc cùng nhân dân, hỗ trợ bà con tháo gỡ khó khăn bằng những việc thiết thực như làm nương rẫy, sửa chữa nhà cửa, tham gia sinh hoạt cộng đồng.
Qua đó, cán bộ, chiến sĩ hiểu hơn phong tục, tập quán, đời sống của người dân; nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng để có biện pháp phù hợp giữ vững an ninh chính trị. Những việc làm tưởng chừng đơn giản ấy đòi hỏi sự kiên trì, rèn luyện và tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ, chiến sĩ”.
Đó chỉ là 3 trong số nhiều cán bộ, chiến sĩ an ninh đang ngày đêm bám cơ sở, thực hiện phương châm “Bốn cùng” với nhân dân. Qua từng giai đoạn công tác, lực lượng An ninh Gia Lai luôn dựa vào dân, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng để nắm chắc địa bàn, đấu tranh với các hoạt động của FULRO và các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn