Màu sắc phục trong cơn lũ dữ

Gần một tháng qua, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị hầu như không ngừng nghỉ để bám sát từng ngôi làng, con phố hỗ trợ người dân phòng, chống bão lụt. Bão số 10 vừa quét qua thì bão số 11 ập tới, hoàn lưu bão gây mưa to, lũ lớn trên diện rộng.

Hỗ trợ nhân dân, cứu nạn cứu hộ tài sản, tính mạng cho người dân là mệnh lệnh từ trái tim đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. Màu áo Công an như những ngọn lửa ấm tiếp sức cho nhân dân vùng bão lũ vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống.

8-1.jpg -0
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra phương án phòng, chống bão lũ tại các vùng xung yếu.

Gần dân, hiểu dân, giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim

Chỉ trong vòng 1 tháng, 2 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào đất liền ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Trị. Hoàn lưu bão gây mưa lớn, ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn. Ngay trước khi có thông tin bão đổ bộ vào đất liền, Công an tỉnh Quảng Trị, từ đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đến các Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban đến mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ứng trực 100% để hỗ trợ, giúp đỡ người dân.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị về phòng chống bão lũ, Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn một cách thiết thực, hiệu quả. Tất cả các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp về các địa bàn chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các phòng, ban, đơn vị địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố; bảo đảm dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại những địa bàn có nguy cơ chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có yêu cầu. Công an các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ về Ban Chỉ đạo phòng chống bão, lũ của Công an tỉnh. Thông tin phải thông suốt, chính xác, kịp thời để phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, tàu thuyền, ca nô, xe cứu hộ, vật tư hậu cần, nhu yếu phẩm để tham gia ứng cứu khi có yêu cầu của lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương. Lực lượng CSGT được giao nhiệm vụ phối hợp với công an các phường, xã, đặc khu triển khai chốt chặn, kiểm soát tại các ngầm, tràn, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc, phân luồng hướng dẫn giao thông đảm bảo cho người và phương tiện. Lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát 113 đã được điều động về các vùng xung yếu, cửa sông, cửa biển để tham gia di dời, sơ tán người dân nơi nguy hiểm, vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Trong những ngày qua, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị bám trụ từng địa bàn, khu phố để hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ, đồng thời bảo đảm an toàn tài sản cho người dân, đề phòng kẻ gian lợi dụng mưa lũ để trộm cắp...

Màu sắc phục trong cơn lũ dữ -0
Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ thành phố Huế dọn dẹp vệ sinh sau trận lũ lịch sử vừa qua.

Sáng sớm, ông Ngô Văn Thởi, trú xã Sen Ngư bàng hoàng khi ngôi nhà của mình bị thiệt hại nặng nề do bão. Ông Thởi là hộ gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Thượng Nam, xã Sen Ngư. Khi ông Thởi còn chưa biết bắt đầu từ đâu để ổn định cuộc sống sau bão, thì các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sen Ngư có mặt. Các anh xắn tay giúp ông sửa sang, gia cố lại mái nhà, thu dọn cây đổ và hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu giúp gia đình.

Cũng như gia đình ông Thởi, gia đình ông Văn Tý trú tại khu phố 1, phường Quảng Trị cũng bị bão gây đổ cây xanh làm sập mái nhà. Gia đình ông chưa biết xử lý thế nào thì may mắn Công an phường Quảng Trị có mặt kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ông. Nhìn những chiến sĩ áo bịn mồ hôi, làm việc quên cả giờ trưa, ông Tý rất vui. Ông vui không chỉ căn nhà được sửa sang lại để gia đình ông sớm ổn định cuộc sống, mà ông vui khi thấy những chiến sĩ trẻ, những tâm hồn đẹp trong thân hình khỏe mạnh sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi cần.

Không quản hiểm nguy vượt biển, cắt rừng để cứu người

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin có tàu thuyền gặp nạn do ảnh hưởng của bão tại biển Cửa Việt, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị phân công hai đồng chí Phó Giám đốc là Đại tá Lê Phương Nam và Đại tá Lê Phi Hùng đến ngay hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Còn Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ trắng đêm phối hợp với các lực lượng khác tìm kiếm tàu chìm cùng 12 ngư dân ở Cảng Gianh.

Cứu người như cứu hỏa, trong mưa to, gió lớn, tổ phản ứng nhanh của Công an xã Cửa Việt, Quảng Trị do Trung tá Trần Văn Hiệu, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Cửa Việt đã huy động tàu cá của ngư dân và tiến hành ứng cứu, các thành viên tham gia gồm: anh Nguyễn Ngọc Thuận (sinh năm 1983), thuyền trưởng, trú tại khu phố 7, xã Cửa Việt và anh Võ Văn Dũng (sinh năm 1974), ngư dân trú tại khu phố 6, xã Cửa Việt cùng Trung tá Hiệu sử dụng tàu cá ra cách bờ hơn 1,5 km, kịp thời tiếp cận vị trí tàu và thuyền viên bị mắc cạn. Khi tổ ứng cứu lên thuyền cá tiếp cận khu vực thuyền viên gặp nạn, thì gió càng mạnh, sóng càng lớn, mưa như trút. Đặc biệt, giữa tổ ứng cứu và người bị nạn có một bờ kè đá sắc lạnh chắn ngang, là lưỡi hái tử thần nếu thuyền va phải.

Màu sắc phục trong cơn lũ dữ -0
Trung tá Trần Văn Hiệu cùng 2 người dân địa phương ra biển giữa sóng to, gió lớn để cứu các ngư dân gặp nạn.

Để tạo cầu nối với tàu mắc nạn, Trung tá Hiệu phải vận dụng ngay kỹ năng đặc nhiệm: tung dây. Anh liên tục hét khản cả giọng để phối hợp cùng 2 ngư dân tính toán từng sức nước, từng đợt sóng để điều khiển thuyền hạn chế bị chao đảo trước sức gió lớn. “Chúng tôi phải nới dây hoặc lùi tàu để tránh va đập”, anh Hiệu kể lại. “Vì nếu một người va vào kè đá và gặp nạn, hành động cứu hộ sẽ không trọn vẹn”. Bằng sự dũng cảm và phối hợp nhịp nhàng, họ đã cứu sống toàn bộ 7 thuyền viên bị mắc kẹt giữa gió to sóng lớn. Một chiến thắng sinh tử, khẳng định tinh thần dũng cảm, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, bản lĩnh của chiến sĩ công an sẵn sàng hy sinh tính mạng cứu người dân bị nạn; một sự phối hợp hoàn hảo với người dân địa phương.

Khi nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tìm kiếm các ngư dân còn lại trong vụ chìm tàu cá ở biển Cửa Việt thì lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị lại nhận được tin: 2 tàu cá ở Cảng Gianh bị trôi ra biển, 4 ngư dân đã vào bờ an toàn còn 9 ngư dân đang mất tích. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, đơn vị liên quan phối hợp với lực lượng Bộ Chỉ huy quân sự, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tìm cách cứu người gặp nạn. Hàng chục ca nô chuyên dụng, xuồng máy và các phương tiện khác với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tìm kiếm các ngư dân trong đêm.

Bão vừa tan thì lũ lụt ập vào, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị lại nhiều ngày đêm không ngủ để bám dân, cùng dân chống lũ. Nhận tin báo có 3 người dân bị mắc kẹt giữa rừng do mưa lũ, tại khu vực km 27, Quốc lộ 9 (đoạn giáp ranh giữa hai xã Hiếu Giang và Hướng Hiệp), Công an xã Hiếu Giang lập tức lên đường. 3 công dân quê Nghệ An trong lúc đi khai thác rừng tràm tại khu vực nói trên đã bị nước lũ dâng cao chia cắt, đường vào bị sạt lở, không thể ra ngoài. Trong điều kiện mưa lớn, nước chảy xiết và địa hình rừng núi hiểm trở, lực lượng Công an xã Hiếu Giang đã phối hợp với các đơn vị chức năng đưa được cả 3 người dân cùng 4 xe máy ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Màu sắc phục trong cơn lũ dữ -0
Công an tỉnh Quảng Trị cắt rừng, vượt suối để cứu người dân gặp nạn do mưa lũ chia cắt, cô lập.

Tiếp đó, nhận tin 6 người dân bị cô lập giữa lũ ở khu vực giáp ranh xã Hiếu Giang - Hướng Hiệp, Công an xã Hiếu Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị triển khai phương tiện, tổ chức tìm kiếm trong điều kiện mưa lớn, nước xiết và địa hình chia cắt phức tạp. Vượt qua mưa lũ, các anh đã giải cứu an toàn 6 người đều là đồng bào dân tộc thiểu số trú tại xã Đakrông, gồm các ông, bà: Hồ Văn Hà, Hồ Văn Chì, Hồ Văn Tình, Hồ Thị Hinh, Hồ Thị Ngam và Hồ Thị Cho. Trong lũ dữ, những chiến sĩ công an ở Quảng Trị vẫn có mặt ở nơi nguy hiểm nhất, nơi nước dâng cao, nơi người dân cần được cứu giúp. Và, chính họ, bằng sự dấn thân, kỷ luật và nhân ái, đã góp phần giữ vững bình yên, nối dài những vòng tay ấm giữa mùa mưa lũ.

Không chỉ thắp sáng hình ảnh người chiến sĩ công an hết mình vì nhân dân trên địa bàn, khi TP Huế gặp trận lụt lịch sử, Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định thành lập các tổ xung kích vào hỗ trợ. Thực hiện mệnh lệnh khẩn cấp từ Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, đoàn công tác Công an tỉnh được thành lập lập tức lên đường vào TP Huế để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Đoàn công tác gồm 104 cán bộ, chiến sĩ được trang bị 4 xe chở quân, 4 xe bồn chứa nước cùng đầy đủ dụng cụ lao động chuyên dùng. Đại tá Lê Phương Nam nhấn mạnh: nhiệm vụ phía trước là vất vả, hiểm nguy, nhưng Công an tỉnh yêu cầu các đồng chí tham gia đoàn công tác chi viện hãy phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hỗ trợ đồng bào, nhân dân TP Huế yêu thương.

Trong suốt 3 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức dọn bùn, rửa sạch các tuyến phố, khu dân cư, trường học, bệnh viện bị ngập sâu, góp phần giúp TP Huế sớm trở lại nhịp sống bình thường. Thay mặt chính quyền và nhân dân TP Huế, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cùng toàn thể đoàn công tác: "Trong lúc khó khăn nhất, các đồng chí đã không quản ngại gian khổ, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân TP Huế khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Hình ảnh những người chiến sĩ Công an Quảng Trị làm việc giữa bùn lầy, nắng gắt đã để lại tình cảm rất đẹp, rất xúc động trong lòng người dân Cố đô".

Dương Sông Lam

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.