Lính xung kích ở chốt chặn COVID-19

Họ là những cán bộ cảnh sát giao thông (CSGT), cảnh sát cơ động (CSCĐ), kiểm soát quân sự, thanh tra giao thông, quản lý thị trường, điều dưỡng, bác sĩ. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng người nhiễm dịch ngày một tăng, họ phải gác chuyện gia đình, tình cảm riêng tư, ngày đêm vừa hoàn thành công việc ở đơn vị công tác, vừa đảm bảo quân số “ăn ngủ” 24/24 giờ tại các chốt trên mọi nẻo đường dẫn vào TP. Hồ Chí Minh thực hiện công việc dừng phương tiện, kiểm tra y tế, ngăn dịch bệnh bùng phát.

Bám chốt, tranh thủ đi bầu cử

Chúng tôi có mặt tại chốt G8 được đặt dưới chân cầu vượt Sóng Thần vào lúc 13h chiều ngày 15-5-2021. Đây là thời điểm có rất nhiều phương tiện trong các khu công nghiệp và phương tiện khác từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Nam Trung bộ, Tây Nguyên đi theo đường tắt vào TP. Hồ Chí Minh. Tổ công tác do Trung tá Lê Văn Chung (Phó Đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh) cùng các đơn vị phối hợp phải dàn hàng ngang trên đường để dừng phương tiện.

Những tiếng phanh rít ken két đến chói tai. Những ống pô xe tải, xe container chở hàng nặng xả khói đen kịt cuộn với bụi đường được “rang” trong cái nắng như đổ lửa đầu mùa mưa Nam bộ, phả mùi khét lẹt cứ hắt vào người. Tôi chỉ có thể đứng dưới lòng đường được khoảng 10 phút là phải tìm chỗ khác nhưng các anh vẫn miệt mài hàng giờ để sàng lọc dòng phương tiện. Khi xe dừng lại tại điểm quy định, lập tức có từ 1-2 nhân viên y tế, an toàn thực phẩm và quản lý thị trường đến cửa tài xế đối với xe con, xe tải hoặc nhảy lên xe khách thực hiện các công đoạn kiểm tra . Cứ như vậy, mỗi giờ họ nhảy lên, nhảy xuống cả trăm lần.

Cảnh sát giao thông chốt G12 dừng phương tiện để kiểm tra y tế.

Cảnh sát giao thông chốt G12 dừng phương tiện để kiểm tra y tế.

15h00, dòng xe thưa dần. Đưa cánh tay gạt vội lớp khói cùng bụi bị mồ hôi làm cho lem nhem trên mặt, Trung tá Chung quay sang tôi bảo: “Với nhiệm vụ được giao, ngoài việc tuân thủ nguyên tắc, quy định phòng dịch, còn phải kiên quyết xử lý, không để người, phương tiện, hàng hóa, động vật, thực vật... mang mầm dịch COVID-19 phát tán, lây nhiễm ra cộng đồng, trấn áp, xử lý các đối tượng có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, không chấp hành kiểm soát, kiểm tra của lực lượng y tế, gây mất an ninh trật tự ở khu vực chốt, trạm kiểm soát...

Đặc biệt, phải truy bắt những đối tượng trốn khỏi khu cách ly tập trung khi di chuyển qua chốt. Để hoàn thành tốt công tác, anh em thống nhất sử dụng kinh nghiệm để nhận định xem phương tiện nào chở loại hàng hóa gì để sàng lọc. Phương tiện nào thuộc diện cần thì dừng kiểm tra y tế. Phương tiện nào không cần thì ra ký hiệu cho di chuyển nhanh qua chốt. Với cách làm này, dòng xe tuy đông nhưng vẫn có thể chạy chậm mà không bị tắc nghẽn, đảm bảo cho cánh lái xe vận chuyển hàng hóa đến kho, cảng đúng giờ giấc...”.

Lên xe kiểm tra thân nhiệt cho hành khách.

Lên xe kiểm tra thân nhiệt cho hành khách.

Cũng theo Trung tá Lê Văn Chung, mặc dù phải tập trung quân số cho công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh nhưng để chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới, Ban chỉ huy Đội đã lên phương án từ trước, đề nghị CBCS thực hiện quyền công dân của mình bằng việc bỏ phiếu tại điểm gần đơn vị công tác.

Đơn vị cũng đã lập danh sách CBCS gửi đơn vị bầu cử để họ tạo điều kiện cho anh em thực hiện nhanh công đoạn bỏ phiếu. Nhằm đảm bảo quân số, không bị ảnh hưởng đến công tác tại các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch, trong ngày bầu cử, toàn bộ CBCS trong đơn vị cũng được yêu cầu, những ai đã bỏ phiếu xong, lập tức lên chốt kiểm soát phòng dịch thay cho anh em khác và cứ luân phiên như vậy cho đến khi tất cả CBCS thực hiện xong quyền công dân... Trong ngày này, có thể anh em sẽ có ít thời gian nghỉ ngơi nhưng Ban chỉ huy đơn vị sẽ bố trí nghỉ bù vào dịp khác khi dịch bệnh lắng xuống...

Vất vả dưới nắng nóng, bụi đường

Điều dưỡng Đào Xuân Việt (Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Từ sáng đến giờ, anh em bọn em nhảy lên, nhảy xuống xe chắc cũng mấy trăm lần. Trời nắng nóng, lại phải mặc đồ bảo hộ bằng chất liệu nylon khiến mồ hôi liên tục tuôn chảy từ đầu xuống chân, thậm chí chảy ướt sũng cả giày giống như vừa tắm mưa...".

Trong quá trình kiểm tra y tế, đa số hành khách và lái xe đều vui vẻ chấp hành, tuy nhiên cũng có những trường hợp người dân tỏ ra khó chịu, buông lời nói khó nghe. Hiểu được tâm lý của hành khách, những trường hợp này, anh em dù mệt cũng phải nhẹ nhàng động viên, giải thích, hướng dẫn cho họ biết về các quy định về phòng, chống dịch.  Nhìn sang xung quanh thấy mọi người đều vui vẻ chấp hành. Họ cũng thay đổi thái độ. Vất vả nhưng nhận thấy mình đã góp phần nhỏ vào việc ngăn chặn cơn đại dịch tràn vào thành phố nên những mệt mỏi cũng nhanh chóng tan biến... ”Bọn em sẽ quyết tâm bám chốt cho đến khi nào dịch lắng xuống mới thôi...”, anh Việt nói. 

Chốt G12 nằm trên quốc lộ 1A - đoạn chân cầu Đồng Nai. Chúng tôi đến đây lúc 9h30 tối 15-5. Những cơn gió trước đợt mưa giông cứ liên tục quét xuống mặt đường, cuốn bụi đất đá hắt thẳng vào mặt. Toàn bộ 19 người trong tổ công tác vẫn đảm bảo đội hình theo sơ đồ (được CSGT bố trí dọc theo mặt đường) để dừng và kiểm tra y tế đối với tất cả các xe vận tải hành khách từ 9 chỗ ngồi trở lên và kiểm tra ngẫu nhiên đối với các loại xe khác bao gồm xe con, xe tải, xe đầu kéo...

Kiểm tra ngẫu nhiên đối với xe du lịch.

Kiểm tra ngẫu nhiên đối với xe du lịch.

Tất cả các thành viên trong tổ phối hợp hết sức nhịp nhàng. Ngay sau khi CSGT, CSCĐ, kiểm soát quân sự, thanh tra giao thông ra tín hiệu dừng phương tiện và hướng dẫn vào làn đường trống rồi khoát tay ra hiệu mở cửa, lập tức những nhân viên y tế tiến đến đồng thời đo thân nhiệt của lái xe cùng phụ xe đối với các loại xe con, xe tải, xe đầu kéo...

Với xe khách thì lên xe đo thân nhiệt cho từng hành khách. Trường hợp nếu là xe chở gia súc, gia cầm và hàng tươi sống thì có thêm nhân viên ban an toàn thực phẩm cùng kiểm tra. Đặc biệt đối với những phương tiện vận tải hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài thì tách khỏi sơ đồ để cán bộ quản lý thị trường làm việc. Tất cả các công đoạn từ lúc ra hiệu lệnh dừng phương tiện cho đến lúc kiểm tra xong, đối với xe khách chỉ mất chục giây. Với các loại phương tiện khác thì khoảng 4-5 giây. Sau khi kiểm tra xong, các thành viên trong tổ công tác đều không quên nói lời “cảm ơn, xin mời quý vị lên đường bình an”.

Vừa mở nắp chai nước định uống cho đỡ khát, Đại úy Hồ Thanh Tùng và Đại úy Nguyễn Hữu Minh Tuấn phát hiện một chiếc xe khách giường nằm chạy tuyến Quy Nhơn - TP. Hồ Chí Minh đang bon bon tiến tới. Đặt vội chai nước xuống, hai anh cùng các thành viên trong tổ công tác lập tức phóng ra mặt đường, ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Qua kiển tra, phát hiện 2 hành khách thân nhiệt suýt soát 38 độ nên tổ công tác nhanh chóng yên cầu lái xe tấp vào lề, chờ ít phút để đưa 2 người này vào lán trại dã chiến tiếp tục theo dõi. Sau khi được nhân viên y tế rửa mặt bằng khăn tiệt trùng và cho nằm nghỉ ngơi khoảng 15 phút, thân nhiệt của 2 người này đã ổn định lại mức 37 độ nên được tiếp tục lên xe di chuyển vào thành phố.

Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi tranh thủ hỏi chuyện lái xe tên Lê Phúc Khang và được anh chia sẻ: “Mặc dù phải dừng chờ khách kiểm tra y tế có thể kéo lùi thời gian xếp tài cho chuyến về, gây ảnh hưởng đôi chút đến công việc nhưng tôi cảm thấy rất vui và an tâm. Trước khi hành khách lên xe, tôi cũng đo thân nhiệt cho từng người và yêu cầu khai tờ khai y tế nhưng cũng không thể chính xác. Việc được các nhân viên y tế trực tiếp kiểm tra, không những an toàn cho hành khách, mà còn an toàn cho chính bản thân tôi, giúp tôi tự tin trở về với vợ, con và người thân trong gia đình. Việc làm này là rất cần thiết. Tôi xin cảm ơn nhiều...”.

Phối hợp lực lượng vì an toàn cho tất cả

Trung tá Thái Văn Mỹ - Trưởng chốt kiểm soát dịch bệnh G12 cho biết: Do đây là một trong số những tuyến đường chủ đạo với lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn, lên đến hàng chục ngàn xe/ngày vận chuyển hành khách, hàng hóa đi và đến các cảng biển ở TP. Hồ Chí Minh, các cảng trung chuyển ở Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh miền Tây Nam bộ nên mỗi ca, chốt được bố trí quân số 19 người từ các đơn vị phối hợp.

Nhiều hành khách chủ động xuống xe, đến tận bàn yêu cầu được kiểm tra y tế để tự tin hơn.
Nhiều hành khách chủ động xuống xe, đến tận bàn yêu cầu được kiểm tra y tế để tự tin hơn.

Theo sự phân công của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP. Hồ Chí Minh, Đội CSGT Rạch Chiếc có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị như CSCĐ, Bộ Tư lệnh thành, thanh tra giao thông, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh và Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lịch trình trực kiểm dịch trong ngày được phân thành 3 ca, 6 kíp nhằm đảm bảo túc trực bám mặt đường 24/24 giờ để kiểm tra phương tiện.

Cũng do áp lực phương tiện kiểm tra rất đông nên mỗi ca thay vì làm liên tục 8 tiếng, nghỉ 8 tiếng thì được chia thàng 2 tốp, mỗi tốp làm việc 4 tiếng rồi xuống ca nhưng không phải được nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường thực hiện các chuyến tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Mặc dù khối lượng công việc tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường nhưng xác định chống dịch như chống giặc nên tất cả anh em trong đơn vị đều chủ động gác việc gia đình, ăn ngủ trên chốt.

Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là chốt kiểm soát dịch bệnh nằm trên quốc lộ 1K thuộc địa bàn phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức do CBCS Đội CSGT Nam Sài Gòn đảm trách. Con đường này chỉ với 4 làn xe hỗn hợp, dài 21km với điểm giao từ quốc lộ 1A thuộc phường Tân Biên chạy phía Bắc TP. Biên Hòa đến ngã tư Linh Xuân, TP. Thủ Đức nhưng dọc tuyến có rất nhiều đường ngang, lối tắt xuyên qua tỉnh Bình Dương đến phía Tây TP. Hồ Chí Minh thẳng đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Cánh xe dù và xe tải chở hàng không rõ nguồn gốc thường chạy để né trạm, chốt. 23h45, từng đoàn xe khách, xe ben kéo về làm ùn cả một đoạn đường dài. Không thể để bị tắc nghẽn, một cán bộ CSGT nhanh chóng liên hệ với trạm xăng dầu cạnh chốt cho mở một làn đường trong sân rồi tức tốc chạy ra giữa đường cùng 4 cán bộ CSGT khác và 2 thanh tra giao thông điều tiết giao thông và nhanh chóng giải tỏa, thông luồng...

Tận mắt chứng kiến các cán bộ CSGT, CSCĐ phối hợp với các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Y tế, quản lý thị trường, thanh tra giao thông miệt mài thực hiện các công đoạn từ dừng phương tiện đến kiểm tra y tế và hướng dẫn phòng, chống, tin rằng TP. Hồ Chí Minh sẽ được bảo đảm an toàn và không lâu nữa sẽ đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên toàn quốc.

Đức Cương

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.