Hơn 70 năm vẫn mòn mỏi vì sự tắc trách?

Cho rằng, do đang xảy ra việc tranh chấp thờ cúng giữa hai gia đình nên các cấp chính quyền tại Nghệ An vẫn chưa làm hồ sơ, thủ tục cấp công nhận liệt sĩ, đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ đã hy sinh cách đây 71 năm về trước. Trong khi đó, để được hưởng trợ cấp thân nhân, phía người nhà họ Lê đã mạo danh hồ sơ để thờ liệt sĩ họ Hà, bị cơ quan chức năng phát hiện, cắt chế độ từ nhiều năm qua.

Suốt mấy chục năm qua, ông Hà Khắc Liêm (92 tuổi), trú tại xóm 3, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) vẫn miệt mài, cần mẫn ôm tập hồ sơ dày cộp, gõ cửa khắp nơi đến các ban ngành của tỉnh Nghệ An, cầu cứu về việc người anh con bác của mình là Hà Văn Tam, hy sinh đã 71 năm nhưng đến nay vẫn chưa làm hồ sơ, thủ tục cấp công nhận liệt sĩ, đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công. Day dứt và cũng là trăn trở lớn nhất của ông Liêm, là sợ một ngày bản thân mình nhắm mắt xuôi tay, sự việc vẫn chưa được giải quyết thì sẽ có lỗi với cả người đã khuất lẫn những người còn sống trong gia tộc, khi đã ủy quyền cho ông đi đòi công lý nhưng chưa thực hiện được.

Hơn 70 năm vẫn mòn mỏi vì sự tắc trách? -0
Ông Hà Khắc Liêm (92 tuổi) cho biết, hàng chục năm qua mong mỏi liệt sĩ Hà Văn Tam được công nhận liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công

Liệt sĩ họ Hà, thờ nhà họ Lê

Theo ông Liêm, anh con bác của ông là Hà Văn Tam (sinh năm 1925), nhập ngũ tháng 7-1948, là liệt sĩ chống Pháp, hi sinh ngày 29-12-1951. Hồ sơ của liệt sĩ Hà Văn Tam hiện nay không còn được lưu giữ, nhưng được ghi danh trong bia tưởng niệm của nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Thanh và cuốn Lịch sử Đảng bộ xã. Được sự ủy quyền của anh em nội tộc dòng họ Hà, từ năm 2013, ông Hà Khắc Liêm làm hồ sơ để cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Hà Văn Tam thì được Sở LĐ,TB&XH Nghệ An trả lời là không có hồ sơ. Nhưng cũng dịp này, ông Liêm phát hiện có một bộ hồ sơ mang tên Hà Văn Tam ở xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn được bà Lê Thị Thỉu (bà Thỉu là chị em cùng mẹ khác cha với liệt sĩ Hà Văn Tam, bà đã mất vào năm 2003 - PV), nay là bà Nguyễn Thị Tứ, con dâu bà Thỉu lập để nhận chế độ thờ cúng một lần vào năm 2001. Nghi ngờ bộ hồ sơ này là giả, ông Liêm đã tìm hiểu và phát hiện nhiều điểm đáng ngờ.

Hơn 70 năm vẫn mòn mỏi vì sự tắc trách? -0
Mong mỏi lớn nhất của ông Liêm là liệt sĩ Hà Văn Tam được trả lại đúng danh phận khi đã hy sinh vì tổ quốc

Sau đó, ông Hà Khắc Liêm đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc, bà Lê Thị Thỉu khai man hồ sơ để hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Hà Văn Tam. UBND huyện Nam Đàn đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh đơn tố cáo. Kết quả cho thấy, bà Lê Thị Thỉu khai là chị gái của liệt sĩ Hà Văn Tam là không đúng sự thật, hồ sơ để xác lập hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ Hà Văn Tam là giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ Hà Viết Tám (liệt sĩ Hà Viết Tám là em trai của ông Hà Khắc Liêm, em con chú ruột của liệt sĩ Hà Văn Tam - PV), số bằng Tổ quốc ghi công 8Y427b là bằng cấp cho liệt sĩ Hà Viết Tám. Do đó, việc xác lập hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Hà Văn Tam là không đúng quy định. Từ kết quả xác minh, Phòng Lao  động, Thương binh và Xã hội huyện Nam Đàn đã báo cáo Sở Lao  động, Thương binh và Xã hội thu hồi số tiền trợ cấp chế độ thờ cúng liệt sĩ Hà Văn Tam đã cấp đối với bà Lê Thị Thỉu. Đến nay, việc giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đối với thân nhân Hà Văn Tam chưa thực hiện được theo Nghị định 31/NĐ-CP của Chính phủ do không có hồ sơ liệt sĩ và bà Nguyễn Thị Tứ không phải là người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Hà Văn Tam.

Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, mặc dù hồ sơ của liệt sĩ Hà Văn Tam hiện nay ngành lao động, thương binh và xã hội cũng như Bảo hiểm xã hội Nghệ An không lưu giữ, song tại UBND xã Nam Thanh hiện còn lưu giữ sổ ghi danh liệt sĩ, được lập từ tháng 9-1980, theo dõi việc chi trả chế độ cho thân nhân, gia đình liệt sĩ, trong đó có ghi là liệt sĩ Hà Văn Tam. Từ những dữ liệu này, Bộ chỉ huy quân sự Nghệ An cho rằng, liệt sĩ Hà Văn Tam đã được báo tử, công nhận liệt sĩ và thân nhân cũng đã được hưởng các chế độ, song việc kê khai hồ sơ của thân nhân đề nghị hưởng chế độ của liệt sĩ về sau còn có những sai sót, dẫn đến việc gia đình liệt sĩ Hà Văn Tam đến nay chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công. Mặc dù đủ điều kiện nhưng việc lập hồ sơ cấp bằng Tổ quốc ghi công vẫn chưa thực hiện được, vì chưa có sự thống nhất việc thờ cúng liệt sĩ giữa ông Hà Khắc Liêm và bà Nguyễn Thị Tứ. Để được làm các thủ tục liên quan, hai gia đình cần phải bàn bạc, thống nhất người thờ cúng và người đứng ra kê khai hồ sơ để làm thủ tục.

Ai là thân nhân của liệt sĩ Hà Văn Tam?

Ông Hà Khắc Liêm khẳng định, liệt sĩ Hà Văn Tam là con trai của ông Hà Văn Phú và bà Trần Thị Em, được ghi trong gia phả và hiện đang thờ cúng tại nhà thờ họ Hà. Trong khi đó, tại hồ sơ để được hưởng chế độ trợ cấp mà chính quyền xã Nam Thanh lập cho bà Lê Thị Thỉu hưởng chế độ một lần có nhiều điểm sai sự thật, cho rằng mẹ đẻ của liệt sĩ Hà Văn Tam là bà Đặng Thị Cường, là hoàn toàn không chính xác. Mặt khác, xác nhận của ông Đinh Xuân Tư với vai trò là chủ tịch xã trong biên bản họp gia tộc vào năm 1983 cũng không đúng, vì ông Tư đến năm 1999 mới giữ chức chủ tịch UBND xã Nam Thanh, và hồ sơ này cũng không có xác nhận của Phòng Lao  động, Thương binh và Xã hội huyện Nam Đàn. Tất nhiên, bộ hồ sơ này sau đó được xác định là khai man, làm giả và đã có quyết định thu hồi lại số tiền trợ cấp đã cấp cho gia đình bà Thỉu. “Ngay việc lập hồ sơ giả để hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ cũng đã cho thấy, gia đình này đã không đủ tư cách để đứng ra làm hồ sơ liệt sĩ chứ chưa nói đến việc tranh chấp. Cũng không có lý do gì mà liệt sĩ Hà Văn Tam mang họ Hà nhưng lại được thờ cúng tại nhà họ Lê cả. Vậy mà không hiểu sao, chính quyền cấp xã, cấp huyện cơ quan chức năng hữu quan vẫn để sự việc kéo dài hàng chục năm trời”, ông Liêm ngán ngẩm.

Hơn 70 năm vẫn mòn mỏi vì sự tắc trách? -0
Tên của liệt sĩ Hà Văn Tam được ghi danh trong bia tưởng niệm của nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Thanh

Liên quan đến vấn đề này, bà Hồ Thị Châu Loan, Phó giám đốc Sở Lao  động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, mới đây đơn vị đã nhận được hồ sơ kèm theo đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Tứ về việc đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Hà Văn Tam nên đã tiến hành kiểm tra, thẩm định. Trên cơ sở hồ sơ này, ngày 6-5-2022, Sở này đã có công văn gửi xã Nam Thanh, hướng dẫn bà Tứ bổ sung hồ sơ ủy quyền của những người liên quan, đồng thời xã Nam Thanh có trách nhiệm lập danh sách niêm yết công khai, lấy ý kiến nhân dân và thông báo trên phương tiện truyền thông đại chúng trong thời gian 40 ngày. Với hướng dẫn này, Sở Lao  động, Thương binh và Xã hội Nghệ An đã mặc nhiên thừa nhận, việc lập hồ sơ công nhận liệt sĩ Hà Văn Tam sẽ chỉ định cho bà Nguyễn Thị Tứ, điều này trái ngược với công văn số 1393 ngày 28-4-2022, khi báo cáo với UBND tỉnh Nghệ An, Sở Lao  động, Thương binh và Xã hội Nghệ An lại cho rằng “liệt sĩ Hà Văn Tam đủ điều kiện để lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp bằng Tổ quốc ghi công. Sở Lao  động, Thương binh và Xã hội Nghệ An đã chỉ đạo huyện Nam Đàn và UBND xã Nam Thanh hướng dẫn thân nhân liệt sĩ Hà Văn Tam lập hồ sơ. Đề nghị ông Hà Khắc Liêm trực tiếp đến UBND xã Nam Thanh để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp bằng Tổ quốc ghi công”, văn bản nêu rõ. Trước đó, tại các công văn 1582 ngày 6-8-2014 và Công văn số 3580 ngày 8-12-2016 của Sở Lao  động, Thương binh và Xã hội Nghệ An cũng đã đề nghị ông Hà Khắc Liêm liên hệ trực tiếp cơ quan quân sự để được hướng dẫn lập hồ sơ công nhận cho liệt sĩ Hà Văn Tam.

Hơn 70 năm vẫn mòn mỏi vì sự tắc trách? -0
Việc tranh chấp thờ tự liệt sĩ đã được giải quyết nhiều lần nhưng bất thành

Hướng dẫn là vậy, và sự việc tưởng chừng như đã được giải quyết nhưng không hiểu sao, chính quyền xã Nam Thanh và UBND huyện Nam Đàn vẫn đồng ý, chấp nhận để bà Nguyễn Thị Tứ lập hồ sơ chứ không phải là ông Hà Khắc Liêm. Vấn đề này, theo chính quyền xã Nam Thanh, sau khi ông Liêm có ý kiến và tranh chấp việc thờ cúng liệt sĩ, xã đã tổ chức giải quyết, đối thoại rất nhiều lần giữa hai bên. Đã có thời điểm hai bên đi đến thống nhất là sẽ chuyển giao thờ cúng liệt sĩ về gia tộc họ Hà. Tuy nhiên, sau đó bà Tứ lại có đơn khiếu nại, không đồng ý việc chuyển giao khiến sự việc dai dẳng từ đó đến nay.

Hơn 70 năm vẫn mòn mỏi vì sự tắc trách? -0
Quyết định trợ cấp cho bà Thỉu đã được thu hồi khi phát hiện hồ sơ giả mạo

Việc liệt sĩ Hà Văn Tam hi sinh là có thật, và cũng đủ điều kiện để công nhận liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công. Nhưng chỉ vì tranh chấp thờ cúng giữa hai gia đình, mà hơn 70 năm kể từ ngày hi sinh, liệt sĩ vẫn chưa được công nhận là một việc làm có phần tắc trách, thậm chí thờ ơ, vô trách nhiệm của chính quyền xã Nam Thanh, của huyện Nam Đàn và Sở Lao  động, Thương binh và Xã hội Nghệ An cũng như các ban, ngành liên quan. Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc, chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan, giải quyết dứt điểm vụ việc, sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để công nhận liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Hà Văn Tam.

Thiện Thành

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.