Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

thuong-ta-nguyen-thanh-lam.jpg
Thượng tá Nguyễn Thành Lâm

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an TP Hà Nội hẹn làm việc với chúng tôi vào một ngày giữa kỳ nghỉ lễ tại trụ sở làm việc. Khác với ngạc nhiên ban đầu của chúng tôi, dường như các cán bộ, chiến sĩ ở đây đã quá quen với phong cách “Làm hết việc, không làm hết giờ”, bất luận cuối tuần hay ngày nghỉ lễ.

Cái duyên bất ngờ

Câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu bằng vinh dự mới đây nhất của Thượng tá Nguyễn Thành Lâm khi anh là một trong 80 điển hình tiên tiến được tôn vinh tại lễ kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH (18/4/1946 - 18/4/2026). Hành trình từ một kỹ sư công nghệ thông tin đến Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - đơn vị có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cao nhất trong Công an Thủ đô và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước - luôn ghi dấu sự bền bỉ, tâm huyết và đầy sáng tạo.

Với Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, việc công tác trong lực lượng CAND là một “cái duyên”, một bước ngoặt tình cờ. Tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa vào thời điểm kỹ sư công nghệ quý như vàng, anh cũng dự tính đầu quân cho một công ty phần mềm. Nhưng, một lần hỗ trợ công việc cho Đội CSGT số 5 đã là cái duyên để anh bắt đầu gắn bó với sắc phục Công an cho tới hôm nay.

Khi mới công tác tại Đội CSGT số 5, anh đã nhận thấy rằng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm giao thông còn rườm rà, khó tra cứu. Trong đầu anh thường trực câu hỏi làm thế nào để ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc nhằm tiết kiệm “sức người, sức của” mà tối ưu hóa hiệu quả công việc? Và thế là, với sự hướng dẫn của những cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý vi phạm giao thông, anh đã thực hiện biên soạn cuốn cẩm nang “Xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ Cảnh sát giao thông ra đường”. “Công trình” đầu tiên tập hợp và hệ thống hóa toàn bộ quy định thành dạng ngắn gọn, tránh được sai sót và dễ vận dụng ngay tại hiện trường.

Anh tâm sự, là người “ngoại đạo” nên những ngày đầu cũng không tránh khỏi việc thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm thực tế. Nhưng, với tinh thần học hỏi, những bỡ ngỡ ban đầu dần được cải thiện.

Khi là cán bộ thuộc Đội Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, anh nhận thấy, sau mỗi lần kiểm tra, cấp đổi lại giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cho các cơ sở kinh doanh, chỉ riêng việc viết tay 20.000 giấy phép phải mất 2 tháng trời. Tương đương với việc doanh nghiệp cũng phải chờ từng đó thời gian mới được cấp đổi giấy phép mới. Anh đã đề xuất ứng dụng công nghệ bằng việc nhập dữ liệu vào rồi in. Kiểm tra tới đâu, đạt chuẩn thì in tới đó. Kết thúc thời gian kiểm tra đồng nghĩa với việc các giấy phép trả cơ sở luôn. Sáng kiến ấy không chỉ giúp tối đa hóa hiệu quả công việc, mà còn vô cùng thuận tiện cho công tác lưu trữ, thống kê làm báo cáo sau này.

Từ bước đi ban đầu đó, sau này Bộ Công an đã cho triển khai ứng dụng cấp giấy phép sử dụng, giấy chứng nhận trên môi trường điện tử. Tương tự, với hàng ngàn con số, dữ liệu liên quan đến công tác quản lý hành chính, anh đã “tin học hóa” thành công bằng việc khai thác các nền tảng ứng dụng để tổng hợp và xử lý dữ liệu. Thay vì phải tra cứu tổng hợp từ những chồng hồ sơ dày cộp, qua ứng dụng công nghệ thông tin, làm báo cáo ngày chỉ mất 15 phút, báo cáo tuần, tháng chỉ vỏn vẹn khoảng 1 giờ.

Bước tiến dài từ những ý tưởng đột phá

Là một trong những cán bộ tiêu biểu trên mặt trận cải cách hành chính công, luôn tận tụy tìm tòi giải pháp đổi mới quy trình, đơn giản hóa thủ tục, góp phần đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn, Nguyễn Thành Lâm được đơn vị tín nhiệm qua các vai trò đội trưởng, phó trưởng phòng và giữ vị trí trưởng phòng từ năm 2022. Đảm nhiệm vai trò lãnh đạo phòng vào đúng giai đoạn bắt đầu triển khai những đề án quan trọng như ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 của Chính phủ. Đây là điều kiện để tài năng và bản lĩnh của anh được thể hiện rõ nhất. Không chỉ đóng vai trò chỉ huy, anh lăn xả, “chia lửa” cùng anh em.

thuong-ta-nguyen-thanh-lam-dai-dien-don-vi-trao-qua-cho-con-em-cbcs-nhan-ngay-1-6.jpg
Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đại diện đơn vị trao quà cho con cán bộ, chiến sĩ nhân ngày 1/6

Khi bắt đầu triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hà Nội là một trong 4 địa phương được Bộ Công an xác định đã có cơ sở dữ liệu dân cư rồi nên không bố trí kinh phí triển khai việc thu thập nữa. Đồng thời, yêu cầu Công an Hà Nội phải nhanh chóng chuyển toàn bộ dữ liệu dân cư hiện có về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH để phân tích và đồng bộ.

Nhưng, thực tế, việc trích xuất dữ liệu dân cư hiện có của Hà Nội không đảm bảo điều kiện thực hiện dự án của Bộ Công an. Hà Nội bị đưa vào tình thế phải thực hiện việc thu thập lại dữ liệu cho gần 8 triệu nhân khẩu với thời gian gấp cùng lượng kinh phí lên tới vài chục tỷ đồng. Trước tình thế cấp bách đó, anh đề xuất giải pháp xây dựng một ứng dụng để có thể nhập liệu toàn bộ thông tin của cư dân đã thu thập trước đó. Ý tưởng khả quan đó đã được Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đồng ý hỗ trợ xây dựng phần mềm nhập toàn bộ dữ liệu dân cư đó, đảm bảo tối ưu kinh phí và thời gian thực hiện.

Trong chiến dịch cấp căn cước công dân, anh cùng đồng đội của mình liên tục tăng ca, làm việc thông tuần, xuyên đêm, không có ngày nghỉ. Trong quá trình cùng làm với anh em, trên cơ sở nghiên cứu tính năng của máy móc, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm nhận thấy công nghệ màng dung của thiết bị thu nhận vân tay (do Đại học Bách khoa Hà Nội sản xuất) có nhiều ưu việt như không để xảy ra hiện tượng chồng vân khi thực hiện thao tác lăn đi lăn lại so với thiết bị thu nhận bằng công nghệ quang mà Hà Nội đang sử dụng. Anh đã mạnh dạn trao đổi với Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư để nghiên cứu đánh giá tính khả thi thay thế phương tiện này. Sau đó, kỹ thuật này đã được Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thiện giải pháp và triển khai trên toàn quốc. Kĩ thuật này đã xử lý được cả những ca khó mà trước đây “bó tay”.

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm còn chủ động tham mưu, hoàn thiện các sáng kiến kĩ thuật của các đơn vị để thành quy trình chung; từ đó cải thiện tiến độ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân chung của thành phố từ mức hơn 100 hồ sơ/ngày/thiết bị lên gấp 3 lần. Chỉ tiêu thu nhận dữ liệu toàn thành phố từ mức hơn 10.000 hồ sơ/ngày lên tới 74.000 hồ sơ/ngày. Kết quả này góp phần đưa Hà Nội sớm hoàn thành mục tiêu và trở thành đơn vị thu nhận dữ liệu căn cước công dân lớn nhất toàn quốc.​

Dưới sự chỉ huy của Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH với 7 đội công tác luôn xác định tiên phong gương mẫu, sáng tạo trong nhiều mặt công tác. Năm 2025, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhận tổng số 475 lượt khen thưởng (20 lượt tập thể, 455 lượt cá nhân). Mới đây, tại Hội nghị sơ kết 5 tháng triển khai phong trào thi đua “Ba nhất”, mô hình “Điểm giải quyết thủ tục hành chính Ba nhất” của Phòng triển khai đồng bộ tại 127 điểm đã được biểu dương vì tạo hiệu quả rõ nét, có khả năng nhân rộng. Với những thành tích xuất sắc trong công tác, nhiều năm liên tục Thượng tá Nguyễn Thành Lâm được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Công an, của UBND TP Hà Nội; Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng... Nhưng, với Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, hạnh phúc lớn nhất là được hỗ trợ nhân dân, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính trong giai đoạn lịch sử mới nhiều thách thức nhưng cũng rất đỗi tự hào.

Thảo Duyên

Các tin khác

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trung tá Công an nhập vai “Những người con của nhân dân”

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025), đông đảo khán giả được thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, xúc động về cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn qua hai bộ phim “Người công an cách mạng” và “Những người con của nhân dân”. Nhưng ít ai biết rằng, người vinh dự đảm nhiệm vai Bộ trưởng đầu tiên của ngành Công an là một cán bộ Công an “xịn” nhưng “ngoại đạo” với diễn xuất.

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Huyền thoại viết bằng máu của nữ chiến sĩ an ninh

Trong những trang sử vàng của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua, có những huyền thoại được viết bằng máu và lòng trung kiên. Nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc (tức Trần Thị Lan) là một biểu tượng bất tử như thế. Phía sau chiến công lẫy lừng là câu chuyện bi tráng về lòng quả cảm và khí tiết kiên trung của nữ chiến sĩ anh hùng đất Hưng Yên.

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

"30 ngày nước rút" của Thượng úy Đỗ Văn Linh

Từ những video chia sẻ kiến thức miễn phí trên mạng xã hội đến cộng đồng học tập với hơn 300.000 người theo dõi, hành trình của Thượng úy Đỗ Văn Linh đã góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho hàng nghìn học sinh trên cả nước.

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khát vọng bình yên từ thao trường rực lửa

Khi mỗi chiến sĩ CAND mang trong mình khát vọng bình yên của Nhân dân làm mục tiêu chiến đấu, thì thao trường dù có khắc nghiệt đến đâu cũng trở thành mảnh đất tâm hồn xanh tươi, nơi ươm mầm cho những chiến công thầm lặng.

Vị đại tá ở Chiến khu R

Vị đại tá ở Chiến khu R

Trong chuyến công tác đầu tháng 5/2026 tìm tư liệu về truyền thống Phòng Cảnh vệ miền Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), tôi có may mắn được gặp Đại tá Nguyễn Phong Giang - nguyên cán bộ Đoàn 180 An ninh vũ trang (viết tắt là Đoàn 180) miền Nam, đơn vị trực tiếp chiến đấu, bảo vệ Trung ương Cục miền Nam.

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Nơi suối nguồn Roòng Khoa

Hòa vào cái oi ả của nắng hè và râm ran tiếng ve, chúng tôi ngược cung đường Đông Bắc trong hành trình về An toàn khu (ATK) Định Hóa, dừng chân ở xóm Roòng Khoa (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam, là suối nguồn lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử Báo chí Cách mạng.

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Dấu ấn bản lĩnh thép của người lính cận vệ

Tiếng súng chát chúa, tiếng xe gầm rú và khói thuốc súng đặc quánh trong một tình huống nghẹt thở: Yếu nhân bị các nhóm khủng bố tấn công dồn dập bằng cả thiết bị bay không người lái (UAV) lẫn hỏa lực hạng nặng. Giữa lằn ranh sinh tử ấy, những người lính Bộ Tư lệnh cảnh vệ (K01), Bộ Công an đã mưu trí, dũng cảm dùng chính thân mình làm lá chắn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho mục tiêu.

Mùa thi trong mỗi gia đình

Mùa thi trong mỗi gia đình

Kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đang tới gần, cùng với nhiệt độ cao của mùa hè, ở những cổng trường, trong các phòng thi hay trong bữa cơm nhiều gia đình cũng đang nóng lên với sự hồi hộp, lo âu, hy vọng.

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Nâng đỡ những cuộc đời lầm lỡ

Một ngày tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trại giam Xuân Nguyên thuộc Bộ Công an. Cái nắng oi ả càng làm cho không khí làm việc tại trại trở nên “nóng” hơn. Từ Ban Giám thị đến từng cán bộ, chiến sĩ đều đang căng mình, dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho đợt đặc xá diễn ra vào ngày 1/6. Giữa guồng quay hối hả ấy, Thượng tá Đàm Thị Hiền, Phó Giám thị phụ trách giáo dục và hồ sơ luôn là người giữ lửa thầm lặng trong hành trình hồi sinh những cuộc đời lầm lỗi.

"Rực lửa" thao trường

"Rực lửa" thao trường

Những ngày cuối tháng 5, Quảng Ninh trở thành "thao trường lớn" của hơn 1.900 cán bộ, chiến sĩ đến từ Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung: bắn súng, chạy vượt vật cản, võ thuật CAND, bóng đá nam 7 người và pickleball.

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Nhà văn Phạm Thanh Khương: Buông lưới thả câu lòng nghe sóng hát

Gần đây, tôi có dịp được đọc nhiều thơ của nhà văn Phạm Thanh Khương (sinh năm 1959) được đưa lại trên trang Facebook của anh. Nhiều lúc, tôi bật cười vì hình ảnh trong bài "Lão Ngư", anh mô tả: "Biển như đời lão/ Bấp bênh sóng gió/ Lưỡi câu dáng lão ngồi". Biểu tượng chiếc lưỡi câu đung đưa, chập chờn hiện lên qua mỗi trang sách của anh mà tôi đọc sau đó. Tôi hỏi vì sao mấy năm nay nhà văn chăm chỉ đi câu cá vậy, anh trả lời: "Đỡ rách việc!"; rồi cười phớ lớ.

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Dấu ấn báo chí Công an nhân dân hướng về cơ sở

Từ ngày 13 đến 16/5/2026, Cục Truyền thông CAND chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị đồng hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông trong CAND và chuỗi chương trình báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở.

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

Dấu ấn cảnh sát hình sự ở miền quê quan họ

18/4, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự Bắc Ninh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trường ca về một người anh hùng

Trường ca về một người anh hùng

“Mặt trời nồng ấm trong tim” (NXB Hội Nhà văn 2026) là trường ca mới nhất của Châu La Việt. Bối cảnh tác phẩm là không gian thời kháng chiến chống xâm lược cực kỳ ác liệt, trải dài từ miền Bắc đến miền Đông Nam Bộ, từ Trường Sơn đến Tây Ninh.

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn: Bí thư Đoàn 9X với ước mơ xanh

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

Bản hùng ca về tính nhân văn và trí tuệ

“Mê Cung” là tên cuốn tiểu thuyết của Đại tá, nhà văn Nguyễn Đăng An, đoạt giải Ba, cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ IV (giai đoạn 2017 - 2020). Tác phẩm không chỉ tái hiện một chuyên án sắc sảo của lực lượng Công an nhân dân mà còn là một cuộc thám hiểm vào tầng sâu của tâm lý con người, nơi ranh giới giữa bạn và thù, sống và chết rất mong manh.

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Cội nguồn văn hóa, đoàn kết và thống nhất

Ngày 19/9/1954, trong buổi gặp mặt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại đền Giếng (Khu di tích đền Hùng), Bác Hồ từng căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Lời dạy ấy không chỉ mang tính thời điểm, không chỉ dành cho một đối tượng cụ thể mà còn là luận điểm vững chắc mở ra một quan điểm về cội nguồn văn hóa, lịch sử.

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Những người đối mặt với hiểm nguy và giặc lửa

Trong những thời khắc cam go nhất của sự sống, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn hiện lên như điểm tựa vững chắc, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân. Niềm vui của họ không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ lắng lại trong sự an toàn của người dân, trong từng ánh mắt, nụ cười và những lá thư cảm ơn giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

"Kế hoạch CM12" - dấu ấn mới của Điện ảnh CAND

Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) vừa bắt tay vào sản xuất bộ phim truyền hình dài tập "Kế hoạch CM12". Bộ phim tái hiện một trong những chiến công đặc biệt, mang dấu ấn sâu đậm của lực lượng CAND ở lĩnh vực phản gián trong những năm 1981-1984 mà ít người được biết. Không chỉ là một bộ phim về nghiệp vụ, bộ phim chứa đựng thông điệp về bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn của lực lượng CAND Việt Nam.