7 năm không thể làm cha vì không có tinh trùng
Năm 2016, anh Bùi Văn Tú và chị Nguyễn Thị Hạnh (quê ở Hưng Yên) kết hôn với mong ước giản dị như bao cặp vợ chồng khác là có một mái ấm nhỏ, sớm có con để tình yêu đẹp sẽ “đơm hoa kết trái”. Thế nhưng, 7 năm trôi qua, căn nhà nhỏ của họ vẫn thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ. Hành trình tìm con đưa họ đi qua nhiều bệnh viện từ Nam ra Bắc, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là những kết luận khiến trái tim nặng trĩu.
Anh Tú kể, sau 3 năm không có tin vui, vợ chồng họ đi khám. Khoảnh khắc cầm trên tay tờ kết luận “không có tinh trùng”, anh Tú bị sốc và nghĩ đó không phải là sự thật. “Vợ chồng mình cầm tờ thông báo kết quả xét nghiệm ngồi ở hành lang bệnh viện mà không nói với nhau câu nào… mọi thứ trước mắt khi ấy như tối sầm lại, cảm giác hụt hẫng, không muốn tin vào những gì bác sĩ vừa thông báo”, chị Hạnh nhớ lại.
Bước ra khỏi phòng khám, người đàn ông kiên cường là thế bỗng bật khóc, hoang mang, suy sụp vì nghĩ rằng mình không bao giờ có con được nữa. Nguyên nhân khiến anh Tú bị chẩn đoán vô tinh được xác định là do hội chứng Klinefelter - một bất thường di truyền khiến nam giới thừa một nhiễm sắc thể X, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng sinh tinh. Với những trường hợp vô tinh không tắc nghẽn như vậy, cơ hội tìm thấy tinh trùng gần như rất thấp, nhiều người buộc phải từ bỏ giấc mơ làm cha.
Suốt những năm tháng mong con, họ không chỉ trải qua nỗi buồn vô tận từ nguyên nhân hiếm muộn mà những áp lực từ xã hội, chòm xóm, điều này vô tình trở thành gánh nặng đè lên tâm lý anh chị. Những cuộc hội họp đông người, Tết đến xum vầy, vợ chồng họ đều ngại gặp người thân, bạn bè, chòm xóm bởi hai chữ "vô sinh" đeo đẳng. Thấy vợ đêm đêm lại chạnh lòng lau nước mắt khi có lời nói vô tình của ai đó, anh Tú rất thương. Anh từng nghĩ đến việc buông tay để vợ đi tìm hạnh phúc mới, có mụn con của chính mình. “Không có con thì sợ làm lỡ duyên của vợ… tôi đã từng muốn giải thoát cho cô ấy để đi bước nữa”, anh Tú chia sẻ.
Biết được suy nghĩ đó của chồng, chị Hạnh động viên anh "còn nước còn tát", thử tìm đến các bệnh viện xem sao. Giữa lúc tuyệt vọng thì cơ duyên đã đến. Anh chị tìm đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội và đã gặp được ThS.BS Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Nam học trực tiếp thăm khám. Sau khi thực hiện các siêu âm xét nghiệm cần thiết, BS Việt nhận định anh Tú vẫn có cơ hội được làm cha bằng chính "con giống" của mình.
Nghe BS thông báo, anh Tú lặng người đi vì vui mừng và dấy lên niềm hy vọng. Anh được tư vấn thực hiện kỹ thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng MicroTESE - phương pháp hiện đại được xem là “cánh cửa cuối cùng” cho những người đàn ông vô tinh, đặc biệt là các trường hợp do bất thường nhiễm sắc thể như Klinefelter.
Ngày hai vợ chồng đến viện thăm khám cũng là ngày bệnh viện đang tổ chức chương trình Tuần Lễ Vàng - Ươm mầm hạnh phúc, bác sĩ Việt tư vấn anh chị nộp hồ sơ xét duyệt miễn phí chi phí mổ MicroTESE trong khuôn khổ chương trình. May thay, sau nhiều vòng xét duyệt hồ sơ, gia đình anh Tú trở thành một trong 12 gia đình nhận được gói hỗ trợ này. "Không hiểu sao lúc đó tôi có một niềm tin mãnh liệt, mình sẽ có con", anh Tú nhớ lại.
MicroTESE không đơn thuần là một ca mổ. Đó là hành trình “tìm kiếm sự sống” trong từng ống sinh tinh nhỏ bé dưới kính vi phẫu. Với những bệnh nhân như anh Tú, việc tìm thấy tinh trùng giống như “tìm kim đáy bể”, đòi hỏi không chỉ công nghệ hiện đại mà còn cần sự kiên trì, kinh nghiệm và đôi bàn tay tinh tế của người bác sĩ, bởi đôi khi chỉ có thể tìm thấy vài “tinh binh” ít ỏi giữa hàng nghìn mô tinh hoàn đã thoái hóa.
“Với tình trạng bệnh nhân mắc hội chứng Klinefelter, tôi chỉ sợ các ống sinh tinh bị thoái hóa hoàn toàn không còn tinh trùng. Còn với tình trạng của anh Tú, qua siêu âm đánh giá vẫn còn cơ hội tìm thấy tinh trùng nên chúng tôi vẫn quyết tâm rất lớn trong việc tìm kiếm những "tinh binh" còn sót lại, nếu còn thì chắc chắn chúng tôi sẽ tìm thấy”, BS Việt chia sẻ.
Ca phẫu thuật diễn ra trong sự hồi hộp tột độ của người vợ bên ngoài phòng mổ. Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra, vài chú "tinh binh" được tìm thấy, đã thắp lên ánh sáng hy vọng cho giấc mơ làm cha "chính chủ" của anh Tú.
Bác sĩ đang tư vấn cho một trường hợp vô sinh nam do mắc hội chứng Klinefelter
Từ những “mầm sống” được BS Việt tìm thấy, hành trình tìm con của vợ chồng anh Tú, chị Hạnh chính thức bước vào quá trình chọc trứng tạo phôi để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Và sau tất cả, một sinh linh bé nhỏ đã thành hình. Sau 9 tháng mang thai, chị Hạnh sinh con gái đầu lòng Diệu An, mọi đau khổ, nước mắt của 7 năm dài như được xóa nhòa. Căn nhà nhỏ nơi quê nghèo giờ đây tràn ngập tiếng cười nói con trẻ.
Hy vọng cho những ông bố “vô tinh” do bị bệnh quai bị
Giống trường hợp anh Tú, anh Chu Văn Hải (SN 1993, quê ở Quảng Ninh) kết hôn với chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1995) từ năm 2016, nhưng mãi không có con. Khi đi khám, bác sĩ thông báo anh Hải bị vô sinh do teo tinh hoàn, không có tinh trùng bởi biến chứng quai bị năm 17 tuổi. Thông tin không có tinh trùng như “sét đánh ngang tai” với hai vợ chồng vì khi đó đơn vị y tế dưới địa phương chưa thực hiện được phương pháp mổ tìm tinh trùng MicroTESE, cơ hội tìm con với vợ chồng anh Hải tưởng chừng như phải dừng lại.
Những ngày tháng sau vợ chồng anh Hải lên khắp các diễn đàn, trang thông tin tìm kiếm phương pháp phẫu thuật tìm tinh trùng với niềm khát khao được làm cha mẹ. Mãi sau này, tình cờ biết đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, họ mới "khăn gói" lên điều trị.
Anh Hải được bác sĩ chỉ định làm phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng kết hợp IVF để tìm con. Anh cũng là một trong số những ông bố may mắn khi phẫu thuật đã tìm được vài chú "tinh binh" để làm IVF. Tuy nhiên, cả hai lần đặt phôi, con đều chưa đến. "Lúc đó vợ chồng mình buồn và thất vọng lắm", anh Hải chia sẻ.
Một thời gian sau, vợ chồng họ lại tìm tới bệnh viện và thật tình cờ đúng vào thời điểm bệnh viện thực hiện chương trình Tuần lễ Vàng. Anh Hải được miễn phí mổ vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng. Và lần này, cơ duyên đã đến, những "tinh binh" được tìm thấy đã đủ tạo phôi. Lần chuyển phôi thứ 3 này, chị Thơm đã đậu thai.
Ngày con chào đời, ngồi bên ngoài phòng mổ, nghe tiếng con khóc, anh Hải đã khóc theo. Sau nhiều năm hiếm muộn và tưởng chừng không bao giờ được làm cha, anh đã đón nhận món quà hạnh phúc là một bé gái đáng yêu.
Theo ThS.BS Đinh Hữu Việt, hiện có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng vô sinh ở nam giới. Trong đó, một nguyên nhân chính là bệnh quai bị, gây ra tình trạng viêm và teo tinh hoàn, dẫn đến không có tinh trùng. Nguyên nhân này xảy ra ở khoảng 10-15% những cặp đôi không có tinh trùng tới khám.
Biến chứng sau quai bị là một trong những nguyên nhân phổ biến của tình trạng vô tinh không do tắc nghẽn, gây ra teo tinh hoàn, suy tinh hoàn không có tinh trùng… Từ đó, tinh hoàn sinh tinh kém hoặc thậm chí không sinh tinh dẫn đến xuất tinh không có tinh trùng. Để có con, bệnh nhân cần được can thiệp sâu vào tinh hoàn để tìm tinh trùng và thực hiện IVF với trứng của người vợ. Việc triển khai phương pháp phẫu thuật MicroTESE cho nhóm bệnh nhân này đã nâng cao tỷ lệ thành công, hiện thực hóa giấc mơ làm cha cho những nam giới không có tinh trùng trong tinh dịch.
Vợ chồng anh Tú, chị Hạnh bên con yêu Diệu An
Khi y học viết tiếp những giấc mơ dang dở
Theo các chuyên gia, vô tinh không đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn cơ hội làm cha. Với sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là kỹ thuật vi phẫu thuật tinh hoàn tìm tinh trùng MicroTESE kết hợp với IVF, nhiều trường hợp tưởng chừng không thể vẫn có thể đón con bằng chính tinh trùng của mình.
“Những bệnh nhân mắc hội chứng Klinefelter nếu được phát hiện và điều trị sớm, đặc biệt khi còn trẻ, thì khả năng tìm thấy tinh trùng sẽ cao hơn do mô tinh hoàn chưa bị thoái hóa nhiều”, bác sĩ Việt cho biết.
Phẫu thuật vi phẫu MicroTESE can thiệp sâu vào tinh hoàn để tìm những ống sinh tinh có chứa tinh trùng thông qua kính vi phẫu có độ phóng đại lớn. Khi tìm tinh trùng trên những mẫu mô nhỏ, việc lọc tách cũng rất khó khăn, đòi hỏi sự tỉ mỉ. Phẫu thuật MicroTESE đôi khi chỉ có thể tìm được một vài tinh trùng hoặc vài chục con vừa đủ để làm thụ tinh ống nghiệm. Bác sĩ mổ phải có kinh nghiệm “căn” rất chuẩn sao cho tinh trùng lấy ra là vừa đủ, không lấy quá nhiều mô gây tổn thương tinh hoàn.
Phẫu thuật MicroTESE được xem là biện pháp cuối cùng để tìm tinh trùng, mang lại hiệu quả điều trị cao. Đối với những trường hợp bệnh nhân bị teo tinh hoàn do biến chứng quai bị, khi thực hiện mổ Micro TESE cho tỷ lệ tìm thấy tinh trùng là rất cao lên tới hơn 90%, hạn chế tổn thương mô tinh hoàn, ít để lại biến chứng.
Công nghệ hiện đại, y học phát triển đã biến giấc mơ có con của những ông bố không có tinh trùng thành có thể, không chỉ minh chứng cho hành trình đầy nghị lực đi tìm con của các cặp vợ chồng hiếm muộn, còn là "phép màu" của y học hiện đại mang lại.
Và với những gia đình đang mong con, hành trình tìm con có thể dài và nhiều nước mắt, nhưng chỉ cần còn niềm tin và sự kiên trì, “phép màu” sẽ luôn xuất hiện theo những cách khác nhau.