Phát huy thế trận lòng dân
Trộm cắp, cướp giật tài sản không chỉ làm mất an ninh, trật tự, mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của người tham gia giao thông, gây bất an cho công nhân trong các khu công nghiệp và người lao động tự do, bởi ngày nào cũng phải đi làm từ sáng sớm đến tối khuya. Để đảm bảo cho người dân, công nhân trên toàn tỉnh yên tâm lao động kiếm sống, ngay sau khi giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP Đồng Nai đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ thường xuyên triển khai điều tra cơ bản để nắm tình hình về các băng nhóm và các đối tượng tội phạm hoạt động đơn lẻ. Công an các xã cập nhật danh sách các đối tượng từng bị xử lý về hành vi vi phạm pháp luật và các đối tượng nghi vấn để tiến hành theo dõi; răn đe, giáo dục với các đối tượng từng có tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật; cùng với đó là tăng cường tuần tra khép kín địa bàn để kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm. Các thông tin về tội phạm cũng được các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường thường xuyên chia sẻ để khi phát hiện dấu hiệu về băng nhóm, đối tượng hoạt động tội phạm thì phối hợp điều tra, triệt phá.
Một công tác quan trọng khác để các đơn vị Công an hoàn thành tốt công tác phòng, chống tội phạm là phát huy thế trận lòng dân. Theo đó, ngoài việc xây dựng và vận hành các mô hình tổ tự quản, Công an các xã, phường còn được yêu cầu phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các ban, ngành địa phương tranh thủ những dịp tổ chức lễ hội, những lúc giúp dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính... thực hiện công tác tuyên truyền, vận động.
Đến khi bà con hiểu mỗi người dân là một chiến sĩ, gia đình là pháo đài trong phòng, chống tội phạm thì đề nghị họ khi phát hiện tội phạm hoặc dấu hiệu phạm tội thì thông báo ngay cho Cơ quan công an hoặc đội viên an ninh cơ sở thông qua nhóm Zalo phòng, chống tội phạm và mọi thông tin trình báo đều được bảo mật. Cùng với đó là tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để họ thực sự là cánh tay nối dài, đắc lực của Công an địa phương.
Với cách làm này, chỉ trong thời gian từ giữa tháng 8/2026 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương tại TP Đồng Nai đã nhận hàng trăm tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, bóc gỡ hàng chục băng nhóm trộm, cướp, thu hồi tài sản, trả lại cho nạn nhân.
Điển hình, 8h00 ngày 11/9/2026, anh N.V.P (sinh năm 1990, trú tại KP4, phường Long Bình) đến Công an phường trình báo về việc bị kẻ gian trộm cắp xe mô tô hiệu Honda Vario, BKS: 60F3-668.xx khi anh để trước cửa xưởng cơ khí tại địa chỉ 280K/5, KP4 vào chiều ngày 8/9. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Công an phường Long Bình đã trực tiếp chỉ huy Tổ Phòng, chống tội phạm lập tức xuống ngay hiện trường lấy lời khai của những người xung quanh, đồng thời trích xuất camera an ninh để xác định thời điểm xảy ra vụ việc có những đối tượng nào lui tới khu vực. Ngoài ra, một tổ công tác khác tiến hành rà soát trong và ngoài địa bàn phường, xác định các đối tượng từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, cướp giật, nghiện ma túy, cờ bạc...
Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 13h10 cùng ngày, Công an phường Long Bình xác định 2 đối tượng vừa gây án tại phường Trảng Dài, gồm: Lương Nguyễn Minh Dương, sinh năm 2000 và Hoàng Ngọc Cường, sinh năm 1995, cùng ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai, thuộc diện nghi vấn nên đã đưa về trụ sở lấy lời khai. Tại Cơ quan công an, lúc đầu, Dương và Cường nhất quyết không nhận đã gây ra vụ trộm cắp trên, nhưng trước sự đấu tranh quyết liệt của các thành viên Tổ Phòng, chống tội phạm, cuối cùng, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp xe mô tô của anh N.V.P.
Không chỉ bắt nóng các đối tượng gây ra các vụ trộm cắp, dưới sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân bằng việc cung cấp thông tin tố giác tội phạm, Công an TP Đồng Nai còn phá nhanh các vụ cướp giật, thu hồi tài sản, trả lại cho nạn nhân.
Cụ thể, vào lúc 21h30 ngày 18/8/2026, Công an phường Dầu Giây tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị nhóm người dùng dao tấn công, chiếm đoạt tài sản tại khu phố Hưng Lộc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an phường đã giao cho Tổ Phòng, chống tội phạm lập tức xuống hiện trường, xác minh vụ việc và tổ chức truy xét. Biết Cơ quan công an vào cuộc, nhiều người dân ở khu phố Hưng Lộc đã cung cấp nhiều thông tin có liên quan đến nhóm đối tượng nghi vấn gây ra vụ án.
Với sự hỗ trợ của bà con và việc kịp thời triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngay trong ngày 19/8, Công an phường Dầu Giây đã xác định 4 người có liên quan, trong đó bắt giữ được 2 đối tượng là Hữu Văn Đàng, sinh năm 2008 và Trương Hoàng Dững, sinh năm 2005, cùng ngụ TP Đồng Nai. Tiếp tục truy xét, đến ngày 6/9, tiếp tục bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng Phúc, sinh năm 2010, khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Chơn Thành, ngoài ra còn khóa mục tiêu để truy bắt đối tượng tên Khoa.
Tại Cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, vào khoảng 19h ngày 18/8, Đàng rủ Dững, Phúc và Khoa đi tìm một thanh niên tên Thành để giải quyết mâu thuẫn. Khoa chạy vào nhà xách theo một con dao tự chế dài khoảng 60 cm rồi cùng đồng bọn lập tức lên đường.
Tìm mãi mà không thấy người thanh niên tên Thành, đến khoảng 21 giờ cùng ngày cả bọn quay về, nhưng đến khu vực giáp ranh giữa xã Dầu Giây và xã Hưng Thịnh, nhóm này gặp anh Cao Hoàng Sơn H, sinh năm 2010, điều khiển mô tô lưu thông cùng chiều, kéo ga, nẹt pô vượt qua mặt. “Cay mũi” vì không tìm được đối tượng giải quyết mâu thuẫn, lại bị anh H cho “ngửi khói”, cả nhóm lập tức đuổi theo, ép xe và dùng dao tấn công anh H gây thương tích rồi cướp điện thoại iPhone 14 Plus trước khi rời khỏi hiện trường. Đến trưa 19/8, Dững, Đàng mang chiếc điện thoại đến một cửa hàng trên địa bàn xã Hưng Thịnh bán được 500.000 đồng, chia nhau tiêu xài.
Thư cảm ơn của anh Thạch Thu Sang gửi Công an TP Đồng Nai và Công an xã Tân Lợi
Gửi trọn niềm tin
Thời gian đầu, khi mới thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, tuy có đông đảo bà con hưởng ứng, nhưng vẫn còn một bộ phận người dân lo sợ bị trả thù nên tỏ ra e ngại. Để mọi người đồng lòng, xem bản thân là một chiến sĩ, gia đình là pháo đài trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương của TP Đồng Nai đã quyết tâm chứng minh bằng hành động cụ thể, đó là triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, trao trả tài sản cho người bị hại mà thông tin về người tố giác luôn được bảo mật.
Theo lời kể qua điện thoại của anh Thạch Thu Sang (sinh năm 1999, trú tại khu phố Phước Hòa, phường Bình Phước, TP Đồng Nai), vào tối 2/9/2026, anh chạy xe mô tô Honda Vario, BKS: 60AC-322.84 đến nhà Trị Minh Quân ở ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi chơi và ngủ qua đêm.
Sáng hôm sau, thức dậy, anh phát hiện chiếc xe đã không cánh mà bay. Quân bảo anh lập tức đến Công an xã trình báo sự việc, nhưng anh do dự vì cho rằng không biết có tìm lại được không, mà tìm lại được thì có gặp rắc rối khi tiếp nhận không... Mãi gần trưa ngày 10/9, khi được người dân xung quanh động viên, anh Sang mới quyết định làm đơn trình báo gửi Công an xã Tân Lợi.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Lợi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời vận động quần chúng nhân dân, ai biết về vụ việc thì cung cấp thông tin và đã nhanh chóng lần ra được đối tượng nghi vấn là Ngưu Minh Trí, sinh năm 2006. Tuy nhiên, người thân của Trí cho biết anh ta đã rời nhà từ mờ sáng đến nơi làm thuê tại xã Long Phước, cách nhà 130 km.
Ngay lập tức, tổ công tác lên đường đến nơi Trí làm việc, đưa về hợp tác điều tra. Trí đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Vì cần tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy nên lợi dụng lúc anh Sang ngủ say, Trí đã lấy trộm xe mang đến khu vực phường Bình Phước bán cho đối tượng không rõ tên tuổi.
Ngay lập tức, Công an xã Tân Lợi đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy tìm và xác định được Trí đã bán chiếc xe cho Lê Tấn Phong, sinh năm 1996, trú khu phố Tân Thiện, phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Qua công tác vận động, đến chiều ngày 12/9, Phong đã mang xe đến giao nộp và sau khi hoàn tất các thủ tục lấy lời khai, xác minh nguồn gốc phương tiện, Công an xã Tân Lợi đã mời anh Sang đến nhận bàn giao.
“Chiếc xe là phương tiện duy nhất giúp kiếm tiền nuôi gia đình, bị mất, em muốn đứt ruột. Nghĩ chắc không bao giờ tìm lại được nữa nên em không định trình báo Cơ quan công an, mà tính đi kiếm thêm việc làm thuê rồi tiết kiệm tiền vài năm mua chiếc khác. Nhờ bà con xóm giềng động viên, em mới quyết định trình báo và không ngờ chỉ trong vài ngày các anh Công an xã Tân Lợi đã truy bắt được thủ phạm, thu hồi phương tiện trao trả cho em. Nhận lại xe, em mừng rơi nước mắt, nhưng không biết cảm ơn thế nào nên chỉ đành viết thư gửi đến Công an TP Đồng Nai và Công an xã Tân Lợi để bày tỏ lòng mình. Qua đây, em cũng mong mọi người nếu lỡ không may bị mất tài sản thì cứ trình báo Công an địa phương và đặt trọn niềm tin vào họ chứ đừng do dự như em để rồi không bao giờ còn được nhìn thấy món tài sản mà mình trân quý nhất...”, anh Sang bộc bạch.