Công an tỉnh Bắc Ninh: Ngăn chặn côn đồ, phòng ngừa gây thương tích

Là địa phương đầu tiên trong cả nước khởi tố bị can đối với các đối tượng có hành vi chuẩn bị phạm tội cố ý gây thương tích, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định sự quyết tâm trong việc xử lý tội phạm này, giữ bình yên địa bàn.

Ngăn chặn 50 côn đồ hỗn chiến

Hai nhóm côn đồ ở Bắc Ninh chuẩn bị dàn trận để thanh toán nhau. Các đối tượng này có mâu thuẫn từ trước về việc tranh giành một nữ tiếp viên. Để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng gọi “đội” của mình từ các tỉnh khác như Phú Thọ, Ninh Bình đi xe ô tô về Bắc Ninh, mang theo cả bao tải dao, kiếm, gậy gộc... sẵn sàng hỗn chiến.

Qua công tác nắm tình hình, Cơ quan công an đã phát hiện những toan tính trên của hai nhóm đối tượng. Để ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động “tách tốp”, chặn bắt các đối tượng trên tại nhiều địa bàn, ngăn ngừa vụ hỗn chiến, sát hại nhau.

Với sự mưu trí, dũng cảm, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 50 đối tượng, tạm giữ 8 xe ô tô, hàng trăm hung khí các loại.

Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trao thưởng cho Công an huyện Tiên Du vì ngăn chặn, xử lý nghiêm các nhóm côn đồ.
Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trao thưởng cho Công an huyện Tiên Du vì ngăn chặn, xử lý nghiêm các nhóm côn đồ.

Cầm đầu hai nhóm đối tượng trên là Tạ Hữu Quân (Quân “con”, SN 1989, trú ở Hoa Lư, Ninh Bình và Phạm Văn Quân (Quân “tồ”, SN 1989, quê ở xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, trú tại xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh). Mặc dù ở Ninh Bình nhưng Tạ Hữu Quân “làm ăn” tại Bắc Ninh, thuê nhà ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ để trú ngụ, thường tụ tập đàn em chơi bời đàn đúm, có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật. Cũng do thường xuyên chơi bời nên Quân “con” hay đến quán karaoke của gia đình Quân “tồ” để hát.

Trong số các tiếp viên phục vụ ở quán, Quân “con” để mắt đến chị N.V.N. nên lần nào đến quán, Quân “con” cũng yêu cầu được chị V.N. phục vụ. Vốn là cô gái có nhan sắc, lại khéo léo nên V.N. cũng lọt vào mắt xanh của con trai ông chủ là Quân “tồ”.

Khi biết Quân “con” cũng thích V.N., thường rủ cô gái này đi chơi, Quân “tồ” tức giận nên thường “điều” chị N. đi tiếp khách bàn khác hoặc không bố trí cho chị N. gặp Quân “con”. Chính vì vậy, giữa Quân “con” và Quân “tồ” xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Sau vài lần mâu thuẫn, Quân “tồ” kéo theo đàn em đến nhà trọ của Quân “con” ở Phương Liễu “dằn mặt”.

Thấy nhóm Quân “tồ” đông người, Quân “con” hoảng sợ, chạy vào phòng ngủ, chốt chặt cửa, không dám ra ngoài, mặc cho nhóm Quân “tồ” đập phá đồ đạc, chửi bới. Để trả thù, Quân “con” đã huy động “anh em xã hội” từ Ninh Bình, Phú Thọ đổ về Bắc Ninh, hẹn Quân “tồ” cùng giao chiến vào chiều 18-3. Phía Quân “tồ” cũng chuẩn bị người, hung khí sẵn sàng vào cuộc.

Khoảng 16h ngày 18-3, tại địa bàn giáp ranh khu công nghiệp (KCN) Quế Võ và xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Công an Bắc Ninh đã tổ chức lực lượng đón lõng đoàn gồm hơn 10 taxi và xe con, trên xe có các đối tượng côn đồ mang theo phóng lợn, đao, kiếm, gậy...

Một số đối tượng có ý định chống đối nên lực lượng chức năng đã nổ súng khống chế, tách toán côn đồ ra thành từng nhóm, yêu cầu bỏ vũ khí. Một số đối tượng chống đối đã được áp chế thành công, bắt “trọn gói” 50 đối tượng đưa về trụ sở Cơ quan công an lấy lời khai, phân loại xử lý. Các hung khí đối tượng mang theo đã bị tạm giữ. Nhờ đó, vụ hỗn chiến đã không xảy ra.

Công an Bắc Ninh ngăn chặn 50 đối tượng côn đồ thanh toán nhau.
Công an Bắc Ninh ngăn chặn 50 đối tượng côn đồ thanh toán nhau.

Thấy đàn em bị bắt, Quân “con” nhanh chóng bỏ trốn. Một số đối tượng trong nhóm Quân “tồ” biết sự việc cũng không dám đến hiện trường nữa. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng và chuẩn bị phạm tội cố ý gây thương tích. Các đối tượng còn lại bị xử lý hành chính, lập tiền sự về hành vi trên.

Được biết, tội chuẩn bị phạm tội cố ý gây thương tích mới được đưa vào Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, Bắc Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước xử lý hình sự đối tượng về hành vi này mặc dù hậu quả chưa xảy ra. Điều đó đã thể hiện quyết tâm của Công an Bắc Ninh trong việc ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ, hung hãn, băng nhóm thanh toán nhau.

“Hốt trọn” 4 nhóm thanh niên gây rối

Khoảng 22h ngày 8-9, Công an huyện Tiên Du nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực trước cửa quán karaoke CX5 ở thôn Đoài - Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh do Nguyễn Thế Sỹ (SN 1995, ở Lũng Sơn, thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) làm chủ có hai nhóm đối tượng đang xô xát, đập phá tài sản gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du đã khẩn trương có mặt ở hiện trường. Thấy có công an đến, các đối tượng nhanh chóng giải tán, bỏ trốn. Công an huyện Tiên Du đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ mâu thuẫn, bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân của vụ gây rối trên bắt nguồn từ việc chủ quán Nguyễn Thế Sỹ và khách hàng là Đỗ Văn Minh (SN 2003) mâu thuẫn với nhau về việc Minh rủ nhân viên của Sỹ là Nguyễn K.A đi nhà nghỉ nhưng cô này không đồng ý dẫn đến việc Minh chửi bới K.A, đe dọa phá nát quán karaoke CX5.

Nghe K.A kể lại mâu thuẫn trên, Sỹ và Minh đã hẹn nhau để “giải quyết” mâu thuẫn. Sỹ gọi điện cho Lục Văn Doanh (SN 1989, ở Rừng Cấm, Chằm Non, Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn) là bạn quen biết nhờ xuống quán karaoke giúp mình giải quyết. Tối cùng ngày, Doanh cùng nhóm bạn gồm gần 10 đối tượng đi xe ô tô từ Lạng Sơn về Bắc Ninh “giải quyết mâu thuẫn”.

Cả bọn chuẩn bị dao, tuýp sắt đi tìm Đỗ Văn Minh. Do không gặp được Minh nên các đối tượng trên đã túm tóc nhân viên quán của Minh (Minh cũng có một quán karaoke), yêu cầu chị này gọi Minh về để nhóm của Sỹ nói chuyện, sau đó nhóm của Sỹ quay về quán karaoke CX5.

Ít phút sau, thấy có 2 nam thanh niên đi xe máy về phía phòng trọ của Minh, nghĩ là Minh đã về phòng trọ, nhóm của Sỹ lại chạy sang phòng trọ của Minh. Khi sang đến nơi, nhận thấy 2 thanh niên này không phải là Minh, nhóm của Sỹ đứng trong phòng trọ chửi bới, Doanh dùng tuýp sắt đập xuống chiếc bàn uống nước làm vỡ 1 phần mặt kính và 1 chiếc laptop để trên bàn. Sau đó, nhóm của Sỹ bỏ về quán karaoke CX5.

Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Nghe tin nhóm của Sỹ đến đập phá phòng trọ của mình, Đỗ Văn Minh đã “gọi hội” mua 2 két vỏ chai bia và mang theo dao kiếm đến quán karaoke CX5 “thanh toán” nhóm của Sỹ. Khi hai bên đang dùng vỏ chai bia ném nhau, Công an huyện Tiên Du đã có mặt kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng. Đến nay, Công an huyện Tiên Du đã khởi tố 22 đối tượng trong cả 2 ổ nhóm trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong 22 đối tượng, Công an huyện Tiên Du đã bắt tạm giam 19 đối tượng, chỉ có 3 đối tượng dưới 18 tuổi, chưa tiền án tiền sự mới được tại ngoại. Bị bắt tạm giam vì cầm đầu vụ đánh nhau, Nguyễn Thế Sỹ khóc lóc ân hận vì không ngờ, chỉ vì phút nóng giận ban đầu mà khiến cả bản thân và những “anh em” xã hội phải ngồi tù.

Sỹ cho biết “cháu chỉ định “dằn mặt” bọn kia thôi chứ không có ý định đánh nhau hay gây thương tích vì cháu biết công an làm nghiêm lắm. Không ngờ, hành vi tụ tập chửi bới, xô xát nhau cũng bị khởi tố, bắt giam thế này. Cháu chỉ mong được sớm trở về nhà và không bao giờ dám gây rối, thể hiện nữa”.

Khoảng 1h ngày 15-8, Công an huyện Tiên Du nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực đường N4-3 thuộc KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn có 1 nhóm thanh niên đông người đang giữ 2 thanh niên lạ mặt trên đường. Công huyện Tiên Du đã khẩn trương triển khai lực lượng tới hiện trường để giải tán đám đông, đưa người bị thương đi cấp cứu, yêu cầu những người có liên quan về trụ sở làm việc. Từ đó, Công an huyện Tiên Du đã làm rõ, nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn nên nhóm thanh niên ở xã Đại Đồng, Tiên Du và nhóm thanh niên ở tỉnh Cao Bằng đang thuê trọ tại Tiên Du đuổi đánh nhau.

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích bị Công an Bắc Ninh bắt giữ.
Các đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích bị Công an Bắc Ninh bắt giữ.

Nhóm thanh niên Bắc Ninh đã bắt giữ 2 người là Sần Văn Quỳnh (SN 1998, ở Đội Lỳ, Đức Hạnh, Bảo Lâm, Cao Bằng)  và Lương Văn Điệp (SN 1992, ở Bản Co, Triệu Ấu, Phục Hào, Cao Bằng), đánh đập, gây thương tích hai người này. Nhờ có sự xuất hiện kịp thời của lực lượng công an, hai nạn nhân đã được giải cứu, không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Hành vi của các đối tượng trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây ra tình trạng hỗn loạn nơi công cộng, bắt giữ người trái pháp luật nên Công an huyện Tiên Du đã điều tra, khởi tố bị can đối với 16 đối tượng của cả 2 nhóm về tội “Gây rối trật tự công cộng”, bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Xử lý nghiêm các nhóm côn đồ thanh toán nhau

Trao thưởng cho Công an huyện Tiên Du vì đã nhanh chóng xử lý các đối tượng cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh việc đấu tranh chống tội phạm phải kết hợp với phòng ngừa, không để hình thành các băng nhóm tội phạm.

“Mặc dù lực lượng mỏng nhưng các đồng chí đã có biện pháp đấu tranh, không để các đối tượng chống đối, gây nguy hiểm cho người dân, lực lượng và cho đối tượng” - Đại tá Phạm Văn Lương nêu rõ.

Được biết, Bắc Ninh là địa bàn kinh tế phát triển nên các nghề dịch vụ như karaoke, nhà hàng, khách sạn cũng phát triển mạnh mẽ. Do đặc thù của những ngành nghề này tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, dễ va chạm nên thường dẫn đến đánh nhau, trả thù, gây thương tích. Chính vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng, công an các huyện, thị, thành phố phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hạn chế xảy ra các vụ án nghiêm trọng từ những mâu thuẫn, tranh chấp làm ăn.

Đặc biệt, đối với một số đối tượng thanh niên mới lớn không chịu học hành, lười lao động thường tụ tập, gây rối tại các quán karaoke, quán game gây phức tạp an ninh trật tự, Cơ quan công an đã tiến hành gọi hỏi, răn đe phòng ngừa các đối tượng này vi phạm. Cùng với việc việc phòng ngừa, Công an Bắc Ninh đã điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội để răn đe các đối tượng khác.

Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, gây rối trật tự công cộng, gây thương tích, tội phạm trên tuyến giao thông, Công an Bắc Ninh đã thành lập tổ công tác 140 gồm các lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát 113, CSCĐ, CSGT... thực hiện tuần tra kiểm soát ban đêm và huy động khi có nhiệm vụ đột xuất.

Các tổ công tác trên đã phòng ngừa, ngăn chặn được nhiều vụ gây rối, phạm pháp hình sự, tàng trữ ma túy, vũ khí trái phép, bắt quả tang nhiều đối tượng phạm tội. Nhờ đó, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, hạn chế các vụ án phức tạp, nghiêm trọng.

Thu Thủy

Các tin khác

Livestream chuyện người khác - Coi chừng vi phạm pháp luật!

Livestream chuyện người khác - Coi chừng vi phạm pháp luật!

Không rõ đầu đuôi nhưng vẫn quay phim, livestream, gán chuyện riêng cho người xuất hiện trong khung hình, một số người đang biến sự hiếu kỳ thành cách câu tương tác. Hình ảnh và lời bình thiếu căn cứ có thể xâm phạm danh dự, đời tư, khiến người trong cuộc chịu tổn hại và vụ việc thêm phức tạp.

Ghi ở ngôi nhà chung đem cơ hội đổi đời

Ghi ở ngôi nhà chung đem cơ hội đổi đời

Sau ngày khai giảng năm học mới đúng một tháng, chúng tôi trở lại Trường Văn hóa CAND VI, cảm nhận rõ rệt đầu tiên là gần 300 con người đến từ khắp mọi miền của tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng bắt nhịp, hòa nhập để trở thành một gia đình thực thụ.

 Tuyên truyền pháp luật bằng những vai diễn

Tuyên truyền pháp luật bằng những vai diễn

Từ những điều luật tưởng như khô khan, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã chuyển tải thành những câu chuyện đời thường, những tình huống hài hước và dễ nhớ bằng những tiểu phẩm ngắn gọn, vô cùng sinh động. Trong đó, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến và Thiếu tá Trần Quân Thụy trở thành hai gương mặt quen thuộc trong nhiều clip tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

Hành trình lật tẩy đường dây “khoác áo” ngoại nhập và hàng giả khổng lồ

Hành trình lật tẩy đường dây “khoác áo” ngoại nhập và hàng giả khổng lồ

Từ một tài khoản trên mạng xã hội rao bán những hộp An Cung được giới thiệu là hàng ngoại nhập, những lời quảng cáo về nguồn gốc Hàn Quốc, công dụng liên quan đến phòng, chống đột quỵ thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt là người cao tuổi. Nhưng, phía sau những hộp sản phẩm có bao bì bắt mắt ấy lại là những viên thuốc không rõ nguồn gốc, được mua trôi nổi, đóng gói, dán tem nhãn rồi “khoác áo” hàng ngoại nhập. Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa lần theo từng manh mối. Và, khi những mắt xích đầu tiên được bóc tách, một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả hoạt động liên tỉnh dần lộ diện. Không chỉ có An Cung giả, phía sau đó còn là một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn.

Khi quá khứ bất hảo được khoác áo "quân tử giang hồ"

Khi quá khứ bất hảo được khoác áo "quân tử giang hồ"

Tám tiền án, một tiền sự, từng cầm đầu một băng nhóm và thường xuyên kể lại quá khứ bất hảo trên mạng xã hội, Nguyễn Minh Đức, tức Đức "Cộng", sinh năm 1981, ở Nam Định, đã biến hình ảnh giang hồ thành nội dung thu hút hơn 115.000 lượt theo dõi. Điều đáng lo không chỉ nằm ở những câu chuyện được kể, mà còn ở việc một bộ phận người xem coi nhân vật này như hình mẫu của bản lĩnh, nghĩa khí quân tử.

Cạm bẫy mã độc

Cạm bẫy mã độc

Một cú click tưởng chừng vô hại trên mạng xã hội, một lời nhờ “xem hộ thông tin”, một tin nhắn “chuyển nhầm tiền”, hay một tấm ảnh gửi qua ứng dụng hẹn hò... là người dùng có thể rơi vào cảnh “tiền mất, dữ liệu bay”, thậm chí mất cả danh dự, nhân phẩm trên không gian mạng.

Nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam: Không có lồng sắt nào vĩnh cửu!

Nỗ lực chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu tại Việt Nam: Không có lồng sắt nào vĩnh cửu!

Từ chiếc chuồng sắt chật hẹp, tối tăm tại một hộ gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/9 vừa qua, chú gấu Millie đã được về sống dưới mái nhà bán tự nhiên xanh mướt tại Vườn quốc gia Bạch Mã. Câu chuyện về hành trình giải cứu Millie mang thông điệp đầy ý nghĩa: Khi lòng trắc ẩn được đánh thức, khi những nỗ lực phối hợp giữa nhà nước, kiểm lâm, tổ chức quốc tế và người dân hòa làm một, thì không có chiếc lồng sắt nuôi nhốt gấu nào là vĩnh cửu.

“Làm nhiệm vụ” hay bẫy lừa độc ác

“Làm nhiệm vụ” hay bẫy lừa độc ác

Phía sau một đứa trẻ bị hội chứng tự kỷ và chậm phát triển là trăm ngàn nỗi lo của người làm cha mẹ. Họ tìm đủ mọi cách để cho con mình có thể hòa nhập, phát triển như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Cũng từ đây, các chiêu thức lừa đảo được giăng ra như: Làm nhiệm vụ siêu nhân nhí, thi tuyển người mẫu ảnh, cùng con bước ra thế giới… Nhân vật chính thực hiện các phi vụ “siêu nhân” cho con lại là phụ huynh, với kết quả tiền mất, tật mang, niềm tin vỡ vụn...

Khi khai tử doanh nghiệp khó hơn khai sinh

Khi khai tử doanh nghiệp khó hơn khai sinh

Nhiều người thành lập doanh nghiệp với kỳ vọng khởi nghiệp nhưng công việc không thuận lợi, công ty gần như chưa kịp hoạt động đã bị bỏ quên. Vài năm sau, khi làm thủ tục giải thể, họ mới phát hiện dù không có doanh thu vẫn phải nộp hàng chục triệu đồng tiền phạt và nghĩa vụ tồn đọng.

Lá chắn thép trên không gian số

Lá chắn thép trên không gian số

Không có tiếng súng, không có những cuộc truy bắt giữa đêm trên những cung đường, nhưng trên một “mặt trận” đặc biệt, cuộc chiến vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Đó là không gian mạng với những loại tội phạm vô cùng phức tạp. Ở mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn hàng ngày hàng giờ thầm lặng đấu tranh và đã giành được những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Những lọ dung dịch nhỏ, đầu pod (thuốc lá điện tử) nhiều màu sắc và các lời mời “thư giãn”, “không lên test” đã trở thành lớp vỏ che giấu một thủ đoạn sử dụng ma túy mới khá tinh vi. “Hàng” được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian và thanh toán bằng tài khoản không chính chủ trước khi tới tay người sử dụng.

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Chỉ với vài trăm nghìn đồng, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có thể mua dịch vụ "buff đơn” (sử dụng các biện pháp để làm gia tăng số lượng đơn hàng hiển thị), hàng loạt đánh giá 5 sao và nhanh chóng xuất hiện trong nhóm "bán chạy". Điều tra của phóng viên cho thấy phía sau những con số tưởng như phản ánh uy tín là cả một thị trường dịch vụ thao túng thuật toán, tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh.

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế cùng những nét văn hóa đặc thù của đồng bào khiến hành trình triển khai Đề án 06 tại xã biên giới Keng Đu, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì bám bản, bám dân và cách làm linh hoạt, cán bộ công an xã đã và đang từng bước đưa những tiện ích số đến với đồng bào nơi miền biên viễn.

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Không còn là những văn bản tuyên truyền khô cứng, không còn là những buổi tuyên truyền tập trung, nhiều công an xã, phường của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh làm những clip ngắn để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Những clip tự quay, dựng hình ảnh, thậm chí diễn xuất chính là những cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương đã thực sự tạo ấn tượng mạnh và hiệu quả không kém phần những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp.

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội, người có nhu cầu giảm cân có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời mời chào về “bút tiêm giảm cân” với những quảng cáo hấp dẫn như giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Đằng sau những lời quảng cáo “thần tốc” ấy là những biến chứng khôn lường mà người mua, người sử dụng không lường trước được.

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên Facebook, Telegram hay các diễn đàn MMO, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai rao bán box phonefarm, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại điện thoại, cung cấp phần mềm nuôi tài khoản, bán proxy, SIM và dịch vụ tăng tương tác… Điều đáng lo ngại là đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường như tạo tương tác ảo, thao túng dư luận và tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.