Chuyện nhà có 3 người điên

Ba người phụ nữ là chị em ruột mắc bệnh tâm thần được người dân địa phương phát hiện đang sống trong một ngôi nhà vắng nằm cách xa khu dân cư, không có điện, cạnh đó là chuồng trại chăn nuôi heo, bốc mùi hôi.

Ái ngại trước điều kiện sống không đảm bảo vệ sinh của những người phụ nữ trên, một số người dân kề đó đã trình báo sự việc tới chính quyền địa phương. Khi cơ quan chức năng tới kiểm tra, hai trong ba người phụ nữ này bị xích ở chân nối với song sắt cửa sổ, tất cả đều trong trạng thái sợ sệt, hoảng loạn…

Nỗi đau trong căn nhà vắng

Ông Nguyễn Hải Hà (sinh năm 1958, ngụ thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, ông là anh cùng cha khác mẹ với 3 người phụ nữ trên. Họ lần lượt có tên là Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1979), Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1983) và Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1985). Cả 3 có hộ khẩu thường trú tại ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Năm 2017, theo quyết định của TAND huyện Tân Phú, cả 3 chị đều bị tuyên mất năng lực hành vi dân sự vì liên quan tới chứng bệnh tâm thần.

Chuyện nhà có 3 người điên -0
Cơ quan chức năng làm việc với ông Nguyễn Hải Hà nhằm bảo đảm điều kiện nuôi dưỡng cho 3 bệnh nhân.

Từ tháng 5/2020, sau khi không còn nơi nương tựa vì cha mẹ đều đã qua đời do già yếu, thương các em bệnh tật, không nơi bấu víu, chẳng ai chăm sóc, ông Nguyễn Hải Hà xuống đón các em lên Lâm Đồng, đưa về nhà mình nuôi dưỡng. Hằng tháng, ông Hà đều tới trạm y tế xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc để lấy thuốc về cho các em uống theo sơ đồ điều trị của các bác sĩ ở bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân tâm thần. Ông Hà cũng là người đứng ra nhận tiền trợ cấp hằng tháng của nhà nước dành cho 3 người bệnh. Số tiền này ông Hà dùng để mua thêm thức ăn và các vật dụng cá nhân phục vụ các em.

Cũng theo ông Hà, không hiểu vì lý do gì mà cả 3 người em gái cùng cha khác mẹ của ông đều cùng lúc mắc bệnh tâm thần. Khi vừa sinh ra, cả 3 người hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển bình thường. Càng lớn lên, 3 người em của ông Hà lần lượt xuất hiện những biểu hiện bất thường, không kiểm soát được năng lực hành vi và bệnh tình ngày một nặng hơn. Đã nhiều lần, cha mẹ ông Hà đưa 3 em tới khám và điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhưng không đem lại kết quả tích cực. Các bác sĩ xác định, cả 3 chị đều mắc bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định và thể paranoid.

Năm 2017, mẹ ruột của 3 bệnh nhân trên là bà Phạm Thị Cậy (sinh năm 1945) đã có đơn yêu cầu TAND huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai tuyên bố chị Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Tuyết mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Các giao dịch dân sự của 3 bệnh nhân trên phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. TAND huyện Tân Phú ra các quyết định chấp nhận đơn yêu cầu của bà Phạm Thị Cậy.

Theo ông Hà, hằng ngày nếu không phát bệnh, cả 3 chị đều khá tỉnh táo, nói chuyện, đối đáp bình thường, thậm chí còn có thể tự ý thức và làm được một số việc giúp gia đình ông. Tuy nhiên, diễn biến bệnh tình của các chị thường rất phức tạp, tiến triển thất thường, đang khỏe mạnh bỗng phát bệnh rất nhanh chỉ sau vài phút và ngược lại. Mỗi khi phát bệnh, các chị không thể kiểm soát được hành vi của mình. Không chỉ liên tục chửi mắng, la hét, đập phá đồ đạc, cào xé quần áo, mà còn hay bỏ đi lung tung khiến ông rất khó trông giữ. Sợ các em mỗi lần phát bệnh bỏ nhà đi lạc như đã từng xảy ra, cực chẳng đã, người đàn ông này buộc phải nghĩ tới việc dùng sợi xích sắt để xích 2 người mắc bệnh nặng nhất lại.

Chuyện nhà có 3 người điên -0
Ông Nguyễn Hải Hà mở xích cho các em bị bệnh tâm thần sau khi cơ quan chức năng tới làm việc.

Tuy nhiên, nếu xích các em ngay trong nhà mình thì chuyện vệ sinh cá nhân không được đảm bảo, mỗi khi phát bệnh các chị lại thường la hét, chửi mắng, làm ảnh hưởng tới hàng xóm. Sợ bị mọi người dị nghị, lời ra tiếng vào, ông Hà đã đưa các em của mình vào căn nhà vắng trong vườn, nơi cách xa khu dân cư, thường dành cho người làm công ở để trông coi chuồng trại chăn nuôi heo và làm vườn tược. Hằng ngày, cánh cửa căn nhà nơi ba người bệnh tâm thần ở chỉ được mở ra khi ông Hà và người nhà đem cơm canh, thực phẩm và các vật dụng cá nhân tới cho 3 người phụ nữ trên.

Do không thường xuyên có mặt ở đây nên lúc các chị phát bệnh cũng như tỉnh táo, ông Hà đều dùng sợi xích cố định một đầu vào chân với song sắt cửa sổ đối với 2 người mắc bệnh nặng nhất và thường xuyên tái phát là chị Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Hoa. Người còn lại là chị Nguyễn Thị Tuyết có phần tỉnh táo và ít phát bệnh hơn, ông Hà không xích nhằm mục đích để cho chị Tuyết được tự do đi lại trong nhà và chăm sóc chị Mai, chị Hoa mỗi khi phát bệnh.

Chờ tòa án phán quyết quyền nuôi dưỡng

Ông Đinh Công Huyện, Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Bảo Lộc cho biết, tại thời điểm chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiếp xúc, cả 3 người phụ nữ trên đều nói chuyện bình thường. Đặc biệt, 2 người phụ nữ bị xích chân trả lời các câu hỏi đúng nội dung, đúng trọng tâm, đồng thời kiểm soát tốt hành vi của mình.Cũng theo ông Huyện, đối với người bị xác định là tâm thần phân liệt, khi họ bình thường thì người nhận hoặc được giao nuôi dưỡng, chăm sóc phải để họ tự do đi lại, sinh hoạt trong môi trường, trạng thái bình thường.

 “Việc ông Hà nhốt và xích hoàn toàn hai trong ba người em của mình mắc bệnh tâm thần trong nhà, nơi gần chuồng trại chăn nuôi heo, vệ sinh không đảm bảo có thể khiến tình trạng bệnh tật của các chị thêm trầm trọng hơn!”, ông Đinh Công Huyện nói.

Chuyện nhà có 3 người điên -0
Cơ quan chức năng đề nghị ông Nguyễn Hải Hà phải đảm bảo điều kiện nuôi dưỡng cho 3 bệnh nhân tâm thần.

Đặc biệt, trong thời gian lực lượng chức năng tới kiểm tra, một người anh khác của 3 người phụ nữ trên là ông Nguyễn Đức Thịnh (sinh năm 1972, ngụ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) tới đề nghị đưa một người em gái trong số 3 người này về nhà mình để chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy nhiên, yêu cầu trên của ông Thịnh đã bị ông Nguyễn Hải Hà khước từ. Ông Hà cho rằng mình là anh cả, khi cha mẹ mất, ông có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng các em và ông đã làm rất tốt trong hai năm qua. Do không thỏa thuận được quyền nuôi dưỡng, chăm sóc 3 bệnh nhân tâm thần giữa ông Nguyễn Hải Hà và ông Nguyễn Đức Thịnh, các cơ quan chức năng TP Bảo Lộc và UBND xã Lộc Châu đã hướng dẫn hai ông có đơn tới TAND TP Bảo Lộc để cơ quan xét xử phân định.

Chuyện nhà có 3 người điên -0
Khu vực dành cho các bệnh nhân tâm thần không đảm bảo vệ sinh.

Trong thời gian này, các cơ quan chức năng đã đề nghị được đưa 3 bệnh nhân tâm thần tới một trung tâm bảo trợ xã hội để tạm chăm sóc, chờ phán quyết trao quyền giám hộ của TAND TP Bảo Lộc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hải Hà cũng không đồng tình với đề nghị hỗ trợ này của cơ quan chức năng. Ông Hà vẫn kiên quyết đòi một mình chăm sóc, nuôi dưỡng 3 bệnh nhân tâm thần với lý do “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Để đảm bảo cuộc sống cho 3 người phụ nữ mắc bệnh tâm thần, các cơ quan chức năng TP Bảo Lộc đã yêu cầu ông Nguyễn Hải Hà viết cam kết không xích, không giam giữ 3 người em gái trong khi chờ phán quyết của tòa án về phân định quyền giám hộ, nuôi dưỡng, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường tốt nhất khi chăm sóc 3 người phụ nữ này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi cha mẹ ông Nguyễn Hải Hà qua đời, một số anh em trong gia đình đã xảy ra việc tranh chấp tài sản do ba mẹ để lại. Có thể đó là nguyên nhân khiến ông Nguyễn Hải Hà và ông Nguyễn Đức Thịnh phát sinh mâu thuẫn. Vì vậy, khi ông Thịnh tới đề nghị được nuôi một trong ba người phụ nữ mắc bệnh tâm thần nhằm giảm bớt áp lực và gánh nặng cho gia đình ông Hà thì ông này kiên quyết không đồng ý.

Theo ông Vũ Văn Vân, Chủ tịch UBND xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, trong lúc chờ TAND TP Bảo Lộc phán quyết quyền nuôi dưỡng đối với 3 người phụ nữ mắc bệnh tâm thần trên, tạm thời cơ quan chức năng giao cho ông Nguyễn Hải Hà chăm sóc nhưng phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về chỗ ăn, ở, môi trường xung quanh, nhất là không được nhốt, xích, gây tác động xấu tới tâm lý người bệnh. Trong thời gian này, UBND TP Bảo Lộc cũng đã giao cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã Lộc Châu và các tổ chức đoàn thể thường xuyên theo dõi, động viên, thăm hỏi và hỗ trợ tối đa gia đình ông Nguyễn Hải Hà để nuôi dưỡng, chăm sóc tốt nhất cho 3 bệnh nhân tâm thần.

Theo Công an xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, hiện các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Hải Hà vẫn chưa thống nhất được quyền nuôi dưỡng, chăm sóc 3 người bị bệnh tâm thần. Vì vấn đề này mà trong thời gian qua một số thành viên trong gia đình ông Hà có phát sinh mâu thuẫn, chưa tìm được tiếng nói chung trong giải quyết vụ việc. Hiện ông Hà đã làm đơn gửi TAND TP Bảo Lộc xem xét xác định quyền giám hộ cho 3 bệnh nhân trên. Đây là vấn đề có liên quan tới việc phân chia tài sản thừa kế do cha mẹ ông Hà qua đời để lại.

Công an xã Lộc Châu cũng đã giải thích rõ cho ông Nguyễn Hải Hà các quy định của pháp luật có liên quan. Ông này cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung do Công an xã Lộc Châu đề ra trong thời gian tạm thời nuôi dưỡng, chăm sóc 3 bệnh nhân tâm thần trên để chờ TAND TP Bảo Lộc giải quyết.

Khắc Lịch

Các tin khác

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Hiệu quả từ mô hình chính quyền số

Không còn hình ảnh những vị lãnh đạo chỉ xuất hiện sau bục phát biểu hay trong các cuộc họp trang nghiêm, ngày càng nhiều cán bộ, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương đã chủ động bước lên không gian mạng, trực tiếp livestream bán nông sản, quảng bá đặc sản địa phương, giải đáp thủ tục hành chính, phổ biến pháp luật hay đối thoại với người dân… Những hình ảnh tưởng như rất mới ấy lại phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong quá trình xây dựng chính quyền số: lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thế trận lòng dân - lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc

Từ những nguồn tin của người dân đến các mô hình tự quản ở cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành nền tảng quan trọng của thế trận an ninh nhân dân. Sau 20 năm xây dựng và phát triển, phong trào tiếp tục khẳng định sức mạnh của lòng dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Hiệu quả từ đổi mới phương thức tuyên truyền

Livestream giải đáp thắc mắc pháp luật và thủ tục hành chính, tạo các tình huống để tuyên truyền pháp luật một cách dí dỏm, hài hước, đặc biệt là đưa nghệ thuật dân gian như hát xẩm để tuyên truyền… Những phương thức tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an cơ sở đang ngày càng đổi mới hiệu quả và gần dân hơn trên môi trường số.

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Xã không ma túy giữa mây núi Tả Phìn

Từng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy do địa bàn rộng, dân cư phân tán và lượng khách du lịch ngày càng gia tăng, xã Tả Phìn (Lào Cai) hôm nay đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng địa bàn không ma túy. Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì bám cơ sở của lực lượng Công an xã, những giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa cùng hành trình cảm hóa, giúp nhiều người lầm lỡ tìm lại niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời.

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

“Hàng xách tay”: Cái "mác" che khuất nguồn gốc hàng hóa

Từ mỹ phẩm, nước hoa, sữa ngoại đến thực phẩm chức năng, rất nhiều sản phẩm đang được kinh doanh dưới danh nghĩa "hàng xách tay". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn là câu hỏi về nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can Trần Thị Mơ (sinh năm 1984, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"

Bịt kín kẽ hở pháp luật với livestream "chốt nghìn đơn"

Hàng loạt vụ việc liên quan đến kinh doanh online, livestream bán hàng bị phát hiện, xử lý thời gian gần đây cho thấy cơ quan chức năng đang mạnh tay hơn với các hành vi vi phạm. Mới nhất là vụ khởi tố một chủ shop tại Ninh Bình, tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những "vùng xám" pháp lý phía sau các phiên livestream chốt nghìn đơn. Khi doanh thu tăng chóng mặt nhưng việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa theo kịp, ai sẽ chịu trách nhiệm khi quyền lợi người tiêu dùng bị xâm hại?

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Đừng để bữa ăn trở thành nỗi ám ảnh

Nhiều năm nay, thực phẩm bẩn trở thành mối lo, đe dọa sức khỏe cộng đồng, sinh mạng của mỗi người dân. Để phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tội ác tàn phá sức khỏe, kiếm lợi từ đồng tiền bất chính, các cơ quan chức năng đã chung tay quyết tâm vì sức khỏe lành mạnh, đời sống an toàn của người dân.

Khi lối sống ảo biến tướng

Khi lối sống ảo biến tướng

Trào lưu “phông bạt” không còn thuần túy là lối sống ảo, khoe mẽ, phô trương quá đà để tạo sự sang chảnh và hào nhoáng trước bàn dân thiên hạ. Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, “phông bạt” đã biến tướng thành công cụ lừa đảo, lòe bịp nhằm trục lợi bằng tinh thần và vật chất cả ngoài đời lẫn mạng xã hội…

Để duy trì những việc làm tốt đẹp, Đại uý Lê Hùng Dương và đơn vị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

Viết tiếp truyền thống bằng những việc làm tử tế

Lớn lên trong gia đình có truyền thống nhiều thế hệ khoác áo lực lượng CAND, Đại úy Lê Hùng Dương không chỉ tiếp nối tinh thần phụng sự của người cha là thương binh - Trung tá Lê Minh Thảo, mà còn viết tiếp truyền thống ấy bằng những việc làm bình dị nhưng đầy nhân văn. Từ giải cứu hàng trăm chú chó mèo bị bỏ rơi, bị “cẩu tặc” bắt, đến mở quán cơm 0 đồng cho người nghèo, hành trình của anh đã lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an "Vì nhân dân phục vụ".