Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

“Nghẹt thở” đến phút cuối cùng

Người Mông sinh sống ở đâu thì ở đó có lễ hội Chọi bò, nhưng hội Chọi bò thường tổ chức hoành tráng, thu hút hàng ngàn người tới xem thường diễn ra ở các tỉnh Tây Bắc như Cao Bằng, Thái Nguyên….Ngày hội nơi đây thường được tổ chức tại sân vận động lớn ở các tỉnh, huyện, người người các nơi nô nức tới xem, nhờ hoạt động văn hóa này mà thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương phát triển, nhờ bán các sản phẩm ăn uống hay du lịch lưu trú.

ch-i bò 1.jpg -0
Xuân 2026, bản Tổng Khư xã Na Ngoi, Nghệ An, tổ chức Chọi bò.
 

Giải thưởng của hội Chọi bò cũng khác nhau, có nơi chỉ là những tràng vỗ tay, có nơi khuyến khích người chủ nuôi với giải thưởng là 1-2 triệu đồng, có nơi, chủ bò thắng cuộc nhận giải tới 50 triệu đồng. Con bò trong đời sống của đồng bào Mông  là thể hiện sự cần cù và là linh vật có giá trị tinh thần lớn. Dù sinh sống ở đâu, hầu hết các hộ gia đình vẫn duy trì nuôi ít nhất 1 con bò. Với đồng bào Mông, bò không chỉ là tư liệu sản xuất, mà còn được xem là “đầu cơ nghiệp”, là tài sản quý giá, thậm chí là thành viên thân thiết trong gia đình, đặc biệt là những con bò chọi.

Khi xem Chọi bò phải nói là “nghẹt thở” đến phút cuối cùng. Dẫu không phải là những ông chủ đang có bò chọi trên sàn đấu, nhưng cũng đầy hồi hộp rồi vỡ òa như số đông khán giả theo dõi cuộc đấu của những chú bò. Người Mông quan niệm, nuôi trâu bò không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn để tham gia hội chọi. Những con thắng cuộc không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn được coi là may mắn mang đến nhiều tài lộc cho dân bản trong năm mới. Tại lễ hội Chọi bò ở xã Bảo Lâm, Cao Bằng, thường được tổ chức 20 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Lễ hội ở đây đông đảo, hoành tráng bậc nhất cả nước, điểm tổ chức là sân vận động huyện Bảo Lâm (cũ) với sân khấu phông bạt hoành tráng. Trong ngày lễ hội, ngay từ sáng sớm các ngả đường tới sân vận động đã đông nghịt người các nơi đổ về. Số lượng bò chọi ở đây cũng rất lớn, nên rất đông người háo hức tới xem.

Trước trận chiến, những con bò chọi vừa đi vừa gườm đối thủ, mắt long lên đầy tia đỏ, sẵn sàng ăn thua với đối thủ bất cứ lúc nào. Rồi chỉ chờ chủ nhân tháo dây chão ở mũi, chúng lao vào nhau như mũi tên đã được kéo căng từ trước. Cốp, cắc… tiếng sừng va vào nhau chát chúa. Hai con bò trụ vững bằng hai chân trước, ghì chặt sừng thủ thế rồi thở phì phì. Cả bãi đất bị cặp bò quần thảo trở nên nát nhừ như ruộng cày. Bên ngoài hàng rào, tiếng reo hò của người xem cứ thế vang lên không ngớt. Đó là hình ảnh quen thuộc diễn ra trong suốt hội chọi bò. Bò chọi vô địch và chủ nuôi được tung hô như các cầu thủ bóng đá sau chiến thắng, cổ bò đeo vòng của kẻ vô địch, kèm phần thưởng cho chủ nhân lên tới hàng chục triệu đồng cùng cờ lưu niệm. Phần thưởng nhằm tôn vinh chủ nhân nuôi bò vì đã dày công chăm nuôi vật quý. Tìm hiểu được biết, ở Bảo Lâm có gần 10 người chuyên đi mua bò chọi về. Bò chọi được phân hạng dựa vào trọng lượng cơ thể.

Đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân bản Tổng Khư (xã Na Ngoi, Nghệ An) kéo nhau lên thung lũng khá bằng phẳng trên núi để tổ chức các trận chọi bò. Anh Xồng Bá Xò (sinh năm 1994, trú bản Tổng Khư) vừa trở về ăn Tết với gia đình sau thời gian làm việc tại Nhật Bản, dẫn theo con bò chọi của gia đình đến sân "tham chiến". "Chọi cho vui thôi, chủ yếu giúp bò rèn luyện các thế đấu, khắc phục các yếu điểm trước đối thủ. Thắng cũng vui mà thua cũng không sao cả", anh Xò tâm sự.

ch-i bò 3.jpg -0
Sân vận động Bảo Lâm, Cao Bằng tổ chức Chọi bò hoành tráng.

Bò chọi phải có sừng dài, u to, vai nở, mình thon và được nuôi dưỡng, chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Trước trận chiến, bò được chủ nuôi dẫn đi vòng quanh để thăm dò nhau nhằm kích thích "máu chiến" trong cơ thể. Các trận chọi bò không giới hạn người trong bản mà bất kỳ người dân ở bản nào dẫn bò đến và có đối thủ vừa tầm, không quá chênh lệch về thể hình, độ tuổi đều có thể "bắt cặp" để thi đấu. Sau khi vờn thăm dò đối thủ, hai con bò sẽ lao vào nhau, sử dụng các đòn móc, khóa của cặp sừng dài để ghì đối thủ. Thông thường các trận chọi bò chỉ diễn ra trong vài ba phút, con yếu thế hơn sẽ bỏ chạy. Ông Mùa Bá Thái (87 tuổi) đưa con bò quý của gia đình đi chọi. Rất tiếc, con bò của ông Thái chỉ chống đỡ được các đòn tấn công của đối thủ sau gần một phút thi đấu. "Tôi không buồn đâu. Chận (chọi) phải có thắng, có thua chứ, cứ vui là được rồi", ông lão người Mông vui vẻ chia sẻ.

 MTheo ông Lầu Vả Chồng, Trưởng ban công tác mặt trận bản Tổng Khư, lễ hội chọi trâu, bò của đồng bào Mông được hình thành từ xa xưa, trở thành nét văn hóa độc đáo trong đời sống tâm linh qua các lễ làm vía và mỗi độ Tết đến, xuân về. Đây cũng là dịp để mọi người trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong huấn luyện bò chọi cũng như chăm sóc đàn trâu, bò. Các cuộc chọi bò quy mô cấp bản có thể diễn ra bất kỳ thời điểm nào, khi có một gia đình trong bản tổ chức lễ cúng vía. Việc có bò từ các bản khác đến nhiều hay ít còn thể hiện uy tín của người được làm vía và gia đình tổ chức cúng vía. Lễ hội chọi bò quy mô cấp xã thường tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán, có sự lựa chọn gắt gao hơn về tiêu chuẩn của mỗi con bò chọi.

Bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa

Đồng bào dân tộc Mông tại xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông. Trong đó, hội chọi bò được xem là một nét sinh hoạt văn hóa gắn bó mật thiết với đời sống mới của bà con trên vùng đất mới Tây Nguyên. Tại xã Cư Pui, hội chọi bò đã được duy trì nhiều năm nay. Trước đây, hoạt động này chủ yếu tổ chức với quy mô nhỏ, tạo không khí vui tươi đầu năm. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, hội chọi bò được tổ chức bài bản hơn, gắn với các hoạt động trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài xã tham gia. Giải chọi bò năm 2026 diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ I của xã Cư Pui, tạo nên không khí hào hứng, sôi nổi. Giải quy tụ 20 chú bò tranh tài ở hai hạng: Bò lớn và bò nhỏ. Các trận thi đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính nhưng bảo đảm an toàn, thể hiện sự chuẩn bị công phu của các chủ bò cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ông Nguyễn Minh Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Pui cho biết: Giải Chọi bò là hoạt động gắn bó mật thiết trong đời sống của bà con người Mông, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu Xuân. Đây được xem là sân chơi văn hóa, thể thao lành mạnh, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống của đồng bào Mông, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường tình đoàn kết trong đồng bào và gữa các thôn, buôn.

ch-i bò 8.jpg -0
Chú bò vô địch trong vòng vây của báo chí

Lên vùng cao xã Cao Minh, Thái Nguyên hòa vào không khí nô nức trẩy hội đầu năm, du khách thập phương lại háo hức đón chờ những trận đấu của các “đấu sĩ” bò trong Lễ hội Mù Là được tổ chức trên đỉnh đèo Ngảm Váng thuộc thôn Lủng Phặc, xã Cao Minh. Chọi Bò đã trở thành một phần văn hóa tinh thần đặc sắc ở đây. Những cuộc Chọi bò mang đến sự háo hức, hồi hộp, phấn khích cho du khách và đồng bào các dân tộc nơi đây. Ngay từ sáng sớm, mọi người đã tụ tập đông đủ với trang phục màu sắc rực rỡ đổ về khu vực chọi bò. Trời vẫn còn mờ sương nhưng anh Sùng Văn Sự ở thôn Nặm Cáp, xã Cao Minh đã dắt theo chú bò to khỏe nhất lên khu vực tổ chức Lễ hội Mù Là để tham gia hội thi chọi bò. Anh Sự vui vẻ cho biết: Hội thi chọi bò được tổ chức trong niềm mong đợi của người dân và người chăn nuôi bò chúng tôi. Năm nào có lễ hội tôi cũng dắt bò sang đây giao đấu. Hội được tổ chức theo thể thức thi đấu từng vòng, con nào thắng trong các cuộc đấu sẽ được chọn vào chọi ở vòng tiếp theo, cuối cùng là trận chung kết để chọn ra nhà vô địch. Trong một trận đấu, giá trị con bò thắng cuộc cũng sẽ được tăng lên.

Anh Lý Văn Thành, thôn Lủng Phặc, xã Cao Minh chia sẻ: Người Mông rất quý bò chọi, chuồng bò phải được làm bằng gỗ chắc, sàn sạch, đẹp và chăm sóc cẩn thận. Để trở thành bò chọi thì con bò phải khỏe mạnh, sừng dài, u to, săn chắc, da dày, lông mượt... Con bò của tôi được mua từ bên nước Lào với giá 70 triệu đồng, nuôi được 1 tháng thì mang ra đây đấu. Trước ngày thi đấu, bò được chăm sóc kỹ lưỡng, chải lông, cọ sừng, tắm rửa sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe...

Năm nay, quán quân với phần thưởng là 1,5 triệu đồng thuộc về chú bò của anh Lý Văn Anh, thôn Lủng Phặc, xã Cao Minh. Với kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi bò chọi, anh Lý Văn Anh chia sẻ: Chọn được con bò chọi tốt quan trọng nhất chính là đôi mắt và cặp sừng. Sừng chuẩn phải nhọn và cong về phía trước. Mắt không quá to, sâu, sáng thì khi vào trận bò sẽ hung hăng và hiếu chiến. Sau hội chọi, dù thắng hay thua, những “đấu sĩ” bò vẫn tiếp tục được chủ nhân chăm sóc, là gia tài lớn của gia đình và tiếp tục tham gia các hội chọi năm sau. Con bò thắng trận là niềm tự hào của gia đình và cả thôn, bản.

ch-i bò 9.jpg -0
Người Mông rất yêu quý bò, và chăm sóc cẩn thận hàng ngày.

“Săn” bò chọi cũng lắm công phu

Dù đã sở hữu 3 con bò chọi nức tiếng ở bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Nghệ An, nhưng Hờ Tồng Chùa không thôi “săn” bò chọi. Cứ sau mỗi hội chọi bò, Chùa lại mải miết theo những cánh rừng, dốc núi để tìm con giống ở mỗi bản làng. Theo Hờ Tồng Chùa, để bò có thể chọi được, con bò phải đáp ứng các yếu tố như sừng dài cong; u cao; lưng thon, đuôi dài theo những chỉ số nhất định. Rồi anh Chùa chắc nịch: Một con bò đẹp thường rơi vào độ tuổi từ s4 - 5 năm. Qua việc xem răng và xem xoáy trên lưng, người chơi sẽ biết được độ tuổi và mức độ dễ thuần hóa của bò.

Vừa kinh doanh bò chọi và chơi bò chọi nên nhà Lầu Bá Tu ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn có 5 con bò chọi. Anh Tu bật mí thêm về nghề chọn bò chọi của người Mông: Bò giống chủ yếu được mua từ Lào về, một số được chọn từ giống bò vàng địa phương. Mắt bò nhỏ, đảo liếc liên tục, đầu to, da đầu dày, thân chặt, cổ bè, ngực nở, bụng thon, chân sau hơi cong… Còn sừng, có mấy kiểu là sừng thẳng, sừng cong và sừng chữ “v”, nhưng dù kiểu nào thì yêu cầu đầu tiên cũng là phải dài trên 30cm và nhọn. Khi đã chọn được bò chọi ưng ý, chủ nhân sẽ cho bò tập thể dục đều đặn mỗi ngày 1 đến 2 lần, mỗi lần nửa giờ bằng hình thức leo dốc, leo núi để luyện sức bền. Chủ nhân cũng phải thường xuyên dắt bò ra đám ruộng bậc thang để “luyện” những miếng đánh. Để tăng độ hiếu chiến cho bò, người nuôi sẽ ít đưa bò ra ngoài, chỉ cho ra mài sừng và tập thể dục trong một thời gian ngắn.

Công đoạn cho bò ăn cũng rất cầu kỳ. Bò chọi được tẩm bổ bằng bột ngô, bột cám, cỏ non và lá nghiến. Thứ cây thuộc “tứ thiết” này vốn nổi tiếng gỗ cứng, lá của nó cũng có những chất tương tự nên ăn vào da thịt bò săn chắc. Kể từ khi trưởng thành, đủ tuổi để chọi, người nuôi sẽ không thả chung bò chọi với các loài bò khác. Thậm chí không cho phối giống để đảm bảo sức mạnh cũng như độ “lỳ đòn” của bò chọi.

Văn Nguyễn - H.Lam - N.Thanh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.

Cạm bẫy từ “livestream” bán hàng

Cạm bẫy từ “livestream” bán hàng

Bình luận để lại số điện thoại dưới phiên bán hàng trực tuyến (livestream), hành vi tưởng chừng vô hại đang trở thành điểm khởi đầu cho hàng loạt vụ lừa đảo có tổ chức. Khi thương mại điện tử bùng nổ song song đó một “hệ sinh thái tội phạm” cũng âm thầm vận hành, tận dụng chính sự tiện lợi và tâm lý mua nhanh chốt gọn của người tiêu dùng.