Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

Ngày 29/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam 2 đối tượng Siu Yúi (sinh năm 1958); Siu Dok (sinh năm 1986, cùng trú thôn 6, xã Bàu Cạn) để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết.

Từ đầu tháng 1/2026 đến nay, thông qua mạng xã hội Facebook, Siu Yúi liên lạc với FULRO lưu vong ở Mỹ là Rah Lan Nglol (tức Ama Chăm), Siu Luar - những kẻ cầm đầu tổ chức “Hội người Thượng tị nạn” (MRO), nhận và thực hiện chỉ đạo phát triển lực lượng ngầm trong nước, chờ thời cơ tiến hành các hoạt động ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng tại Tây Nguyên.

Ảo tưởng về “đạo đầu tiên của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên”

Để lôi kéo được nhiều người tham gia nhằm phát triển lực lượng và củng cố niềm tin cho số đối tượng bên trong, FULRO lưu vong rêu rao rằng: “Blung Hlâu” không phải là “Tin lành Đê Ga” mà là “đạo đầu tiên của người DTTS Tây Nguyên”, hiện đã được Mỹ và các tổ chức quốc tế công nhận, do đó sẽ không bị lực lượng Công an, chính quyền ngăn cấm tụ tập sinh hoạt; kêu gọi các đối tượng bên trong duy trì cầu nguyện, sinh hoạt và tuyên truyền mọi người tin theo, nhất là những người từng tham gia hoạt động FULRO, “Tin lành Đê Ga”.

Đặc biệt, chúng còn chỉ đạo nếu chính quyền, lực lượng Công an ngăn cản thì chụp ảnh, quay video gửi ra bên ngoài để nhờ quốc tế can thiệp, tố cáo “Việt Nam đàn áp dân tộc, tôn giáo”.

resize-5-lanh-dao-cuc-a02-va-pgd-linh-lam-viec-voi-siu-yui.jpg
Lãnh đạo Cục A02 và lãnh đạo Công an tỉnh làm việc với đối tượng Siu Yúi (Ảnh: Thúy Trinh)

Trong nước, Siu Yúi cùng với Siu Dok là một trong những đối tượng cầm đầu, tích cực thực hiện chỉ đạo của các đối tượng phản động FULRO lưu vong. Làm việc với cơ quan Công an, Siu Yúi cho thấy mặc dù ban đầu hoài nghi về Blung Hlâu, ông này vẫn tin cái gọi là “Nhà nước Đê Ga” là có thật.

“Ông Rah Lan Nglol nói là ngày 29/5/2025, ông ta đi họp Ủy ban quốc tế gì đó, có nói chính phủ Việt Nam cam kết công nhận “đạo Blung Hlâu” là đạo riêng cho người Thượng bản địa, cho nên không phải lo ngại. Đây không phải chia rẽ các tôn giáo, chỉ thành lập một tôn giáo riêng cho mình. Tôi hỏi ổng: có thật vậy không, còn Tin lành Đê Ga thì sao?

Ổng nói: Nhà nước Đê Ga thì có nhưng đạo Đê Ga thì không. Ổng nói vậy nên tôi nhận lời tuyên truyền anh em trở lại sinh hoạt hội thánh “Blung Hlâu”, mục đích là thành lập một tôn giáo riêng, một Nhà nước riêng cho người Thượng bản địa Tây Nguyên”. Đây là nguyên văn những lời Siu Yúi khai nhận.

Mù quáng tin theo Ama Chăm, Siu Yúi cầm đầu, trực tiếp tuyên truyền, động viên thân nhân và các đối tượng trước đây từng hoạt động FULRO, “Tin lành Đê Ga” hiện còn “tu tại gia” trên địa bàn các làng của xã Bàu Cạn tin theo “Blung Hlâu”. Đồng thời sử dụng tài khoản facebook đăng tải, chia sẻ thông tin về “Blung Hlâu” và Ama Chăm ở Mỹ để tuyên truyền, tạo niềm tin, lôi kéo người tham gia, đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.

Đáng chú ý, một số bài viết còn kích động tâm lý ly khai, tự trị, kêu gọi thành lập Nhà nước riêng, tôn giáo riêng của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, phủ nhận thành quả cách mạng của quân và dân ta tại khu vực Tây Nguyên trong đấu tranh với đế quốc để giải phóng, thống nhất đất nước.

Mờ mắt vì ảo vọng và cái chức “Mục sư” mà Ama Chăm phong cho, Siu Yúi ráo riết hoạt động, lén lút hình thành các điểm nhóm cầu nguyện theo “Blung Hlâu”. Vào ngày 12/4/2026, “Mục sư” tự xưng này đã tổ chức làm lễ Báp-tem (lễ rửa tội) cho các trường hợp là thân nhân của các đối tượng từng liên quan đến hoạt động FULRO, “Tin lành ĐêGa” thuộc thôn 6, 7 xã Bàu Cạn. Chính vì sự mù quáng đó, Siu Yúi đã lôi kéo nhiều người đi theo “Blung Hlâu”, trong đó có Siu Dok (sinh năm 1986, trú thôn 6) và Puih Dip (sinh năm 1993, trú thôn 7, xã Bàu Cạn).

Siu Dok khai: “Tôi chỉ biết Blung Hlâu đại diện ở bên Mỹ là ông Ma Chăm. Xong rồi ổng có gọi cho ông Yúi nói đó là đạo của người Jrai, phong chức cho ông Yúi là mục sư, đại diện hội thánh Blung Hlâu ở làng Klăh, thôn 6. Tôi đánh đàn, giữ tiền quỹ, mục đích để thành lập hội thánh riêng, nhà nước riêng”. Còn Puih Dip khai: “Lần đầu tôi tham gia “Tin lành Đê Ga” là năm 2020. Đến năm 2024 thì tôi bỏ, nhưng mà danh sách vẫn còn bên Ma Chăm.

Ông Yúi nói là giờ “Tin lành Đê Ga” thay đổi tên thành đạo “Blung Hlâu” - đạo đầu tiên, đó là đạo riêng của người Jrai. Tôi cũng không hiểu là cái gì, mấy đứa đưa điện thoại cho tôi biểu quay các lễ báp tem đưa cho ông Yúi để ổng đăng lên mạng thì tôi làm thôi”.

Điều gì sau những danh xưng tôn giáo?

Năm 2019, sau khi Kơk chết ở Mỹ, nội bộ FULRO lưu vong phân hoá, mâu thuẫn và tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng tạo ra những sản phẩm quái dị về tư tưởng, núp dưới vỏ bọc tôn giáo để tập hợp lực lượng như “Bơ Khắp Phrâu”, “Tơlơi Phrâu Hiam”,“Blung Hlơu”, “Bana ĐêGa KonKông” hay “Sang Pơpũ Ană Cữ”…

Để khuếch trương thanh thế, chúng khoác lác, rêu rao rằng khi cái gọi là “Nhà nước Đê Ga” thành công, đó sẽ là tôn giáo chính. Thế nhưng cho dù ngụy trang thế nào thì tất cả cũng chỉ là những trò bịp bợm của những kẻ cơ hội trong một tổ chức bát nháo. Thực chất, đây là những biến tướng của “Tin lành Đê Ga”; những thứ tạp nham, vay mượn giáo lý của đạo Tin lành mà FULRO đẻ ra nhằm tập hợp lực lượng.

Mặc dù dần nhận ra cái gọi là Blung Hlâu chẳng qua chỉ là sự thay thế tên gọi, bản chất của nó không khác gì “Tin lành Đê Ga” nhưng ông Yúi vẫn cố chấp nghe, tin theo. Có mặt trong những ngày Siu Yúi bị cơ quan Công an làm việc, chúng tôi nhận thấy một sự thất vọng cay đắng trên gương mặt, thái độ và lời nói của người đàn ông gần 70 tuổi này khi nhận ra bộ mặt tráo trở của Rah Lan Nglol - Ama Chăm. Ông Yúi nói: “Sau khi tôi bị bắt thì Ma Chăm nó chặn facebook của tôi rồi. Lẽ ra nó phải trao đổi với cơ quan An ninh để giải thích là “Blung Hlâu” đã được quốc tế công nhận chứ. Giờ ông vô trách nhiệm, tránh né, chứng tỏ là ông ta chỉ lừa phỉnh mình thôi”.

1-tong-dat-qd-khoi-to-siu-yui-va-siu-dok.jpg
Cơ quan Công an tống đạt Quyết định khởi tố, tạm giam 2 đối tượng Siu Yúi (thứ hai từ trái qua); Siu Dok (thứ ba từ trái qua) để điều tra về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết. (Ảnh: Lê Ánh)

Nói thêm về Rah Lan Nglol - đối tượng cầm đầu tổ chức MRO, đây là kẻ đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã đặc biệt với tội danh “phá hoại chính sách đoàn kết”. Sau khi cầm đầu gây rối tại Gia Lai vào năm 2001, hắn bỏ vợ con ở lại làng Pa Pết, xã Bờ Ngong, vượt biên sang Campuchia rồi đi Mỹ, cưới vợ mới, hoạt động trong tổ chức FULRO lưu vong, kêu gào đòi thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê Ga tự trị”.

Thượng tá Phan Thanh Hải - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh cho biết: “Rah Lan Nglol đã thành lập tổ chức phản động ở Mỹ lấy tên là MRO (viết tắt của Hội người Thượng tị nạn - Montagnard Refugee Organization). Rah Lan Nglol lợi dụng niềm tin, tín ngưỡng mù quáng của bộ phận quần chúng nhân dân để tạo ra cái gọi là “Blung Hlâu”. “Blung Hlâu” nguy hiểm ở chỗ các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài, móc nối với số đối tượng trong nước để phát triển lực lượng.

Mặt khác, ở nước ngoài, các đối tượng FULRO lưu vong móc nối với các thế lực thù địch để chống phá chính quyền Việt Nam, xuyên tạc tình hình, tố cáo Việt Nam ở các hội nghị quốc tế nhằm khuếch trương thanh thế; đưa ra một số lợi ích vật chất, tinh thần để lừa phỉnh, tạo niềm tin cho số đối tượng bên trong.

Từ đó, chúng lôi kéo, khiến họ tin vào sự giúp đỡ từ bên ngoài, dụ dỗ họ tích cực thực hiện các hoạt động chống phá chính quyền như: kích động bà con không chấp hành quy định của địa phương; vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền; cản trở, chống đối việc thực thi pháp luật của chính quyền, Nhà nước; gây suy yếu hệ thống chính trị địa phương.

Nếu chúng ta không kiểm soát thì sẽ tiến tới gây rối, công khai hoạt động trong nước; thậm chí là khủng bố, hoạt động lật đổ chính quyền Nhân dân. Vấn đề mới hiện nay là các đối tượng còn lôi kéo cả những người trẻ không có quá trình tham gia FULRO, “Tin lành Đê Ga” nhưng nhận thức chưa đầy đủ về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị vào hoạt động “Blung Hlâu” với ảo tưởng thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng cho người DTTS”.

Siu Yúi từng được tổ chức phản động FULRO phong là “Chấp sự trưởng” cái gọi là “Tin lành Đê Ga”, là đối tượng cầm đầu các hoạt động gây rối, gây bạo loạn năm 2001, đã bị tuyên phạt 6 năm tù giam về tội phá hoại chính sách đoàn kết, chấp hành án tại Trại giam Nam Hà. Sau thời gian cải tạo, trở về làng Klăh, với khiếu ăn nói và đầu óc nhạy bén, Siu Yúi tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi và hiện có kinh tế khá vững trong làng. Tuy nhiên đối tượng này vẫn ngấm ngầm nuôi ý định phục hồi tổ chức FULRO và không từ bỏ ý định tiến tới thành lập cái gọi là “Nhà nước Đê Ga tự trị”.

Năm 2021, lực lượng An ninh Gia Lai phát hiện Siu Yúi có hoạt động lợi dụng Internet tuyên truyền, tán phát, đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, phản ánh sai sự thật về tình hình tự do tôn giáo, nhân quyền tại Tây Nguyên. Với chính sách khoan hồng, Siu Yúi và số đối tượng liên quan chỉ bị đưa ra kiểm điểm trước quần chúng nhân dân.

Nghiêm khắc mà khoan dung

Kiên quyết ngăn chặn bà con không đi vào con đường tối, Công an tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai lực lượng, biện pháp công tác, xác minh và đấu tranh xử lý hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người DTTS trên địa bàn xã Bàu Cạn tham gia nhóm họp “Blung Hlâu”.

Đại tá Nguyễn Chí Linh - Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Nắm được tình hình tại xã Bàu Cạn có các đối tượng bên trong nhận sự chỉ đạo của tổ chức FULRO lưu vong bên ngoài, thông qua cái gọi là “đạo Blung Hlâu” để tuyên truyền, phát triển lực lượng để hình thành đạo riêng của người Jrai, cuối cùng là hình thành “Nhà nước Đê Ga tự trị”, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng An ninh nội địa tiếp tục nắm tình hình, chuẩn bị các điều kiện để xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua đấu tranh chuyên án; xác định được vai trò, vị trí của từng đối tượng trong tổ chức và xây dựng kế hoạch phá án. Đến ngày 14/5/2026, chúng tôi bắt 3 đối tượng Siu Yúi, Siu Dok, Puih Dịp để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật”.

Việc Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Siu Yúi và Siu Dok nhằm răn đe, cảnh tỉnh những kẻ còn mang tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Đồng thời, thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước, đối với các trường hợp bị Siu Yúi lôi kéo hoạt động Blung Hlâu, cơ quan Công an phối hợp đưa ra kiểm điểm trước dân, tổ chức công tác “vận động nóng”, phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ để không mắc mưu kẻ xấu, yên tâm làm ăn, lao động sản xuất, đơn cử như đối tượng Puih Dip. Tối 16/5/2026, Dip được cơ quan Công an tạo điều kiện trở về nhà ở thôn 7, xã Bàu Cạn. Đối tượng này đã tự nguyện tuyên truyền bà con bỏ “Blung Hlâu”.

Chị Rah Lan Bẽo - người cùng làng tỏ ra tiếc nuối vì cô bạn không nghe lời khuyên của mình, để rồi lại lầm đường lạc lối. Chị Bẽo nói: “Có lần đi hái tiêu với nhau, Dip nói tôi là đang theo Blung Hlâu. Tôi nói nó là cái đó không được đâu mà nó không nghe. Giờ mong Dip và bà con đừng ai tin mấy người như ông Ama Chăm ở nước ngoài nữa”. Còn ông Rơ Mah Dơk - người uy tín thôn 7, xã Bàu Cạn nói: “Sai thì cũng sai rồi, mong cháu Dip từ nay đừng theo kẻ xấu nữa, ở nhà làm ăn, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều”.

Có thể thấy cái giá phải trả cho việc tiếp tay cho FULRO lưu vong là rất đắt. Vì vậy, bà con cần tỉnh táo nhận diện thủ đoạn hoạt động của chúng và hết sức cảnh giác để tránh rơi vào bẫy lừa của bọn phản động. Đồng thời, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an giúp đỡ những người lầm lỗi bỏ qua mặc cảm, tự ti, chăm lo lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống trên quê hương.

Thúy Trinh

Các tin khác

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Vó ngựa của Hoàng đế Quang Trung

Nhắc đến vị vua anh hùng Quang Trung, hậu thế nhớ ngay đến hình ảnh oai hùng vẫn được miêu tả khi nhà vua ngồi trên bành voi, trực tiếp chỉ huy binh sĩ đánh đồn Ngọc Hồi hay hạ thành Thăng Long mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Nói đến ngựa với nhà vua, người ta lại nhớ đến giai thoại về việc nhà vua sai ngựa trạm đem một cành đào Nhật Tân gửi về Phú Xuân tặng Hoàng hậu Ngọc Hân.

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Mã định danh liệu có minh bạch thị trường bất động sản?

Từ ngày 1/3/2026, mỗi bất động sản tại Việt Nam sẽ có một “căn cước” riêng dưới dạng mã định danh điện tử. Chủ trương này được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt về minh bạch hóa thị trường, kiểm soát dòng tiền và hạn chế đầu cơ.

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Điện Kính Thiên: Thêm những bí ẩn khai mở từ lòng đất

Những bí mật quanh điện Kính Thiên - biểu tượng quyền lực tối cao của nhiều triều đại Việt Nam bất ngờ tiếp tục được khai mở vào những ngày cuối cùng của năm 2025, khi Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học công bố kết quả khai quật khảo cổ mới nhất tại Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long.

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại

“Trận địa mới trên bản đồ chiến tranh hiện đại” không còn nằm ở biên giới địa lý hay không gian mạng, mà đang dịch chuyển thẳng vào vùng lãnh thổ bí ẩn nhất của con người: bộ não. Khi các cường quốc đồng loạt đầu tư vào công nghệ thần kinh mang tính lưỡng dụng, từ giao diện não - máy tính đến kỹ thuật điều biến nhận thức, ranh giới giữa điều trị và kiểm soát, giữa tiến bộ và vũ khí hóa trở nên mong manh chưa từng có. Bản chất con người đang đứng trước một phép thử mới, nơi chiến tranh không chỉ nhắm vào cơ thể, mà nhắm vào chính ý chí và bản sắc của mỗi cá nhân.

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Bài cuối: Một gia đình đặc biệt

Không chỉ Trần Tử Bình có cuộc đời đặc biệt, mà đồng chí Nguyễn Thị Hưng - người bạn đời của ông cũng vậy. Họ là “đồng chí chồng - đồng chí vợ” gắn bó với nhau và cùng vượt qua những sự kiện quan trọng của một giai đoạn cách mạng hào hùng nhất trong lịch sử dân tộc.

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Thiếu tướng Trần Tử Bình: Gan vàng dạ sắt

Trong 60 năm cuộc đời thì có đến gần 8 năm Thiếu tướng Trần Tử Bình bị tù đày ở các nhà tù Côn Đảo, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hỏa Lò - đều là những địa ngục trần gian. Sự trưởng thành, tôi luyện của người chiến sĩ cách mạng xuyên qua những gông cùm, xiềng xích; tích đọng thành lòng yêu nước, khát vọng tự do và sức mạnh để quên mình chiến đấu trọn đời vì cách mạng.

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

O Thu - người chèo đò qua dòng sông “mưa đỏ” Thạch Hãn

Có những khoảnh khắc lịch sử, một dòng sông phản chiếu hình ảnh nước Việt Nam can trường trong những năm tháng khói lửa 1972 - sông Thạch Hãn. Giữa mưa bom bão đạn, những mái chèo kiên cường vẫn rẽ sóng, đưa bộ đội sang Thành cổ, chở theo cả niềm tin và ý chí quật cường của đất nước.

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Liệt sĩ Hà Nội trong trận đầu Hải quân ta đánh thắng

Tôi tình cờ gặp Họa sĩ Ngô Thành Nhân trong một chiều mưa Đà Lạt. Lại tình cờ mà thật thú vị khi biết anh là con trai út của Kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Huy Quỳnh. Cũng thật thú vị khi tôi với họa sĩ Ngô Thành Nhân là người cùng quê phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy: Huyền thoại của bầu trời

Trong lịch sử không quân Việt Nam, phi công Nguyễn Văn Bảy (1936-2019) là một cái tên huyền thoại khi lái MiG-17 bắn hạ 7 máy bay tối tân của Mỹ. Ông được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân khi vừa bước qua tuổi 30 với quân hàm Thượng úy. Câu chuyện về phi công Nguyễn Văn Bảy thực sự là một huyền thoại của bầu trời và cuộc đời ông như biểu tượng về một “Cánh chim của bầu trời tự do” …

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Tấm giấy báo tử và câu chuyện xúc động về làm báo ở chiến trường

Trong “kho” hiện vật đồ sộ của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, nhất là những hiện vật lớp thế hệ nhà báo đi trước, có một hiện vật rất đặc biệt. Đó là tấm giấy báo tử “nhầm” của nhà báo Kim Toàn. Được trưng bày trang trọng trong tủ trưng bày của Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đằng sau tấm giấy báo tử vương màu thời gian này là câu chuyện xúc động không chỉ riêng của nhân vật có tên trên tấm giấy mà còn là về những nhà báo chiến trường, về một thế hệ nhà báo - chiến sĩ trong một thời lửa đạn.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của nhà tình báo Vladimir Kulemekov

Từ nhỏ, Vladimir Kulemekov mơ ước trở thành quân nhân. Tốt nghiệp Trường Sư phạm Suvorov với huy chương vàng, ông vào học Học viện Truyền thông Quân sự ở Leningrad. Năm 1969, ông tốt nghiệp và trở thành chuyên gia tình báo điện tử. Sau 5 năm làm việc tại vùng Khabarovsk, ông nộp đơn vào Trường Ngoại giao quân sự.

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Văn Luyện: Làm báo để chữa cho nhiều người cùng lúc…

Giáo sư Nguyễn Tấn Gi Trọng (đại biểu Quốc hội từ khóa I tới khóa VII) nhận xét bác sĩ Nguyễn Văn Luyện (Ủy viên Ban Thường trực Quốc hội khóa I) là “một bác sĩ giỏi, một con người cởi mở, nhân hậu, vị tha, sống vì mọi người; một nhà báo, một nhà hoạt động xã hội lớn, có tầm nhìn xa trông rộng”.

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Ký ức về một thời hào hùng của người lính An ninh

Mặc dù vừa trải qua cơn đột quỵ, trí nhớ khi tỏ khi mờ, nhưng những ký ức về những năm tháng tuổi trẻ hào hùng, với hành trình đi dọc Trường Sơn, vượt qua mưa bom bão đạn để tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam vẫn khắc sâu, nguyên vẹn trong tâm trí của ông Võ Xuân Thành - người lính An ninh Công an Nghệ An.

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

Dalat Palace và cuộc trù bị cho “Hội nghị Fontainebleau”

“Hội nghị Đà Lạt” còn gọi là “Hội nghị trù bị Đà Lạt” họp từ ngày 19/4 đến ngày 11/5/1946 tại Dalat Palace, Tp Đà Lạt, là một hội nghị dự bị, gặp gỡ giữa 2 phái đoàn Việt và Pháp chuẩn bị cho “Hội nghị Fontainebleau” diễn ra vào tháng 7 năm đó.

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Trong không khí cả nước náo nức chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đón những vị khách đặc biệt và “kho” tư liệu ảnh vô giá. Đó là 2 nhà báo chiến trường - Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành - những người đã theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và nhiều trận đánh lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có thời khắc những chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập nửa thế kỷ trước.

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Ký ức miền Nam của những người lính an ninh trên quê hương Xô Viết

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ, ác liệt, cùng với quân và dân cả nước, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược: Củng cố, xây dựng lực lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng; đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH ở hậu phương miền Bắc; đập tan mọi âm mưu và hoạt động của bọn gián điệp biệt kích và nỗ lực tham gia chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Cuộc hạnh ngộ sau nửa thế kỷ

Côn Đảo ngày nay đã khác xưa rất nhiều, nhưng dấu tích của quá khứ vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng oanh liệt. Với những người từng trải qua năm tháng lao tù khắc nghiệt tại Côn Đảo, hòn đảo này đã trở thành một phần máu thịt, gắn liền với ký ức không thể nào quên.

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Hồi ức chiến trận của vị tướng miền Tây

Ở tuổi 81, trải qua nhiều trận đánh sinh tử, đi qua nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời, nhưng với Thiếu tướng Trần Vinh Quang (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thì kỷ niệm đặc biệt nhất với ông là trong những ngày tháng 4/1975 lịch sử, những ngày mà “niềm vui như một giấc mơ” trong cuộc đời mỗi người lính.

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

Hoa bất tử nở giữa lòng địch

H63 là một mô hình điệp báo chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tình báo quốc phòng Việt Nam và thậm chí là cả thế giới. Ở đó, quy tụ được những điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn (X6), Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), Nguyễn Thị Ba... Phía sau mạng lưới tình báo hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, bí mật suốt nhiều năm ấy, người ta không quên hình ảnh vị chỉ huy chiến lược Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang). Cuộc đời ông như một bông hoa bất tử nở giữa lòng địch.