Căng mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Miền Trung những ngày bão lũ, người dân oằn mình gánh chịu cơn thịnh nộ “kép” của thiên tai. Khi hậu quả do ảnh hưởng của cơn bão Noru còn chưa kịp khắc phục, thì từ đại ngàn, lũ ống, lũ quét lại cuồn cuộn đổ về trong đêm, cuốn cả gia sản, nhà cửa lẫn con người trôi theo dòng nước. Trong đại họa đó, lực lượng Công an lại xung phong lên đường, đến với nhân dân vùng lũ, gồng mình cùng bà con chống chọi, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tan hoang huyện biên giới sau trận lũ quét trong đêm

Rạng sáng ngày 2-10, người dân bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) đang chìm trong giấc ngủ sâu, bỗng bị đánh thức bởi tiếng mưa mỗi lúc một to, cùng với đó là nước từ thượng nguồn đổ về, càng gần sáng lưu lượng càng lớn.

Vốn quen sống chung với lũ, nhiều gia đình vội vã trở dậy để kê cao đồ đạc, lùa gia súc, gia cầm đến vị trí an toàn để tránh lũ ống, lũ quét. Vợ chồng chị Và Y Dờ (SN 1995), trú tại bản Sơn Hà, xã Cà Tạ cũng vậy. Thấy nước từ thượng nguồn chảy về mỗi lúc một lớn, chị trao đứa con gái út mới 4 tháng tuổi cho hai đứa con lớn trông, còn hai vợ chồng tranh thủ kê cao đồ đạc.

Căng mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ -0
Công an huyện Quỳnh Lưu giúp dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt.

Trong lúc đang loay hoay dọn dẹp trong nhà, bất ngờ trong đêm tối, chị Dờ nghe tiếng động lớn, tiếng rung lắc sầm sập xung quanh. Chưa kịp định thần thì bất ngờ một đợt lũ ống từ trên núi ập xuống, băng qua ngôi nhà cấp 4 của gia đình, cuốn theo mọi thứ, cả hai vợ chồng chị cũng bị dòng nước cuốn dạt vào một góc nhà. Trong lẫn tạp âm thanh của dông bão, chị Dờ bừng tỉnh khi nghe tiếng con khóc thét, bản năng người mẹ trỗi dậy, chị lao ra dòng nước lũ để tìm con thì cả mấy đứa trẻ đều bị nước cuốn văng ra khỏi nhà. May mắn, hai đứa lớn kịp bấu víu vào bờ cây bên đường nên cứu được, còn đứa út bị dòng nước cuốn đi mất. Sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều hôm sau thi thể cháu bé mới được tìm thấy, cách vị trí ngôi nhà khoảng 50m về phía hạ lưu.

Trận lũ quét kinh hoàng trong đêm hôm ấy đã để lại hậu quả hết sức nặng nề đối với huyện biên giới Kỳ Sơn, với hàng chục ngôi nhà bị sập, chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều gia đình bị mất trắng, cùng với đó là hàng mét khối bùn đất, cây xanh, đá tảng ngổn ngang trên khắp các con đường của thị trấn Mường Xén. Phần lớn cơ quan, công sở, nhà dân ở khu vực khối 1 của thị trấn bị bùn non và đất đá ngập dày hơn 2m.

Thống kê của huyện Kỳ Sơn cho thấy, trận lũ quét đã khiến 14 nhà bị trôi hoàn toàn, 100 nhà bị ngập nặng, 19 nhà bị sạt lở, 2 xe ô tô bị trôi, 10 ô tô bị ngập trong bùn đất. Mưa lũ cũng đã làm sập hoàn toàn nhà làm việc của Công an xã Tà Cạ. Đến chiềutối ngày 3-10, hai bản Hòa Sơn và Sơn Hà, xã Tà Cạ vẫn còn hơn 230 hộ bị cô lập. Để tiếp cận, lực lượng cứu trợ phải chặt tre làm cầu tạm bắc qua các điểm sạt lở hỗ trợ giúp đỡ nhân dân.

Căng mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ -0
Công an huyện Kỳ Sơn bám vách núi cheo leo tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập do lũ.

Khắc phục hậu quả

Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, ngay từ trưa ngày 1-10, khi trên địa bàn huyện Kỳ Sơn xảy ra mưa rất to, nước từ sông Cả dâng lên cao bất thường, Công an huyện Kỳ Sơn quán triệt đến toàn bộ lực lượng công an xã, anh em cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bám sát cơ sở, địa bàn để cảnh báo người dân không đi qua những vùng nguy hiểm như khe suối, cầu tràn. Đồng thời, hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc, tài sản lên cao đề phòng ngập nước gây hư hỏng. Đặc biệt, sau trận lũ ống quét qua bản Sơn Hà, công an huyện đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ có mặt tại địa bàn để di chuyển người dân ra khỏi vùng sạt lở, nguy hiểm; cùng với đó chung tay giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, di chuyển lớp bùn đất vùi lấp quanh nhà để cứu tài sản, giảm thiệt hại ở mức thấp nhất.

Tiếp sức cùng Công an huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ từ chiều tối ngày 2-10 vượt quãng đường hơn 250 km, xung kích lên đường đến với bà con vùng lũ.

Căng mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an làm cọc tiêu sống giúp người dân di chuyển an toàn trong vùng nước ngập.

Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả, với quyết tâm sớm đưa cuộc sống của người dân nơi huyện miền núi Kỳ Sơn trở lại bình thường. Công an các huyện Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong... cũng lập các đoàn công tác, trực tiếp đến với tâm lũ để giúp đỡ nhân dân Kỳ Sơn sớm khắc phục hậu quả của thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Tại đây, cùng với các lực lượng khác như quân đội, bộ đội biên phòng..., các cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân sơ tán tài sản, dọn dẹp nhà cửa và đặc biệt là đưa các nhu yếu phẩm, nước uống cho các hộ dân đang bị cô lập. Cùng với đó, lực lượng “4 tại chỗ” của địa phương và người dân cùng nhau hỗ trợ, tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ khắc phục gặp nhiều khó khăn do nhiều nơi bị chia cắt, nước, bùn ngập và sạt lở khiến nhiều tuyến đường không thể lưu thông nên công tác khắc phục dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

Căng mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ -0
Vượt lũ dữ tiếp tế thực phẩm cho đồng bào vùng bị cô lập.

Không riêng gì địa bàn huyện Kỳ Sơn, trong những ngày qua, mưa lớn trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung, trong đó tập trung lượng mưa lớn tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương, như Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên (Nghệ An); Đức Thọ, Hương Khê, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)...

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến chiều 3-10, mưa lũ tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã làm 8 người chết, hơn 200 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái và hơn 14.033 ngôi nhà khác bị ngập. Mưa lũ cũng làm hàng trăm nghìn hecta hoa màu, ao hồ và gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi...

Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đối với các vùng đồng bằng bị lũ lụt chia cắt, để kịp thời cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, lực lượng Công an đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an cơ sở tại các vùng bị ngập lụt, ứng trực 100% quân số để sát cánh cùng bà con trong những ngày chống chọi với cơn “đại hồng thủy”, giúp dân chống lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn. Trong đó, lực lượng CSGT tình nguyện trở thành những “cọc tiêu sống” tại các tuyến đường bị ngập nước hoặc bị chia cắt do sạt lở đất, để hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn. Cùng với đó, tại nhiều vị trí cầu tràn, đường liên thôn, liên xã hoặc một số tuyến tỉnh lộ, quốc lộ bị ngập, nước chảy xiết do lũ dâng, lực lượng công an xã đã cắt cử người căng dây, cắm biển cảnh báo và túc trực 24/24h hằng ngày để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi người dân cố tình băng qua.

Căng mình giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ -0
Công an xã Yên Thắng (huyện Tương Dương) kết bè vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu.

Tính đến thời điểm này, đối với các vùng đồng bằng và hạ du, nước lũ bắt đầu rút trên diện rộng. Nước xuống đến đâu, lực lượng Công an cùng nhân dân và các tổ chức đoàn thể khác tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường, thu dọn bùn non tại nhà dân, các công sở, trường học để đảm bảo các hoạt động được diễn ra bình thường ngay sau khi nước lũ đi qua. Riêng tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, công tác khắc phục hậu quả của trận lũ quét dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần đến hơn 10 ngày. Trong quãng thời gian đó, lực lượng Công an sẽ cùng ăn, cùng ở và cùng chung tay với bà con để dọn dẹp, khắc phục hậu quả do mưa lũ để lại cho đến khi người dân có cuộc sống ổn định, an yên sau cơn đại hồng thủy.

Sáng 3-10, tại Trạm Y tế xã Mường Típ (Kỳ Sơn), sản phụ Hờ Y N. (SN 2003) bị băng huyết sau sinh, nguy hiểm đến tính mạng, cần cấp cứu kịp thời. Địa bàn vùng biên giới khó khăn cùng với tình hình mưa lũ khiến các ngả đường từ xã ra trung tâm huyện lỵ bị chia cắt, ko đi lại được. Công an xã Mường Típ đã nhanh chóng cử 2 cán bộ cùng 1 xe ô tô tải chở sản phụ đến Bệnh xá Đoàn kinh tế Quốc phòng 4 sơ cứu, sau đó tiếp tục vận chuyển cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương. Sau khi vượt qua hơn 90 km đường núi, sản phụ đã được cấp cứu kịp thời.

Trước đó, địa bàn xã Yên Thắng (Tương Dương) cũng bị lũ cô lập hoàn toàn. Ngày 1- 10, cháu Xên Hoàng P. (2022), trú ở bản Xốp Cốc, xã Yên Thắng bị sốt xuất huyết nặng, nguy hiểm đến tính mạng, cần phải đưa đi cấp cứu. Công an xã đã nhanh trí chặt tre kết thành bè nổi, làm phương tiện để đưa cháu bé vượt qua dòng nước xiết đến trung tâm y tế huyện cấp cứu kịp thời.

Thiện Thành

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.