Vụ nam sinh Trường Sân khấu Điện ảnh bị tạt axít:

Cần tăng nặng hình phạt đối với hành vi tạt axít

Mặc dù đã chia tay nhưng khi phát hiện bạn gái có người yêu mới cao to, đẹp trai và ít tuổi hơn mình, Công hết sức cay cú với tình địch. Những ghen tuông ngấm ngầm cộng thêm sự tự ti của một gã đàn ông đã biến Công thành kẻ hèn hạ và tàn độc, rắp tâm phá hủy dung nhan tình địch. Âm mưu độc ác của kẻ tiểu nhân đã khiến nam sinh Khoa Diễn xuất Trường Sân khấu Điện ảnh (SKĐA) thành người tàn phế…

Việc Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng điều tra, bắt giữ thủ phạm vụ tạt axít nam sinh Trường SKĐA đã góp phần giải tỏa bức xúc của gia đình nạn nhân và dư luận xã hội, thế nhưng khi trao đổi thông tin vụ án, Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy có phần trăn trở hơn. Anh nói rằng, trong những đòn thù do ghen tuông tình ái, dùng axít để hủy loại dung nhan người yêu hoặc tình địch là cách trả thù hết sức đê hèn và tàn độc. Trong vụ án này, cả nạn nhân và đối tượng đều đang là sinh viên, là điều hết sức đáng tiếc.

Trưa 21/9, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Cầu Giấy đã thực hiện việc dẫn giải đối tượng Nguyễn Thành Công đi tìm cửa hàng hóa chất mà gã đã mua axít để tạt nạn nhân Lê Thanh Tùng. Theo lời khai của Công thì trước khi thực hiện việc trả thù tình địch, gã đã lên mạng tìm hiểu những chỗ có bán axít tại Hà Nội. Qua thông tin đăng tải trên mạng, Công thừa biết sự hủy hoại của axít đối với cơ thể con người nhưng vẫn rắp tâm chọn cách trả thù độc ác này.

Đọc một bài báo thấy thủ phạm khai mua axít tại đường Láng, gã liền đi xe máy đến khu vực này tìm cửa hàng bán hóa chất nhưng không tìm được. Không từ bỏ ý định, gã tiếp tục phóng xe lang thang vào khu phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm. Thấy một cửa hàng có biển hiệu bán hóa chất, gã tạt vào mua 50.000 đồng, được nửa lít axít loãng.

Lời khai của Công chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng công việc dẫn giải đối tượng này đi tìm lại cửa hàng bán hóa chất cũng không dễ dàng. Vốn là người ngoại tỉnh nên Công không thuộc đường Hà Nội, không nhớ chính xác địa điểm đã mua axít. Các trinh sát mất rất nhiều thời gian chở gã bằng xe máy đi khắp các tuyến phố cổ Hà Nội tìm cửa hàng. Quá trưa, Công được ngồi nghỉ tạm trong ôtô máy lạnh, ăn trưa trong khi anh em trinh sát chỉ có nước lọc.

Những ngày qua, việc điều tra, làm rõ thủ phạm gây án cũng là một áp lực đối với Cơ quan Công an. Một khi chưa tìm ra thủ phạm thì cán bộ điều tra còn ăn không ngon, ngủ không yên, đêm ngày tỏa đi khắp nơi xác minh từng mối quan hệ của nạn nhân để khoanh vùng đối tượng. Vụ tạt axít nam sinh viên Trường SKĐA khiến dư luận vô cùng bất bình, căm phẫn trước hành vi tàn độc của thủ phạm. Nạn nhân Lê Thanh Tùng vừa thi đỗ vào Trường SKĐA, chỉ mới nhập trường được ít ngày.

Dẫn giải 2 đối tượng Nguyễn Thành Công và Lương Văn Hoàn.
Dẫn giải 2 đối tượng Nguyễn Thành Công và Lương Văn Hoàn.

Niềm hân hoan của một tân sinh viên cùng gia đình còn đang tràn ngập thì bỗng đâu tai họa ập đến. Tùng được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt trái và cổ do axít. Chưa nói trước được mức độ thương tật mà Tùng sẽ phải chịu đựng nhưng ai cũng biết rằng đối với một diễn viên, nghề nghiệp mà Tùng đang theo học thì yếu tố thanh – sắc là hết sức quan trọng.

Chăm sóc con trai trong bệnh viện, bà Hoàng Thị Thanh, mẹ của Tùng đau lòng cho biết, những khi tỉnh táo, Tùng soi gương thấy mặt mình bị hủy hoại, em tỏ ra chán nản, tuyệt vọng, không muốn ăn uống. Hai vợ chồng bà Thanh chỉ biết thay nhau xuống Hà Nội chăm sóc, động viên con cố gắng ăn uống để mau lành bệnh.

Từ khi bị bắt giữ và trong suốt buổi dẫn giải, thủ phạm Nguyễn Thành Công tỏ thái độ hết sức bình tĩnh, rành mạch khai nhận hành vi phạm tội. Nguyên nhân vụ án, bắt nguồn từ mối quan hệ giữa Công và Vũ Thị Linh (tên đã được thay đổi). Theo Công khai nhận thì tình yêu diễn ra từ năm 2010, khi Công đang học lớp 11 còn Linh mới đang học lớp 9. Hai gia đình đều cấm đoán nhưng không ngăn nổi.

Năm 2013, Công xuống Hà Nội học hệ cao đẳng của một trường đại học chuyên ngành tài nguyên môi trường. Công khoe rằng đang theo học khoa Trắc địa. Nếu không có gì thay đổi thì hết năm nay gã sẽ ra trường. Gia đình đã chuẩn bị xin cho gã làm địa chính. Quá trình học tại Hà Nội, mặc dù có yêu chớp nhoáng vài cô gái khác nhưng Công vẫn duy trì mối quan hệ tình cảm với Linh. Năm 2014, Linh thi trượt đại học. Kỳ thi vừa rồi, Linh đã trúng tuyển vào một học viện và cũng đã làm thủ tục nhập học.

Công khai rằng khoảng đầu tháng 7/2015, giữa Linh và Công liên tục xảy ra mâu thuẫn, giận dỗi. Sau một trận cãi vã, Linh tuyên bố chia tay. Công đồng ý vì nghĩ rằng trong thời gian yêu nhau, hai đứa đã rất nhiều lần giận nhau, nói lời chia tay nhưng cuối cùng vẫn quay lại với nhau. Nên lần này, Công nghĩ Linh chỉ giận ít hôm rồi hai bên sẽ làm lành. Thế nhưng đợi mãi không thấy Linh có dấu hiệu quay lại. Công nhắn tin nói nếu Linh yêu người khác, bị người yêu bỏ thì Công vẫn yêu, Linh cũng không đáp lại.

Nghi ngờ Linh đã có người khác, Công ngấm ngầm theo dõi và được biết “đối thủ” là anh Nguyễn Thanh Tùng. Công nhắn tin hỏi và được Linh thừa nhận đang yêu Tùng.

Khi chúng tôi hỏi, đàn ông đã chia tay thì nên cư xử đàng hoàng, cớ sao lại tìm cách trả thù anh Tùng một cách hèn hạ như vậy? Công cúi đầu, một lúc sau gã mới thốt ra một câu: “Em cay”. Cái sự cay cú của một gã trai khi biết được “tình yêu” mà gã đã sở hữu 5 năm nay đã có kẻ thứ 3 xen vào. Đó là vào khoảng thời gian đầu tháng 8, Công mở được trang facebook của Linh còn lưu giữ mật khẩu trên điện thoại di động của gã và đọc được tin nhắn giữa Linh và anh Tùng, nội dung thể hiện hai người đã có quan hệ thân mật hơn mức mà Công vẫn nghĩ.

Gã tò mò vào facebook của anh Tùng, thấy “tình địch” vừa trẻ hơn, lại cao 1m80, đẹp trai, được nhiều cô gái ngưỡng mộ nên hết sức ghen tị. Nhìn hình ảnh đối thủ đẹp ngời ngời, gã lại càng tự ti vì hình thể thấp bé nhẹ cân của mình vốn được đặt biệt danh là Công “kẹo”. Cay cú vì  chàng trai đã khiến người yêu 5 năm của gã nói lời chia tay, Công tìm hiểu thông tin số điện thoại của anh Tùng rồi nhắn tin chửi bới, đe dọa.

Nạn nhân Lê Thanh Tùng.
Nạn nhân Lê Thanh Tùng.

Đến cuối tháng 8, khi thấy anh Tùng đăng thông báo trúng tuyển Đại học SKĐA, đồng thời biết Linh cũng đỗ đại học chuẩn bị xuống Hà Nội, Công càng tức tối hơn. Hèn hạ sinh tàn độc. Gã rắp tâm hủy hoại dung nhan của chàng tình địch đẹp trai bằng axít. Tội nghiệp cho chàng tân sinh viên Lê Thanh Tùng. Khi quen Linh, chàng trai trẻ này đâu biết đang vướng vào một mối quan hệ phức tạp.

Sau khi gây án, tối đó Công nhắn tin hỏi thăm Linh, vờ như chưa biết chuyện gì xảy ra. Mục đích của Công rất muốn biết Linh đã có thông tin về việc Tùng bị tạt axít hay chưa và tâm trạng của cô gái sẽ ra sao khi nhận được tin dữ. Tuy nhiên suốt đêm đó không thấy Linh nhắn lại.

Trưa hôm sau, Công trực tiếp gọi điện cho Linh hỏi cô đang ở đâu? Linh trả lời đang ở trong bệnh viện với bạn trai rồi cúp máy. Công khai rằng sau giây phút hả hê vì đã trả thù được tình địch, gã bắt đầu thấy hoang mang, lo lắng và hối hận về hành vi của mình.

Ngày 19/9, gã về quê ngoại ở Hải Phòng chơi nhưng vẫn ra quán nét theo dõi tin tức về vụ tạt axít. Thấy một số tờ báo đã thông tin vụ việc theo hướng nạn nhân nghi ngờ mâu thuẫn khi làm quen một bạn gái cùng trường trên mạng xã hội facebook, Công nghĩ rằng hành vi độc ác của gã đã “qua mặt” được Cơ quan Công an. Gã hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của các trinh sát Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy khi vừa đặt chân về ký túc xá vào tối 20/9.

Chiều 21/9, Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Cơ quan điều tra đã tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thành Công (SN 1993, quê Bảo Nhai, Bảo Hà, Lào Cai) và Lương Văn Hoàn (SN 1993, ở Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định), đều là sinh viên ngành tài nguyên môi trường, về tội “Cố ý gây thương tích”. Đây là 2 thủ phạm đã thực hiện vụ tạt axít anh Lê Thanh Tùng (SN 1996, quê Lào Cai), sinh viên Trường đại học SKĐA vào tối 16/9 vừa qua.

Quá trình điều tra làm rõ, Nguyễn Thành Công có quan hệ yêu đương với chị Vũ Thị Linh (SN 1996, quê Lào Cai) từ năm 2010, đến tháng 7/2015 thì chia tay. Đầu tháng 8/2015, Công phát hiện lý do Linh chia tay là do có quan hệ tình cảm với anh Lê Thanh Tùng nên đã nhắn tin chửi bới, đe dọa Tùng.

Khoảng giữa tháng 8, Công đi mua 1 chai axít với mục đích tìm gặp Tùng để hắt axít gây thương tích. Công kể chuyện cho Hoàn là bạn cùng lớp biết và rủ Hoàn cùng tham gia, giúp Công thực hiện kế hoạch trả thù. Hoàn đồng ý, nhận nhiệm vụ điều khiển xe máy chở Công đi gây án.

Khoảng 20 giờ ngày 16/9, Công gọi Hoàn đến chở đi gây án. Trước khi đi, Công dặn Hoàn tháo gương xe và biển kiểm soát nhằm che giấu tung tích. Công mang theo 1 chai axít, 1 cốc thủy tinh, đeo găng tay cao su, mặc áo dài tay, bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm cùng Hoàn đi tới khu vực phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.

Công gọi điện thoại cho anh Tùng, giả vờ là nhân viên chuyển quà tặng và hẹn anh Tùng ra cổng Trường SKĐA nhận quà. Khi anh Tùng ra cổng trường, Hoàn chở Công áp sát để Công hắt axít vào mặt anh Tùng, sau đó phóng xe bỏ chạy.

PHÁP LUẬT CÒN CHƯA NGHIÊM ĐỐI VỚI HÀNH VI TẠT AXÍT

Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội:

Trong những năm gần đây trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cũng như cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ án mà các đối tượng dùng thủ  đoạn tạt axít vào người khác để giải quyết mâu thuẫn chủ yếu liên quan đến việc ghen tuông hay do thù tức cá nhân có liên quan đến tình ái. Đối tượng tạt axít vào người khác thường nhằm vào vùng mặt với mục đích thù tức và làm cho nạn nhân biến dạng khuôn mặt khiến họ mặc cảm không hòa nhập với cộng đồng xã hội, cũng như để cho nạn nhân phải bị mang tiếng làm điều gì đó không đúng nên mới bị xảy ra hậu quả như vậy.

Hiện nay, khi mà pháp luật còn chưa nghiêm đối với hành vi dùng axít gây thương tích cho người khác nên các đối tượng đã lợi dụng điều này để thực hiện hành vi phạm tội. Chúng biết rằng khi hành vi tạt axít mà không gây ra hậu quả chết người thì không thể xử lý về tội giết người với hình phạt cao nhất là tử hình nên chúng đã lựa chọn phạm tội  bằng phương pháp đó, xét trên góc độ nào đó còn dã man hơn là giết người. Nhiều nạn nhân bị tạt axít sống cũng như chết suốt cuộc đời. Đây là hành vi rất tàn bạo đã xâm phạm đến sức khỏe của con người được pháp luật bảo vệ. Hậu quả để lại do hành vi dùng chất axít để xâm phạm đến thân thể nạn nhân là rất lớn với nhiều di chứng để lại trong suốt cuộc đời họ kể cả mặt tinh thần.

Pháp luật buộc người phạm tội phải nhận thức hành vi dùng axít tác động vào cơ thể người khác là hành vi gây nguy hiểm đến sức khỏe hoặc tính mạng cho người khác. Tuy đối tượng không mong muốn tước đoạt tính mạng nhưng hậu quả xảy ra đến đâu thì phải chịu trách nhiệm đến đó.

Trên thực tế, hầu như không có nạn nhân nào bị tạt axit sau đó chết vì hành vi này. Do đó, đối với hành vi tạt axít thông thường các cơ quan tố tụng chỉ xử lý về tội “Cố ý gây thương tích” hoặc “Gây tổn hại cho sức khỏe người khác” theo Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, với tính chất tàn bạo và hậu quả nặng nề mà hành vi tạt axít gây ra, cần phải có chế tài xử phạt nặng hơn như hiện nay. Chỉ căn cứ vào mức độ thương tích khi giám định làm căn cứ xử lý thì sẽ không có tác dụng răn đe và trừng trị tội phạm. Cần thiết phải bổ sung điều luật theo hướng tăng nặng hình phạt thật nghiêm khắc của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác khi hành vi tạt axít gây ra làm biến dạng khuôn mặt của nạn nhân.

Hương Vũ

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.