Chiều 3/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, ngụ xã Hậu Nghĩa) về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Chiều 24/3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu và lực lượng chức khác bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi nhập cảnh trái phép, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trong phần xét hỏi "đại án" Vạn Thịnh Phát, trả lời trước HĐXX về các công ty “sân sau” giúp Trương Mỹ Lan rút ruột hàng ngàn tỉ đồng từ ngân hàng SCB, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB khai: “Với các công ty thuộc “hệ sinh thái” Vạn Thịnh Phát, trong đó có công ty dầu khí Đông Phương thì tất cả đều có hợp đồng vay, có mục đích vay, đã giải ngân cho nhóm Đông Phương nhưng tiền thì bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Phương) sử dụng”.
Tuy bị 2 tên cướp dùng dao, bình xịt hơi cay chống trả, tấn công quyết liệt hòng tẩu thoát, nhưng 2 nam thanh niên vẫn hỗ trợ tích cực CBCS khống chế, bắt giữ được bọn chúng cùng tang vật.
Bước đầu "siêu trộm" Tùng khai nhận đã thực hiện hơn 30 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Duy Xuyên và các địa phương lân cận trong tỉnh Quảng Nam với số tài sản trộm cắp được gồm: 50 ĐTDĐ; gần 200 triệu đồng, hơn 10 chỉ vàng và một số tài sản khác quy đổi thành tiền gần 450 triệu đồng.
Ngày 31/10, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982; trú huyện Phú Giáo, Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ra quyết định truy tìm Nguyễn Thanh Tùng (SN 1983, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hung thủ làm quen với cô gái đi xe SH đậu bên đường giữa trưa vắng rồi bất ngờ ra tay sát hại nạn nhân, cướp xe đem cầm cố lấy tiền tiêu xài, chơi game.
3 đối tượng liên quan đến cuộc hỗn chiến tại khu dịch vụ karaoke bên trong khách sạn Quốc Tế ở Nha Trang như CAND đã thông tin đã bị bắt khẩn cấp
Nguyễn Thanh Tùng (29 tuổi, trú tại xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) là lao động tự do. Qua quan hệ xã hội, Tùng quen anh Nguyễn (quê Lạng Sơn). Từ sự quen biết này, Tùng tự nhận là cán bộ ngành Dầu khí có quan hệ với nhiều đồng chí lãnh đạo để lừa anh Nguyễn đưa số tiền 2 tỷ đồng “chạy án” cho mẹ mình đã bị Toà án cấp sơ thẩm tuyên án tử hình.
Mạo danh là trợ lý cho Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, “quảng cáo” có khả năng giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân được vay các gói ưu đãi tại Ngân hàng Thế giới và tổ chức UNDP nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Ngày 4-12, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố bị can Ngô Văn Tâm (48 tuổi, ngụ phường 1, quận 8, TP Hồ Chí Minh), nguyên nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần vàng bạc đá quý SJC Bàn Cờ (gọi tắt công ty SJC Bàn Cờ) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thanh Tùng (62 tuổi, ngụ phường 13, quận 3, TP Hồ Chí Minh) - Nguyên giám đốc Công ty SJC Bàn Cờ về tội “Không tố giác tội phạm”.
Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Tùng (62 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý SJC Bàn Cờ - gọi tắt là Công ty SJC Bàn Cờ) về tội "Không tố giác tội phạm". Ông Tùng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.
Mặc dù đã chia tay nhưng khi phát hiện bạn gái có người yêu mới cao to, đẹp trai và ít tuổi hơn mình, Công hết sức cay cú với tình địch. Những ghen tuông ngấm ngầm cộng thêm sự tự ti của một gã đàn ông đã biến Công thành kẻ hèn hạ và tàn độc, rắp tâm phá hủy dung nhan tình địch. Âm mưu độc ác của kẻ tiểu nhân đã khiến nam sinh Khoa Diễn xuất Trường Sân khấu Điện ảnh (SKĐA) thành người tàn phế…
Một ngày đầu tháng 8, thành phố Hưng Yên trời mưa tầm tã. Nhóm chúng tôi, gồm đủ mọi lứa tuổi, 70, 80, có cả những cô gái, chàng trai 19, 20 đội mưa từ Hà Nội, Kim Động, Khoái Châu, Văn Giang… rủ nhau về Khu đô thị Sơn Nam trên đường Phạm Ngũ Lão. Chúng tôi không chỉ được nếm những trái nhãn lồng đầu mùa hái vội còn thơm hương vườn Bảo Châu, Hiến Nam, mà chủ yếu để xem mặt, để nghe thơ Nguyễn Thanh Tùng qua tập thơ "Tiếng vọng miền quên lãng"…
Vào khoảng 13h30 ngày 6/5 Công an phường Phú Thượng nhận được đơn trình báo của anh Đặng Đình Thiệu (SN 1989) về việc bị đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991), trú tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang lừa xe máy không trả. Trong quá trình cơ quan điều tra tiếp nhận đơn trình báo thì 15h cùng ngày, Tùng đã lên Công an phường đầu thú.
Ngày 21/1, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối với Phạm Bằng Tâm, 23 tuổi, quê quán xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội và là nhân viên siêu thị Metro Thăng Long để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.