“Bốn không” ở vùng đất biên viễn

Ngược đường 9 lên huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), xã rẻo cao, biên giới Hướng Việt nằm bên kia đỉnh núi Sa Mù và cách tượng đài chiến thắng Khe Sanh theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông chừng 60 km. Địa bàn núi rừng hiểm trở, giáp tỉnh Savannakhet (Lào), nơi có hàng trăm đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới có thể dễ dàng qua lại, nên việc đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn, đặc biệt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy gặp không ít khó khăn.

Vì dân, sẵn sàng hy sinh

Trước tình hình nói trên, chính quyền, ngành chức năng huyện Hướng Hóa và tỉnh Quảng Trị xác định việc đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn này là đặc biệt quan trọng và cấp thiết. Riêng với ngành Công an, ngay khi tiến hành thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã của Bộ Công an, Công an huyện Hướng Hóa đã lựa chọn những cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn, vừa nhiệt huyết, yêu nghề, vừa tình nguyện đến vùng cao, khó khăn công tác.

Ngay đợt bố trí đầu tiên, Đại úy Trương Văn Thắng - cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hướng Hóa đã xung phong lên địa bàn xã này công tác. Chỉ qua thời gian ngắn, anh được hầu hết người dân ở đây biết đến bởi sự gần gũi, chân tình và hay giúp đỡ người khác. Đầu tháng 10/2020, tại Hướng Việt xảy ra trận lũ quét kinh hoàng. Hôm đó, đang trực ở đơn vị, nhận được tin có một số người dân bị kẹt lũ trên rẫy, anh liền báo cáo cho chỉ huy tham gia cùng lực lượng cứu nạn gồm 17 người, chia thành 5 tốp. Tốp của Đại úy Trương Văn Thắng đi đầu, ngoài anh còn có Đại úy Lê Văn Dùy - Bộ đội biên phòng tăng cường làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hướng Việt, đồng chí Hồ Văn Sinh - Chủ tịch UBND xã và một cán bộ xã đội.

“Bốn không” ở vùng đất biên viễn -0
Đoàn công tác của Văn phòng Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ làm trưởng đoàn thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước (98 tuổi) ở phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn vừa ngược lên một con dốc để tìm kiếm, tiếp cận hiện trường người dân bị kẹt lũ, bất ngờ từ núi cao vang lên, dội xuống tiếng nổ lớn rung trời đất. Anh Thắng hô hoán để mọi người chạy, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng không kịp - một mảng núi lớn đổ ập xuống, khiến 1/3 phần đường phía ta luy âm gần như đứt cùng lúc. Anh Thắng bị đất đá đè giập gãy và chôn vùi một chân, anh Dùy bị gãy chân trái và văng ra xa, còn anh Sinh bị gãy tay phải, gãy chân trái, đồng thời bị nước lũ đẩy từ mặt đường trôi xuống dưới vực. Những tốp người đi phía sau đã tìm mọi cách để ứng cứu, đưa được những người bị nạn về cấp cứu tại trạm y tế xã. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Đại úy Trương Văn Thắng đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngay sáng 19/10/2020, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Nguyễn Văn Sơn (lúc đó là Trung tướng), Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã đến huyện miền núi Hướng Hóa để chỉ đạo công tác cứu nạn, tìm phương án đưa thi thể Đại úy Trương Văn Thắng ở khu vực đang bị chia cắt do lũ quét, sạt lở núi ra bên ngoài.

Đang lúc căng thẳng vì địa bàn Hướng Việt lúc đó hoàn toàn bị mất liên lạc, từ ngã ba tượng đài chiến thắng Khe Sanh nhìn về phía vùng cao này chỉ thấy một màu trắng mênh mông của nước lũ, nhiều người chợt thấy một cánh tay giơ cao giữa hội trường: “Xin phép thủ trưởng cho em được dẫn đoàn vào đưa thi thể của cán bộ Thắng ra”. Hội trường im lặng một lúc. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn thở phào: “Cảm ơn đồng chí! Đồng chí chắc chắn chứ?”. “Dạ, vâng! Em chắc chắn ạ. Vì em là người đồng bào, em hiểu được rừng núi”. Cánh tay giơ cao hôm ấy là của Trung tá Hồ Sỹ Vinh, lúc đó là Trưởng Công an thị trấn Khe Sanh - Hướng Hóa.

Thời gian lặng lẽ trôi nhưng đến bây giờ hễ nhắc tới trận lũ lịch sử năm đó, cùng việc vượt núi, băng rừng đưa thi thể Đại úy Trương Văn Thắng ra bên ngoài, nhiều người nhớ ngay tới cánh tay giơ cao đầy quyết đoán của Trung tá Hồ Sỹ Vinh, phần vì trách nhiệm, phần vì tình cảm thiêng liêng với đồng đội, đồng chí của mình. Gần 2 năm sau đó, tưởng như chuyến đi sinh tử ngày ấy lên rẻo cao, biên giới Hướng Việt chỉ còn kỷ niệm, trong lần Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị hội bàn với Ban Chỉ huy Công an huyện Hướng Hóa về tìm chọn cán bộ, chiến sĩ đủ năng lực đảm bảo tốt an ninh, trật tự vùng biên giới này, chính cánh tay của Trung tá Hồ Sỹ Vinh lại một lần nữa giơ cao.

“Nếu tôi sống, làm việc ở thị trấn, rõ ràng rất thuận lợi. Nhưng, cứ mỗi lần nhớ tới chuyến đi, nhớ ánh mắt đau đáu của đồng bào ở Hướng Việt, trong lòng tôi lại có điều gì đó thúc giục mình”, Trung tá Hồ Sỹ Vinh trầm ngâm trải lòng.

Cố gắng làm tốt để xứng đáng trước sự hy sinh của đồng đội

Giữa năm 2022, Trung tá Hồ Sỹ Vinh được cấp trên điều động đến Hướng Việt đảm nhiệm địa bàn mới, với chức danh Trưởng Công an xã. Ngay khi trở lại Hướng Việt, việc đầu tiên Trung tá Hồ Sỹ Vinh làm là nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm hết mình với công việc; rà soát, phân loại đối tượng có tiền sự, tiền án để giám sát, quản lý; tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền ở cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn, đặc biệt đấu tranh phòng ngừa, xử lý nghiêm tội phạm, tệ nạn ma túy; xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm vừa dựa vào tập quán, văn hóa, hương ước của địa phương, vừa đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo mang lại hiệu quả cao trong thực tế.

“Bốn không” ở vùng đất biên viễn -0
Công an xã Hướng Việt kết nối, phối hợp với Công an TP Đà Nẵng trao tặng áo ấm cho học sinh nghèo trên địa bàn.

Để thực hiện kế hoạch này, anh bàn bạc, thống nhất với cấp dưới của đơn vị đưa ra 4 đầu việc, tương ứng 4 mục đích cần phải thực hiện, bao gồm địa bàn không có tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy; không có tai nạn giao thông; không có các vụ việc gây rối trật tự công cộng và không có các loại tệ nạn, tội phạm hình sự khác. Căn cứ vào 4 đầu việc tương ứng với 4 mục đích đó, Trung tá Hồ Sỹ Vinh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân đến tận từng hộ gia đình, từng thôn bản trên địa bàn; động viên, khuyến khích bà con chủ động liên lạc với lực lượng Công an mỗi khi phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Riêng Trung tá Hồ Sỹ Vinh kiểm tra, rà soát các đối tượng “cộm cán”, trực tiếp gặp, tìm hiểu nhằm có phương án giáo dục, xử lý.

“Có những tình huống tự mình phải thỏa thuận trước với họ nhưng không trái với quy định của luật pháp, đồng thời đối tượng tâm phục, khẩu phục. Chẳng hạn, các đối tượng có thói quen sau uống rượu, bia hay tìm người khác gây gổ, chửi bới, đánh đập vợ con, tôi đưa ra thỏa thuận hễ bà con phát hiện tôi hay cán bộ, chiến sĩ của đơn vị có những hành vi đó thì bất kỳ người nào khác đều có quyền tát tai mạnh, bình đẳng như bất kỳ người nào khác vi phạm. Sau thỏa thuận đó, tôi vài lần tiến hành với một vài đối tượng và được mọi người rất đồng tình ủng hộ. Thế là những người đó không phải vì đau do bị đánh, mà vì xấu hổ với mọi người nên tập thay đổi tính nết, giảm dần bia, rượu và không còn thói quen xấu như trước”, Trung tá Hồ Sỹ Vinh chia sẻ. 

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề ANTG, ông Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt phấn khởi cho biết, sau hơn 20 năm kể từ khi chia tách từ xã Hướng Lập, 2 năm lại đây địa phương đã có những bước phát triển vượt bậc ở tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Có được thành quả này, trước hết phải kể đến vai trò, sự đóng góp của công an xã trong tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong đảm bảo, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn, qua đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. “Chúng tôi ấn tượng nhất, ghi nhận kết quả đạt được tốt nhất chính là việc thực hiện địa bàn “bốn không”. Từ 2 năm nay, ở Hướng Việt hoàn toàn không có tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy; không có tai nạn giao thông; không có các vụ việc gây rối trật tự công cộng và không có các loại tệ nạn, tội phạm hình sự khác”, ông Hồ Văn Sinh vui mừng nhấn mạnh.

Đại tá Lê Phi Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, bằng trình độ, năng lực làm việc và niềm đam mê với nghề, cùng tinh thần xung kích, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng vì cộng đồng, vì nhân dân, những năm qua Trung tá Hồ Sỹ Vinh dù đảm nhiệm vị trí công tác, địa bàn nào cũng đều hoàn thành xuất sắc và tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, hơn 3 năm qua, Trung tá Hồ Sỹ Vinh  2 lần được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện Hướng Hóa, UBND thị trấn Khe Sanh và UBND xã Hướng Việt nhiều lần trao tặng giấy khen.

Những năm qua, nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành chức năng, đoàn thể địa phương và nhân dân cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức các chuyến về nguồn thăm viếng, tri ân, học tập chính trị và báo công tại các “địa chỉ đỏ”, trong đó có các “địa chỉ đỏ” tại tỉnh Quảng Trị; thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ - thương, bệnh binh và có công với cách mạng. Qua đó giáo dục thế hệ trẻ học tập, noi theo tấm gương sáng của lớp cha anh; phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết xây dựng và phát triển quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Với tinh thần đó, cùng với công an các đơn vị, địa phương hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và 79 năm Ngày thành lập lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2024), ngày 19 và 20/7 vừa qua, Văn phòng Bộ Công an đã có chuyến về nguồn ý nghĩa tại tỉnh Quảng Trị. Đoàn do Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ tại đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị; các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9; thăm hỏi, động viên và trao quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.

Thay mặt đoàn công tác báo công trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh anh dũng giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và trước các Mẹ Việt Nam anh hùng, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên nêu rõ, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không ngừng ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh. Đặc biệt, tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác Công an, chủ động giúp Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ chỉ đạo giải quyết những vấn đề cơ bản, chiến lược cũng như những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước. Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, đoàn cán bộ, chiến sĩ vui mừng và xúc động khi biết mẹ 101 tuổi song trí nhớ vẫn còn minh mẫn, có thể tự đi lại, sinh hoạt cá nhân. Trong từng cái nắm tay thật chặt và ấm áp, mẹ kể cho mọi người nghe kỷ niệm về những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước không thể nào quên...

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên chia sẻ rằng, cứ mỗi lần đến thăm viếng tại các nghĩa trang liệt sĩ, thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đều cảm nhận được sâu sắc sự hy sinh to lớn; bản thân vì thế luôn dặn lòng mình phải phấn đấu thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ công tác của ngành; tâm sự, sẻ chia với đồng đội cũng như giáo dục lớp trẻ phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với quê hương, Tổ quốc trong đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Thanh Bình

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.