Ấm lòng bóng sắc phục giúp người về bản quán

Những ngày qua, có hàng chục vạn người từ các tỉnh phía Nam đội nắng đội mưa trở về quê sau nhiều tháng khó khăn do giãn cách. Trong những đoàn người đó, có cả những cụ già 70-80 tuổi mong được gửi nắm xương nơi quê nhà, có cháu bé còn đỏ hỏn được mẹ bế trên tay, có phụ nữ chuẩn bị đến kỳ sinh nở...

Với mong muốn giúp người dân có chuyến hồi hương an toàn nhất, lực lượng Công an, nhất là cán bộ chiến sĩ CSGT các tỉnh, thành dọc tuyến quốc lộ 1A dường như không ngủ.

Chuyện cảm động dọc đường

Tối 6-10, tại chốt kiểm soát của thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, đoạn giáp ranh tỉnh Long An, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Trạm CSGT thị trấn Tân Túc đang làm việc thì thấy một cụ bà lưng đã còng rạp, chậm chạp đẩy chiếc xe nôi chất đầy đồ đạc lóc cóc đi trên đường. Thấy vậy, CBCS đã mời bà vào chốt nghỉ ngơi. Bà Ớt cho biết mình vào TP Hồ Chí Minh thăm cháu ngoại, không may bị kẹt lại hơn 4 tháng không thể trở về nhà. Nay nghe tin chồng trở bệnh nặng, bà quyết khăn gói lên đường về quê. được một người quen cho chiếc xe nôi cũ, bà chất toàn bộ "gia tài" của mình rồi lên đường. Trước đó, các con bà cũng đã đăng ký xe 0 đồng cho bà về quê nhưng vẫn chưa có suất. Do không muốn làm phiền các con, bà Ớt nói dối là mình đi xe đò về quê. Bà chia sẻ: "Bây giờ tôi ăn cơm không nổi, đường có xa gấp mấy tôi cũng phải về, ông nhà đang đợi tôi". Ánh mắt bà buồn rười rượi nhìn theo từng chiếc xe đang hướng về miền Tây.

Ấm lòng bóng sắc phục giúp người về bản quán -0
Công an TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân về quê.

Để bảo đảm an toàn và giữ sức khỏe cho bà cụ, Trạm CSGT thị trấn Tân Túc đã phân công lực lượng tìm xe hỗ trợ. Khoảng 20 giờ cùng ngày, xe tải của anh Lê Hoàng Sơn đang di chuyển về tỉnh Đồng Tháp đồng ý chở bà Ớt về quê. Bà Ớt được dìu lên xe tải, chiếc xe nôi chở đồ đạc của bà được các chiến sĩ khiêng lên thùng xe. Bà xúc động: "Tôi mừng lắm, cuối cùng cũng có xe đưa về, nếu tôi đi bộ thì không biết bao giờ mới về gặp được ông nhà, cảm ơn mọi người rất nhiều”. Nhìn theo chiếc xe chở bà Ớt đi xa dần rồi khuất trong đêm, CBCS Trạm CSGT thị trấn Tân Túc mới yên tâm tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Được biết, mấy tháng qua, CBCS CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cùng các lực lượng khác của thành phố không ai được nghỉ ngơi, cũng không ai về nhà bởi công tác chống dịch của thành phố vẫn còn bộn bề. Cuộc sống của các anh gắn với các chốt trực. Hằng ngày, các cán bộ chia ca trực, ai không làm nhiệm vụ thì nghỉ ngơi tại chỗ hoặc tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho người dân. Đặc biệt, những ngày gần đây, khi thành phố nới lỏng giãn cách, người dân ồ ạt về quê thì công việc của CBCS CSGT càng vất vả hơn bởi vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa nỗ lực tối đa để hỗ trợ, giúp đỡ bà con về tới nhà an toàn. Bên cạnh đó, CBCS CSGT Công an TP Hồ Chí Minh còn đóng góp tiền lương mua thực phẩm, nước uống tặng bà con, giúp họ vơi đi phần nào vất vả trên hành trình dài.

Ở  Đắk Nông - một trong những tỉnh Tây Nguyên - những ngày qua cũng có hàng vạn người dân về quê tự phát bằng xe máy. Hầu hết những công dân này là công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh. Để bảo đảm an toàn giao thông và an toàn về phòng, chống dịch, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng lực lượng CSGT công an các tỉnh và công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đón và dẫn đường cho người dân đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về các tỉnh Tây Nguyên triển khai các phương án, bố trí trí lực lượng tại các vị trí trọng điểm, bảo đảm an toàn giao thông được thông suốt, không để ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh...

Chốt kiểm soát dịch COVID tại  Cai Chanh, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp vào lúc 9h tối, mưa rất to, người dân đi xe máy chở theo hành lý ướt đẫm, nhiều gia đình chở theo con nhỏ và hành lý cồng kềnh, vượt chặng đường dài, nhìn ai cũng phờ phạc, mệt mỏi. Thấu hiểu được khó khăn, vất vả của họ, CSGT đã cùng các nhà hảo tâm chuẩn bị hơn 2.000 phần ăn, nước uống, mỗi phần gồm: bánh mì, bánh bao, trứng, sữa, nước suối cấp phát.

Tại chốt kiểm soát, CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, Công an huyện Đắk R’lấp cùng lực lượng chức năng tiến hành rà soát phân luồng người dân theo khu vực cư trú và khai báo y tế. Trong số công dân trở về, phần đông cư trú tại tỉnh Đắk Lắk. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng tiến hành lập danh sách người dân theo từng tỉnh, liên lạc với địa phương để bàn phương án hỗ trợ đưa người dân về, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại Quảng Ngãi, tối 6-10, chị Đinh Thị Phương Anh cùng chồng là Phạm Văn Quyết, con gái, mẹ chồng và em chồng dừng chân bên hiên nhà dân ở đường tránh TP Quảng Ngãi bởi chị Phương Anh chuyển dạ, đau bụng dữ dội. Chị mang thai gần 35 tuần tuổi, do dịch bệnh, thiếu thốn nên hai vợ chồng cùng con nhỏ 3 tuổi đi suốt 3 ngày đêm từ TP Hồ Chí Minh về Thanh Hóa nhưng đến Quảng Ngãi thì kiệt sức và chuyển dạ. Anh Quyết chạy đi tìm người giúp đỡ, rất may được tổ CSGT gần đấy đưa chị Phương Anh đi bệnh viện, các bác sĩ giúp chị sinh nở an toàn.

Hiện, các nhóm thiện nguyện ở Quảng Ngãi đã sắp xếp chỗ ở cho gia đình anh để đợi chị Phương Anh xuất viện. “Chúng tôi nghĩ sẽ ở ngoài đường thôi chứ không biết đi đâu, may có các anh công an, chính quyền phường và nhóm tình nguyện sắp xếp chuyển đồ đạc chúng tôi về nhà trọ ở chờ các con”, bà Lê Thị Bảy - mẹ anh Quyết rưng rưng.

Ấm lòng bóng sắc phục giúp người về bản quán -0
CSTG tỉnh Thanh Hóa tổ chức đón, đưa người dân qua địa bàn.

“Phá lệ” đưa công dân trở về

Hầm Hải Vân nối giữa Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế những ngày này “phá lệ” mở cửa để bà con đi xe máy được qua an toàn mà không phải vượt đèo dốc nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên hầm Hải Vân cho xe máy của người dân lưu thông. Nhận định việc này khá nguy hiểm nên CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tập trung lực lượng, bám tuyến, hỗ trợ người dân, dẫn đoàn để hành trình của người dân được thuận tiện, an toàn.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết ngoài túc trực ngày đêm tại hầm để dẫn đoàn, đưa người dân đi xe máy an toàn qua địa bàn Đà Nẵng, đơn vị phối hợp với các ngành chức năng thực hiện trung chuyển người đi bộ từ các tỉnh phía Nam về quê ngang qua thành phố. Chỉ trong 2 ngày, CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức 38 chuyến ô tô đưa 1.130 người từ chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh Quảng Nam ở xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc và bàn giao về chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong những ngày qua, tại chốt kiểm soát liên ngành khe Nước Lạnh, thuộc thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa - nơi giáp ranh với tỉnh Nghệ An, CBCS Công an Thanh Hóa, đặc biệt là CBCS Trạm CSGT quốc lộ 1A bám trụ địa bàn 24/24 giờ để phối hợp với cơ quan chuyên môn kiểm soát dịch tễ, thông báo tới các địa phương trong tỉnh đón, tiếp nhận công dân về địa phương, đưa những người ở các tỉnh khác đi qua địa bàn an toàn. Là phụ nữ nhưng những ngày qua, Trung tá Lường Thanh Quyết, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, hướng dẫn điều tra, giải quyết TNGT, Phòng CSGT Công an Thanh Hóa cùng các đồng đội bám trụ tại địa bàn từ mờ sáng đến đêm. Trời mưa, rét, mệt mỏi nhưng ai nấy đều cố gắng làm hết sức mình giúp đỡ bà con. Người thì cùng các nhà thiện nguyện phát đồ ăn, thức uống, người trợ giúp sửa xe, người thì dẫn đoàn, đưa bà con qua địa bàn an toàn.

“Thương lắm chị ạ, thương nhất là trong đoàn đi bộ có cặp vợ chồng người Phù Yên, Sơn La mới sinh con được 12 ngày tuổi, người mẹ ốm yếu, đứa con nhỏ nằm lọt thỏm trong lòng mẹ. Người vợ không hiểu tiếng Kinh hoặc mệt quá nên không trả lời được, khi chúng em hỏi, chị ấy chỉ nhìn, không giúp được gì nhiều, cán cán bộ trực chốt và nhà thiện nguyện giúp đồ ăn, quần áo khô để chị ấy thay và chút tiền, đưa chị lên xe ô tô để đỡ vất vả” - Trung tá Lường Thanh Quyết cho biết.

Cũng như đồng đội của mình, suốt mấy ngày qua, Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng CSGT Công an Thanh Hóa cũng từ sáng đến đêm muộn đón xe từ Nghệ An đến, điều phối xe, sắp xếp đoàn người, tách số người Thanh Hóa ra riêng để kê khai y tế, test và báo cho CDC các huyện đón về. Còn số người ngoài tỉnh thì xếp ô tô tải cho số xe hỏng, phụ nữ có thai, trẻ nhỏ và có xe CSGT dẫn đường cho số xe máy đi an toàn qua địa bàn tỉnh, bàn giao cho CSGT Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam đón ngoài dốc Xây. Đêm 7-10, anh em vừa chuẩn bị ăn cơm thì điện thoại từ Phòng CSGT Nghệ An báo chuẩn bị đón đoàn người đi bộ qua địa bàn. Mỗi người xúc vội vài thìa cơm rồi ra địa bàn để chuẩn bị đón đoàn. Theo đề xuất, chỉ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau, hàng chục xe khách của các công ty xe khách được điều đến, đưa người dân cùng đồ đạc về quê.

Ấm lòng bóng sắc phục giúp người về bản quán -0
Ấm lòng bóng sắc phục giúp người về bản quán -1
Dọc đường về quê, người dân được CSGT các địa phương hỗ trợ, giúp đỡ.

Từ ngày 4 đến sáng 7-10, chốt kiểm soát liên ngành khe Nước Lạnh đã tổ chức tiếp đón, dẫn 5.694 công dân từ các tỉnh phía Nam hồi hương qua địa bàn tỉnh, trong đó có 885 công dân Thanh Hóa. Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Phòng CSGT, Công an Thanh Hóa, lực lượng trực chốt liên ngành tại khe Nước Lạnh và Sở Giao thông - Vận tải điều động, trưng dụng 18 xe ô tô chở người san tải, test nhanh và giám sát dịch tễ, tổ chức đón, dẫn đường và cấp phát nước uống, bánh mì, sữa tươi và nhu yếu phẩm khác phục vụ người dân về quê an toàn.

Tại Hà Nội, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: Phòng CSGT đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với Phòng CSGT Công an các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Phú Thọ để hỗ trợ số công dân trở về các tỉnh phía Đông Bắc, Tây Bắc đi qua địa bàn Hà Nội. Ở chốt cửa ngõ phía Nam, nơi tập trung phần lớn người dân ở các địa phương như TP Hồ Chí Minh và miền Nam đổ dồn về các tỉnh phía Tây Bắc, Đông Bắc, Thiếu tá Phùng Quang Hưng, Đội phó Đội CSGT số 14, cho biết, chốt chống dịch đã tổ chức xét nghiệm nhanh COVID-19, hỗ trợ tối đa về lương thực, thực phẩm, xăng dầu. Để đảm bảo an toàn, tổ công tác còn bố trí một tốp dẫn đường, khóa đuôi đoàn xe, đưa đoàn người về cầu Trung Hà sang đất Phú Thọ an toàn.

Tại chốt kiểm soát số 1 ở ngã ba Cầu Giẽ, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 8, Phòng CSGT cùng CBCS trong đơn vị và các lực lượng phối hợp trong hai ngày qua gần như không ngủ. Chỉ trong ngày đầu tiên, có tới hàng trăm người dân đã được CSGT Công an tỉnh Hà Nam đón, dẫn về khu vực tiếp giáp giữa Hà Nội và Hà Nam, đi đến khu vực chốt kiểm soát của đơn vị phụ trách. Đối với những trường hợp người dân không đủ sức khỏe, tổ công tác bố trí xe nâng, xe tải chở giúp phương tiện cho dân, đồng thời mời những người này cùng với phụ nữ, trẻ em lên xe ô tô được các cơ quan chức năng bố trí để tiếp tục hành trình.

Tại các “điểm đích” của hành trình xa nhất gần 2.000km, CSGT Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang... không chỉ nhận nhiệm vụ đón dẫn người dân từ nơi giáp ranh về tỉnh mình, đưa họ về điểm xét nghiệm, phân vùng mà còn đưa những người già yếu, phụ nữ, trẻ em về tận nhà, tạo được niềm tin, yêu, trân trọng của người dân...

Phương Thủy

Các tin khác

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…