Tình người nơi tuyến đầu chống dịch

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến khá phức tạp với 3 “điểm nóng”, hơn 120 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng; số người phải khẩn cấp xét nghiệm có ngày lên đến 17.700 trường hợp. Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, toàn TP Đà Nẵng đã có đến 115.436 trường hợp phải khẩn cấp xét nghiệm COVID-19 vì liên quan đến các “ổ dịch”…

Người Đà Nẵng hiện luôn nhắc nhở nhau rằng, khó tránh khỏi khả năng những F1, F2 trong cộng đồng. Lực lượng tuyến đầu chống dịch có nhiều lúc mệt rã rời sau liên tiếp nhiều đêm trắng đi từng nhà, gõ từng khu phố, truy từng ca bệnh, vận động xét nghiệm, truy vết. Các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an luôn phải căng mình vì trực chốt kiểm soát y tế, khu vực phong tỏa, đảm bảo ANTT tại các “điểm nóng” phải phong tỏa; song không vì thế mà lơi lỏng nhiệm vụ.

Cùng với công tác đảm bảo ANTT, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh là việc hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm, hỗ trợ tinh thần cho người bệnh, cho người đang phải cách ly là một việc làm cấp thiết. Và, thật may mắn khi trong cơn hoạn nạn đã có nhiều sự đồng hành, sẻ chia của chính người dân và những tấm lòng hảo tâm.

Nhóm Thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Công an quận Sơn Trà.
Nhóm Thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho Công an quận Sơn Trà.

Tích cực nhất phải kể đến Nhóm thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn do anh Nguyễn Hữu Quốc Bảo làm trưởng nhóm. Ngay từ đầu tháng 5-2021, khi dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng, xác định quan điểm “không đứng ngoài cuộc chiến”, nhóm thiện nguyện này đã quyên góp hơn 300 triệu đồng, gồm nhu yếu phẩm, mỳ tôm, sữa, nước đóng chai...

Trong những ngày qua, các thành viên của nhóm đã đến tất cả những “điểm nóng”, nơi thu dung và điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19, như Bệnh viện Phổi, các Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà để kịp thời hỗ trợ cho các y bác sĩ, bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Trong 2 ngày 15 và 16/5, các thành viên của Nhóm Thiện nguyện Đà Nẵng và những người bạn, cùng những chuyến xe chất đầy thực phẩm, nước uống… đến hỗ trợ cho CBCS Công an quận Sơn Trà, cùng Công an 7 phường và 11 điểm cách ly, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.

Chị Thu Trang, thành viên của Nhóm chia sẻ: “Dịch bệnh COVID-19 lần này phức tạo khó lường, số ca bệnh lan nhanh ra cộng đồng. Để đổi lấy sự bình yên, sức khỏe an toàn của người dân thành phố, các CBCS Công an, các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19 đã rất vất vả và đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm. Chính vì vậy, nhóm thiện nguyện chúng tôi mong muốn được đồng hành để tiếp thêm tinh thần, động viên các CBCS Công an hoàn thành nhiệm vụ”.

Trong đợt dịch COVID-19 năm 2020, nhóm thiện nguyện của anh Quốc, chị Trang đã kêu gọi vận động được hơn 4 tỉ đồng hỗ trợ cho các điểm cách ly, bệnh viện, các y bác sĩ và lực lượng Công an tuyến đầu tại TP Đà Nẵng. 

Chiều 15/5, theo chân các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Nẵng đến các “điểm nóng” phong tỏa cách ly chống dịch. Ở phường Nại Hiên Đông, 155 hộ dân trong các điểm thiết lập cách ly y tế đã được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm với tổng giá trị 46 triệu đồng (mỗi suất 10kg gạo, 1 chai dầu ăn, trứng, mỳ tôm, trị giá khoảng 300 nghìn đồng). Sự hỗ trợ và chia sẻ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm là nguồn động viên lớn để người dân yên tâm thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch bệnh.

Chị Lê Hoàng Yến, Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Phước (quận Hải Châu) cho biết, trên địa bàn phường hiện có 7 điểm chốt cách ly và cơ sở y tế. Hằng ngày, dù bận rộn công việc nhưng chị em hội viên luôn sắp xếp, tranh thủ thời gian tham gia nấu 3 bữa sáng, trưa, tối với khoảng 200 suất ăn để gửi đến lực lượng Công an, y tế, dân quân làm việc tại các điểm chốt và cơ sở y tế. Những suất ăn luôn bảo đảm dinh dưỡng, ngon miệng nhất để tiếp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Người dân TP Đà Nẵng, các nhà hảo tâm đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Người dân TP Đà Nẵng, các nhà hảo tâm đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Không chỉ vậy, đội “Shiper áo xanh - Đi chợ giúp dân” của Đoàn Thanh niên phường Thuận Phước (quận Hải Châu) đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen, cảm kích của người dân ở các khu dân cư bị phong tỏa, điểm cách ly. Chị Lê Thị Bích Hiền, Bí Thư Đoàn phường Thuận Phước cho hay, ngay từ những ngày đầu trên địa bàn phường có khu vực phải phong tỏa và các trường hợp F2 phải cách ly tại nhà. Hiểu được nhu cầu thiết yếu của các hộ dân, Đoàn phường nhanh chóng huy động lực lượng và thành lập mô hình “Shiper áo xanh - Đi chợ giúp dân” để giúp các hộ đang cách ly, phong tỏa mua thực phẩm, vật dụng cần thiết.

Để các hộ dân biết về mô hình, Đoàn phường thông báo đến lực lượng tại các chốt trực và nhóm Zalo của các hộ trong khu phong tỏa, cách ly; đồng thời công khai số điện thoại để những hộ có nhu cầu liên hệ. Từ đó, các hộ có nhu cầu mua thực phẩm, vật dụng, chỉ cần gọi điện thoại, Đoàn phường sẽ cử thành viên đến các chợ mua và mang về. Các đoàn viên trong quá trình mua và trao thực phẩm cho các hộ luôn tuân thủ quy tắc 5K trong phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn.

* Hơn 1 tuần nay, khu cách ly T4 đóng tại Trường Nghiệp vụ Thuế thuộc xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế, đã lần lượt đón 530 công dân (trong đó hơn 370 F1) đến cách ly tập trung. Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly này phải làm việc liên tục trong điều kiện nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao, nhất là các y, bác sĩ. Tuy nhiên, không một ai kêu ca, nản lòng. Mọi người chung sức quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.  

1h sáng, nhận được tin có 2 bệnh nhân F1 liên quan đến ca dương tính COVID-19 ở xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) đang trên đường được xe chở đến khu cách ly T4; các y, bác sĩ trong trang phục bảo hộ, sẵn sàng tiếp nhận công dân. Người phụ nữ được đưa đến là chị H. (37 tuổi, trú xã Phong Hiền) đang mang thai ở tuần 37. Chị H. đến cùng với con nhỏ 3 tuổi. Chị H. liên quan đến ca F0 trong khi đi làm căn cước công dân tại địa bàn xã Phong Hiền.

Bác sĩ Ngô Xuân Tiến, phụ trách y tế tại khu cách ly T4 nhớ lại, ban đầu đến đây, chị H. rất lo sợ. Biết chị H. đang mang thai, sắp sinh và tâm lý những trường hợp này thường bất ổn nên cán bộ y tế động viên, chia sẻ và tìm hiểu về hoàn cảnh của chị. Ngay sau đó, kỹ thuật viên đã khẩn trương lấy mẫu PCR của mẹ con chị H. để đưa đi xét nghiệm. Hiện tại, tổ y tế của khu cách ly cũng đã lên phương án, kế hoạch chuẩn bị cho việc sinh nở của chị H. và chăm sóc cháu bé 3 tuổi của chị.

“Các y, bác sĩ làm thủ tục, lấy mẫu đã rất nhẹ nhàng, tạo cho em tâm lý thoải mái, không còn cảm giác lo sợ như trên đường được đưa đến đây. Cứ vào đêm khuya, hễ có việc gì cần hỗ trợ thì nhân viên y tế, bác sĩ ngay lập tức có mặt và tận tình giúp đỡ. Không chỉ em, mà các trường hợp cách ly ở đây đều được các y, bác sĩ giúp đỡ như chính người thân của họ”, chị H. chia sẻ.

Bác sĩ của tổ y tế khu cách ly T4 thăm khám cho cụ già mắc bệnh nền đang cách ly.
Bác sĩ của tổ y tế khu cách ly T4 thăm khám cho cụ già mắc bệnh nền đang cách ly.

Bác sĩ Ngô Xuân Tiến kể tiếp: “Vừa lấy mẫu PCR cho mẹ con chị H. xong, khoảng 15 phút sau, chúng tôi lại nhận thông báo, có 56 trường hợp F1 đang được chở từ huyện Phú Lộc đến. Thế là chia nhau đón tiếp, phun xử lý xe và hành lý, làm thủ tục nhận hồ sơ công dân từ nơi giao, kiểm tra nhiệt độ các F1, hướng dẫn viết tờ khai và điều tra dịch tễ, phổ biến nội quy của khu cách ly, phân phòng cho công dân, lấy mẫu PCR… Sau khi lấy mẫu PCR cho 56 trường hợp F1 xong thì mặt trời cũng vừa ló dạng. Để chiến đấu với dịch bệnh, cả tuần nay, chúng tôi cùng các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly đã làm việc không ngừng nghỉ”.

Đã nhiều ngày thiếu ngủ, đôi mắt của kỹ thuật viên Nguyễn Thị Nhân thâm quầng. Chị kể, có đêm cả tổ y tế lấy mẫu PCR để đi xét nghiệm cho trên 150 trường hợp F1. Trong số đó, có nhiều người già, nhiều người bệnh nền và nhiều em nhỏ nên việc lấy mẫu khó khăn hơn nhiều. Song không vì thế mà các y, bác sĩ nản lòng mà ngược lại phải luôn vui vẻ, động viên và tuyên truyền mỗi công dân cố gắng thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh, để sớm trở về nhà.

Bên cạnh những công việc thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ kiểm soát, chống dịch tại khu cách ly T4 thì hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hàng ngày vẫn chạy đua với thời gian để phục vụ ngày 3 bữa ăn cho 530 công dân cách ly và đảm bảo ANTT. Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, công dân cách ly được Nhà nước hỗ trợ mỗi ngày 80 ngàn đồng/3 bữa ăn. Ngoài ra, khi công dân mới đến cách ly còn được cấp phát các dụng cụ vệ sinh cá nhân.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, các khu cách ly y tế tập trung do Bộ CHQS tỉnh tiếp quản đã tiếp nhận, cách ly 14.427 công dân. Quá trình theo dõi dịch tễ, đã có 13.705 công dân đủ điều kiện sức khỏe để hòa nhập cộng đồng. Đến 14h ngày 15/5, tại 3 khu cách ly đang có hơn 800 công dân từ vùng dịch trở về, sức khỏe tất cả công dân đều ổn định. Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên- Huế đã kích hoạt thêm 3 khu cách ly tập trung để sẵn sàng khi có yêu cầu.

Thượng tá Ngô Nam Cường lưu ý, các khu cách ly cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, có phương án để bảo vệ hàng hóa, tài sản cho công dân và thực hiện công khai, minh bạch chế độ cho công dân trong thời gian cách ly; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần; đảm bảo ANTT, an ninh y tế cả bên trong và bên ngoài khu cách ly, không được để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Hoài Thu – Hải Lan

Các tin khác

Sinh kế dưới những tán rừng giữa đại ngàn Trường Sơn đang... mỏng dần

Sinh kế dưới những tán rừng giữa đại ngàn Trường Sơn đang... mỏng dần

Ở nơi đại ngàn Trường Sơn của xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị vẫn phủ một màu xanh trải dài đến tận chân trời, rừng từ lâu đã trở thành kho sinh kế của đồng bào Bru - Vân Kiều. Từ những sợi mây rừng, giọt mật ong, búp măng đến những chiếc lá thuốc giữa tầng cây cổ thụ…, những sản vật dưới tán rừng đã âm thầm nuôi sống bao thế hệ người dân bản địa.

Bài cuối: Làm thế nào để mở khóa những cửa biển bị bồi lấp?

Bài cuối: Làm thế nào để mở khóa những cửa biển bị bồi lấp?

Những lần khơi thông cửa biển Cửa Việt, Lý Hòa cho thấy nạo vét chỉ có thể giải quyết phần ngọn nếu không đi cùng các giải pháp căn cơ. Khi dòng chảy tự nhiên bị thay đổi, lượng cát bồi lắng vẫn tiếp tục tìm đường trở lại, đẩy các cửa biển vào vòng luẩn quẩn “khơi thông – bồi lấp – khơi thông”.

Bài 1: Luồng biển cạn, con đường mưu sinh bị chặn lại

Bài 1: Luồng biển cạn, con đường mưu sinh bị chặn lại

Từ Cửa Việt đến Lý Hòa, những cửa sông, cửa biển từng là lối ra khơi, nơi kết nối hoạt động khai thác thủy sản, vận tải biển và đời sống cư dân ven biển, đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Khi luồng lạch bị thu hẹp, phía sau những doi cát không chỉ là những con tàu mắc cạn, mà còn là sinh kế của hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng.

Cồn Cỏ – nơi người sống cùng nhịp thở của biển

Cồn Cỏ – nơi người sống cùng nhịp thở của biển

Giữa vùng biển phía Đông tỉnh Quảng Trị, đảo Cồn Cỏ hiện lên như một chấm xanh giữa trùng khơi. Từ lâu, hòn đảo tiền tiêu này được biết đến như một pháo đài nơi đầu sóng, một địa danh ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt. Hôm nay, bên cạnh giá trị về quốc phòng, chủ quyền, Cồn Cỏ đang viết tiếp câu chuyện mới về gìn giữ những giá trị của biển, bảo vệ hệ sinh thái và phát triển hài hòa với thiên nhiên.

Tìm đồng đội, nối những cuộc đoàn viên từ đại ngàn Trường Sơn

Tìm đồng đội, nối những cuộc đoàn viên từ đại ngàn Trường Sơn

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ vẫn được các lực lượng chức năng kiên trì thực hiện. Trên những địa bàn từng là chiến trường ác liệt ở phía tây Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm lần tìm từng dấu tích đồng đội. Cùng với đó, lực lượng Công an đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở sau chiến tranh.

Giữ hồn xưa bên dòng Ô Lâu

Giữ hồn xưa bên dòng Ô Lâu

Giữa miền quê ven sông Ô Lâu, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làng cổ Hội Kỳ vẫn còn lưu giữ nhiều ngôi nhà rường hàng trăm năm tuổi – những dấu tích hiếm hoi của một không gian văn hóa xưa cũ còn sót lại. Sau hơn 5 thế kỷ hiện diện, những mái ngói rêu phong, cột kèo gỗ mít sẫm màu thời gian vẫn lặng lẽ đứng đó như một phần ký ức làng quê.

Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Cơn mưa chuyển mùa bất chợt đổ xuống cao nguyên, những hạt mưa lách qua khung cửa sắt, rơi lộp độp xuống nền xi măng lạnh. Trong góc buồng giam ở Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Lâm Đồng, phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo (SN 1985, trú xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) lặng lẽ ngồi nhìn ra khoảng trời xám đục ngoài ô cửa nhỏ.

Hành trình trưởng thành của nữ phạm nhân hưởng chính sách khoan hồng

Hành trình trưởng thành của nữ phạm nhân hưởng chính sách khoan hồng

Biết mình là một trong những phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong đợt này, nữ phạm nhân Trần Ngọc Minh Anh (SN 2006, trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã không giấu được những giọt nước mắt vỡ òa sau quãng thời gian dài sống trong day dứt và ân hận.

Nỗi đau ở Sông Lô và lời cảnh tỉnh không thể chậm trễ

Nỗi đau ở Sông Lô và lời cảnh tỉnh không thể chậm trễ

Chưa bao giờ ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ lại có đến nhiều đám tang cùng một lúc như vậy. Có tới 5 gia đình cùng chung một nỗi đau vô tận khi đột ngột mất đi người con trai yêu quý trong buổi chiều định mệnh. Lá vàng tiễn mái đầu xanh, tiếng khóc gọi tên con nghe quá xót xa.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Đổi thay, phát triển ở vùng căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã

Đổi thay, phát triển ở vùng căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã

Vùng Bưng 6 xã vốn là căn cứ cách mạnh gắn liền với những trang sử đấu tranh kiên cường của quân dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây không chỉ là căn cứ lưu giữ giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước, Vùng Bưng đầy lau sậy, cỏ cây xưa kia nay vươn mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, đô thị và công nghiệp.

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ. Con đường đất đỏ dẫn xuống bến nước diễn ra lễ cúng hôm nay bỗng trở nên rộn ràng khác lạ!

Địa đạo Phú Thọ Hòa, biểu tượng của ý chí kiên cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Địa đạo Phú Thọ Hòa, biểu tượng của ý chí kiên cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Địa đạo Phú Thọ Hòa là một công trình quân sự trong lòng đất tại phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa đạo Phú Thọ Hòa là điểm trú ngụ của bộ đội chủ lực, được các đơn vị đặc công biệt động của cách mạng dùng làm bàn đạp tấn công vào nội thành Sài Gòn như: Trung đoàn Phạm Hồng Thái, Tiểu đoàn Ngô Gia Tự. Đồng thời, địa đạo cũng là cái nôi đảm bảo cho nhiều cán bộ quân dân chính đảng các cấp về dừng chân hoạt động tại đây.

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.