Xuất ngoại bằng đường vòng

Xuất ngoại để làm giàu, để đổi đời luôn là giấc mơ của một bộ phận không nhỏ người Việt từ trước đến nay. Thế nhưng, bên cạnh đại đa số lựa chọn con đường đi “chính ngạch”, vẫn có không ít người chấp nhận rủi ro, đánh đổi để được ra nước ngoài mưu sinh. Không chỉ tạo cơ hội cho kẻ xấu trục lợi mà có khi còn phải trả cái giá cực đắt, thậm chí là bằng cả tính mạng.

Cảnh báo xuất ngoại bằng Visa du lịch trá hình

Cuối năm 2024, do có nhu cầu sang Hàn Quốc làm việc nhưng bản thân không đủ điều kiện nhập cảnh vào nước sở tại, Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1993), trú tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An và Trần Văn Thắng (sinh năm 1975), trú tại xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng đã nhờ Đặng Văn Cảnh (sinh năm 1985), trú tại xã Thiên Nhẫn để nhờ giúp đỡ. Vốn là người đã từng có thời gian làm việc tại Hàn Quốc, Cảnh đã liên hệ Nguyễn Thị Thoan (sinh năm 1978), trú tại xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh và Hoàng Thị An (sinh năm 1992), trú tại xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang là những người quen biết, cùng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực này với nhau để bàn bạc.

 Xuất ngoại bằng đường vòng -0
Một nạn nhân bị lừa đi xuất khẩu lao động, sau nhiều năm may mắn trốn về được với gia đình.

Sau khi trao đổi, cả ba thống nhất sẽ tìm cách đưa Thắm và Thắng trốn sang Hàn Quốc lao động bằng Visa du lịch, với mức giá 350 triệu đồng mỗi người. Để thực hiện hành vi, sau khi hoàn tất các thủ tục theo diện Visa du lịch, với mục đích “tráng Visa”, nhóm người trên đã đưa hai người nhập cảnh vào Thái Lan đi du lịch trước khi trở về Việt Nam bằng đường hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại đây, cả hai tiếp tục làm thủ tục quá cảnh tại Thượng Hải (Trung Quốc) rồi bay sang đảo Jeju (Hàn Quốc). Tuy nhiên, chỉ có Nguyễn Thị Thắm là nhập cảnh trót lọt, còn Trần Văn Thắng bị lực lượng chức năng Hàn Quốc phát hiện, bắt giữ rồi trục xuất về Việt Nam. Vào cuộc điều tra, đến đầu tháng 7/2025, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can nói trên về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Cũng trong thời gian này, thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, triệt phá thành công đường dây tổ chức môi giới đưa người khác ra nước ngoài với thủ đoạn hết sức tinh vi bằng cách xin cấp hộ chiếu, visa dưới danh nghĩa nhà sư để xuất ngoại thông qua Đại sứ quán. Chủ mưu trong đường dây là Đậu Thị Khuyên (sinh năm 1972), trú tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Với sự giúp sức của Nguyễn Thị Ngọc Hằng (sinh năm 1978), trú tại TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1996), trú tại tỉnh Đồng Nai, khi có công dân có nhu cầu xuất khẩu lao động sang các nước như Mỹ, Canada, Đức, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản… nhóm đối tượng trên sẽ tạo vỏ bọc của công dân là một nhà sư.

 Xuất ngoại bằng đường vòng -0
Công an Nghệ An nỗ lực tuyên truyền đến người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa ra nước ngoài làm công việc nhẹ lương cao.

Để qua mặt cơ quan chức năng, công dân sẽ được cạo trọc đầu, mặc đồ tu hành rồi được đưa đến một ngôi chùa tại TP. Đà Nẵng chụp ảnh, giả tham gia các hoạt động của chùa, mục đích là để ngụy trang hồ sơ xin cấp thị thực. Tiếp đó, các đối tượng sẽ liên hệ với các cơ sở tôn giáo tại nước sở tại để xin thư mời tham gia các hoạt động Phật giáo - Vesaka cho công dân có nhu cầu xuất ngoại dưới danh nghĩa là nhà sư đang tu tập tại chùa ở Việt Nam. Chi phí cho chuyến xuất ngoại bằng con đường giả sư này là 300 triệu đồng.

Thời gian này, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đang trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án hình sự liên quan đến đường dây lừa đảo, núp bóng hoạt động lợi dụng du lịch, xuất cảnh trái phép để lao động bất hợp pháp ở nước ngoài, cụ thể là xuất ngoại sang Hàn Quốc, trong đó nạn nhân chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền Trung. Lợi dụng việc được cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, một số cá nhân, tổ chức mặc dù không được cấp phép, không đủ điều kiện nhưng vẫn tổ chức các tour du lịch miễn thị thực hoặc xin visa du lịch tự túc tại Lãnh sự quán.

Sau khi giúp công dân nhập cảnh vào Hàn Quốc, sẽ bố trí họ trốn ở lại lao động bất hợp pháp. Các khách hàng chủ yếu là người lao động tự do, hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong đó nhiều công dân là người dân tộc thiểu số. Số liệu thống kê cho thấy, có ít nhất 137 công dân là người Nghệ An và 135 công dân trú tại tỉnh Hà Tĩnh đã xuất ngoại chui bằng con đường du lịch, thăm thân rồi ở lại nước ngoài lao động bất hợp pháp, với kinh phí từ 11.500 đến 18.000 USD mỗi người.

 Xuất ngoại bằng đường vòng -0
Công an hai nước Việt Nam - Lào phối hợp trao trả 36 công dân Việt bị lừa, ép vào làm việc tại các trung tâm lừa đảo ở đặc khu Tam Giác Vàng.

Thiên đường không có trong container, dưới boong tàu

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia trên thế giới đã siết chặt công tác nhập cảnh, nhập cư đối với người lao động khiến giấc mơ xuất ngoại làm giàu của một bộ phận người Việt bị bó hẹp. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu không hề giảm, nhiều cá nhân, tổ chức vẫn tìm cách lén lút đưa người đi làm việc chui bằng các con đường không chính thống để vào các nước như Đài Loan, Hàn Quốc, Canada, Mỹ, Úc và các nước Trung Đông. Lộ trình chung mà các tổ chức này vạch ra là vượt biên thông qua các phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu như container, trên các tàu biển, quá cảnh qua nhiều quốc gia khác nhau nên có những chuyến xuất ngoại có khi kéo dài nhiều tháng trời, với chi phí lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn đô la Mỹ.

Tuy nhiên, rủi ro thì vô cùng lớn, nhiều khi đánh đổi bằng cả chính mạng sống khi phải sinh tồn hàng chục tiếng đồng hồ trong không gian hẹp, thiếu không khí và nhiệt độ quá lạnh. Đã hơn 5 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra “thảm kịch” 39 lao động Việt tử vong trong container khi đang cố nhập cảnh chui vào Vương quốc Anh, đến  nay ông Phạm Văn Th., trú tại khối 7 thị trấn Nghèn (nay là xã Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa hết day dứt, ân hận, đau xót và luôn tự trách mình đã gián tiếp đẩy đứa con gái ruột 26 tuổi vào cửa tử trên chuyến xe định mệnh. Vì muốn sang Anh làm việc, ông Th. chấp nhận bỏ ra số tiền 22.000 USD cho nhóm đối tượng trú tại Nghệ An, Hà Tĩnh và TP. Cần Thơ để lo cho con gái là Phạm Thị Trà My nhập cảnh vào Vương quốc Anh.

 Xuất ngoại bằng đường vòng -0
3 đối tượng “vẽ đường vòng” xuất ngoại để đưa người đi xuất khẩu lao động trái phép vừa bị khởi tố.

Đầu tháng 10/2019, Trà My cùng 38 công dân Việt vượt biên chui sang Trung Quốc, sau đó được chuyển quá cảnh sang Pháp bằng container chở hàng vượt biển vào nước Anh. Gần 1 tháng lênh đênh trên đại dương và chen chúc nhau trong container chở hàng, rạng sáng ngày 23/10, Trà My cùng 38 người Việt (trong đó có 10 công dân Hà Tĩnh) đã bị tử vong trong container khi cập bến tại Hạt Essex, Vương quốc Anh. Cuối tháng 3/2023, cơ quan chức năng phát hiện ở vùng biển ngoài khơi Đài Loan một chiếc tàu bị chìm, 16 người xác định là đã tử vong, trong đó có 7 công dân Việt Nam chủ yếu đến từ các tỉnh miền Trung. Các cuộc điều tra sau đó đã cho thấy, đây là những người Việt đã cố gắng nhập cảnh chui vào Đài Loan để tìm kiếm cơ hội việc làm, không may gặp nạn trên biển.

Theo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, thời gian qua, vấn nạn lừa đảo, mua bán người hoặc dụ dỗ đưa người ra nước ngoài làm việc trá hình có nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng. Mờ mắt vì tiền, các đối tượng không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí một số người là cán bộ, đảng viên, công chức ở các xã miền núi, từ chỗ tuyên truyền phòng, chống mua bán người, đã không bước qua được cám dỗ, trở thành những kẻ mua bán người lúc nào không hay. Thậm chí, có một số trường hợp anh ruột, chị gái lừa bán cả em trai, người thân trong gia đình.

 Xuất ngoại bằng đường vòng -0
Bị cáo Vy Văn Nhập (Nghệ An) và Phạm Thị Tuyết Chinh (Ninh Bình) vừa bị tuyên phạt 18 năm 6 tháng tù vì lừa đưa 5 người Việt sang Lào ép làm việc tại công ty lừa đảo trên không gian mạng ở Tam Giác Vàng (Tháng 3/2025).

Trước đây, chủ yếu các đường dây mua bán người đưa sang Trung Quốc, Đài Loan nhưng trong vài năm gần đây đã chuyển hướng sang Lào, Campuchia hoặc tiếp tục đưa tiếp sang nước thứ ba dưới chiêu bài “việc nhẹ, lương cao”. Tại các nước sở tại, công dân bị dụ dỗ rồi ép buộc, đào tạo để tham gia làm nhiệm vụ lừa đảo trên mạng xã hội cho các công ty do người Trung Quốc làm chủ, hoạt động tại các đặc khu kinh tế; nếu không làm được sẽ bị cưỡng bức, đánh đập, tra tấn, chích điện. Đối với nữ giới, nhiều trường hợp còn bị ép kết hôn trái pháp luật hoặc hoạt động mại dâm. Nếu muốn về nước, công dân phải gọi về cho người thân, gia đình để nộp một khoản tiền chuộc lớn.

Để không tự biến mình trở thành những chuyến “hàng người” tiềm ẩn nhiều nguy cơ sa chân cạm bẫy nơi xứ người, cơ quan chức năng khuyến cáo trước hết mỗi công dân hãy tự biết bảo vệ mình. Hãy lựa chọn con đường hợp pháp nếu muốn xuất ngoại để thay đổi số phận, và tuân thủ pháp luật của Việt Nam cũng như công ước quốc tế về người lao động di cư để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Thiện Thành

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.