“Xin lộc” online

Xem bói, mừng tuổi, chúc Tết... online đã trở thành phong trào và nét văn hóa mới trong thời đại công nghệ 4.0 cũng như giai đoạn ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Những cuộc tao phùng truyền thống hay việc tâm linh mặc định phải có vào ngày đầu năm đang dần được hiện thực hóa trên không gian mạng. Không còn gì là cách trở, đến cả việc “xin lộc” đầu năm cũng được các “con nhang” tứ phương thực hiện một cách sôi nổi và trọn vẹn qua Internet.

“Chốt đơn” gieo quẻ

Từ trước Tết Nguyên đán, “thầy” Trần Liễn đã cho nhân viên của mình chạy quảng cáo rầm rộ trong các group và hàng chục nickname ảo tự lập trên mạng xã hội. “Thầy” Liễn không cho biết chính xác nhà cửa, quê quán của thầy ở đâu, các đệ tử của thầy khoe rằng, thầy có “trụ sở” ở cả 3 miền nhưng dạo này tập trung xem online nên không quan trọng địa chỉ nữa. Khách hàng của thầy rất nhiều người từ các nước Anh, Canada, Mỹ... gọi về đặt lịch để xem quẻ và xin lộc đầu năm.

“Thầy” Liễn cho chạy quảng cáo với nội dung: “Gieo quẻ là phương pháp gieo quẻ xin lộc thánh giúp con người xóa bỏ được nỗi lo âu, phiền muộn vì những công việc trong tương lai. Đồng thời gieo quẻ online cũng giúp con người vững tâm hơn trong việc làm ăn...”.

Chưa hết, thầy còn liên tục livetreams xem quẻ cho các nhân vật nổi tiếng nhằm thu hút sự chú ý của dân tình cũng như quảng bá tài năng tâm linh xuất chúng của mình.

“Xin lộc” online -0
Túi tình yêu được ship tận nhà cho đệ tử sau khi “thầy” gieo quẻ online.

Anh Nguyễn Ngọc Phương (41 tuổi, ngụ Bình Phước) là một trong hàng trăm “con nhang” được thầy đặt lịch gieo quẻ.Năm nay anh Phương có ý định bán một miếng đất để đầu tư kinh doanh nhà máy sấy cà phê và hồ tiêu. Do tình hình dịch bệnh nên anh không thể đi lên Lâm Đồng xem ông thầy bói quen. Nghe mọi người tư vấn xem thầy online cũng rất hiệu quả, độ chính xác khá cao. Anh Phương lên mạng đặt lịch xem từ hôm 29 Tết và được nhân viên của “thầy” Trần Liễn hẹn đúng 20 giờ ngày mồng 3 Tết sẽ tới lượt. Để xí được chỗ đẹp, giờ đẹp, anh Phương chuyển khoản cho thầy 300.000 đồng gọi là tiền “lý”, thực chất là tiền đặt chỗ. 

Thầy dặn anh Phương: “Trước ngày gieo quẻ, con phải tĩnh tâm để trong mình được thanh tịnh. Phải tắm gội sạch sẽ, tay chân kỳ cọ tinh tươm. Đặc biệt, khi xem quẻ, con phải ăn ở hiền lành, thành tâm thì quẻ mới linh ứng”. Sau cùng, thầy phán: “Quẻ chỉ màu nhiệm trong ngày hôm ấy và chỉ linh ứng với một lời nguyện cầu. Nếu muốn cầu thêm thì phải đợi hôm sau và vẫn phải tuân theo quy trình từ đầu”. Về phần lễ, thầy không nói cụ thể giá cả mà chỉ gợi ý một lời “sâu sắc”: “Cúng thầy cũng như cúng cho các thần linh. Cúng bao nhiêu là tùy ở tâm của con nhưng càng thành tâm, chân thành thì kết quả sẽ càng cao, các con sẽ nhận lại những gì tương xứng”.

Xong phần xem quẻ là đến phần tặng lộc. Nói là tặng cho sang, thực chất “con nhang” phải bỏ tiền ra mua vật phẩm của thầy. Lộc của thầy rất phong phú và đa dạng mẫu mã, chủng loại, tùy vào từng đối tượng, hoàn cảnh, địa vị trong xã hội.Thường thì thầy sẽ gợi ý lộc hợp với mệnh và tuổi của người xem. Năm Nhâm Dần, nếu là người tuổi Tị có cơ hội lữ hành, tìm được tình yêu và kết hôn nên lộc của năm sẽ là mặt dây chuyền bằng thạch anh hình trái tim hoặc một túi thơm được thêu tên của hai người đang yêu nhau. Người tuổi Tuất sẽ có một năm tam hợp, hứa hẹn sự thịnh vượng và sung mãn. Vận may sẽ xuất hiện trong mọi khía cạnh đời sống của năm 2022.

“Xin lộc” online -0
Thẻ lộc gắn lá bồ đề được nhiều “thầy bà” tư vấn cho người xem thỉnh làm bùa may mắn, cầu an.

Là người tuổi Tuất, anh Nguyễn Ngọc Phương đã không giấu được niềm vui và hạnh phúc khi nghe thầy online phán.Quẻ bói của anh Phương đẹp như tranh vẽ khiến anh vui sướng rạo rực trong lòng. Ngoài việc làm ăn xuôi chèo mát mái, năm nay vợ chồng anh Phương còn đón quý tử tuổi hổ. Anh Phương đã có 2 cô con gái, muốn sinh thêm mà sợ công chúa nữa nên đang cân nhắc. Nay được thầy phán như thế, vợ chồng anh Phương như mở cờ trong bụng. “Thầy” Liễn hái sẵn cho anh Phương một món lộc mà thầy rất tâm đắc, đó là chiếc vòng cẩm thạch màu xanh trong vắt mà thầy gọi là “thiên thời”, tạm dịch là “đúng thời điểm sẽ được lộc trời cho”. Thầy căn dặn con nhang mỗi tháng đeo 2 lần vào ngày rằm và mồng 1 khi thực hiện nghi lễ cúng tổ tiên.

Không giống với các vật phẩm khác, thầy đưa ra giá cụ thể chiếc vòng này là 1,2 triệu đồng. Nhân viên của thầy sẽ gửi bưu điện tới địa chỉ nhà, khi nào nhận hàng thì trả tiền cho yên tâm, không sợ ai lừa cả.Vòng đã được thầy trì chú, yểm các loại bùa phép đủ cả, mang về chỉ việc dùng thôi.Vợ chồng anh Phương tâm niệm cả năm mới xem một quẻ, xin được lộc thì có tốn kém chút cũng không sao, giá cả như thế cũng vừa túi tiền của gia đình.Ngoài tiền lý 300.000 đồng đã chuyển khoản trước đó thì quẻ xem đầu năm thầy không lấy đồng nào, chỉ mất tiền xin lộc thôi nên đệ tử mát lòng mát dạ.

Xem bói miễn phí, giao lộc tận nhà giá cắt cổ

Để cạnh tranh và lôi kéo khách hàng, các “thầy bà” liên tục thay đổi chiến lược gieo quẻ ở nhiều hình thức khác nhau. Nếu như “thầy” Trần Liễn lấy tiền thế chỗ từ 100.000 đến 300.000 đồng thì “thầy” Tám Mùa lại miễn phí khoản làm “lý” mà chỉ lấy tiền lộc. Đệ tử của thầy sẽ lên đơn túc trực online và chốt lịch gửi đến từng người. Cứ thế, đến phiên của ai thì sẽ vào điện thoại bật chế độ video lên và được thầy xem cho rất chu đáo. Phần quan trọng nhất chính là hái lộc. Sau khi phán xong, thầy sẽ định hướng cho con nhang các loại lộc lá cần có cho một năm tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi.

“Xin lộc” online -0
Chiếc vòng màu đen bà Nhâm thỉnh với giá 900 ngàn đồng cho con trai giải hạn.

Năm nay gia đình bà Lê Thị Nhâm, ngụ xã Đăk Ha, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đắk Nông có đứa con trai đi xuất khẩu lao động và đứa con gái út lấy chồng. Một năm nhiều sự kiện lớn nên bà Nhâm không thể thờ ơ chuyện tâm linh. Ngặt nỗi, nhà bà thầy bói cũ mới chuyển về Nghệ An nên mất mối, bà đang loay hoay tìm thầy khác thì con gái là “tín đồ” của mạng xã hội mách mẹ lên mạng gieo quẻ hái lộc. Bà Nhâm nhờ con vào trang của “thầy” Tám Mùa đăng ký.

Ngay lập tức, tin nhắn của thầy trả lời hỏi về tên tuổi, nơi ở, xem nội dung gì để nhà quẻ xếp lịch. Bà Nhâm được hẹn xem vào 10 giờ sáng mồng 6 Tết. “Thầy” Tám Mùa là nữ, nói giọng Bắc, tuổi tầm 40. Theo vai vế, thầy chỉ đáng tuổi con lớn của bà Nhâm nhưng cứ ngọt ngào xưng thầy, gọi con một cách chuyên nghiệp.“Thầy” Tám phán năm nay gia đình bà Nhâm có nhiều việc hệ trọng xảy ra, trong đó chuyện xuất ngoại thì lá quẻ hiện ra sự trắc trở.Bà Nhâm lo sợ toát mồ hôi, nghĩ con trai không đi nước ngoài được thì mất một khoản tiền lớn đã đầu tư, rồi tiền nợ ngân hàng lấy gì mà trả.Bà khẩn khoản cầu xin thầy bày cho nước cờ.Thầy bảo, đeo lộc sẽ hóa giải được.Bây giờ dịch bệnh, thầy cũng không làm lễ cúng giải hạn trực tiếp được, thay vào đó thầy sẽ làm online, vừa tiện lợi lại ít tốn kém. Thầy cúng miễn phí cho, rồi sẽ trấn yểm ma quỷ, oan gia, cầu thần “thiên long bát bộ” vào lá lộc gửi cho gia chủ mang theo bên người.

Thầy nói rất nhiều và làm cũng rất nhiều mà không nhận đồng phí nào, con nhang chỉ phải trả 900.000 đồng tiền lộc. Hình thức gửi lộc cũng như bao shop “thầy bà” khác là qua bưu điện. Lộc mà “thầy” Tám Mùa thỉnh cho con trai bà Nhâm là chiếc vòng tay có chuỗi hạt màu đen. Thầy dặn, hãy luôn đeo thứ này bên người và phải luôn tĩnh tâm, sống hướng thiện, không được làm điều ác thì lộc mới linh ứng.

Sẵn thời gian quý báu được thỉnh thầy qua video, bà Nhâm sốt sắng hỏi luôn chuyện hỷ sự của con gái. Thầy tươi cười đáp lời ngay: “Đủ duyên hoa sẽ nở, nếu gia đình đã có ý thì cứ thực hiện”. Thầy khuyên nên hái chút lộc cho thêm bình an. Từ lời gợi ý của thầy, bà Nhâm đặt thêm chiếc chuỗi hạt màu vàng cho con gái.Thầy cũng sẽ cầu nguyện, cúng bái, phù phép vào vật phẩm này cho linh ứng.Tuy nhiên, thầy dặn việc gieo quẻ hay xin lộc sẽ không có kết quả nếu như vợ chồng không biết sống vì nhau, không yêu thương san sẻ cùng nhau mọi khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống hôn nhân sau này.

Chỉ 2 ngày sau, lộc đã được bộ phận giao hàng mang tới tận nhà bà Nhâm. Con trai một cái, con gái một gái, tổng cộng bà Nhâm tốn 1,5 triệu đồng cho lần xin lộc đầu năm. Riêng khoản gieo quẻ đoán vận hạn thì “thầy” Tám Mùa... khuyến mãi.

“Xin lộc” online -0
Đôi dòng quảng cáo trên trang xem bói online thu hút nhiều người quan tâm.

Quan sát phẩm vật của hai con bà Nhâm, đó là những chiếc vòng hạt chất lượng bình thường, được bày bán rộng rãi trên vỉa hè hoặc các khu chợ, cổng đền thờ, chùa, miếu với giá dao động từ... 10.000-20.000 đồng. Có lẽ, giá trị của vật phẩm này chính là những lời tuyên phán thần thánh của các “thầy bà” cùng các loại bùa chú yểm vào đó. 

Bà Nhâm hớn hở cho biết, đầu năm mà thầy phán cho quẻ tốt cũng yên tâm.Số tiền bỏ ra xin lộc cũng bằng với khoản phí mấy năm trước bà Nhâm đi xem bói ở các “thầy bà” trong làng.Năm nay không phải đi đâu, chỉ ngồi ở nhà xem qua mạng mà vẫn bài bản và chuyên nghiệp như vậy là quá tốt rồi.Bà Nhâm đã quảng cáo mời gọi cả họ hàng nội ngoại cùng vào mạng xem bói đầu năm.

Nhờ phong trào gieo quẻ, hái lộc online mà không ít “thầy bà” mạng hốt bạc dịp đầu năm. Từ đó, cũng mọc ra hàng trăm shop gieo quẻ, xem bói, xin lộc rầm rộ xuất hiện với đủ chiêu bài quảng cáo, mời gọi con nhang từ khắp nơi tham gia nhóm, group tâm linh.

Chuyên gia tâm lý, Thạc sĩ Trần Thị Nguyên Hương cho rằng nhu cầu tâm linh vào dịp năm mới ở các nước khu vực Á Đông như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Ở đó, con người có thể gửi gắm niềm tin dù là huyễn hoặc là mơ hồ, ảo tượng, chỉ để xoa dịu những lo lắng, bất an trong đời sống thường ngày. Xem bói, hái lộc dù là trực tiếp hay online chỉ khác nhau về mặt hình thức mà thôi.Cuối cùng, người được hưởng lộc chỉ cho các “thầy bà”.

Ngọc Thiện

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.