#mê tín dị đoan

Tìm được 78 kết quả

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Lợi dụng tâm linh để lừa đảo bán “bùa yêu”

Lợi dụng tâm linh để lừa đảo bán “bùa yêu”

Mặc dù cơ quan Công an đã bắt giữ, khuyến cáo nhiều vụ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông qua yếu tố tâm linh quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội: “Bùa yêu xứ Mường”,  “phá duyên”, “xem bói vận hạn”…, tuy nhiên, không ít người dân nhẹ dạ, cả tin đã bị chiếm đoạt số tiền lớn.

Lừa đảo bùa ngải online

Lừa đảo bùa ngải online

Vì tiền bạc, tình cảm, sức khỏe... hay đơn giản chì vì muốn có một cái nghề để “lùa gà”, nhiều người đã tìm đến “bùa ngải” như một công cụ kiếm tiền. Đánh vào nhu cầu này, các khóa dạy làm “bùa ngải”, xem bói tâm linh thi nhau mọc lên, với những thầy bà tự xưng nhan nhản cõi mạng.

Cẩn trọng dịch vụ xem bói, giải hạn đầu năm

Cẩn trọng dịch vụ xem bói, giải hạn đầu năm

Mỗi dịp Tết đến, những ngày đầu năm, nhiều người  lại xôn xao tìm đến các dịch vụ xem bói, giải hạn, cầu may mắn. Từ việc xem ngày giờ tốt, bói quẻ, đến xem vận mệnh, giải nghiệp, những hoạt động này vẫn luôn thu hút sự quan tâm đông đảo của một bộ phận người dân.

Lại nóng trào lưu nuôi búp bê Kumanthong

Lại nóng trào lưu nuôi búp bê Kumanthong

Thời gian gần đây, trào lưu nuôi búp bê Kumathong lại nóng trở lại. Lý do là bởi nhiều người tin rằng, khi “nuôi” một con búp bê này trong nhà thì tài lộc ngút trời, làm việc gì cũng hanh thông. Không chỉ người lớn mà nhiều học sinh cũng đua nhau tìm mua búp bê Kumanthong qua mạng xã hội về thờ cúng tại nhà, hy vọng mang lại may mắn, học giỏi.

Chợ bùa yêu nhộn nhịp cuối năm

Chợ bùa yêu nhộn nhịp cuối năm

Khi con người lâm vào tình cảnh bế tắc, tuyệt vọng trong chuyện tình cảm, nhiều người bị mất phương hướng, cố gắng bấu víu vào những thứ mang tính siêu nhiên, vô hình để mong hóa giải định mệnh. Chính điều này tạo nên mảnh đất màu mỡ cho những thầy bùa tự xưng có cơ hội lừa đảo bằng bói toán và những loại bùa yêu sặc mùi mê tín dị đoan.

Những đám đông mang gương mặt u mê

Những đám đông mang gương mặt u mê

"Gối chỉ quỳ một lần duy nhất/ Là lúc tiễn đưa cha về với mẹ, cuối trời". Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ cuối trong bài thơ "Đầu gối" của cố nhà thơ Dương Đức Quảng khi nhìn mấy bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội cả tuần nay. Các nhân vật quỳ trong bức ảnh được cho là đang công tác tại một trường đại học. Và, người được đảnh lễ không ai khác chính là một vị tu hành nổi tiếng nhất nhì mạng xã hội, có những phát ngôn sai với giáo lý nhà Phật, vừa bị "tuýt còi".

Cô đồng lừa cúng giải hạn lĩnh 11 năm tù

Cô đồng lừa cúng giải hạn lĩnh 11 năm tù

Tâm thường nói với khách xem bói là gia đình họ đang gặp nạn, căn cao số nặng nên phải đưa tiền cho Tâm làm lễ cúng giải hạn... Qua đó, Tâm chiếm đoạt hơn 630 triệu đồng của những người nhẹ dạ. 

“Bà đồng” lừa đảo bằng thủ đoạn trừ tà, giải hạn

“Bà đồng” lừa đảo bằng thủ đoạn trừ tà, giải hạn

Tình trạng thầy bà tự xưng có khả năng siêu nhiên, hóa phép thần thông, giải trừ oan trái, bệnh tật... đã được cảnh báo lừa đảo từ lâu. Tuy nhiên, bằng những “biến hóa” khôn lường, chỉ một thời gian ngắn, các đối tượng lừa đảo theo hình thức này lại trỗi dậy dưới những vỏ bọc khác nhau, mê dụ được nhiều nạn nhân dâng tiền bạc, vật chất cho việc “buôn thần bán thánh...”.

Xử phạt lang băm chữa bệnh bằng cách... uống nước nến

Xử phạt lang băm chữa bệnh bằng cách... uống nước nến

Ngày 7/6, thông tin từ Công an huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Mỹ (SN 1975, ngụ thị trấn Lai Vung) số tiền 45 triệu đồng về hành vi sử dụng hình thức mê tín trong khám và chữa bệnh và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. 

Những vụ trọng án từ mê tín dị đoan

Những vụ trọng án từ mê tín dị đoan

Ở địa bàn Lai Châu, trong tín ngưỡng, phong tục của người dân ở các bản vùng cao, khi có người trong nhà đổ bệnh, hoặc gặp chuyện không đúng ý, họ thường làm lễ, làm lý, yểm bùa, cúng ma... nên nơi đây có nhiều vụ trọng án khởi phát từ niềm tin tín ngưỡng mù quáng.

“Trái đắng” xem bói đầu năm

“Trái đắng” xem bói đầu năm

Xem bói đầu năm đã trở thành cái nếp ăn sâu vào suy nghĩ của một số người. Chính vì thế, quẻ bói đầu năm trở thành cơ hội “hốt bạc” của cánh thầy bà bói bịp…

Thầy thật, thầy giả

Thầy thật, thầy giả

Một cuộc khảo sát gần đây của công ty phân tích dữ liệu Gallup cho thấy có khoảng 58% người Mỹ tin rằng ma quỷ có thực và 44% tin rằng ma quỷ có thể nhập vào người. Đặt sang một bên câu hỏi vì sao lại có nhiều người sống ở một nước tiên tiến lại tin vào ma quỷ, hiện thực đang cho thấy ngày càng có nhiều người Mỹ tin vào việc nhờ cậy các chức sắc tôn giáo làm lễ trừ tà, và điều này chỉ đang tạo thêm cơ hội cho những kẻ lừa đảo.

Bà “thầy” chuyên cắt bùa, giải hạn

Bà “thầy” chuyên cắt bùa, giải hạn

Chỉ là 1 người bán quần áo thuê, không biết gì về tâm linh nhưng nhận thấy nhiều người mê tín dị đoan, muốn cúng lễ để giải hạn, giải bùa nên Cao Thị Trang, sinh năm 1991, trú ở  phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh đã lập ra nhiều nick facebook, zalo, tiktok… lên mạng quảng cáo mình có khả năng làm bùa, giải hạn, rồi dụ các “con mồi” vào tròng, chiếm đoạt tiền bất chính. Trang không ngờ, hành vi của cô ta không thoát được lưới của pháp luật.

Lợi dụng việc "làm phép", sát hại em ruột cùng cháu bé 2 tuổi

Lợi dụng việc "làm phép", sát hại em ruột cùng cháu bé 2 tuổi

Sáng 1/11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can đối với Mai Thị Nhớ (SN 1973, ngụ phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng) và Mai Thị Tuyền (em Nhớ, SN 1980, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) về hành vi giết người.

“Cô đồng” lừa giải hạn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

“Cô đồng” lừa giải hạn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, Nguyễn Thị Liễu đã bày trò mê tín dị đoan, tự xưng là “Cô đồng” hù dọa nạn nhân có căn, phải đưa tiền cho cô giải hạn. Ngoài ra, Liễu còn chiêu dụ các nạn nhân hầu đồng, để được cô chữa bệnh hiếm muộn, bệnh nan y với giá hàng trăm triệu đồng...

Tái diễn nạn “buôn thần bán thánh”

Tái diễn nạn “buôn thần bán thánh”

Lợi dụng lòng tin mù quáng của một số người, những kẻ “buôn thần bán thánh” mặc sức thao túng tâm lý “con nhang” bằng những lời phán truyền vô căn cứ để lừa bịp, trục lợi. Đã không ít hệ lụy đau lòng vì mê tín dị đoan, không ít gia đình lâm cảnh ly tán, tan cửa nát nhà, suy kiệt về kinh tế cũng vì tin lời “thầy bà”.