Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf: Phải đâu năm xung tháng hạn?

So với nhiều nhân vật Hoàng gia trên thế giới, Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf từng được tiếng là giản dị và tiết kiệm (năm 2004, trong chuyến viếng thăm Việt Nam, Nhà vua cùng Hoàng hậu Silvia và đoàn quan chức cấp cao Thụy Điển đã không dùng chuyên cơ riêng mà đi trên chuyến bay thương mại của Hãng Hàng không SAS của các nước Bắc Âu)...

Thế nhưng, chỉ trong vòng nửa năm nay, Vua Carl XVI Gustaf đã liên tiếp rơi vào vòng xoáy của các cáo buộc về sự ăn chơi xa xỉ, dính dáng tới các câu lạc bộ thoát y và cả một số băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Thụy Điển. Đã có cuốn sách, bài báo đề cập tới vấn đề này, để rồi, cực chẳng đã, vào ngày 30/5 vừa qua, Nhà vua đã phải trực tiếp lên tiếng qua một cơ quan truyền thông, phủ nhận một số thông tin mà ông cho là không có căn cứ, trong đó có thông tin một cựu thành viên mafia nước này đang có trong tay bức ảnh chụp Nhà vua với hai cô gái khỏa thân...

Từ tháng 11 năm ngoái, người dân Thụy Điển đã vô cùng sửng sốt khi đọc thấy trong cuốn sách "Carl XVI Gustaf - vị vua bất đắc dĩ" những thông tin động trời về "một khoảng quá khứ không mấy trong trẻo" của vị vua mà bấy nay họ luôn tôn thờ và xem là biểu tượng của sự đứng đắn, chuẩn mực. Cuốn sách do các nhà báo Thomas Sjoeberg, Deanne Rauscher và Tove Meyer thực hiện đã đưa ra một số thông tin chi tiết về việc Vua Carl XVI Gustaf - trong những năm chín mươi của thế kỷ trước - đã thường xuyên cùng bạn bè tụ tập, chơi bời tại các hộp đêm ở Stockholm, cũng như tranh thủ các chuyến công cán nước ngoài để tham dự một số "cuộc vui" tổ chức tại những câu lạc bộ múa thoát y ở Atlanta (Mỹ) và Slovakia. Theo sự phân tích của các tác giả cuốn sách, chính việc xuất hiện của Nhà vua tại một số hộp đêm đã như một sự "bảo lãnh ngầm", giúp cho các hộp đêm này thoát khỏi sự "nhòm ngó" của giới cảnh sát.

Trong cuốn sách dày hơn 300 trang ấy, các tác giả còn đề cập tới vụ ngoại tình kéo dài một năm của Nhà vua với Camilla Hennemark, một nữ ca sĩ mang hai dòng máu Nigeria và Thụy Điển. Camilla Henemark là ca sĩ chính của ban nhạc rock Army of Lovers. Cô để lộ rằng, Nhà vua thể hiện tình cảm với cô như một… nam sinh viên. Từng có lần ông ngỏ ý muốn cùng cô chạy trốn tới một hoang đảo. Camilla cho biết, cô rất sợ vụ việc vỡ lở, cô sẽ thành "con mồi" của công luận, thành người phụ nữ bị căm ghét nhất tại Thụy Điển. Cũng theo các tác giả của cuốn sách thì không phải Hoàng hậu Silvia không biết gì về cuộc ngoại tình này của đức lang quân, cũng như các cuộc chơi bời của ông. Từng có thời gian, các nhân viên mật vụ Thụy Điển đã phải tìm tới nhà riêng của nhiều phụ nữ từng có quan hệ với Nhà vua để thu hồi những bức ảnh cũng như các thước phim có thể gây ảnh hưởng bất lợi tới uy tín của ông.

Ở lần ra mắt đầu tiên, cuốn "Carl XVI Gustaf - vị vua bất đắc dĩ" được ấn hành với số lượng 20 ngàn bản. Sách đã được tiêu thụ hết veo chỉ sau vài giờ bày bán - một sự kiện hiếm thấy ở Thụy Điển. Sự quan tâm quá đỗi của người dân đã khiến các nhà sản xuất ngay lập tức phải cho in thêm 20 ngàn bản.

Thoạt đầu, Vua Carl XVI Gustaf thể hiện một thái độ "lấp lửng" đối với cuốn sách. Trong một cuộc họp báo vào thời điểm sách mới được phát hành, không ra phủ nhận cũng không ra thừa nhận, ông nói: "Tôi mới nhận được cuốn sách này nên chưa có thời giờ để đọc. Nhưng lướt qua mấy cái tiêu đề tôi tin rằng nó cũng không được hay ho cho lắm. Tôi đã tâm sự với Hoàng hậu và chúng tôi đều hiểu rằng, cuốn sách kể về những điều diễn ra trong quá khứ, từ những ngày xa xưa lắm rồi". Nhân đây, Nhà vua cũng đề nghị báo giới hãy để cho gia đình ông được bình yên vì trước mắt ông và các thành viên trong gia đình "còn nhiều việc phải làm".

Với người dân Thụy Điển, Vua Carl XVI Gustaf từng là biểu tượng của sự nghiêm ngắn, mực thước. Ông lên ngôi khi mới 27 tuổi (ngày 15/9/1973), khi ông nội của ông là Vua Gustaf VI Adolf qua đời (bố ông đã tử nạn trong một vụ tai nạn máy bay tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 26 tháng 1 năm 1947, khi ông chưa đầy 1 tuổi). Trước khi lên ngôi, ông đã được đào tạo hai năm trong môi trường quân đội cũng như đã theo học về kinh tế tại Đại học Uppsala và Đại học Stockholm . Khi được hỏi về thái độ đối với Nhà vua sau khi cuốn sách "Carl XVI Gustaf - vị vua bất đắc dĩ" ấn hành, thoạt đầu, có tới hơn 80% ý kiến cho rằng, cuốn sách không làm thay đổi những nhận định cơ bản của họ về Nhà vua từ trước tới nay. Một nửa số người được hỏi còn cho rằng, việc đào xới những "chuyện cũ" và "riêng tư" của các nhân vật trong Hoàng gia là một việc "không nên". 

Tuy nhiên, sự việc đã có phần thay đổi khi vào đầu tháng 5 vừa qua, Đài Phát thanh Thụy Điển đã cho phát một đoạn băng ghi âm ghi lại cuộc trao đổi giữa Anders Lettstrom - một người bạn chí thiết của Vua Carl XVI Gustaf - với một nhân vật cộm cán trong giới tội phạm Thụy Điển. Nội dung xoay quanh vụ bê bối của Nhà vua: Cả hai nhân vật nói trên đang tính xem có cách nào để thuyết phục Mille Markovic, chủ một hộp đêm bán lại những bức ảnh chụp cảnh "ăn chơi quá độ" của Nhà vua, cũng như lên tiếng bác bỏ những thông tin được nêu trong cuốn sách "Carl XVI Gustaf - vị vua bất đắc dĩ" về việc Nhà vua thường xuyên xuất hiện trong hộp đêm của ông ta. Sự việc còn bị đẩy tới cao trào khi, vào cuối tháng 5, kênh truyền hình TV4 của Thụy Điển ra tuyên bố, một phóng viên của họ đã tận mắt trông thấy một số bức ảnh chụp cảnh ăn chơi trác táng của Nhà vua.

Khỏi phải nói Vua Carl XVI Gustaf đã đau đầu trước những thông tin này như thế nào. Trả lời Hãng Thông tấn Thụy Điển TT, Nhà vua cho biết, chưa bao giờ ông đặt chân tới các câu lạc bộ múa thoát y, rằng ông không hay biết tí gì về việc Lettstrom bàn thảo với một tên tội phạm về các sự vụ liên quan đến ông, rằng đã từ lâu, ông không còn coi Lettstrom là bạn.

Về việc có hay không những bức ảnh ghi lại cảnh ăn chơi trác táng của mình, Vua Carl XVI Gustaf thốt lên: "Không, không hề có các bức ảnh đó". Theo ghi nhận của phóng viên thì trong cuộc trả lời phỏng vấn, Nhà vua đã có tới 36 lần dùng chữ "không". Được biết, hiện Tòa án Hoàng gia đang yêu cầu kênh truyền hình TV4 cho công khai những bức hình để minh chứng cho nhận định của họ.

Năm 2011 này có thể được xem là một năm "hạn" của Hoàng gia Thụy Điển. Hồi đầu năm, Hoàng tử Carl Philip, con trai duy nhất của Vua Carl XVI Gustaf đã dính bê bối bởi mối quan hệ của anh với một người mẫu từng chụp ảnh "lộ ngực" với một con trăn quấn quanh người in trên bìa một tờ tạp chí. Tiếp đến là vụ Hoàng hậu Silvia, một người sinh ra tại Đức bị cáo buộc là có người cha từng dính líu tới phát xít Đức (hiện Hoàng hậu đang cho mở cuộc điều tra về các cáo buộc mà bà cho là vô căn cứ này).

Trở lại với vụ việc liên quan tới Nhà vua Carl XVI Gustaf. Sau khi nghe Nhà vua lên tiếng phản hồi trước báo giới, nhiều người tỏ ra nghi ngờ: "Nếu toàn bộ vụ việc là bịa đặt, vậy sao Nhà vua không lên tiếng phản bác ngay từ đầu, mà lại nói rằng đó là chuyện quá khứ?". Theo một cuộc khảo sát mới nhất thì hiện uy tín của Nhà vua đang bị giảm sút nghiêm trọng. Vì những chi tiêu chủ yếu của Hoàng gia là từ nguồn ngân sách quốc gia nên đa phần người dân đều không hài lòng trước việc tiền thuế của họ bị Nhà vua sử dụng vào những việc ăn chơi xa xỉ.

Báo Expressen cho biết, hiện có tới 59% người dân Thụy Điển muốn Nhà vua nên sớm truyền ngôi báu lại cho Công chúa Victoria (luật mới của Thụy Điển cho phép truyền ngôi cho cả nam lẫn nữ), trong khi chỉ chưa đầy 30% số người được hỏi là muốn Nhà vua trị vì tới khi qua đời. Báo Aftonbladet, một trong những tờ báo lớn ở Thụy Điển thậm chí còn khẳng định uy tín của Nhà vua đã xuống dốc trầm trọng và kêu gọi ông thoái vị. Họ lên tiếng cảnh báo: "Nếu sự việc chứng minh Nhà vua không trung thực với thần dân của mình thì chúng ta sẽ tiến thêm một bước tới nền cộng hòa". Đảng đối lập Dân chủ xã hội cũng đã yêu cầu chính quyền mở cuộc điều tra rốt ráo về vụ việc này

Đặng Trường Sinh

Các tin khác

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan trên đất cố đô

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan trên đất cố đô

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan tọa lạc trên đường Đông Phương Hồng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, do Nhà nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Nguyễn Tử Chương sáng lập từ năm 2020. Đó là một không gian nghiêm tĩnh, lưu giữ những tư liệu, kỷ vật thiêng liêng về cựu chiến binh - nhà giáo Nguyễn Tử Lan cùng đồng đội - những người đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngay từ những ngày đầu, và góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đình thần Thoại Ngọc Hầu vẫn giữ nguyên nét cổ kính, uy nghiêm và trở thành “linh hồn” của vùng đất Thoại Sơn. Năm 1990, Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận bia Thoại Sơn là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Một người lặng lẽ sống và viết

Một người lặng lẽ sống và viết

Văn chương Quách Liêu cũng giống như tính cách con người anh: không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ cảm thông và chia sẻ với số phận của những con người bình dị.

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

Trong “Truyện Kiều”, đoạn tả Mã Giám Sinh trên đường đưa Kiều đi, có “độc thoại nội tâm” rất hay: “Về đây nước trước bẻ hoa/ Vương tôn, quý khách, ắt là đua nhau/ Hẳn ba trăm lạng kém đâu/ Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời/ Miếng ngon kề đến tận nơi/ Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham/ Đào tiên đã bén tay phàm/ Thì vin cành quýt cho cam sự đời”. Đây là “âm mưu” của Mã Giám Sinh sau khi mua Kiều “ba trăm lạng”.

Giá trị của hòa bình

Giá trị của hòa bình

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Bởi khí hậu nóng ẩm, thuận lợi cho loài mối phát triển – một đe doạ với sự đục phá nhà cửa, đồ dùng,… nên con mối không được thiện cảm trong văn hóa Việt. Nó thường bò vào ngụ ngôn, không được làm “nhân vật”, chỉ là cái cớ để cốt truyện phát triển.

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Giữa nhịp sống gấp gáp của thời đại số, con người khỏe hơn về thể chất nhưng lại mong manh hơn về tinh thần. Khi y học chăm lo tuổi thọ sinh học, câu hỏi đặt ra là: ai nuôi dưỡng đời sống nội tâm? Trong bối cảnh ấy, nghệ thuật tạo hình không còn chỉ là lĩnh vực của cái đẹp, mà trở thành một phương thức chữa lành âm thầm nhưng bền bỉ.

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Tôi ngồi bên dòng An Sơn một chiều tháng tư nghe hoàng hôn võ vàng sóng nước. Dòng An Sơn là một nhánh rẽ của con sông Sài Gòn chảy qua Lái Thiêu. Mười năm gá thân vào đất này, tôi thấy Lái Thiêu có quá nhiều câu chuyện để kể.

Hào khí Chu Hưng

Hào khí Chu Hưng

Hạ Hòa (Phú Thọ) vốn là vùng đất địa linh, sơn thủy hữu tình, nơi có Chiến khu 10 và thủ đô văn nghệ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đời sống văn hóa, tinh thần của vùng đất này, đền Chu Hưng là công trình tín ngưỡng tâm linh có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; là điểm nhấn quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nói chung và văn hóa tâm linh của vùng đất Hạ Hòa nói riêng.

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì xảy ra hai lần phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều nằm trong quy luật vật đổi sao dời, mỗi người chỉ sống có một lần và chỉ có vậy, số phận con người không lập lại.

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

Đường Yên Phụ (Hà Nội) chạy dọc theo sông Hồng. Đây nguyên là một đoạn đê cổ, và một phần được sử dụng làm đường Yên Phụ. Đường dài khoảng gần 1,5 km, bắt đầu từ ô Yên Phụ (đầu dốc đường Thanh Niên) chạy cắt qua các phố Cửa Bắc, Hàng Bún, Hàng Than, Hòe Nhai và kết thúc tại phố Hàng Đậu (gần đầu cầu Long Biên). Từ xưa, tên gốc là Yên Hoa. Năm 1841, vì kỵ húy mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, nên đổi thành Yên Phụ.    

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

Theo nghĩa đen, "tung hỏa mù" là tung ra khói lửa khiến đối phương mất phương hướng, khó phát hiện được mục tiêu. Ban đầu được dùng phổ biến trong quân sự, như là một mưu kế để che giấu quân đội rút lui, di chuyển… Cách này rất thường gặp trong binh pháp cổ Trung Hoa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Thật không ngờ, trong đời sống văn hóa đương đại gấp gáp và bận rộn, đôi khi người ta chỉ lướt qua những giá trị truyền thống thì vẫn có những người lặng lẽ dành tâm sức và cả cuộc đời của mình để bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu. Tôi vô tình có cuộc gặp gỡ quý giá với ông Nguyễn Trọng Hải, là người cung cấp nhiều tư liệu quý cho Thư viện điện tử Quan họ Bắc Ninh.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Giữa nhịp sống nhiều đổi thay, Lê Hồng Thiện vẫn lặng lẽ đi qua tuổi 85 bằng một tâm thế đáng ngưỡng mộ: lạc quan, yêu đời và bền bỉ sáng tạo. Thời gian dường như không làm cạn đi nguồn cảm xúc trong ông, trái lại càng lắng sâu, càng nồng cháy.

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Tháng Tư, đứng bên bờ sông Thạch Hãn nhìn dòng nước lặng trôi, khó ai hình dung nơi đây từng là ranh giới của sự sống và cái chết. Năm 1972, dòng sông ấy chứng kiến một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam, khi đất trời bị xé nát bởi bom đạn, còn con người bừng lên như những ngọn lửa.

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Có một vùng quê trung du yên bình nơi Chiến khu 10 xưa đã đi vào thế giới nghệ thuật, lấp lánh, ấm áp những trang thơ, nhật ký và lắng đọng những ân tình sâu nặng đối với nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nơi đây, ông cất tiếng khóc chào đời và trở thành ngọn nguồn gieo mầm cho cảm hứng nghệ thuật. Vùng quê ấy đã trở thành “địa chỉ tâm hồn”, làm nên “suối nguồn” trong mát cho những tác phẩm để đời của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Giữa dải đất miền Trung nắng gió, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) từ lâu được biết đến như cái nôi của những câu hò mộc mạc mà thấm đẫm tình người. Trong đó, Hò khoan Lệ Thủy với nhịp chèo khoan thai, với tiếng đáp tình tứ giữa đôi bờ sông Kiến Giang đã trở thành linh hồn của một vùng đất.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mang đến cho chúng ta những bản tình ca thổn thức, nhưng ông không bao giờ có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Nhiều bóng hồng lặng lẽ xuất hiện trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại những giai điệu xao xuyến khôn nguôi.

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Nhà văn lớn Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977) để lại một gia tài tác phẩm văn học đồ sộ, với hơn 200 truyện ngắn, 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học. Tài năng và phong cách của ông thể hiện chủ yếu ở thể truyện ngắn.