Vụ trộm báu vật ở Bảo tàng Khuất Nguyên

Vụ trộm di vật văn hóa tại Nhà tưởng niệm Khuất Nguyên (Đền Khuất Nguyên) ở huyện Tỷ Quy, tỉnh Hồ Bắc xảy vào tháng 6 năm 1988 là một trong những vụ án lớn ảnh hưởng đến đất nước. Mọi người đều biết Khuất Nguyên là nhà thơ lớn của nước Sở trước cả nhà Tần. Ông là một người theo chủ nghĩa lãng mạn và nặng tình cảm với gia đình và đất nước, vì lo lắng về thực trạng của nước Sở ông đã tự sát ở sông Mịch La gần Trường Sa, tỉnh Hồ Nam ngày nay.

Đền Khuất Nguyên nằm ở thị trấn Quý Châu, huyện Tỷ Quy, thành phố Nghi Xương tỉnh Hồ Bắc được hoàn thành vào năm 1979 và mở cửa cho công chúng vào xem một năm sau đó. Nhà tưởng niệm có hai tầng, tầng 1 là nhà tưởng niệm, tầng 2 để trưng bày các di tích văn hóa khai quật được ở địa phương. Đền Khuất Nguyên có một lịch sử rất lâu đời, được xây dựng vào năm thứ 15 Đường Nguyên Hòa (năm 820) và được đổi tên thành đền Thanh Liệt Công vào thời Bắc Tống.

Ngôi đền được sửa chữa nhiều lần qua các triều đại nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh, và được bảo tồn cho đến ngày nay. Tuy nhiên, ngôi đền Khuất Nguyên bây giờ không phải là địa điểm ban đầu. Khi dự án đập thủy điện Cát Châu được xây dựng vào năm 1978, nó được chuyển đến vị trí hiện tại và được xây dựng lại đúng như hình dáng ban đầu. 

Các di vật văn hóa trong bộ sưu tập của ngôi đền rất nhiều và không ít cổ vật có giá trị lớn. Các cổ vật từ thời đại đồ đá mới đến thời nhà Thanh tổng cộng có hơn 1.000 di tích, trong đó có hơn 800 di tích cổ được khai quật là tư liệu quan trọng cho việc nghiên cứu văn hóa Chu và là nơi học tập của các học giả về văn hóa Chu.

Trong phòng trưng bày rất nhiều báu vật, chẳng hạn như thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn là bảo vật quốc gia. Thanh kiếm này khai quật được vào năm 1980, kiếm bằng đồng nhưng lưỡi kiếm còn rất sắc, ngày nay khó có thể bắt chước được tay nghề thủ công của nó, ở gần lưỡi kiếm có khắc hai dòng chữ: Việt Vương Câu Tiễn Tự Tác Dụng Kiếm (Kiếm Việt Vương Câu Tiễn tự chế để dùng) gồm 8 ký tự, rất rõ ràng và rất đẹp.

Chiếc đỉnh đồng bị trộm đem bán đấu giá ở Mỹ.
Chiếc đỉnh đồng bị trộm đem bán đấu giá ở Mỹ.

Trong bộ sưu tập của đền Khuất Nguyên thì những bộ phận tinh hoa nhất chủ yếu là đồ đồng chẳng hạn như chuông, vạc, đỉnh, gươm và giáo thời Chiến Quốc. Đây là những di tích văn hóa đã bị đánh cắp vào đêm 5 tháng 6 năm 1988. Thời gian này  có 412 di vật văn hóa được trưng bày ở trên tầng hai của ngôi đền.

Bọn tội phạm sử dụng công cụ bình thường để thực hiện vụ trộm, đó là dùng thang để trèo lên cửa sổ tầng 2 ở phía Bắc rồi cạy cửa chui vào. Sau khi vào được phòng triển lãm, bọn trộm dùng kìm, xà beng và dao cạy tủ trưng bày. Đầu tiên chúng cạy tủ trưng bày số 3 lấy thanh kiếm đồng, sau đó cạy tủ trưng bày số 4 lấy một số cổ vật bằng đồng quý giá.

Theo phân tích của cảnh sát khi tiến hành điều tra họ thấy dưới sàn nhà cạnh tủ số 4 có mũi kiếm để trong tủ số 3 bị gãy. Vụ trộm này bọn trộm đã lấy đi 9 di vật bằng đồng gồm 1 thanh kiếm, 2 cái đỉnh, 3 quả chuông, 3 cái bình, trong đó có chiếc đỉnh hoa văn rồng được khai quật từ Lăng mộ số 1 thời Chiến Quốc ở Khuất Gia Bình vào ngày 30 tháng 10 năm 1974 thuộc loại văn vật cấp 2, cấp quốc gia, loại đỉnh này ở thời điểm đó toàn Trung Quốc chỉ có hai cái, một cái ở Tùy Châu và một cái ở đền Khuất Nguyên.

Bọn trộm hành động rất táo bạo nhưng lại không cẩn thận nên để lại dấu giày và nhiều đồ vật ở hiện trường. Cảnh sát cho rằng vụ án được thực hiện bởi một nhóm từ hai người trở lên, thời điểm gây án vào khoảng 4 giờ sáng, lúc mà người ta buồn ngủ nhất. Bọn trộm đã khá quen thuộc với ngôi đền và khu vực xung quanh.

Cảnh sát phân tích rằng đây là bọn trộm cắp chuyên nghiệp đã lên kế hoạch gây án từ lâu và nhiều khả năng đó là người địa phương. Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn những người đã ở đây 3 ngày trước khi vụ án xảy ra và toàn bộ nhân viên của ngôi đền cũng như hơn một chục người là công nhân đang làm việc ở đây, thậm chí cả dân làng xung quanh bảo tàng cũng được thẩm vấn nhưng không tìm thấy manh mối khả nghi nào.

Mấy hôm sau một thuyền nhân đến báo tin là rạng sáng ngày xảy ra vụ án có hai người gọi ông ta chở họ đến đập Cát Châu. Cả hai nói tiếng địa phương Kinh Châu, một người béo thấp và một người cao gầy, người cao khoảng 1,7m chừng 30 tuổi, đeo một chiếc ba lô to và nặng.

Phía trước đền Khuất Nguyên là bức tượng mô tả ông.
Phía trước đền Khuất Nguyên là bức tượng mô tả ông.

Manh mối phá án đã xuất hiện, cảnh sát lập tức đến kiểm tra dấu chân trên thuyền và thấy rằng nó hoàn toàn giống với dấu chân bọn trộm để lại hiện trường. Từ đây có thể khẳng định rằng trộm đã trốn bằng đường thủy qua đập thủy điện Cát Châu nhưng cảnh sát đã theo dõi con đường này hơn mười ngày mà không tìm thấy tung tích gì.

Vụ trộm ở đền Khuất Nguyên là một vụ trộm di tích văn hóa rất nghiêm trọng, công an tỉnh Hồ Bắc đã thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra vụ án. Trước tình hình này, tỉnh yêu cầu công an tăng cường công tác an ninh ở các khu di tích, tụ điểm văn hóa và tăng cường công tác chống buôn lậu di tích văn hóa.

Trong thời gian hoạt động này, bảy băng nhóm buôn lậu di tích văn hóa đã bị phát hiện cùng và 21 tên buôn lậu di tích văn hóa thời Chu đã bị bắt giữ nhưng không phát hiện được tên tội phạm nào liên quan đến vụ trộm ở đền Khuất Nguyên. Qua điều tra cảnh sát đã phát hiện được một viên pin Vạn Quang ở trên chiếc thuyền, vụ án lại có thêm một manh mối. 

Viên pin này được sản xuất ở huyện Vạn tỉnh Tứ Xuyên và được người dân địa phương sử dụng rất nhiều. Cảnh sát đoán rằng hai tên trộm này là người huyện Vạn hoặc đã từng gây án ở đó. Cảnh sát lập tức đến huyện Vạn điều tra, quả nhiên là vào ngày mùng 5 tháng 3, một vụ trộm cắp di tích văn hóa đã xảy ra ở đền Trương Phi  thôn Vân Dương chỉ cách huyện Vạn chưa đến 10 km. Trong vụ trộm này bọn trộm đã lấy đi một chiếc chuông đồng và  một chiếc gương đồng thời Chiến Quốc. 

Nhìn vào hồ sơ vụ án ở đền Trương Phi thấy rằng ngay cả phương thức phạm tội cũng giống hệt vụ trộm ở đền Khuất Nguyên: Bọn trộm dùng thang trèo lên tầng 2 phá cửa sổ chui vào lấy đồ vật rồi tẩu thoát bằng đường thủy. Vụ án này cảnh sát huyện Vạn vẫn chưa phá được và không ngờ hai tháng sau cảnh này lại được dàn dựng tại đền Khuất Nguyên.

Vụ án không được phá nhưng di tích văn hóa bị đánh cắp lại hé lộ: Thông tin từ nước ngoài báo về là vào ngày 29 tháng 11 năm 1988, chiếc đỉnh bằng đồng có văn hoa rồng bị đánh cắp ở đền Khuất Nguyên sẽ được bán đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby ở Hoa Kỳ. Các di vật văn hóa bị đánh cắp đã rời khỏi đất nước nhanh như vậy và chúng lại được bán đấu giá công khai, vấn đề trở nên lớn hơn và càng phức tạp hơn. 

Áp lực đối với cảnh sát Hồ Bắc đã đột nhiên tăng lên nhưng may mắn thay, trước khi biết được tin tức về cuộc đấu giá ở Mỹ thì cảnh sát Hồ Bắc từ manh mối quan trọng đã bắt được một nghi phạm trong vụ án này!  

Cảnh sát phát hiện một người họ Lý bỗng nhiên giàu lên nhanh chóng. Lý là một người dân ở huyện Tỷ Quy, trong  nhà có một chiếc tivi lớn và một chiếc tủ lạnh đời mới đắt tiền, đây là những đồ dùng thông thường ngày nay nhưng đối với những gia đình thuộc tầng lớp lao động thời đó thì là điều không thể. Khi tiến hành điều tra thêm cảnh sát phát hiện người họ Lý đã phải ngồi tù 3 năm vì tội trộm cắp, gần nhà anh ta, trinh sát tìm thấy một chiếc cờ lê cũ. Sau khi lấy dấu vân tay trên chiếc cờ lê do người họ Lý để lại, cảnh sát đã khẳng định tên kẻ trộm đầu tiên trọng vụ án đã lộ diện! Khi bị bắt Lý đã khai nhận tất cả về vụ trộm cắp ở đền Khuất Nguyên cùng một đồng phạm họ Lật. Vụ án đã hoàn toàn rõ ràng nhưng tên đồng phạm họ Lật ở đâu?

Thật trùng hợp, hóa ra tên họ Lật đã bị cảnh sát huyện Giám Lợi bắt được trong một vụ án khác nhưng hắn không khai gì về vụ trộm ở đền Khuất Nguyên. Khi được xem ảnh Lý và Lật người chủ thuyền báo manh mối lúc đầu xác định rằng hai người thuê thuyền vào rạng sáng ngày xảy ra vụ trộm tại đền Khuất Nguyên chính là hai tên này. 

Bên trong đền Khuất Nguyên.
Bên trong đền Khuất Nguyên.

Lật là thủ phạm chính, nguyên là khi Lật nghe nói có một thôn ở Hàm Dương, Thiểm Tây dựa vào việc đào trộm mộ cổ lấy cổ vật bán đi nên nhà nhà phát tài. Thời đó, trong xã hội lưu truyền rằng, muốn giàu có đi đào trộm mộ, làm giàu chỉ trong một đêm. 

Hồ Bắc thuộc đất nhà Tần, Chu và cũng là tỉnh có nhiều di tích văn hóa dưới lòng đất, gần nhà Lật có rất nhiều ngôi mộ cổ nhưng Lật không biết đào trộm mộ. Đào trộm mộ cũng cần nhiều dụng cụ, phải mua mất khá nhiều tiền mà đào trộm mộ rất mệt, lúc được lúc không nhưng lại muốn làm giàu vậy đi trộm của báu ở bảo tàng vẫn dễ hơn!

Lật tìm gặp người bạn của mình là Lý và nói về con đường làm giàu của mình, Lý cũng đang muốn làm giàu nhưng chưa có cửa. Hai tên ý hợp tâm đầu cùng nhau đến  Bạch Thành Đế để tìm đường và liên hệ trước với những người buôn lậu đồ cổ. Bọn chúng khai rằng ngày 31 tháng 5 năm 1988, hai tên ngồi thuyền đến Tỷ Quy thì xuống, mục tiêu của bọn chúng là đền Khuất Nguyên nên đến đó để thăm dò tình hình rồi sau đó lại trở về.

Ngày 4 tháng 6 bọn chúng mua vé đi Tỷ Quy mang theo cờ lê, đèn pin, tua vít, dao găm, dao cắt kính... Khi đến Tỷ Quy thì đã nửa đêm, sự việc không thể chậm trễ, ngay trong đêm hôm đó bọn chúng hành động. Khi vào đền thấy có trực ban, bọn chúng vòng qua phòng trực ban lên tầng 2 cạy cửa nhưng không cạy được. Khi đến thăm dò bọn chúng biết ở sân phía Tây có một cái thang và bọn chúng dùng chiếc thang này leo lên cửa sổ tầng 2 cắt kính chui vào. 

Lật đứng dưới làm nhiệm vụ canh chừng còn Lý mang đồ nghề vào phòng cạy tủ số 3 và số 4 lấy 9 thứ đồ đồng. Nhưng khi cạy tủ số 4 bằng thanh kiếm đồng đầu thanh kiếm bị gãy và rơi xuống đất tạo ra một tiếng động lớn làm hắn hoảng sợ nên hắn vội vàng xách túi trở ra theo đường cũ. Khi ra đến bờ sông cái túi rất nặng, chúng giấu cái bình đồng vào trong khe đá ngụy trang lại để sau này đến lấy, về đến nhà Lật giấu bớt một số thứ ở nhà bố vợ.

Sau này, bọn chúng bán chiếc đỉnh bằng đồng cho một người ở Quảng Châu được 38.000 nhân dân tệ. Trong vòng mấy ngày, chiếc đỉnh đồng đã được bọn buôn lậu mang đến Hong Kong rồi sau đó được bán cho người Mỹ và nhanh chóng trở thành vật bán đấu giá. Tất nhiên, chiếc đỉnh đồng của đền Khuất Nguyên bị đánh cắp xuất hiện trong nhà đấu giá Mỹ đã được thu hồi về Trung Quốc.

Trong vụ án này tên Lật thủ phạm chính đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hồ Bắc kết án tử hình và thi hành án ngay lập tức, còn tên Lý bị kết án tù chung thân.

Nguyễn Đình Thiêm (Theo “Xinhuanet.com”)

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.