Vụ bê bối tài chính lớn nhất thế giới được phanh phui như thế nào?

Vụ bê bối tài chính tại quỹ đầu tư phát triển 1MDB từng gây chấn động thế giới trong 2 năm 2015-2016 và vẫn đang tiếp diễn. Mới đây, báo chí đã tung ra câu chuyện đằng sau việc đưa vụ bê bối ra ánh sáng.

Xavier Justo, 48 tuổi, một nhân viên cũ của Tập đoàn dầu khí PetroSaudi đã lấy trộm 90 GB dữ liệu mật dài hàng ngàn trang A4 từ máy chủ của tập đoàn này rồi sau đó dùng nó để “tống tiền” chủ cũ của mình trước khi tuồn cho báo chí, gây nên cơn chấn động lan truyền khắp thế giới. Sau đó, Justo bị cảnh sát Thái Lan bắt và bị kết án tù vì tội tống tiền tập đoàn PetroSaudi.

Cặp đôi không hoàn hảo

Vụ bê bối 1MDB bắt đầu đổ bể vào đầu năm 2015, sau khi Xavier Justo trao cho nữ nhà báo Anh Clare Rewcastle Brown hàng ngàn trang tài liệu, trong đó bao gồm 227.000 e-mail giao dịch của Tập đoàn PetroSaudi của Arập Xêút, nơi anh ta từng làm việc. Sau khi nhà báo Rewcastle Brown cho đăng các tài liệu của Justo, đã phơi bày ra ánh sáng hàng tỉ USD bị đánh cắp từ quỹ đầu tư quốc doanh 1MDB của Malaysia. Vụ vịêc sau đó tạo nên cơn chấn động lan khắp thế giới, một loạt cuộc điều tra đã được tiến hành tại hơn chục quốc gia.

Sau hơn 1 năm điều tra, đến tháng 7-2016, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch quyết định truy tố vụ án gian lận tài chính mà bà mô tả là một “vụ trộm cắp lớn nhất” trong lịch sử nước Mỹ. Theo hồ sơ điều tra của Mỹ, quỹ đầu tư 1MDB - do Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập vào năm 2009 nhằm mục đích đầu tư phát triển đất nước Malaysia - đã bị rút ruột ít nhất 3,5 tỉ USD. 

Bộ Tư pháp Mỹ phân chia vụ trộm 3,5 tỉ USD tại 1MDB thành 3 phần: Phần thứ nhất, khoảng 1 tỉ USD được bòn rút dưới hình thức hợp đồng liên doanh giả tạo giữa 1MDB và PetroSaudi; kế đến là khoảng 1,4 tỉ USD bị chiếm dụng và chuyển trái phép vào một công ty bình phong hải ngoại ở Thụy Sĩ; và phần thứ ba là 1,3 tỉ USD được chuyển trái phép vào một tài khoản ở Singapore.

Xavier và Laura Justo.
Xavier và Laura Justo.

Ngoài ra, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ cũng phát hiện ra số tiền bị lấy cắp từ 1MDB có liên quan đến nhiều người có quan hệ với Thủ tướng Najib Razak. Bộ này cũng kết luận Thủ tướng Najib Razak bỏ túi riêng 681 triệu USD từ 1MDB, và dùng số tiền này để chi tiêu xa hoa, mua sắm căn hộ sang trọng ở Manhattan, New York, biệt thự ở Los Angeles, mua máy bay riêng, một bức tranh của danh họa Monet. Tuy hồ sơ cáo trạng tại tòa án Mỹ không nêu đích danh ông Najib Razak, nhưng người cố vấn thân cận của ông thì có: đó là Jho Low, 29 tuổi, bạn thân của Riza Aziz, con trai nuôi của ông Najib Razak.

Đối với Tập đoàn PetroSaudi, Justo có thể được xem là một “bà đỡ” quan trọng, vì không có mối quan hệ bạn bè thân thiết giữa ông với một người Arập Xêút tên là Tarek Obaid, thì đã không có tập đoàn này. Justo và Obaid đã từng gặp nhau lần đầu vào những năm 90. Năm 2006, hai người đã trở nên hết sức thân thiết. Lúc này, Justo đã là một doanh nhân, điều hành công ty dịch vụ tài chính lớn có tên là Fininfor và là chủ của hộp đêm ở Geneva có tên là Platinum Club.

Justo và Obaid có vẻ là một “cặp đôi không hoàn hảo”, khác biệt nhau nhiều thứ, chỉ giống nhau ở khoản ăn chơi. Justo là con của người di cư từ Tây Ban Nha đến Thụy Sĩ, không học đại học. Còn Obaid tốt nghiệp trường Đối ngoại thuộc Đại học Georgetown. Người anh trai Nawaf của Obaid là cố vấn đặc biệt của Đại sứ Arập Xêút tại Anh.

Justo xem Obaid như một người “em trai”, năm 2008 đã cho anh này vay số tiền 30.000 USD và cấp cho một bàn làm việc ở Fininfor để khởi lập PetroSaudi. Cùng tham gia sáng lập PetroSaudi còn có Hoàng tử Turki bin Abdullah, con trai thứ 7 của Vua Abdullah bin Abdulaziz (đã qua đời năm 2015). Khi Justo rời Geneva vào năm 2009, PetroSaudi mới chỉ là một công ty nhỏ, chưa ai biết đến, có trụ sở hoạt động tại London.

Hai năm sau, công ty có doanh thu 1,83 tỉ USD. Với ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực dầu mỏ, PetroSaudi tạo được mối quan hệ làm ăn với nhiều người có máu mặt ở London. PetroSaudi nuôi tham vọng “ăn” miếng bánh ngon ở các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những quốc gia châu Á có mối quan hệ mật thiết với Hoàng gia Arập Xêút.

Hợp đồng tỉ đô sau chuyến ngao du

Từ mối quan hệ hoàng gia này, những nhà sáng lập PetroSaudi có được những cuộc tiếp xúc thân mật với Thủ tướng Malaysia vào tháng 8-2009. Obaid và Hoàng thân Arập Xêút Turki bin Abdullah cùng Thủ tướng Malaysia Najib Razak, cố vấn Jho Low và các thành viên khác của gia đình ông Razak đã cùng ngao du trên chiếc du thuyền dài 92 mét ngoài khơi Monaco. Bề ngoài trông có vẻ như một cuộc ngao du, nghỉ mát, nhưng bên trong là cuộc bàn bạc làm ăn nghiêm túc. Sau cuộc bàn bạc đó, Obaid và Low cùng nhau dự thảo một hợp đồng làm ăn béo bở giữa đôi bên.

Cùng thời gian đó, Chính phủ Malaysia đã nắm quyền kiểm soát 1MDB - quỹ đầu tư phát triển do Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009, và giao trọng trách phát triển đất nước cho quỹ này. Số vốn ban đầu của quỹ khoảng 1 tỉ USD, Thủ tướng Najib Razak có toàn quyền quyết định việc đầu tư cũng như thuê mướn nhân sự quản lý, làm việc cho quỹ. Low đóng vai trò như một trợ lý đặc biệt, có thể thay mặt Thủ tướng Razak tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của 1MDB.

Jho Low thường xuyên xuất hiện bên cạnh các ngôi sao điện ảnh Hollywood, như Paris Hilton tại một sự kiện ở Paris.
Jho Low thường xuyên xuất hiện bên cạnh các ngôi sao điện ảnh Hollywood, như Paris Hilton tại một sự kiện ở Paris.

Hợp đồng lớn đầu tiên giữa 1MDB với PetroSaudi đã được ký kết chỉ vài tuần sau cuộc gặp gỡ trên du thuyền giữa Thủ tướng Razak với lãnh đạo PetroSaudi. Đó là hợp đồng liên doanh trị giá 2,5 tỉ USD, được ký kết trong chuyến thăm Arập Xêút của Thủ tướng Najib Razak vào tháng 9-2009.

Thông cáo báo chí nói rằng liên doanh sẽ “đầu tư mạnh vào các dự án lớn”, thể hiện sự tin tưởng của Arập Xêút đối với Malaysia. Tuy nhiên, hồ sơ điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ chứng minh rằng vụ giao dịch đó chỉ là vỏ bọc cho một vụ chuyển vốn trái phép trị giá hơn 1 tỉ USD từ 1MDB vào một tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ do Low làm chủ tài khoản.

Không lâu sau cụôc gặp trên du thuyền, ngày 28-8-2009, Obaid giới thiệu Low với Patrick Mahony - giám đốc phụ trách kinh doanh của PetroSaudi. Theo tài liệu Justo cung cấp, Low và Mahony đã gặp nhau tại New York vào ngày 9-9-2009 để thảo luận thành lập liên doanh.

Những hợp đồng rút ruột 1MDB

3 tuần sau cuộc gặp đó, thỏa thuận hợp đồng được ký kết, PetroSaudi góp 1,5 tỉ USD bằng giá trị tài sản dầu mỏ và khí đốt, còn 1MDB bỏ 1 tỉ USD tiền mặt góp vốn vào liên doanh.

Theo tài liệu điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, 1MDB chỉ chuyển 300 triệu USD vào tài khoản của liên doanh với PetroSaudi, còn 700 triệu USD còn lại được chuyển vào một tài khoản ở Ngân hàng RBS Coutts ở Thụy Sĩ thuộc sở hữu của một công ty bình phong Good Star đăng ký tại đảo quốc Seychelles. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Jho Low là kẻ thụ hưởng và là chủ sở hữu duy nhất của công ty này.

Hồ sơ điều tra cho thấy các giao dịch chằng chịt giữa Công ty PetroSaudi với Ngân hàng RBS Coutts để biến hóa hàng chục triệu tiền mặt từ giao dịch của công ty liên doanh vào tài khoản của hai kẻ thụ hưởng là Low và Obaid.

Cụ thể, vào ngày 30-9-2009, công ty liên doanh Good Star đã chuyển số tiền 85 triệu USD vào tài khoản của Obaid tại Ngân hàng JP Morgan ở Thụy Sĩ. Mahony cũng được “thưởng” một khoản tiền mặt trị giá 33 triệu USD chuyển vào tài khoản tại Ngân hàng JP Morgan.

Vài ngày sau khi nhận tiền, Mahony bắt đầu tìm cách thành lập một công ty bình phong hải ngoại tại British Virgin Islands để mua một ngôi nhà sang trọng ở Notting Hill, Anh, trị giá khoảng 10 triệu USD. Ngày 12-11-2009, hợp đồng mua bán được ký kết. Mahony tạo một tài khoản nặc danh tại một ngân hàng ở Thụy Sĩ để giao dịch.

Tháng 12-2009, Justo cùng vợ là Laura đang nghỉ mát tại miền nam Thái Lan, Obaid gọi điện đề nghị cho làm giám đốc tại chi nhánh PetroSaudi ở London. Obaid khoe rằng, công ty đang “ăn nên làm ra”, nhưng Justo không hề biết những gì đang diễn ra tại công ty là những sai lầm trượt dài của Obaid. Ban đầu, Justo khước từ đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn đó, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận do không cưỡng lại được mức lương quá cao: 600.000 USD mỗi năm, kèm theo khoản thưởng hàng triệu USD và một căn hộ sang trọng ở khu Mayfair, London.

Mùa xuân năm 2010, Justo cùng vợ đến London, và tháng 6-2010, chính thức nhận việc. Nhưng, Justo không được nhúng tay vào mảng làm ăn béo bở ở châu Á, mà chỉ được quản lý khu vực nói tiếng Tây Ban Nha, được giao nhiệm vụ phát triển thị trường ở Venezuela.

Trong khi đó, từ tháng 9-2010 đến tháng 5-2011, 1MDB tiếp tục đồng ý rót thêm 830 triệu USD vào PetroSaudi, nâng tổng giá trị vốn góp lên 1,83 tỉ USD. Tuy nhiên, 330 triệu USD trong khoản vay mới này không vào tài khoản của công ty mà chui thẳng vào tài khoản của Low. Tiếp theo, các e-mail trong cùng thời gian trên cũng cho thấy Obaid đã chuyển 77 triệu USD từ tài khoản ở ngân hàng JP Morgan ở Thụy Sĩ vào tài khoản của Turki bin Abdullah.

Chứng từ ngân hàng cho thấy vào đầu năm 2011, Hoàng tử Turki cũng nhận 24 triệu USD từ tài khoản của Công ty Good Star, và vài ngày sau 20 triệu USD từ những khoản tiền này đã được chuyển vào tài khoản thuộc sở hữu của Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Bức tranh của danh hoạ Claude Monet được cho là mua bằng tiền lấy trộm từ 1MDB.
Bức tranh của danh hoạ Claude Monet được cho là mua bằng tiền lấy trộm từ 1MDB.

Low ngày càng trở nên nổi tiếng ở New York trong vai trò một “quản gia” của các đại gia siêu giàu, được giới chụp ảnh lén bắt gặp thường xuyên cặp kè với các ngôi sao ca nhạc và điện ảnh Hollywood. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra Mỹ, từ tiền của công ty liên doanh, Low đã chi tiêu khoảng 100 triệu USD mua các bất động sản ở Hollywood và 40 triệu USD mua các căn hộ đắt tiền ở New York. Tiền từ 1MDB rót vào PetroSaudi cũng có thể được Low bòn rút để đầu tư vào các dự án phim ảnh ở Hollywood.

Trong khi đó, Justo ngày càng bất mãn với điều kiện làm việc ở PetroSaudi khi Justo phát hiện tiền lương mình thực nhận chỉ bằng một nửa số mà Obaid đã hứa lúc ban đầu. Sự bất mãn tăng lên khi Justo biết thêm rằng số tiền thưởng trị giá hàng triệu USD cũng bị cắt xén xuống còn chỉ vài trăm ngàn USD.

Rồi chuyện nhận lương trễ và thậm chí có tháng không có đồng lương nào xảy ra ngày càng thường xuyên hơn. Đã vậy, Obaid ngày càng trở nên cao ngạo, bẳn tính, dễ nổi cáu và gắt gỏng một cách vô lý. Tình bạn lâu năm giữa Justo và Obaid đã trở nên căng thẳng và đi đến chấm dứt chỉ sau một năm Justo làm việc cho công ty của Obaid.

Tháng 3-2011, Justo quyết định nghỉ việc. Mahony và Justo đã thỏa thuận khoản tiền trợ cấp nghỉ việc 7,5 triệu USD. Tuy nhiên, giữa chừng, Obaid điện thoại ra lệnh cho Mahony giảm xuống còn khoảng 6 triệu USD, nhưng con số này còn tiếp tục giảm xuống, cuối cùng còn 4,5 triệu USD. Tuyệt vọng vì bị Obaid liên tục chèn ép, Justo đã lén sao chép tài liệu mật lưu trong máy chủ của Công ty PetroSaudi.

Sau khi nghỉ việc tại PetroSaudi, Justo và bạn gái Laura đến Thái Lan du lịch và tìm nơi định cư. Hai người đã tìm được một chỗ để đầu tư trong ngành du lịch tại đảo Koh Samui, miền nam Thái Lan. Hai năm sau, tháng 9-2013, Justo gửi cho Mahony một e-mail, yêu cầu phải trả nốt số tiền đã bị cắt xén mà lẽ anh ta phải được nhận. Justo đưa ra điều kiện trao đổi là toàn bộ dữ liệu về các giao dịch bất chính của PetroSaudi mà anh ta sao chép từ máy chủ của công ty này. Sau nhiều lần giao dịch không thành công, cuối cùng Justo quyết định tung thông tin lên báo chí.

Đầu năm 2015, Justo trao cho nữ nhà báo Anh Clare Rewcastle Brown toàn bộ dữ liệu hàng ngàn trang anh ta thu thập từ Công ty PetroSaudi. Tháng 6-2015, sau khi những thông tin về các giao dịch gian lận của PetroSaudi bị phanh phui, Justo bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và đưa ra tòa xét xử với cáo buộc “tống tiền”.

Nguyên Khang (theo The Guardian)

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.