Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)

Viếng đền thờ Bác Hồ ở Châu Thới

Đón chúng tôi ở ngay cổng Khu Di tích đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, là một người đàn ông có dáng người nhỏ thó nhưng nét mặt rạng rỡ. Đạo diễn Huỳnh Công Danh vội giới thiệu: “Ông Bảy Khoa, người trông coi đền thờ Bác”. Ông Bảy Khoa lại nở nụ cười rạng rỡ rồi nhanh miệng nói: “Mời đoàn vào viếng đền thờ Bác trước đã rồi đi thăm sau”.

Nói rồi ông Bảy Khoa bước những bước chân hình như không bình thường nhưng lại rất xăng xái. Ông đi đằng trước dẫn chúng tôi vòng qua bên cạnh nhà trưng bày để tới phía sau. Thấy vậy, tôi hơi là lạ vì rõ ràng là ông Bảy Khoa đã nói là đến đền thờ viếng Bác trước kia mà.

Thì ra ở phía sau nhà trưng bày, ngôi nhà ở chính trung tâm của khu di tích, mới chính là đền thờ Bác. Một ngôi đền nhỏ, có vẻ được xây dựng đã khá lâu. Ngay trước cửa đền là dòng chữ đỏ “Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đáng chú ý là ngôi đền ấy giờ được “bao bọc” bởi một ngôi nhà kiểu dáng như một ngôi đình, cao và rộng. Ngôi nhà lớn này xung quanh không có tường bao nên khá thông thoáng. Đền thờ Bác Hồ nằm lọt trong ngôi nhà lớn đó.

Viếng đền thờ Bác Hồ ở Châu Thới -0
Cổng vào Khu Di tích đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới.

Sau khi hướng dẫn chúng tôi làm các thủ tục châm hương và kính cẩn cúi đầu trước ban thờ thì ông Bảy Khoa lui về phía sau để chúng tôi quan sát đền thờ Bác được đầy đủ hơn. Đó là một ngôi đền tựa như miếu thờ, chỉ đủ để cho 3-4 người đứng viếng. Ban thờ khá giản tiện nhưng nổi bật dòng chữ quen thuộc “Hồ Chí Minh muôn năm”, nên chúng tôi cứ ngỡ như Bác chưa đi xa vậy. Tấm ảnh Bác Hồ đã cũ. Bác nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến. Hai bên ban thờ là hai dòng chữ viết dọc, bên phải là “Vô cùng thương tiếc Chủ tịch Hồ Chí Minh” và bên trái là “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Tất cả điều đó nói lên rằng: Đền thờ Bác được lập rất lâu rồi.

Ông Bảy Khoa bấy giờ mới cho biết: “Khi được tin Bác Hồ kính yêu qua đời, người dân Châu Thới chúng tôi vô cùng bàng hoàng nhưng bà con chỉ biết khóc thầm thôi. Các nhà cũng âm thầm khấn vái Bác mỗi khi thắp hương trên ban thờ của nhà mình”.

Viếng đền thờ Bác Hồ ở Châu Thới -0
Nhà trưng bày - ngôi nhà chính trong khu di tích.

Một tâm nguyện chung vụt đến với mọi nhà, vụt đến với mọi người, đó là làm thế nào để ở ngay làng quê Châu Thới tuy còn trong khói lửa đạn bom có được một ngôi đền thờ Bác? Ý nghĩ ấy mau chóng trở thành hiện thực, thế là ngay từ những ngày tháng 9/1969, để che con mắt rình mò của địch, đêm đêm bà con xã Châu Thới lặng thầm tiến hành xây dựng đền thờ Bác ở ấp Bà Chăng A. Ban đầu, đền thờ rất đơn giản, cột kèo là gỗ đước, lợp mái lá dừa và bưng cũng bằng lá dừa nhưng cũng đủ cho bà con được thỏa tâm nguyện. Được biết đây là đền thờ Bác lập đầu tiên ở tỉnh Bạc Liêu.

Biết được người dân Châu Thới xây dựng đền thờ Bác, bọn địch rất tức tối. Hồi đó do xã Châu Thới là vùng giải phóng nên địch chỉ dám bắn pháo hoặc xua quân vào đốt phá rồi rút ngay. Mỗi lần địch vào đốt phá là một lần bà con bảo nhau dựng lại đền thờ Bác. Dạo đó người dân Châu Thới đã có câu ca: “Bà Chăng đi dễ khó về/ Khi vô tàu sắt, khi về tàu cây (quan tài)/ Kẻ thù ngoan cố vào đây/ Ăn đạn du kích phải chầu Diêm Vương”.

Ông Bảy Khoa ngưng giới thiệu, ông hơi cúi đầu, giọng nghẹn nghẹn, dường như trong lòng ông đang có cuốn phim được quay chậm lại, cuốn phim nhắc về hình ảnh những ngày tháng đau thương của năm 1969. Năm ấy, ông Bảy Khoa, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Khoa tròn 18 tuổi, vừa trở về làng sau lần bị thương nhưng chàng trai trẻ Bảy Khoa xung phong nhận việc trông coi xây dựng đền. Ông Bảy Khoa cho hay: “Hồi đó tôi 17 tuổi nhưng do dáng nhỏ con nên mấy lần xin vô rừng đi bộ đội đều không được gia đình và xã đồng ý. Sau thấy tôi cứ nằng nặc nên cuối cùng cũng được mấy chú mấy anh gật đầu”. Chàng trai làng Bảy Khoa đã thành “anh bộ đội giải phóng quân” đúng như mong muốn. Trong một trận chống càn, Bảy Khoa bị mảnh đạn pháo của địch chém đứt nửa bàn chân phải (vì thế lúc đầu tới, thấy bước đi của ông không bình thường). Vết thương tuy được gọi là “không lớn” nhưng cũng để “anh giải phóng quân” Bảy Khoa phải trở về làng để điều trị. Sau khi điều trị xong thì Bảy Khoa “không đủ tiêu chuẩn” trở vô rừng làm “giải phóng quân” nữa. Không chịu thua kém các trai làng, Bảy Khoa xin vào du kích xã. Cậu du kích bé nhỏ ấy đã nhiều lần cùng bà con và du kích xã vừa chống địch càn vô phá đền, vừa tích cực dựng lại đền thờ Bác. Ông Bảy Khoa cho hay: “Dân chúng tôi quyết tâm không để một ngày không có đền thờ Bác ở quê hương mình”.

Viếng đền thờ Bác Hồ ở Châu Thới -0
Đoàn tham quan chụp ảnh cùng ông Bảy Khoa (thứ 3, từ trái sang).

Đến tháng 3/1970, Xã ủy Châu Thới thực hiện chủ trương của Huyện ủy Vĩnh Lợi là tiến hành xây dựng lại đền thờ Bác với quyết tâm: Xây dựng một ngôi đền thật kiên cố, thật chắc chắn và thật xứng với tấm lòng của người dân ngay tại vị trí ngôi đền cũ ở ấp Bà Chăng A. Quyết tâm nhanh chóng được toàn thể bà con trong xã hưởng ứng.

Công việc mua vật liệu để xây dựng gặp nhiều khó khăn do phải đi qua nhiều đồn bốt địch, nhưng với lòng kính yêu Bác và dưới sự chỉ đạo của ông Lê Văn Năm, Bí thư Xã ủy, người dân Châu Thới đã giả trang thành những người đi buôn bán hay tỏa đi các hướng dưới dạng người đi làm ăn ở vùng địch để bí mật mua vật liệu, mỗi người mua một ít, mỗi lần mua một ít, mua làm nhiều lần để bọn địch khỏi nghi ngờ. Ông Bảy Khoa cho biết tiếp: “Cũng mất 2 năm mới chuẩn bị xong vật liệu”. Rồi vào đêm 25/4/1972, Xã ủy Châu Thới đã làm lễ khởi công xây dựng đền thờ Bác trong niềm hân hoan của bà con.

Tuy nhiên, với thái độ hằn học và luôn tìm cách chống phá nên địch đã nhiều lần tiến hành bắn pháo vào ấp, vào xã. Nhưng, đạn bom trước đó đã không làm người dân sợ hãi thì lần này chẳng làm bà con nhụt chí mà lại quyết tâm cao hơn. Ông Bảy Khoa kể tiếp: “Sau 24 ngày đêm không ngại đạn pháo của địch, người dân Châu Thới đã hoàn thành việc xây dựng đền thờ Bác. Chúng tôi gọi đó là trùng tu lần thứ nhất”. Sáng 19/5/1972, đúng ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, lễ khánh thành đền thờ Bác được tiến hành trong niềm hân hoan và trang nghiêm của trên một ngàn người trong xã Châu Thới và các chiến sĩ huyện Vĩnh Lợi.

Viếng đền thờ Bác Hồ ở Châu Thới -0
Tác giả và đoàn tham quan hỏi chuyện ông Bảy Khoa.

Ngôi đền thờ Bác Hồ được xây dựng lại kiên cố năm 1972 ấy đã bền bỉ qua thời gian và qua sự phá hoại của địch. Cho đến năm 1997 thì đền thờ Bác Hồ ở ấp Bà Chăng A, xã Châu Thới được nâng cấp với nhiều hạng mục tương xứng, bà con gọi là trùng tu lần 2. Một năm sau, năm 1998, khu di tích đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới được Bộ Văn hóa - Thông tin nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng “Di tích lịch sử cấp quốc gia”.

Khu di tích có khuôn viên rộng hơn 11.000 m2, ở ngay cạnh con đường liên xã nối từ tỉnh lộ 978 vào xã Châu Thới. Ngoài ngôi đền thờ “lịch sử” được giữ lại nguyên trạng và cũng là nơi thờ tự Bác đã được “gia cố” thêm nhà bao che rộng thoáng thì còn có các hạng mục khác. Nhà trưng bày ở trung tâm khuôn viên được xác định là hạng mục chính, cao rộng và khá trang nghiêm với kiến trúc đình cổ. Trong nhà trưng bày là các gian trưng bày mô tả quá trình đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ, mô tả quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Bạc Liêu nói riêng. Gian giới thiệu tình cảm của Bác đối với nhân dân miền Nam và gian giới thiệu tình cảm của nhân dân miền Nam đối với bác. Khi vào thăm gian trưng bày, chúng tôi lại được ông Bảy Khoa trực tiếp giới thiệu. Ông Bảy Khoa khá tường tận và nói năng như một thuyết minh viên chuyên nghiệp.

Viếng đền thờ Bác Hồ ở Châu Thới -0
Ông Bảy Khoa và đoàn tham quan ở gian chính nhà trưng bày.

Đạo diễn Huỳnh Công Danh bấy giờ mới cho biết: “Suốt từ khi đền thờ Bác được dựng từ năm 1969 đến bây giờ (2023) thì người trông coi đền thờ vẫn là một mình ông Bảy Khoa”. Được biết, ông Bảy Khoa làm công việc trông coi đền thờ Bác hoàn toàn tự nguyện, không phải là người của ban quản lý các di tích tỉnh Bạc Liêu. Và, dĩ nhiên ông chỉ được hưởng phụ cấp thương binh hạng 4/4.

Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới vừa là di sản văn hóa tinh thần của người dân địa phương, vừa là điểm sáng để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của ông cha ta cho thế hệ hôm nay và mai sau và còn là điểm du lịch thu hút đông khách trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu đến tham quan, viếng Bác, tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao vô cùng to lớn của Người.

Nguyễn Trọng Văn

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.