Vào 5h50, Đoàn thượng cờ trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc "Tiến bước dưới quân kỳ".
Đón chúng tôi ở ngay cổng Khu Di tích đền thờ Bác Hồ, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, là một người đàn ông có dáng người nhỏ thó nhưng nét mặt rạng rỡ. Đạo diễn Huỳnh Công Danh vội giới thiệu: “Ông Bảy Khoa, người trông coi đền thờ Bác”. Ông Bảy Khoa lại nở nụ cười rạng rỡ rồi nhanh miệng nói: “Mời đoàn vào viếng đền thờ Bác trước đã rồi đi thăm sau”.
Khuôn mặt, cánh tay đen cháy nắng, mưa ướt sũng người, gió bạt hơi ù tai, thức khuya, dậy sớm để tập luyện và trực tiếp dẫn đoàn... là những vất vả mà cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) dẫn đoàn thường trải qua. Đối với những cán bộ nữ - những người chân yếu, tay mềm, phải thực hiện nhiệm vụ dưới thời tiết khắc nghiệt lại càng khó khăn hơn.
Lễ chào cờ đầu năm ở điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc được UBND tỉnh Phú Yên tổ chức trong không khí trang nghiêm và linh thiêng
Đêm 1-9, Quốc kỳ không được kéo xuống để lá cờ mãi được tung bay trong ngày độc lập. Lễ chào cờ ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử đón đồng bào từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Sáng 27-7 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2017).
Các bảo tàng đều có nét đặc trưng ở tính cổ kính trang nghiêm - nhưng đó mới chỉ là một trong những yếu tố hấp dẫn người xem. Trong đời sống hiện nay, nhiều bảo tàng trên thế giới đã cải tiến phương cách tiếp cận, cố gắng tạo cảm giác thân gần với hiện vật và các tri thức muốn truyền đạt đến khách tham quan, đặc biệt là các em nhỏ…