Tướng Sergei Shoigu: Thống lĩnh của “những người lính lịch sự”

Tướng Sergei Shoigu - Bộ trưởng Quốc phòng Nga là một vị tướng đặc biệt. Trong hơn hai năm trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nga (ông được được bổ nhiệm ngày 6/11/2012), ông đem lại cho quân đội nhiều điều chưa từng có, thay đổi triệt để chiến lược quản lý quốc phòng của đất nước. Và, Sergei Shoigu luôn là người đứng đầu danh sách các bộ trưởng có ảnh hưởng nhất ở Nga.

Niềm tự hào của người lính

Mệnh lệnh đầu tiên của Sergei Shoigu sau khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nga là học viên Trường thiếu sinh quân Suvorov được tham gia trở lại Lễ Duyệt binh Ngày Chiến thắng sau nhiều năm bị lãng quên. Theo quy định của Bộ trưởng, phải tổ chức thi tuyển và chỉ chọn những người có thành tích tốt nhất trong học tập và chấp hành kỷ luật. Quyết định này không chỉ mang lại niềm vui cho các học viên, mà còn báo hiệu những cải cách sâu rộng sẽ diễn ra trong Quân đội Nga.

Sergei Kuzhugetovich Shoigu sinh ngày 21/5/1955 tại Chadan, Cộng hòa Tuva, Nga trong gia đình có bố là biên tập viên của tờ báo địa phương và mẹ là cán bộ kỹ thuật của vườn thú. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Krasnoyarsk, chuyên ngành kỹ sư xây dựng vào năm 1977, bảo vệ thành công luận án Phó Tiến sĩ khoa học kinh tế vào năm 1996.

S. Shoigu được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga năm 1999, Tướng Quân đội năm 2003 và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 6/11/2012. Trước đó, ông là Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp. Trong lịch sử, nước Nga đã tiến hành nhiều cuộc cải cách quân đội. Nhưng có lẽ, chưa lần nào nhanh như lần này, khả năng chiến đấu của quân đội được phục hồi chỉ sau hơn 2 năm. Để xác định tình trạng và khả năng sẵn sàng chiến đấu thực sự của các đơn vị trong quân đội và hải quân, Tướng S. Shoigu và Bộ Tổng Tham mưu thường xuyên tiến hành kiểm tra đột xuất. Sau các hoạt động này, quân đội đã được sắp xếp hợp lý, sẵn sàng tham chiến vào bất cứ thời điểm nào.

Quân đội Nga đã thể hiện được tính chuyên nghiệp ở mức cao nhất vào đầu năm 2014, khi xảy ra các sự kiện tại Crimea. Và, rất khó để biết được các sự kiện đó chuyển biến theo hướng nào, nếu Tướng S. Shoigu không là cánh tay phải của Tổng Tư lệnh Tối cao Các lực lượng vũ trang Nga, Tổng thống Vladimir Putin. 

Đến nay, Bộ trưởng S. Shoigu dường như đã để lại dấu ấn ở hầu hết các lĩnh vực trong quân đội Nga, kể cả lĩnh vực hạt nhân nguyên tử. Dưới thời ông, trong quân đội và hải quân đã có hàng chục tổ chức, công trình, đơn vị vũ khí và hệ thống chỉ huy được thành lập mới hoặc được hiện đại hóa, số lượng chiến sĩ và hạ sĩ quan hợp đồng, lực lượng nòng cốt chuyên nghiệp của quân đội, đã đạt đến 300 nghìn người, công dân tích cực thực hiện nghĩa vụ quân sự...

Tướng S. Shoigu tặng mũ kêpi của mình cho một học viên trẻ.
Tướng S. Shoigu tặng mũ kêpi của mình cho một học viên trẻ.

S. Shoigu trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Nga vào thời điểm khi mà các tướng lĩnh của Lầu Năm Góc và NATO nhìn Quân đội Nga dưới con mắt của người lái xe Mercedes trước chiếc xe ngựa với những bánh rỉ sét và người xà ích buồn tẻ. Còn bây giờ, họ phải thừa nhận rằng Quân đội Nga là một trong những quân đội mạnh nhất thế giới.

Tướng S. Shoigu còn giải quyết được một nhiệm vụ chiến lược không kém phần quan trọng, đó là giành lại sự kính trọng của xã hội đối với quân đội. Ông trả lại cho người lính niềm tin vào sứ mệnh cao quý mà họ đang thực hiện đối với quê hương, đất nước. Các cựu chiến binh đã khẳng định rằng ngay cả trong thời kỳ Xôviết, không phải lúc nào đôi mắt của người lính cũng ánh lên niềm tự hào về nghề của mình như lúc này.

Bộ trưởng có ảnh hưởng nhất

Trong suốt thời gian từ khi còn là vị chỉ huy trẻ tuổi của một đơn vị cho đến lúc trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng S. Shoigu luôn lấy hiệu quả công viêc làm nguyên tắc hoạt động của mình. Theo ông, bài phát biểu tại các cuộc họp, kế hoạch vạch ra trên giấy phải biến thành kết quả cụ thể trên thực tế chẳng hạn như ngôi nhà trong doanh trại, những chiếc xe tăng, các con tàu...  Ông thực hiện nguyên tắc đó trên công trình xây dựng ở Siberia, ở Bộ Tình trạng khẩn cấp và bây giờ, trong quân đội.

Để thực hiện được các ý tưởng của mình, ông đã xây dựng được đội ngũ những người cùng chí hướng, họ là các tướng lĩnh, cán bộ công chức, những người thường được ông gọi một cách trân trọng “đội cận vệ của tôi”. Ông luôn khẳng định rằng nếu không có đội ngũ giúp việc ấy, có lẽ ông không thể đạt được nhiều thành công đến vậy.

Tướng S. Shoigu có khả năng đặc biệt trong việc phát hiện những vấn đề, lĩnh vực cần đổi mới để chấm dứt tình trạng nước Nga lẽo đẽo chạy theo các tiến bộ của kỹ thuật quân sự thế giới. Ông yêu cầu phải huấn luyện và trang bị cho quân đội đủ sức đối phó với mọi thách thức,  mọi mối đe dọa về quân sự cả ở hiện tại và trong tương lai. Nhiều tướng lĩnh của Mỹ cũng thừa nhận rằng quân đội Nga đã nhanh chóng rút ngắn được khoảng cách về mặt công nghệ và trong một số lĩnh vực đã vượt Mỹ.

Theo chỉ thị của Bộ trưởng S. Shoigu, các trung tâm nghiên cứu, chế tạo robot quân sự và thiết bị bay không người lái đã được thành lập. Ngày sáng tạo và các triển lãm thành tựu kỹ thuật quân sự mới của Bộ Quốc phòng cũng thường xuyên được tổ chức. Ông không hài lòng khi biết rằng Nhà máy quang học và cơ khí Kazan đã sản xuất được các dụng cụ hiệu quả hơn của Pháp tới 12-15%, nhưng mới chỉ có những lô rất nhỏ được sử dụng trong quân đội.

Tuy có nhiều ý kiến không đồng tình, nhưng S. Shoigu vẫn yêu cầu thành lập đại đội nghiên cứu khoa học của chiến sĩ trong các trường quân sự của Nga. Đến nay, kết quả cho thấy quyết định của ông là đúng. Nhiều người trong số họ đã nhận bằng sáng chế, nhiều phát minh đã được ngành công nghiệp quốc phòng đưa vào sản xuất. Một số người còn chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ và dự định gắn bó cả đời với quân đội.

Theo đề nghị của S. Shoigu, cuộc thi thể thao hai môn phối hợp là trượt tuyết và bắn súng của các đơn vị xe tăng đã được tổ chức. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người xem trực tiếp và hàng triệu khán giả truyền hình, những người lính thi đấu hết mình. S. Shoigu đã biến cuộc thi thể thao thành một ngày hội đoàn kết quân dân và góp phần giáo dục lòng yêu nước. Tới đây, công viên Patriot ở gần Moskva, đứa con tinh thần của Tướng S. Shoigu, sẽ được khánh thành…

Có lẽ hoàn toàn không quá lời, khi gọi S. Shoigu là một nhà cách mạng. Sau hơn 2 năm  trên cương vị Bộ trưởng, ông đã đem lại cho quân đội nhiều điều chưa từng có. Theo S. Shoigu, muốn có quân đội mạnh, ngoài việc trang bị vũ khí hiện đại, huấn luyện tốt, thì cần phải chăm lo đời sống cho người lính. Ông thường xuyên kiểm tra công tác nuôi quân, quyết định lắp vòi sen tắm nóng lạnh và cấp máy giặt cho các doanh trại quân đội, sau khi biết người lính phải tắm nước lạnh và tự giặt quần áo sau một ngày luyện tập, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trong tuyết lạnh. Có thể nói, cho đến tận bây giờ, những vật dụng của nền văn minh mới đến được với các chiến sĩ trong các doanh trại. Đã có 50 nghìn vòi tắm sen và máy giặt được cấp cho các đơn vị.

Bộ trưởng S. Shoigu còn giải quyết được vấn đề xã hội nổi cộm nhất trong quân đội - vấn đề nhà ở. Trong nhiều thập kỷ qua, còn nhiều trường hợp sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp vẫn chờ được cấp nhà ở...  Để giải quyết, ông đề nghị thực hiện phương án nhận tiền thay vì nhận nhà. Người được cấp nhà sẽ nhận toàn bộ số tiền theo tính toán và tự quyết định mua căn hộ hay xây nhà. Trong quân đội, cách giải quyết này được gọi là “cuộc cách mạng về nhà ở của Shoigu”. Đã có 18 nghìn người được nhận tiền. Đoàn quân nhân “vô gia cư” đứng xếp hàng chờ đến lượt đã giảm bớt và, theo các chuyên gia, nó sẽ biến mất trong tương lai gần.

Tướng S. Shoigu cũng đã thay đổi triệt để chiến lược quản lý quốc phòng của nước Nga. Sau sự sụp đổ của Liên Xô và sự chuyển đổi của Nga theo con đường tư bản chủ nghĩa, chế độ cả nước, bao gồm cả các ngành kinh tế, sẵn sàng đẩy lùi các mối đe dọa quân sự đã không còn được thực hiện. Mỗi cơ quan bảo vệ pháp luật chỉ có trách nhiệm với lĩnh vực của mình. Quyền hạn của Bộ Quốc phòng Nga chủ yếu chỉ được áp dụng trong các lực lượng vũ trang của Nga.

Để đối phó được với các mối đe dọa quân sự có thể có, cả nước Nga phải trở thành một bộ máy thống nhất do một trung tâm duy nhất chỉ huy. Tướng S. Shoigu đề nghị thành lập trung tâm ấy. Trung tâm chỉ huy phòng thủ quốc gia Liên bang Nga đã chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2014. Đây là Đại Bản doanh của Tổng Tư lệnh Tối cao trong trường hợp đất nước có chiến tranh.

“Bộ não điện tử” hoạt động 24/24 giờ này có nhiệm vụ chỉ huy lực lượng hạt nhân chiến lược, phân tích và dự báo các nguy cơ của cuộc tấn công quân sự đối với nước Nga, kiểm soát hoạt động hàng ngày của quân đội, kiểm soát hoạt động hiệp đồng với các cơ quan chính phủ… Vậy là, khi xuất hiện mối đe dọa quân sự thực, tất cả các sở chỉ huy, các trung tâm điều hành từ Điện Kremli, Bộ Quốc phòng, các bộ, ban, ngành đến các đơn vị cơ sở trong cả nước sẽ thành một khối thống nhất để bảo vệ nước Nga.                         

Theo ghi nhận của truyền thông, S. Shoigu luôn là người đứng đầu danh sách các bộ trưởng có ảnh hưởng nhất ở Nga. Xây dựng quân đội hùng mạnh được người dân kính trọng là điều mà ông quan tâm nhất. Hình ảnh những người lính mặc quân phục màu xanh có thái độ khiêm nhường và lễ độ xuất hiện ở Crimea trước ngày trưng cầu ý dân để sáp nhập vào Nga, mà truyền thông đã gọi họ là “những người lính lịch sự”, đánh dấu bước khởi đầu những chuyển biến kỳ diệu trong Quân đội Nga dưới thời của Đại tướng Sergei Shoigu.

Hoàng Tuất

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?