Tước "bùa hộ mệnh" của một trùm ma túy

Gần 20 năm điều hành nhiều đường dây buôn bán trái phép ma túy, liên tục bị cơ quan chức năng bắt giữ, song bà trùm Ngọc "chập" (tên thật là Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1970 quê gốc phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) mới chỉ một lần lĩnh án vào năm 2008.

Gần 20 năm điều hành nhiều đường dây buôn bán trái phép ma túy, liên tục bị cơ quan chức năng bắt giữ, song bà trùm Ngọc "chập" (tên thật là Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1970 quê gốc phường Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) mới chỉ một lần lĩnh án vào năm 2008. Cứ hễ bị bắt hôm trước là y như rằng hôm sau Ngọc lại mang lá bùa là bệnh án tâm thần ra để được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Ngay sau đó chị ta lại tiếp tục gây án.

Tước
Đối tượng Nguyễn Thị Bình trong một lần bị Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Bằng quyết tâm cao nhất, lực lượng chống ma túy thủ đô cuối cùng cũng “xé” được lá bùa hộ mệnh của Ngọc “chập”. Bà trùm ma túy cuối cùng cũng phải trả "nợ đời" bằng bản án tử hình.

1. Có thể nói mẹ già Ngọc "chập" là một trong những tội phạm ma túy có nhiều thủ đoạn tinh vi nhất, "dị" nhất và có nhiều "nợ nần" nhất với công an TP Hà Nội cũng như công an nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Từng có thời gian sinh sống tại tổ 40, cụm 5 phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) song từ lâu Ngọc đã tự cắt khẩu, trở thành kẻ "lang thang không nhà". Dường như đây chỉ là thủ đoạn tinh vi để chị ta có thể qua mặt được lực lượng chức năng. Từ năm 2008-2019, Ngọc “chập” đã 7 lần bị Công an nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Hà Nội, Hòa Bình... bắt giữ xử lý về nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Song Bình đều thoát án ngoạn mục do có bệnh án tâm thần.

Tháng 5-2008, Nguyễn Thị Bình bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt hơn 6 năm tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Mãn hạn, Bình tiếp tục gây án và bị Phòng CSHS Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” vào năm 2012. Sau đó Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ra quyết định áp dụng chữa bệnh bắt buộc do Bình có bệnh án tâm thần.

Đầu năm 2015, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thị Bình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với cáo buộc mua bán gần 1,4kg Ketamin. Sau khi có kết quả giám định pháp y kết luận Nguyễn Thị Bình bị tâm thần phân liệt, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Bình và cơ quan CSĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can.

Tước
Đối tượng Nguyễn Phương Dung và tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Tháng 10-2015, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt Bình về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" song ngay sau đó Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cho gia đình Nguyễn Thị Bình bảo lãnh cô ta về với lý do đưa đi khám chuyên khoa sản do nghi bị biến chứng sau khi mổ u nang. Và sau khi “thoát” khỏi bệnh viện tâm thần, Nguyễn Thị Bình không hề đi khám chữa bệnh mà lập tức "chập" ngay với một trùm ma túy để vận hành một đường dây ma túy liên tỉnh. Bị cơ quan công an bắt giữ, rồi Nguyễn Thị Bình lại có quyết định bắt buộc chữa bệnh tâm thần phân liệt.

Tháng 4-2017, Bình bị Đội 3 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội bắt quả tang về hành vi “Tàng trữ trái phép ma túy”, thu hơn 30g ma túy “đá”. Khám nơi Bình thuê trọ tại phường Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) Cơ quan công an thu thêm lượng ma túy lớn gồm trên 200g ma túy “đá” và gần 200 viên thuốc lắc, cân điện tử dùng để phân chia ma túy. Một thời gian sau Bình lại có quyết định bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Biết mình có bùa hộ mệnh, bà trùm tiếp tục gây án và bị Công an quận Long Biên (Hà Nội), Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ. Song sau đó đều buộc phải "buông" do đối tượng có bệnh án tâm thần.

Theo một chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, việc các đối tượng hình sự, ma túy dùng bệnh án tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật thời gian qua là vấn đề vô cùng nhức nhối với các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng như trong dư luận xã hội. Đặc biệt, vụ việc của bà trùm Ngọc “chập” càng khiến cho lực lượng phòng chống ma túy của thủ đô quyết tâm phải làm cho ra vấn đề, không để tội phạm lợi dụng lộng hành.

Tước
Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Tiến Hưng trong phiên tòa tại Hòa Bình.

Cơ quan công an đã tổ chức lực lượng thu thập tài liệu chứng cứ, đồng thời đi sâu nghiên cứu hồ sơ của bà trùm. Đặc biệt, công tác phối hợp với các cơ quan chức năng để giám định, áp dụng điều luật trong Bộ luật hình sự để buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự cũng được hết sức chú ý.

Sau những cố gắng không biết mệt mỏi, cán bộ điều tra Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã thu thập được nhiều bản giám định Pháp y khẳng định: "Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Thị Bình bị tâm thần phân liệt thể đơn thuần; bệnh ở giai đoạn ổn định. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Trên cơ sở này, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã đủ cơ sở để ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Bình và các đồng phạm trong vụ án "Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra trên địa bàn quận Ba Đình vào tháng 8-2019.

Hành trình “xé" bùa hộ mệnh của bà trùm bắt đầu được mở ra từ đây...

2. Theo một chỉ huy Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Ba Đình, từng không dưới một lần bắt được bà trùm nhưng sau đó buộc phải để đối tượng đi chữa bệnh, các trinh sát điều tra viên đều rất tâm tư.

Rạng sáng ngày 12-8-2019, tại khu vực cầu thang nhà A7 tập thể Đường Sắt (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Ba Đình phối hợp với Công an phường Đội Cấn phát hiện đối tượng Nguyễn Phương Dung (SN 1992, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.

Công an phát hiện, thu giữ trong túi quần bên phải của Dung có 1 túi nilon, bên trong chứa 100 viên ma túy tổng hợp loại MDMA, có khối lượng 32,87g. Dung khai nhận, toàn bộ 100 viên nén màu xanh là ma túy tổng hợp của Nguyễn Thị Bình giao cho Dung mang đi giao cho khách.

Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng 204 A7 (tập thể Đường sắt) tổ công tác phát hiện, thu giữ tổng cộng khoảng 5kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. Sau đó, cơ quan công an khẩn trương bắt giữ bà trùm Nguyễn Thị Bình cùng 3 đối tượng khác trong đường dây.

Tước
 Đối tượng Vũ Văn Nam.

Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy, tháng 7-2019, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Bình là cấm đi khỏi nơi cư trú do trước đó Bình tham gia mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Lợi dụng điều này, Nguyễn Thị Bình tiếp tục cùng các bị can Nguyễn Phương Dung, Vũ Văn Nam, Hoàng Văn Phú và Nguyễn Tiến Mạnh hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn liên quan nhiều tỉnh, thành phố.

Với kinh nghiệm 20 năm hoạt động buôn bán ma túy, Bình dĩ nhiên là kẻ chỉ đạo điều hành đường dây, lo cả đầu vào và đầu ra. Dù không có địa chỉ thường trú cố định, song bà trùm đã nhờ cô con dâu Nguyễn Thị Hồng Vân thuê căn phòng tầng 2 căn nhà số 91 ngõ 409 Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) làm địa điểm bay lắc cho đàn em. Mỗi khi cần sai bảo, bà trùm lại ném cho đám ong ve vài "bi" là chúng sẽ răm rắp nghe lời.

Ngoài ra, Bình bảo con trai là Bạch Công Tuấn thuê căn hộ 204 A7 tập thể Đường Sắt làm nơi cất giấu ma túy. Bà trùm giao nhiệm vụ cho Nguyễn Phương Dung quản lý kho ma túy trên, chia ma túy vào các túi nilon đựng trong hộp cà phê rồi giao cho các "shipper" chuyển cho khách theo sự chỉ đạo của Bình. Khi khách thanh toán tiền mua bán ma túy, các đối tượng Dung, Nam, Phú, Mạnh nộp vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Hồng Vân nhưng do Bình sử dụng.

Lời khai của các đối tượng Dung, Nam, Phú... đều thể hiện sự cáo già của Ngọc "chập", đồng thời cũng thể hiện đối tượng không hề "thần kinh" một chút nào.

Bị can Nguyễn Phương Dung khai quen Ngọc “chập” từ giữa năm 2017. Từ tháng 7-2019, Dung biết Bình thuê nhà ở Kim Mã và tập thể Đường Sắt thì Dung và chồng là Vũ Văn Nam thường xuyên đến nhà Bình chơi. Tại đây, Dung quen Mạnh, Phú và biết việc nhóm Bình mua bán trái phép chất ma túy.

Bị can Vũ Văn Nam khai phù hợp với Nguyễn Phương Dung về mối quan hệ với Nguyễn Thị Bình, việc Nam và Dung thường xuyên đến nhà Nguyễn Thị Bình ở ngõ 409 Kim Mã để sử dụng trái phép chất ma túy và tham gia mua bán trái phép chất ma túy với Nguyễn Thị Bình. Trong đó, Vũ Văn Nam đã cùng Hoàng Văn Phú, Nguyễn Tiến Mạnh cũng nhiều lần đi giao ma túy cho bà trùm.

Hồ sơ vụ án này sau đó đã được Công an quận Ba Đình chuyển lên cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội tiếp tục thụ lý, giải quyết. Tháng 11-2020, Viện pháp y Tâm thần trung ương - Bộ Y tế đã ra bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 411, kết luận: "Trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, bị can Nguyễn Thị Bình bị tâm thần phân liệt thể đơn thuần. Trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, bệnh ở giai đoạn ổn định. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi...".

Trên cơ sở đó, tháng 1-2021, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Bình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Tháng 5-2021, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án, tuyên phạt bà trùm bản án tử hình.

Bà trùm lĩnh thêm bản án chung thân

Tháng 6-2021, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Tiến Hưng (SN 1970, trú tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu điều tra, do có mối quan hệ tình cảm, tháng 2-2020, Hưng và Bình về chỗ ở của Bình tại tòa nhà Home City (Hà Nội) cùng sử dụng ma túy tổng hợp. Số ma túy này do Bình cung cấp. Ngày 26-2-2020, Bình rủ Hưng lên Hòa Bình để "mua đồ". Cặp đôi đi lên huyện Cao Phong thuê nhà nghỉ. Khi cả hai trả phòng chuẩn bị rời đi thì lực lượng chức năng đã đến yêu cầu kiểm tra, Nguyễn Tiến Hưng không chấp hành mà bỏ chạy nhưng đã bị khống chế. Qua kiểm tra phát hiện bên trong túi xách của Nguyễn Thị Bình có chứa ma túy với tổng trọng lượng hơn 1,2kg.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bình mức án tù chung thân, Nguyễn Tiến Hưng mức án 20 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

M. Tiến - M. Trí

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.