Trên tuyến đầu chống dịch: Anh ngã xuống vì cuộc chiến chống COVID-19

10 giờ 40 phút ngày 11-8-2021, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh – Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã ra đi sau nhiều ngày chống chọi với COVID-19.

Tấm gương hy sinh vì nhiệm vụ, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 của Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người thân, đồng đội và nhân dân... 

Người cán bộ hết lòng vì dân…

Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh sinh năm 1989, con trai duy nhất trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha của Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, nguyên Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Tây Ninh, vừa mới nghỉ hưu được gần một năm; còn mẹ công tác trong ngành Y tế của địa phương cũng vừa nghỉ hưu. Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Lê Huỳnh Nhật Minh thắp lên mơ ước sau này sẽ trở thành sỹ quan Công an nhân dân nối tiếp bước của cha trên trận tuyến phòng chống tội phạm.

minh 1.png -0
Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh 

Được sự vun đắp của cả cha lẫn mẹ, năm 2007, khi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, Minh nộp hồ sơ thi tuyển vào ngành Công an và trúng tuyển vào Trường trung cấp An ninh nhân dân II. Tháng 9-2009, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, Minh được điều động về công tác tại Công an tỉnh Tây Ninh. Năng nổ, hoạt bát, Minh đã đề đạt nguyện vọng lên lãnh đạo và đến tháng 3-2010 được điều động về làm cán bộ đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, ma túy Công an huyện Gò Dầu, nhưng do yêu cầu công tác nên đến tháng 10, anh lại được chuyển qua Đội Cảnh sát giao thông, trật tự.

Sau khi vượt qua nhiều khó khăn vất vả để nắm vững nghiệp vụ ở những đơn vị công tác từng kinh qua, tháng 5-2012, anh xin về đầu quân cho Đội An ninh, và trong thời gian này, anh còn được đồng đội tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đoàn Cơ sở Công an huyện Gò Dầu.

Năm 2019, trong lúc Công an tỉnh triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh là một trong những cán bộ đầu tiên đăng ký xung phong. Nhận thấy những nỗ lực và năng lực của Minh trong công tác, Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an huyện Gò Dầu đã điều động đồng chí Minh về giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh.

Còn nhớ vào cuối tháng 1-2020, khi thực hiện phóng sự về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và xây dựng các mô hình tổ nhân dân tự quản đảm bảo an ninh trật tự, mặc dù đang bề bộn công việc nhưng Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh vẫn nhất quyết bảo tôi ngồi chờ để anh sắp xếp rồi trực tiếp đưa xuống địa bàn.

Trong thời gian gần 6 giờ đồng hồ len lỏi qua từng xóm nhỏ, từng cánh rừng cao su bạt ngàn, những khu công nghiệp tập trung, anh chỉ cho tôi biết đâu là điểm nóng về an ninh trật tự, đâu là địa bàn vừa được chuyển hóa.

Đi đến đâu chúng tôi cũng nhận được sự chào đón nồng ấm của người dân, khiến tôi có cảm giác như bước chân của Minh thân thuộc với từng tấc đất trong xã. Đám trẻ nhỏ gặp vẫy tay… chào chú Minh, bác hàng nước xóm khác nhất quyết chặn đầu xe mời vào uống ly cà phê, anh chủ ruộng thì lôi bằng được vào uống ly rượu đám giỗ ông nội rồi nhét vào xe từ bó rau cải xanh cho đến túi cá kho tộ, thịt kho nước dừa, mấy đòn bánh tét… bảo mang về trụ sở cho mấy anh em khác lót lòng trước khi đi tuần tra đêm.

Một bà cụ tên Thơm, đã ngoài 80 tuổi, nhưng vừa gặp Minh đã túm lấy áo kéo vào nhà rồi quay sang tôi bảo: “Cậu Minh trẻ nhưng giỏi, dễ thương lắm… Cũng nhờ cậu ấy thường xuyên nhắc nhở, chỉ bảo mà đứa cháu đích tôn của tôi bỏ được cờ bạc, ăn nhậu, giờ lo tu chí chịu làm ăn lo cho cha mẹ, bà nội… rồi còn mua được cái xe máy trả góp nữa đó!”.

Trên tuyến đầu chống dịch: Anh ngã xuống vì cuộc chiến chống COVID-19 -0

Bà Huỳnh Thị Liễu Thắm ngắm di ảnh con trai. 

Sự hy sinh thầm lặng

Thượng tá Đoàn Văn Vũ Em – Trưởng Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đầu năm 2021, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam đi làm ăn ở nước ngoài về địa phương đón Tết cổ truyền của dân tộc, UBND huyện thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại Căn cứ lõm thuộc ấp Phước Bình A, xã Phước Thạnh.

Trong 2 đợt đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh được Ban Chỉ huy Công an huyện tin tưởng, phân công làm nhiệm vụ Tổ trưởng, chỉ huy trực tiếp Tổ đảm bảo ANTT tại khu cách ly. Mặc dù còn lạ lẫm, nhưng Đại úy Minh đã nỗ lực học hỏi để làm tốt công tác phối hợp lực lượng Y tế tổ chức tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ tùy thân, hộ chiếu… của người đến cách ly. Phân công lực lượng trong tổ lập danh chỉ bản, chụp ảnh người cách ly gửi cho Đội Điều tra tổng hợp tra cứu đối tượng truy nã.

Phân công cán bộ, chiến sỹ trong tổ thực hiện công tác tuần tra bên trong và ngoài hàng rào cơ sở cách ly, không cho người thân của số người đang cách ly tụ tập xung quanh hàng rào của cơ sở gây rối trật tự công cộng.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn người trong cơ sở cách ly uống rượu, bia, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc; thường xuyên dùng loa tay tuyên truyền, nhắc nhở người cách ly tự bảo quản tư trang, tài sản, chấp hành tốt nội quy cơ sở cách ly, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân người được cách ly và cộng đồng. Ngoài ra Đại úy Minh còn thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ huy Công an huyện trực tiếp chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc tại khu cách ly. 

Đợt dịch thứ tư bùng phát nhanh trên địa bàn cả nước, nhiều người dân từ vùng dịch trở về địa phương, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban Chỉ huy Công an huyện với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người đi về từ vùng dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh xảy ra trên địa bàn xã. Đồng chí Lê Huỳnh Nhật Minh đã cùng với Ban Chỉ huy Công an xã Phước Thạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn đi về từ vùng dịch đến Trạm Y tế xã khai báo y tế theo quy định.

Trên tuyến đầu chống dịch: Anh ngã xuống vì cuộc chiến chống COVID-19 -0
Đại úy Minh và đồng đội sau một lần hoàn tất công tác truy vết F1, F2.

Đầu tháng 7-2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nói chung và huyện Gò Dầu nói riêng, trong đó có địa bàn xã Phước Thạnh đã xuất hiện các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm ngoài cộng đồng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện Gò Dầu, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã Phước Thạnh ban hành Quyết định thành lập Tổ thường trực và các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã Phước Thạnh. Với tinh thần trách nhiệm, xung kích, nhiệt huyết, đồng chí Lê Huỳnh Nhật Minh - Phó trưởng Công an xã Phước Thạnh được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã Phước Thạnh tin tưởng phân công tham gia với vai trò là Tổ phó Tổ truy vết.

Nhận nhiệm vụ ra nơi tuyến đầu phòng, chống dịch, từ ngày 21-7 đến 28-7, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh cùng với các thành viên trong Tổ truy vết đã sàng lọc, truy vết 5 trường hợp F1 của ca nhiễm COVID-19 ở ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh. Khi công ty Billion thuộc Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời xuất hiện ổ dịch, lây lan nhanh, công nhân công ty bỏ trốn về địa phương. Đồng chí Lê Huỳnh Nhật Minh đã phối hợp với lực lượng y tế vận động số công nhân trên khai báo y tế theo quy định. Riêng ngày 25-7-2021, đã phối hợp Trạm Y tế xã Phước Thạnh test nhanh COVID-19 cho 18 trường hợp là công nhân công ty Billion thuộc Khu Công nghiệp Phước Đông – Bời Lời về địa phương. Đồng thời, phối hợp với Tổ COVID-19 ngoài cộng đồng xã Phước Thạnh thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát 85 trường hợp F1 và 196 trường hợp F2 đang cách ly tại gia đình, thường xuyên phối hợp với Tổ COVID cộng đồng xã Phước Thạnh tuyên truyền, vận động các trường hợp cách ly tại nhà chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Trực tiếp chỉ đạo CBCS Công an xã đảm bảo an ninh trật tự 2 khu vực phong tỏa phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã Phước Thạnh.

Ngoài ra, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng, Đại úy Minh đã cùng Ban Chỉ huy Công an xã chủ động tham mưu cho Đảng ủy – UBND xã Phước Thạnh xây dựng kế hoạch huy động các ban, ngành, đoàn thể xã, lực lượng tuần tra nhân dân, tổ dân cư tự quản thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch, tổ tuần tra lưu động, tham gia vào công tác tuyên truyền, tuần tra, chốt chặn phòng ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Ngày 29-7-2021, Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh tổ chức test nhanh COVID-19 đối với các Thành viên trong Tổ truy vết, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh có kết quả dương tính và được đưa đi cách ly tại Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, sau đó được chuyển đến điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu. Trong thời gian điều trị, Đại úy Minh đã nhắn tin cho từng người để động viên CBCS Công an huyện cần phải tiêm ngừa vaccine để đảm bảo sức khỏe tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau gần một tuần bệnh tình tiến triển rất tốt thì đột nhiên vào sáng ngày 7-8-2021, Đại úy Minh có triệu chứng sốt, đau đầu, mệt mỏi, khó thở, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị. Ngày 10-8, Đại úy Minh đã ăn uống được, sức khỏe tốt hơn và có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, nhưng đột nhiên đến sáng ngày 11-8, bệnh tình lại quay đột ngột trở nặng. Mặc dù được đội ngũ y, bác sĩ cấp cứu và hồi sức tích cực, nhưng Đại úy Minh đã hy sinh lúc 10 giờ 40 phút, ngày 11-8-2021 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Tiếc thương người đồng chí đã hy sinh còn quá trẻ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Gò Dầu và gia đình đã lập bàn thờ tại nhà ở huyện Bến Cầu để CBCS, đồng chí, đồng đội và người thân đến viếng. Nhìn tấm di ảnh của con trai duy nhất, bà Huỳnh Thị Liễu Thắm nấc nghẹn: “Cứ mỗi lần dịch bùng phát, thì 2 mẹ con đều cùng nhau đi chống dịch. Ngày 14-7-2021, trước khi huyện Bến Cầu (nơi nhà Minh sinh sống) chuẩn bị giãn cách xã hội, Minh đã tranh thủ mua thức ăn đem về nhà cho ba mẹ và không quên dặn dò ba, mẹ ở trong nhà đừng đi đâu, cố gắng giữ gìn sức khỏe, chừng nào hết đồ ăn thì điện con mua đem về… Gửi đồ ăn cho ba, mẹ xong, Minh vội vã xách ba lô trở về đơn vị. Trước khi đi, Minh không quên đòi mẹ hôn mấy cái để tạm biệt và hẹn sau khi hết dịch sẽ về. Bước đi được mấy bước, Minh lại quay vào ôm mẹ một cái rồi mới lên xe rời đi… Biết tôi đi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ở chốt Cầu Bến Đình, Minh điện thoại về dặn dò mẹ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe vì mẹ đã lớn tuổi…  Không ngờ, bây giờ con đã ra đi…”.

Sau một hồi nấc nghẹn, bà Thắm cầm chiếc điện thoại rồi chìa cho tôi xem tin nhắn còn nóng hổi: “Nhớ con trai lắm rồi, trông mau hết dịch để mẹ được hun con”… “ Hun mẹ 100 cái”. Đặc biệt Minh còn ghi dòng trạng thái trên trang facebook cá nhân: “Má con em luôn có trên mọi mặt trận phòng chống dịch… nhưng 2 chiến tuyến khác nhau. Mong sao hết dịch để zìa quê gặp tía má. ACE thương em, ai ở yên đó, cho gia đình em sớm đoàn viên nhé. Em cám ơn nhiều lắm ạ!”, kèm theo tấm hình mẹ Thắm đang ở chốt phòng, chống dịch và đoạn video Minh đang phun thuốc khử khuẩn.

Trên đường đưa anh về cõi vĩnh hằng, tôi đọc được dòng trạng thái trên mạng: “Cuộc sống vô thường, anh Minh đã sống hết mình vì dân rồi, em cầu cho anh ra đi thanh thản”; “Chia buồn cùng gia đình. Một đồng chí tốt”; “Tôi không quen biết gì anh cũng như họ hàng, nhưng thật lòng cảm ơn đồng chí vì những gì đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Tôi xin cảm ơn đồng chí và xin đồng chí hãy an nghỉ. Chúng tôi cam đoan sẽ mau chóng đẩy lùi dịch bệnh để trả lại bình yên cho xã hội”…

Cương – Nhung – Minh

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.