Chia sẻ với những khó khăn trước mắt của người dân nơi đây, Báo CAND - Chuyên đề ANTG do Đại tá Nguyễn Phúc Bồng, Trưởng ban Pháp luật bạn đọc làm Trưởng đoàn cùng với Công ty CP TELSOFT; Công ty CP Công nghệ trực tuyến Skysoft, có trụ sở tại Hà Nội đã trao 40 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng và 10kg gạo) nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Theo chân bà Lê Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả chúng tôi đến tổ 4, khu 4B - nơi nước ngập sâu nhất ở phường Quang Hanh trong trận "đại hồng thủy vừa qua". Nước đã rút hoàn toàn, nhưng đường vào nhà dân vẫn còn lầy lội và bốc mùi hôi thối. Bà Mai lý giải: "Nguyên cả bãi rác khổng lồ bị trôi theo dòng nước cuốn vào nhà dân. Khi nước rút thì chất thải, cặn bã ứ đọng, gặp trời nắng nóng nên bốc mùi".
Người dân khu vực này đang phải sống những ngày sau lũ rất khổ khi nguồn nước sạch khan hiếm và ô nhiễm môi trường trầm trọng. Men theo con đường đất nhão nhoẹt, chúng tôi đến nhà ông Tù Xay Khìn, bị sập nhà trong trận mưa lũ. Chỉ vào đống đổ nát còn sót lại là một bức tường nham nhở, vợ ông mếu máo: "Chẳng biết những ngày tới sẽ thế nào các bác ạ. Ông ấy bệnh gần đất xa trời mà đến cái nhà không còn để ở". Ông Tù Xay Khìn đang ở nhờ nhà con và bị bệnh rất nặng. Hai chân ông sưng phù, rộp vảy không đi lại được.
![]() |
| Đại diện Báo CAND và nhà tài trợ trao quà cho chị Nguyễn Thị Oanh. |
Vợ ông kể: "Tôi với ông ấy thoát chết trong gang tấc. 8 giờ sáng nước ào đến như trận cuồng phong cuốn tôi với ông ấy lềnh phềnh trong nhà. May quá con trai tôi bơi vào cứu cả hai ra". Vợ chồng ông Khìn sống bằng nghề đi rừng, nay ông nằm liệt một chỗ nên để xây được nhà mới là điều không tưởng. Nhận món quà 2 triệu đồng cùng 10kg gạo, ông Khìn chỉ biết cảm ơn tình cảm mà Đoàn công tác trao tặng.
Là hàng xóm với ông Khìn, bà Vũ Thị Vui, 77 tuổi sống độc thân trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp sát biển kể lại rằng, trong giờ khắc sinh tử của trận lụt kinh hoàng sáng 28-7 vừa qua, 5 người nhà bà thoát chết nhờ cây khế. Sáng đó nước ào đến ngập quá cổ, xung quanh một màu trắng xóa, nhìn không thấy đường, bà lần ra tới cây khế và leo lên đó. Cô con dâu ở bên cạnh thấy thế cũng kiệu 2 đứa cháu nội đưa lên cây khế. Anh con trai không biết bơi, hôm trước còn bị ong cắn đang sốt cũng trèo lên cây khế. Từ đó cả nhà trèo sang một nóc nhà cao hơn ngồi chờ công an và bộ đội bơi vào cứu. Cũng may là cả gia đình vừa được cứu thì nước dâng ngập cả mái nhà. Gia đình bà mới đi "sơ tán" về, bao tài sản ngâm trong nước lũ đều đã hư hỏng gần hết. Bà cảm động khi nhận món quà của đoàn trao tặng, bởi trong lúc hoạn này, nếu không được chính quyền và các nhà hảo tâm giúp đỡ, gia đình bà không biết sẽ ra sao.
Theo bà Lê Thị Tuyết Mai thì phường Quang Hanh tuy không thiệt hại về người nhưng có tới 950 hộ dân bị ngập lụt nặng, 3 nhà dân bị sập, nhiều tài sản bị hư hỏng. Bà rất cảm ơn Báo CAND và nhà tài trợ đã trao 30 triệu đồng cùng 150kg gạo cho 15 gia đình khó khăn nhất ở địa phương để giúp họ có thêm trang trải cho cuộc sống.
Mấy chục năm nay người dân vùng mỏ mới chứng kiến một cơn thịnh nộ của thiên nhiên khắc nghiệt như vừa qua. Và với 13 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng nề ở phường Cửa Ông mà chúng tôi trực tiếp trao tận tay món quà nhỏ, thì họ chỉ biết xúc động và cảm ơn khi nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng. Ông Phạm Văn Kính, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Công cho biết, phường có 6 hộ bị sập nhà hoàn toàn, 4 nhà bị hư hỏng nặng theo mức hỗ trợ 25 triệu đồng của tỉnh, 57 hộ nước ngập 1m trở lên, trên 1.000 hộ bị nước và đất đá trôi vào nhà, 130 hộ nguy hiểm phải di dời. Đến thăm ngôi nhà nằm trên sườn núi cao của mẹ con chị Nguyễn Thị Oanh, dù trời đã nắng nhưng đống đất sỏi trên núi sạt xuống đã nằm chắn gần hết cửa ra vào.
Chị Oanh năm nay 56 tuổi, bị liệt từ nhỏ phải ngồi xe lăn sống cùng mẹ già 95 tuổi bị tai biến nằm một chỗ, trong trận sạt núi vừa qua mẹ con chị đã may mắn sống sót nhờ được hàng xóm cứu giúp. Hiện nay nguyên một ngôi nhà và 3 ngôi mộ (trong đó có một ngôi mộ của người nước ngoài) từ trên núi sạt xuống nhà chị vẫn chưa dọn đi được. Theo Trung tá Nguyễn Văn Quỳnh, Trưởng Công an phường Cửa Ông thì phải đợi trời nắng chính quyền mới dám xúc đất đá cho nhà chị Oanh vì bây giờ động vào núi sẽ sạt tiếp.
Trong trận mưa lũ lịch sử thì Mông Dương là phường bị thiệt hại nặng nề nhất ở TP Cẩm Phả với hơn 300 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó gần 100 gia đình thợ mỏ chìm trong biển nước phải tá túc ở nhiều nơi. Dẫn chúng tôi đi sâu vào Tỉnh lộ 329, Thượng úy Nguyễn Tiệp Việt, Cảnh sát khu vực Công an phường Mông Dương cho biết, do nước suối từ Đồng Mỏ và Ba Chẽ đổ về nên khu vực này bị ngập lụt rất nặng. Đây cũng là khu vực khiến vợ và hai con của anh Đỗ Văn Nhiên chết thảm. Bác tổ trưởng và những người hàng xóm tốt bụng đã mở cửa cho chúng tôi vào thắp nén nhang trước bàn thờ lập tạm cho 3 mẹ con trong căn nhà vắng vẻ. Chúng tôi không ngăn nổi dòng cảm xúc khi nhìn di ảnh của họ, chỉ biết cầu nguyện cho vong linh của ba mẹ con sớm được siêu thoát. Bác tổ trưởng kể, từ hôm đưa thi thể vợ con về quê Nam Định mai táng, anh Nhiên vẫn chưa quay trở lại nhà.
Trao tận tay số tiền 80 triệu đồng và 4 tạ gạo cho 40 gia đình ở 3 phường Quang Hanh, Cửa Ông, Mông Dương, Đoàn công tác chỉ mong muốn món quà nhỏ đó sẽ làm dịu bớt những mất mát, đau thương mà người dân nơi đây phải gánh chịu.
