Trần tình cay đắng của những người trở về từ hang ổ của bọn buôn người

Trong hai ngày 11 và 12/12/2024, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức tiếp nhận 410 công dân (có 38 nữ) do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.

Toàn bộ số công dân này do lực lượng chức năng thuộc Tổng cục Công an Quốc gia và Bộ Nội vụ Campuchia tiến hành kiểm tra hành chính khu vực Venus Casino và Resort thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, thực hiện biện pháp tạm giữ ngày 4/12/2024, do liên quan đến nghi vấn xuất cảnh, lao động trái phép, làm việc tại các casino trá hình, lừa đảo trên không gian mạng…

Trần tình cay đắng của những người trở về từ hang ổ của bọn buôn người -0
Cơ quan Công an làm các thủ tục để đưa người lao động trở về địa phương

Muốn về phải quan hệ tình dục, quay phim trần truồng

Sau khi xác minh thông tin, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã xác định được trong số 410 công dân, có 106 công dân xuất cảnh hợp pháp qua các cửa khẩu, 304 người xuất cảnh trái phép qua địa bàn các tỉnh biên giới, số người này ở từ 54 tỉnh thành trên cả nước. Ngoài ra còn có 20 trường hợp có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo qua không gian mạng, 1 người có lệnh bắt tạm giam, 4 người có quyết định truy nã của Công an các tỉnh, thành phố và 4 đối tượng khác đang có quyết định truy tìm. Tất cả số người này đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh và  Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiếp tục khai thác, đấu tranh. Số người còn lại sau khi hoàn tất thủ tục sẽ được hỗ trợ đưa về quê.

Thoát khỏi địa ngục trần gian, được về đến đất nước mình, ai nấy đều rất mừng. Tuy nhiên đằng sau những nụ cười, trong sâu thẳm ánh mắt một số người lại lộ ra nét đượm buồn. Đang làm DJ ở một quán bar tại TP Hồ Chí Minh với mức thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng thì vào tháng 4/2024, một tài khoản tên Khoa ngỏ ý kết bạn trên mạng xã hội với Thủy. Thấy người này thường xuyên đăng ảnh đi du lịch, chạy xe sang, mặc đồ hiệu nên đã đồng ý. Sau hơn một tuần nói chuyện tán gẫu trên mạng, thấy hợp nhãn nên Thủy thử hẹn đi uống cà phê xem anh chàng này ngoài đời thế nào và quả thực anh ta đã chạy chiếc xe tiền tỷ đến quán và chỉ nói chuyện vui hoặc thăm hỏi, chia sẻ lẫn nhau chứ không khoe khoang gì. 

Khi Thủy hỏi về nghề nghiệp, anh này trả lời là đang điều hành một công ty có đầu tư vũ trường hạng sang ở Campuchia, tuy là chủ nhưng vẫn phải thường xuyên qua lại quán xuyến công việc vì chưa tìm được người quản lý. Nghe xong, Thủy nói đùa rằng: “Thuê em đi, chỉ cần 2.500USD/ tháng, bao ăn ở là được…”. Tưởng nói cho vui, ai ngờ người này lập tức đồng ý và bảo cô chuẩn bị tư trang hành lý hai ngày sau sẽ lên đường, nếu suy nghĩ lại mà không muốn đi cũng không sao nhưng vẫn là bạn bè thân thiết.

 Nghĩ thấy người này cũng tử tế nên Thủy đã nhận lời và lập tức lên đường, nhưng vừa qua đến nơi đã bị nhốt chung với một nhóm gần chục phụ nữ khác trên tầng 15 của một tòa nhà được canh gác cẩn mật, chỉ vào được chứ không thể ra. Biết mình bị lừa, Thủy mở mạng xã hội tìm tài khoản của Khoa, nhưng đã bị xóa, gọi điện thoại thì thuê bao đã ngừng hoạt động.

Trần tình cay đắng của những người trở về từ hang ổ của bọn buôn người -0
Người lao động ngồi chờ đến lượt hoàn tất thủ tục

Sáng hôm sau, một nhóm hơn chục bảo vệ mặt mày hung tợn, tay lăm lăm dùi cui điện mở cửa bước vào ném cho Thủy cùng 8 cô gái cùng phòng mỗi người một tờ giấy nợ với số tiền từ 3.000-4.000USD rồi bắt ký vào. Khi các cô không ký, liền bị bảo vệ lột hết quần áo rồi dùng roi bằng cao su đánh không thương tiếc, cho đến khi cơ thể ai nấy đều xịt máu mới dừng đánh, nhưng lại dùng điện thoại quay phim rồi dọa không ký sẽ tung lên mạng. Biết không thể thoát, tất cả đành cắn răng ký giấy nợ rồi làm theo hướng dẫn của người đàn ông nói tiếng Trung Quốc tạo ra sàn giao dịch ảo như chứng khoán, vàng, trang bán hàng nhái theo Lazada, Shopee…, giới thiệu giỏ hàng được tặng quà và hoàn tiền, giả danh cơ quan chức năng gọi điện hù dọa buộc phải nộp tiền…

Không chỉ bị đánh đập, tra tấn, Thủy còn bị tay quản lý thường xuyên kéo vào nhà vệ sinh sờ soạng rồi ép phải quan hệ tình dục, khi Thủy phản đối liền bị bảo vệ lôi ra đánh, nhốt trong phòng vệ sinh và không cho ăn uống. Không thể chống cự, Thủy nghĩ đành phải nhắm mắt buông xuôi rồi chờ cơ hội trốn ra ngoài, nhưng cũng may có một bảo vệ còn chút lương tâm đã nhận cô là đồng hương và đứng ra xin tha nên mới thoát. Nhiều lần Thủy năn nỉ quản lý cho thả ra để trở về quê hương, nhưng tay này yêu cầu phải nộp đủ số tiền 4.000USD và 1.500USD tiền lãi, nếu không có tiền thì phải cởi hết quần áo để chúng quay cảnh đang quan hệ tình dục thì mới đồng ý. Cũng may đang trong lúc khó khăn nhất thì được cơ quan chức năng nước bạn giải thoát rồi trao trả về Việt Nam. “Đây chắc chắn là bài học đau đớn nhất trong đời mà em phải gánh chịu khi tin vào lời đường mật của kẻ buôn người. Mong mọi người đừng nhẹ dạ như em…” - Thủy chia sẻ.

Không được may mắn như Thủy, chị H còn bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần khiến chị cảm thấy tủi nhục, có lúc muốn tìm đến cái chết. Chị H quê ở một huyện miền núi tỉnh Quảng Bình. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên sau khi nghe điện thoại của một người bạn cùng xã (đang làm việc ở Campuchia) mời sang làm việc với thu nhập trên dưới 20 triệu đồng/tháng nên chị giao lại đứa con trai chưa đầy một tuổi cho chồng rồi vay nóng 5 triệu đồng làm lộ phí lên đường. Đến TP Hồ Chí Minh, chị được một người đàn ông do bạn cử đến chở bằng xe gắn máy đến khu vực biên giới xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, sau đó giao cho một người khác cũng dùng xe gắn máy đưa đến một căn nhà cao tầng ở TP Bavet, Campuchia.

Thấy H có chút nhan sắc, ngay đêm đầu tiên đã bị tay quản lý nhốt riêng ở một phòng rồi giở trò đồi bại. Khi chị cự tuyệt liền bị tay này đấm đá túi bụi cho đến khi không còn sức chịu đựng thì hắn xé quần áo của chị làm dây trói chân tay để thỏa mãn cơn thú tính. Ngoài ra hắn còn gọi một đàn em đến quay phim cảnh chị không có quần áo trên người và hăm dọa phải im miệng, nếu không sẽ bị tung clip lên mạng và gửi về cho chồng. Sáng hôm sau, chị gọi điện cho người bạn định bảo đến giúp đưa qua biên giới để trở về nhà, nhưng người bạn đã chặn số máy của chị, và qua người bảo vệ thì được biết người này trước đây từng là nạn nhân, nhưng giờ cũng trở thành một tay buôn người có hạng.

Hàng ngày, chị H bị bắt buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo chính người ở trong nước mình trên mạng, thỉnh thoảng vào buổi tối còn bị tay quản lý hành hạ thể xác. Thân cô thế cô, chị H đành cắn răng chịu đựng tủi nhục để chờ cơ hội trốn ra ngoài, nhưng với ba, bốn lớp tường rào, cửa sắt bít kín và bảo vệ nên chờ mãi mà không thể tìm được chút kẽ hở nào trốn thoát… “Nghĩ mình thế này, làm sao có thể xứng đáng, có thể đối mặt với chồng con được, nên nhiều lúc em định tìm đến cái chết để giải thoát. Cũng may trong lúc tư tưởng đang giằng co giữa sự sống và cái chết thì được cơ quan chức năng cứu giúp… Mong đừng ai nhẹ dạ cả tin như tôi để rồi bị tủi nhục nơi xứ người…”- chị H nhắn nhủ.

Bệnh nặng cũng phải nộp phí chuộc thân, chết nộp phí chuộc xác

Theo lời kể của anh Hoàng A.V, quê anh ở một huyện biên giới tỉnh Lào Cai tiếp giáp với Trung Quốc. Tháng 3/2024, trong lúc lướt mạng xã hội giết thời gian, anh được một chủ tài khoản tên Tuan Director mời kết bạn. Nghĩ cũng bình thường nên V nhấn lệnh đồng ý và hàng ngày cứ mở mắt ra là người bạn mạng ấy lại nhắn lời thăm hỏi, chia sẻ với những khó khăn mà gia đình anh V đang trải qua, đặc biệt thỉnh thoảng còn gửi tiền mua quà cho cháu nhỏ.

Khi đã xem nhau như bạn thân, đối phương ngỏ ý muốn giúp anh V có công việc với thu nhập ổn định có thể nuôi thân và gia đình, nhưng phải chấp nhận xa nhà, làm việc ở nước ngoài. Thấy trang mạng xã hội của người này không đăng quảng cáo tuyển lao động, lại hào phóng, V nghĩ đây chắc chắn là người tốt muốn giúp đỡ mình chứ không phải lừa đảo “việc nhẹ lương cao” nên lập tức bàn với vợ mang bán chiếc xe gắn máy cũ là phương tiện duy nhất để hàng ngày đi chở nước thuê kiếm gạo qua ngày lấy 2,5 triệu đồng và thế chấp căn nhà trên lưng núi lấy thêm 3 triệu nữa giắt túi làm lộ phí.

Sang đến Campuchia, V bị nhốt chung với 8 thanh niên khác trong căn phòng rộng hơn chục mét vuông ở tầng 15 của một tòa nhà với nhiều lớp cửa sắt khóa trái và hơn chục thanh niên lực lưỡng, tay lăm lăm dùi cui điện, mặc đồng phục bảo vệ canh giữ 24/24. Tại đây, mỗi người được giao cho một chiếc điện thoại yêu cầu thao tác theo hướng dẫn của một người đàn ông nói tiếng Trung Quốc, tạo lập các trang ảo trên mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước.

Khi mọi người phản đối thì lập tức nhóm bảo vệ dùng dùi cui điện đánh đập thừa sống thiếu chết rồi nhốt lại vào phòng không cho ăn, khát cũng phải cắn răng múc nước trong cái thùng ở nhà vệ sinh uống cầm cự. Biết mình bị đám buôn người lừa, nhưng không còn cách nào khác, anh V cùng mọi người đành phải làm theo yêu cầu của quản lý, nhưng trước khi thực hiện các hoạt động lừa đảo trên mạng, tất cả đều phải ký vào tờ giấy nợ 60-80 triệu đồng.

Trần tình cay đắng của những người trở về từ hang ổ của bọn buôn người -0
Cơ quan Công an tổ chức hướng dẫn người lao động điền vào tờ khai

Đến tháng 10/2024, anh V thấy bụng mình cứ đau quặn, lại thường xuyên đi đại tiện ra máu tươi nên tìm gặp quản lý xin được tha để về nhà thăm khám, chữa trị. Tuy nhiên, tay quản lý lại phán một câu xanh rờn rằng dạ dày bị thủng rồi, sắp chết nên muốn về thì bảo vợ gửi 100 triệu sang chuộc thân. Không thể có tiền, anh đành cắn răng chịu đựng và may mắn đã đến khi vào ngày 4/12/2024, cơ quan chức năng Campuchia kiểm tra và tổ chức trao trả anh cùng nhiều người cho phía Việt Nam.

Cũng theo anh V, mặc dù mang thương tích, đau bệnh đầy người, lại gánh món nợ với anh là rất lớn, nhưng vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời bên cha mẹ, vợ con. Nhưng trường hợp một người tên Bùi Anh Đức ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (bị nhốt cùng tòa nhà với anh bên Campuchia) thì không còn cơ hội nữa. Đức qua Campuchia cùng thời điểm với V, nhưng do tính cách cương trực, không chịu nghe lời các đối tượng tội phạm làm điều sai trái nên thường xuyên bị lột sạch quần áo rồi bị đánh đập, tra tấn. Cơ thể vốn không được khỏe mạnh, lại chịu nhiều đòn roi nên Đức thường xuyên ngã bệnh và đến sáng ngày 30/11/2024 thì tử vong. Khi mẹ Đức liên hệ để lấy xác thì tay quản lý yêu cầu phải nộp đủ 160 triệu đồng, gia đình năm nỉ mãi thì hắn hạ giá xuống còn 90 triệu đồng.

Nguyễn Gia

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.