Trả lại bình yên cho chợ đầu mối Bình Điền

Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá băng nhóm tội phạm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, Quận 8 (chợ đầu mối lớn nhất tại TP Hồ Chí Minh và cả nước). Băng nhóm này liên quan đến nhóm đối tượng cộm cán, trong đó những kẻ cầm đầu được xác định là cháu của đại ca giang hồ khét tiếng Châu Phát Lai Em (đệ tử của Năm Cam)...

Không dám tố cáo, lặng lẽ nộp tiền bảo kê

Chợ đầu mối Bình Điền nằm ở đại lộ Nguyễn Văn Linh, khu phố 6, phường 7, quận 8. Đây là chợ đầu mối lớn nhất tại TP Hồ Chí Minh và cả nước, cung cấp các nông, thủy, hải sản cho tiểu thương buôn bán với quy mô diện tích chợ 65 ha gồm 7 nhà lồng, mỗi nhà lồng có diện tích từ 5.000 m2 đến 20.000 m2...

Trả lại bình yên cho chợ đầu mối Bình Điền -0
Bình Điền là một trong 3 chợ đầu mối lớn nhất của TP Hồ Chí Minh.

Nơi đây người luôn tấp nập, đặc biệt đông đúc vào lúc nửa đêm về sáng. Trung bình mỗi đêm chợ đầu mối Bình Điền thu hút hơn 30.000 người đến mua hàng, hơn 3.200 lượt xe tải và hàng ngàn lượt xe máy, ô tô các loại. Bên cạnh đó, khu vực chợ đầu mối Bình Điền lại nằm ở vùng địa bàn giáp ranh giữa quận 8 và huyện Bình Chánh nên tình hình an ninh, trật tự tại đây luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hết sức phức tạp.

Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8 cho hay, chợ đầu mối Bình Điền là nơi tập trung nhiều người dân và lao động ở nhiều nơi đến làm việc, kiếm sống, cũng là khu vực có nhiều đối tượng phạm pháp hình sự trốn tránh pháp luật, lợi dụng tìm đến để trà trộn, ẩn náu hoạt động... Do đó, công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực chợ được đặt lên hàng đầu và vai trò của quần chúng, lực lượng Công an, lực lượng an ninh cơ sở là rất quan trọng. “Chúng tôi đã tăng cường các lực lượng để nắm chắc tình hình, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo các mục tiêu, đặc biệt là khu vực chợ để bà con tiểu thương hoạt động, kinh doanh an toàn”, Đại tá Lê Văn Bích cho biết.

Mới đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an quận 8 đã triệt phá thành công, bắt giữ các đối tượng cầm đầu và toàn bộ các băng nhóm tội phạm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, trong đó những kẻ cầm đầu là cháu của một đại ca giang hồ khét tiếng trước đây Châu Phát Lai Em (đệ tử của trùm Năm Cam), trả lại bình yên cho chợ Bình Điền.

Chia sẻ với phóng viên, các tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền rất tin tưởng, phấn khởi sau khi Cơ quan công an triệt phá băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản và họ mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục phát huy, giữ vững, đảm bảo an ninh, trật tự của chợ.

Trả lại bình yên cho chợ đầu mối Bình Điền -1
Đối tượng Châu Phát Ti tại cơ quan điều tra.

Anh L.H, một tiểu thương tại chợ đầu mối Bình Điền, chia sẻ: “Sau khi hai băng nhóm giang hồ bị triệt phá, tôi và các tiểu thương rất cảm ơn Cơ quan công an, Ban quản lý chợ Bình Điền và các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xử lý, lập lại trật tự cho chợ. Tôi cũng mong Bình Điền sẽ duy trì được an ninh, trật tự để tiểu thương không còn phải trăn trở, lo sợ này kia nữa”.

Cùng tâm trạng vui mừng, anh T.M, một tiểu thương khác cũng bày tỏ: “Tôi và hàng trăm tiểu thương đã rất vui mừng phấn khởi khi chứng kiến và biết được Cơ quan công an đã kiên quyết dẹp bỏ được các băng nhóm với nguy cơ gây rối, ép buộc, bảo kê luôn thường trực lâu nay...”.

Không phải tự nhiên mà các tiểu thương của khu chợ tỏ ra vui mừng như thế, đơn giản là vì trước đó họ đã phải chịu bao uất ức, khi tại khu chợ đầu mối này có không ít tiểu thương, những người hành nghề khác nhau sống nhờ vào chợ bị các nhóm đối tượng đe dọa, cưỡng đoạt tài sản một cách ngang ngược khiến họ vô cùng bức xúc.

Thủ đoạn của băng nhóm này thường o ép tiểu thương, muốn yên ổn kinh doanh buộc phải chọn các nhóm bốc vác, khuân hàng là đàn em, tay chân thân tín do chúng bảo kê với mức giá cao hơn bình thường. Người nào chấp nhận sẽ được yên ổn làm ăn, ngược lại sẽ liên tục bị quấy nhiễu, gây rối bằng nhiều cách khác nhau.

Trong mua bán kinh doanh, việc thiếu tiền phải ứng vay mượn lẫn nhau vẫn thường diễn ra giữa các tiểu thương hoặc một số người trong chợ. Tuy nhiên, có những trường hợp vay tiền nhưng đòi mãi không trả, chủ nợ bức xúc tranh cãi có gây xô xát nhẹ với con nợ liền bị nhóm bảo kê thị uy, chửi bới, quấy phá liên tiếp đến mức xáo trộn cả công việc.

Để yên ổn, chủ nợ buộc phải gặp băng nhóm bảo kê xuống nước năn nỉ. Biết chủ nợ bị khuất phục, nhóm đối tượng đã buộc họ xóa hết khoản nợ vay, bồi thường tiền thuốc cho “nạn nhân” và đóng thêm... tiền phạt. Theo đó, có không ít người đã bị nhóm bảo kê dùng thủ đoạn giả vờ “giải cứu” cưỡng đoạt ít thì vài chục triệu đồng, nhiều có khi vài trăm triệu đồng bởi những điều luật phi lý do chúng tự đặt ra.

Cũng có trường hợp cho nhau vay mượn tiền cũng bị đánh dằn mặt vì... xâm lấn địa bàn trái phép nên cũng phải đóng phạt với số tiền không hề nhỏ. Thậm chí, có người đang yên ổn làm ăn, bỗng dưng vướng tai ương vì cái tội dám lên mạng xã hội đăng đàn “kể tội” nhóm bảo kê...

Bị cưỡng đoạt tài sản vô lý, nhiều người phẫn uất tính phản ứng nhưng khi tìm hiểu và biết rõ lai lịch của nhóm giang hồ thuộc hàng có số má nên đành cam chịu “ngậm bồ hòn làm ngọt” chấp nhận đóng tiền “bảo kê” cho chúng mà không dám tố cáo đến Cơ quan công an.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý, nắm bắt tình hình địa bàn và phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Hồ Chí Minh và quận 8 phát hiện thông tin về băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền với phương thức bảo kê, cưỡng đoạt tài sản nên chỉ đạo các đơn vị công an địa phương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành tìm hiểu, xác minh.

Các cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị đã chia thành nhiều mũi, tiếp cận các tiểu thương ở chợ đầu mối Bình Điền thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đối với băng nhóm này. Tuy nhiên, nhiều bị hại do lo sợ các đối tượng trả thù nên lúc đầu không dám kể lại sự thật.

Trả lại bình yên cho chợ đầu mối Bình Điền -1
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.

“Các thành viên tham gia băng nhóm đều là giang hồ cộm cán tại địa phương. Nhiều tiểu thương, đơn vị vận chuyển hàng hóa bị cưỡng đoạt tiền trong thời gian dài nhưng vì muốn yên ổn làm ăn nên không dám tố cáo chúng. Lực lượng trinh sát, điều tra viên phải nhiều lần vận động thuyết phục người dân mới mạnh dạn đứng lên tố cáo”, một cán bộ điều tra cho hay.

Đem lại niềm vui cho những tiểu thương

Kết quả xác minh cho thấy, băng nhóm hoạt động bảo kê tại chợ Bình Điền do các đối tượng Châu Phát Ti (“Ti Anh”, sinh năm 1983), Châu Phát Tuấn (“Ti Em”, sinh năm 1988), Châu Phát Hùng (“Ba Giá”, sinh năm 1991, cùng cư trú huyện Bình Chánh) cầm đầu. Các đối tượng này có mối quan hệ chú - cháu ruột và là em ruột, cháu ruột của bị can Châu Phát Lai Em - đàn em của Năm Cam đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án tử hình về tội “Giết người” vào năm 2003.

Xét thấy băng nhóm tội phạm này hoạt động có tổ chức, thực hiện hành vi phạm tội rất manh động, gây bức xúc trong cộng đồng tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền, Đại tá Mai Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm khẩn trương xác minh, làm rõ hành vi phạm tội, bắt giữ toàn bộ băng nhóm và đối tượng chủ mưu, cầm đầu...

Ngày 26/4/2023, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”... Quá trình truy xét, mở rộng vụ án, Công an thành phố đã bắt giữ các đối tượng chủ mưu cầm đầu và toàn bộ băng nhóm tội phạm này, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng cưỡng đoạt của các tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong chợ Bình Điền với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Đáng nói, hoạt động song song với cùng phương thức, thủ đoạn với băng nhóm nói trên tại khu vực chợ Bình Điền, còn có băng nhóm do đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (“Ba Tuấn”, sinh năm 1978, cư trú quận 8) cầm đầu với 5 đàn em. Tuấn cũng có mối quan hệ họ hàng với nhóm Châu Phát Ti và là cháu của đối tượng Châu Phát Lai Em.

Đúng ra, Tuấn và Châu Phát Ti từng làm ăn chung trong việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương, người bán hàng rong ở khu vực chợ đầu mối Bình Điền, nhưng gần đây, do mâu thuẫn, chúng tách ra thành hai băng nhóm làm ăn riêng.

Vào tháng 4/2023, trước việc nhóm Châu Phát Ti bị bắt giữ, triệt phá, Tuấn cùng người tình là Vương Ngọc Hân (sinh năm 1997, thường trú tỉnh Cà Mau) bỏ trốn về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ẩn nấp song vẫn điều hành từ xa việc bảo kê thông qua hai đối tượng Nguyễn Trần Hạo Nam (sinh năm 2004, con ruột Tuấn) và Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1995, cùng cư trú tại quận 8).

Tuấn chỉ đạo đàn em mở quán cà phê làm nơi tập trung, hằng ngày gây áp lực ép người bán hàng rong bên ngoài chợ Bình Điền nộp tiền. Ai chống đối sẽ bị nhóm giang hồ này tấn công, đập phá tài sản...

Cuối tháng 8, khi bắt thêm 6 đàn em của Tuấn và kiểm tra hành chính quán cà phê của Tuấn, Cơ quan công an phát hiện 7 cá thể động vật rừng là vượn đen má hung, kỳ nhông, vẹt mào đỏ, vẹt xanh ngực vàng, rùa mai vàng... nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, đồng thời truy bắt Nguyễn Văn Tuấn và Vương Ngọc Hân khi đang lẩn trốn tại TP Vũng Tàu, di lý về Công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra truy xét, Cơ quan công an đã khởi tố 3 vụ án với 8 bị can là toàn bộ các đối tượng trong băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu để điều tra về các tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”,“Gây rối trật tự công cộng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trả lại bình yên cho chợ đầu mối Bình Điền -1
Khu chợ dần trở lại nhịp sống cũ sau khi cơ quan công an triệt phá các băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Đại tá Lê Văn Bích - Trưởng Công an quận 8 cho biết: “Quá trình đấu tranh, triệt phá hai băng nhóm tội phạm này, Cơ quan công an đã gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đều là những đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án và kinh nghiệm đối phó với các lực lượng chức năng... Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an thành phố và sự đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ của các lực lượng trong ban chuyên án, các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là lực lượng trinh sát của Công an quận 8, của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy..., Cơ quan công an đã triệt phá thành công hai băng nhóm tội phạm này”.

Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 5 vụ án với 14 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, vị trí của các đối tượng, xử lý nghiêm, triệt để và đúng bản chất hoạt động phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” của hai băng nhóm tội phạm này.

Việc triệt phá thành công các băng nhóm tội phạm này không chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những tiểu thương tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền và người dân địa phương, mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ vững trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời từng bước đẩy lùi các loại tội phạm hoạt động phức tạp theo kiểu băng nhóm “xã hội đen” trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Phú Lữ - Minh Duyên

Các tin khác

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.

Khi “tấm lưới” chống rửa tiền trở thành bản đồ cho tội phạm

Khi “tấm lưới” chống rửa tiền trở thành bản đồ cho tội phạm

Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những “tấm lưới” chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.