Tiêu cực trong thi cử đã “chìm xuồng” nhiều lần

Nhiều trường THPT ở một số nơi còn coi kỳ thi tốt nghiệp THPT như một “lễ phóng sinh” cho học sinh. . Không chỉ thế, cả phòng GD - ĐT, Sở GD-ĐT cũng luôn khuyến khích những thành tích này và khiến cho “bệnh thành tích” càng trở nên trầm trọng.

Sau khi chúng tôi đăng bài "Có một ông "Đôngkisốt" trong ngành giáo dục" và đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc, nhóm phóng viên đã có mặt tại Văn La - Hà Tây để gặp thêm những "Đôngkisốt" khác.

Tiêu cực trong thi cử ở Hà Tây có nhiều vụ bị “chìm xuồng”?

Buổi thi môn Hóa học - Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Xuân Mai (Hà Tây) năm học 2000-2001, thầy giáo Phạm Gia Chiến - giáo viên dạy môn Vật lý - Trường THPT Trần Hưng Đạo là giám thị vừa bóc đề thi môn Hóa học ra được mấy phút thì bị một kẻ lạ mặt xông vào... cướp! Thầy Chiến đã nhanh chóng gọi các giám thị phòng bên, tổ thanh tra đến lập biên bản và đề nghị truy tìm người cướp đề để thu hồi.

30 phút sau, kẻ cướp đề thi chưa thấy đâu nhưng đã thấy bài giải bay như bươm bướm vào các phòng thi. Các thí sinh vô tư nhận bài giải tuồn từ ngoài vào và chỉ việc chép.

Các giám thị chỉ còn biết đứng ngoài lắc đầu. Sau vụ việc được báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng coi thi, Ban Thanh tra và Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Tây nhưng không thấy hồi âm.

Thầy Đặng Đình Báu - nguyên giáo viên môn Toán - Trường THPT Lê Quý Đôn nay đã nghỉ hưu song vẫn được giữ lại tiếp tục giảng dạy. Thầy kể lại sau buổi thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường Hoài Đức B, do thầy làm rất nghiêm túc, gắt gao nên trên đường trở về qua địa phận huyện Hoài Đức đến khu Len nhuộm Hà Đông, thầy Báu đã bị một số học sinh vừa tham gia kỳ thi hành hung. Chúng chặn xe ông lại và giở ngón nghề của phường lục lâm thảo khấu. Vợ thầy Báu cũng là giáo viên, khi đi coi thi tại Trường THPT Thanh Oai B đã phát hiện ra hầu hết học sinh của trường này cả học kỳ 2 không học môn Lịch sử, vậy mà tất cả cuối cùng vẫn có điểm để dự thi (?!).

Vẫn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2000-2001, một nhóm giáo viên Trường THPT Nguyễn Du (huyện Thanh Oai, Hà Tây) đi coi thi ở Hội đồng thi Trường THPT Mỹ Đức A. Có lẽ cũng do những giáo viên này làm đúng, nghiêm túc nên đã bị một nhóm học sinh chặn đường cho ăn “củ đậu bay” và ném mắm tôm vào người.

Tất cả những vụ tiêu cực trên, thầy Nguyễn Thượng Long và Đặng Đình Báu đều làm đơn gửi cho Sở GD - ĐT Hà Tây, Bộ GD - ĐT, các bằng chứng ông thu thập được cũng đã được gửi đến tận tay các vị lãnh đạo, thậm chí thầy Báu còn gửi văn bản lên Ban kiểm tra Đảng bộ tỉnh Hà Tây, song kết quả vẫn chỉ là số “0”.

Coi thi đã vậy, chuyện chấm thi cũng có không ít những việc “lùm xùm” như đánh phách sai rất nhiều, bỏ quên phách, cắt phách vẫn còn tên thí sinh, tên trường, cả những giấy thi “lạ” - không cùng loại với giấy thi chuẩn mà Sở GD-ĐT Hà Tây độc quyền cung ứng cũng xuất hiện...

Những chuyện trên đã được thầy Long kể ra trong bài viết dài hơn 5 trang giấy mang tên “Nỗi buồn thi cử” và đọc vào ngày 18/6/2001 trong lễ tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Trường Lê Quý Đôn. Bài phát biểu này đã được đông đảo người đến dự hoan nghênh nhiệt liệt (trừ một số vị lãnh đạo Sở GD - ĐT và Chủ tịch các hội đồng thi). Nhiều giáo viên còn chạy lên ôm hôn thầy Long và nức nở: “Cảm ơn vì anh đã nói hộ nỗi lòng của bọn em!”. Tiếc thay, sự việc này đã bị chìm trong quên lãng.

Những mùa thi sau, thầy Long đã được người ta cho “ngồi chơi xơi nước”, chỉ được giao làm giám thị... trực canh đồng hồ để đánh trống báo hiệu hết giờ! Tuy nhiên, theo các bạn bè đồng nghiệp của thầy đi coi thi về kể lại thì những chuyện tiêu cực trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tây vẫn diễn ra, thậm chí còn nghiêm trọng hơn vì có nhiều giáo viên trông “gương” bị khủng bố đã không dám làm nghiêm túc, chặt chẽ. Mùa thi năm 2004-2005, tại Hội đồng thi trường Phú Xuyên A, nhiều người đã bắc thang trèo tường để ném bài giải cho thí sinh.

Tốt nghiệp THPT - chuyện đương nhiên?

Lật lại vấn đề, có lẽ bạn đọc đều tự hỏi tại sao những vụ tiêu cực xảy ra liên tiếp ở nhiều hội đồng thi tại Hà Tây đều bị “chìm xuồng” một cách khó hiểu như vậy? Thực ra, nguyên nhân sâu xa của việc thi tốt nghiệp bị buông lỏng quản lý như vậy chính là do tâm lý coi thường tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Nhiều trường THPT ở một số nơi còn coi kỳ thi tốt nghiệp THPT như một “lễ phóng sinh” cho học sinh bởi theo họ, nếu các em có bị trượt tốt nghiệp thì nhà trường cũng không biết phải làm gì với số học sinh này. Chả nhẽ lại bắt các em đi học lại? Chính vì thế mới có chuyện nhiều người đều coi tốt nghiệp THPT là chuyện đương nhiên, thi là phải đỗ. Cái mà mọi người quan tâm dồn hết về kỳ thi đại học, cao đẳng.--PageBreak--

Với mục tiêu: “Đại học là tất cả”, các thầy cô, thậm chí cả ban giám hiệu trường THPT đều có những biện pháp giúp đỡ, nương nhẹ và thậm chí “tạo điều kiện” để cho học sinh mình đạt học lực giỏi, thi tốt nghiệp đạt loại giỏi (hay ít ra là cũng đỗ 99%). Những việc như thay đổi địa điểm thi, đổi chéo các thí sinh cũng hầu như không có mấy tác dụng. Vì hội đồng thi nào cũng thừa hiểu nếu không được chép bài, không được quay bài hoặc không được ném bài thì học sinh mình ít nhất trượt một nửa. Không chỉ thế, cả phòng GD - ĐT, Sở GD-ĐT cũng luôn khuyến khích những thành tích này và khiến cho “bệnh thành tích” càng trở nên trầm trọng.

Thứ nữa, phụ huynh học sinh cũng có trách nhiệm không nhỏ. Họ chỉ thích thấy con em mình đạt loại này, loại nọ, đỗ tốt nghiệp với những số điểm thật cao mà không cần biết trình độ của chúng đến đâu. Kiểu “quan tâm” như ông hội trưởng Hội phụ huynh học sinh Trường Phú Xuyên A cũng là hình thức gián tiếp dẫn đến những tiêu cực như chuyện thầy Khoa đã tố cáo.

Tất cả những yếu tố trên đã biến kỳ thi tốt nghiệp THPT (khoảng hơn chục năm trở lại đây) trở thành “hình thức, giả dối".

Sẽ xử lý đến đâu?

Sau khi đã tiếp xúc với “Đôngkisốt” khác và được biết về những vụ tiêu cực trong những mùa thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tây bị “chìm xuồng”, chúng tôi đã liên lạc ngay với ông Bành Tiến Long - Thứ trưởng Bộ GD - ĐT. Ông cho biết tuy đang đi công tác xa, song đã đốc thúc Cục Khảo thí và Thanh tra của Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh và Sở GD-ĐT Hà Tây kiên quyết xử lý tới cùng vụ tiêu cực trong kỳ thi 2005-2006.

Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, sáng ngày 27/6/2006, tại Trường THPT Vân Tảo, Thường Tín, Hà Tây, thầy Đỗ Việt Khoa đã có cuộc “họp kín” với Ban kiểm tra liên ngành của Sở và Bộ GD-ĐT. Được biết trong cuộc họp này có khoảng 10 người tham gia, trong đó có ông Uông Đình Hồng - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tây, ông Nguyễn Thiết Hùng - Thanh tra Sở và Phó chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, Phòng An ninh văn hóa - Bộ Công an... Nội dung của buổi họp xoay quanh những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp và những bằng chứng của thầy Khoa đã có. Và theo nguồn thông tin của chúng tôi, dường như các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tây đã quan tâm hơn với vụ việc này.

Ông Từ Ngọc Lĩnh, Hiệu trưởng Trường THPT Vân Tảo - Chủ tịch Hội đồng coi thi THPT Phú Xuyên A kỳ thi tốt nghiệp THPT 2006  - cũng đã có thái độ thiện chí hơn với thầy Khoa. Trước đó, ông Từ Ngọc Lĩnh cho rằng mình bị vu khống thì sau buổi họp trên, ông Lĩnh đã gặp riêng thầy Khoa để thừa nhận những điều thầy Khoa tố cáo là có cơ sở.

Cũng theo thông tin từ Sở GD - ĐT Hà Tây, cho tới thời điểm này công tác chấm lại các bài thi ở 3 hội đồng thi là Trường THPT Phú Xuyên A, THPT Đồng Quan và THPT dân lập Xuân Mai đã được tiến hành. Các giám khảo làm nhiệm vụ phúc khảo sẽ phải xem xét 2 vấn đề: quy trình chấm thi, việc cho điểm theo ba-rem của các giám khảo; phát hiện các bài thi giống nhau, mức độ giống nhau. Trong buổi chấm đầu tiên, số lượng giám khảo được triệu tập chưa nhiều (vì thời gian gấp gáp), lượng bài thi chấm lại được còn hạn chế. Mỗi môn mới có khoảng 8 giám khảo, mỗi giám khảo chấm được khoảng hơn 10 bài/buổi (trừ môn Tiếng Anh).

Tuy nhiên, dư luận hiện nay đặt ra câu hỏi sau khi thanh tra, chấm lại bài thi của 3 hội đồng thi trên thì liệu rằng các học sinh của những trường này có bị thiệt thòi? Bởi tình trạng quay cóp, đáp bài giải sẵn xảy ra một cách tràn lan hầu hết các hội đồng thi không chỉ ở Hà Tây mà còn ở rất nhiều nơi trong cả nước? Và liệu rằng những thí sinh có bài thi giống nhau này có được tiếp tục tham gia kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới hay không? Câu hỏi này xin được gửi tới Sở GD - ĐT Hà Tây và Bộ GD-ĐT.

Đã có một tập thể giáo viên ở Hà Tây lên tiếng ủng hộ và sẵn sàng đứng sau thầy Khoa, gồm có: cô Đặng Thị Chính (giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo); thầy Nguyễn Thanh Nhàn, Đoàn Phan Anh, Phạm Khánh Hòa đều là giáo viên Trường THPT Quang Trung; thầy Kiều Văn Chất, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn và ông Phan Văn Hùng, nguyên giáo viên Trường THPT Quang Trung

Minh Tiến - Mai Phương

Các tin khác

Cồn Cỏ – nơi người sống cùng nhịp thở của biển

Cồn Cỏ – nơi người sống cùng nhịp thở của biển

Giữa vùng biển phía Đông tỉnh Quảng Trị, đảo Cồn Cỏ hiện lên như một chấm xanh giữa trùng khơi. Từ lâu, hòn đảo tiền tiêu này được biết đến như một pháo đài nơi đầu sóng, một địa danh ghi dấu những năm tháng chiến tranh ác liệt. Hôm nay, bên cạnh giá trị về quốc phòng, chủ quyền, Cồn Cỏ đang viết tiếp câu chuyện mới về gìn giữ những giá trị của biển, bảo vệ hệ sinh thái và phát triển hài hòa với thiên nhiên.

Tìm đồng đội, nối những cuộc đoàn viên từ đại ngàn Trường Sơn

Tìm đồng đội, nối những cuộc đoàn viên từ đại ngàn Trường Sơn

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ vẫn được các lực lượng chức năng kiên trì thực hiện. Trên những địa bàn từng là chiến trường ác liệt ở phía tây Quảng Trị, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm lần tìm từng dấu tích đồng đội. Cùng với đó, lực lượng Công an đẩy mạnh thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần nối lại những cuộc đoàn viên còn dang dở sau chiến tranh.

Giữ hồn xưa bên dòng Ô Lâu

Giữ hồn xưa bên dòng Ô Lâu

Giữa miền quê ven sông Ô Lâu, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làng cổ Hội Kỳ vẫn còn lưu giữ nhiều ngôi nhà rường hàng trăm năm tuổi – những dấu tích hiếm hoi của một không gian văn hóa xưa cũ còn sót lại. Sau hơn 5 thế kỷ hiện diện, những mái ngói rêu phong, cột kèo gỗ mít sẫm màu thời gian vẫn lặng lẽ đứng đó như một phần ký ức làng quê.

Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Nỗi đau sau song sắt của người mẹ lầm lỡ

Cơn mưa chuyển mùa bất chợt đổ xuống cao nguyên, những hạt mưa lách qua khung cửa sắt, rơi lộp độp xuống nền xi măng lạnh. Trong góc buồng giam ở Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Lâm Đồng, phạm nhân Huỳnh Thị Thanh Thảo (SN 1985, trú xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) lặng lẽ ngồi nhìn ra khoảng trời xám đục ngoài ô cửa nhỏ.

Hành trình trưởng thành của nữ phạm nhân hưởng chính sách khoan hồng

Hành trình trưởng thành của nữ phạm nhân hưởng chính sách khoan hồng

Biết mình là một trong những phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong đợt này, nữ phạm nhân Trần Ngọc Minh Anh (SN 2006, trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã không giấu được những giọt nước mắt vỡ òa sau quãng thời gian dài sống trong day dứt và ân hận.

Nỗi đau ở Sông Lô và lời cảnh tỉnh không thể chậm trễ

Nỗi đau ở Sông Lô và lời cảnh tỉnh không thể chậm trễ

Chưa bao giờ ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ lại có đến nhiều đám tang cùng một lúc như vậy. Có tới 5 gia đình cùng chung một nỗi đau vô tận khi đột ngột mất đi người con trai yêu quý trong buổi chiều định mệnh. Lá vàng tiễn mái đầu xanh, tiếng khóc gọi tên con nghe quá xót xa.

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Mạch sống chảy mãi giữa đại ngàn Trường Sơn

Tháng 5 về, nắng vàng như rót mật trên những sườn đồi phía Tây TP Đà Nẵng. Giữa màu xanh ngút ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào các dân tộc lại rộn ràng chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt trong trái tim mình: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Đổi thay, phát triển ở vùng căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã

Đổi thay, phát triển ở vùng căn cứ cách mạng Vùng Bưng 6 xã

Vùng Bưng 6 xã vốn là căn cứ cách mạnh gắn liền với những trang sử đấu tranh kiên cường của quân dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây không chỉ là căn cứ lưu giữ giá trị lịch sử, truyền thống yêu nước, Vùng Bưng đầy lau sậy, cỏ cây xưa kia nay vươn mình mạnh mẽ với tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, đô thị và công nghiệp.

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Linh thiêng nguồn nước giữa đại ngàn

Sương sớm còn vương trên những tán rừng già, giăng thành lớp màn mỏng bảng lảng phủ xuống buôn làng. Từng mái nhà dài của người Mnông ở xã Đam Rông 4 (Lâm Đồng) lặng lẽ thức giấc trong tiếng gà rừng gọi sáng, trong mùi khói bếp len qua vách gỗ. Con đường đất đỏ dẫn xuống bến nước diễn ra lễ cúng hôm nay bỗng trở nên rộn ràng khác lạ!

Địa đạo Phú Thọ Hòa, biểu tượng của ý chí kiên cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Địa đạo Phú Thọ Hòa, biểu tượng của ý chí kiên cường và nghệ thuật chiến tranh nhân dân

Địa đạo Phú Thọ Hòa là một công trình quân sự trong lòng đất tại phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa đạo Phú Thọ Hòa là điểm trú ngụ của bộ đội chủ lực, được các đơn vị đặc công biệt động của cách mạng dùng làm bàn đạp tấn công vào nội thành Sài Gòn như: Trung đoàn Phạm Hồng Thái, Tiểu đoàn Ngô Gia Tự. Đồng thời, địa đạo cũng là cái nôi đảm bảo cho nhiều cán bộ quân dân chính đảng các cấp về dừng chân hoạt động tại đây.

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.