Thị trường kinh dị bất hợp pháp trên mạng xã hội

Năm 2013, một nhà sưu tập người Mỹ đến thăm Tunisia đã bước vào hầm mộ Sousse - một nghĩa địa cổ xưa lâu đời nhất trên thế giới, nơi chôn cất một số tín đồ Cơ đốc giáo - và lấy trộm một hộp sọ với một đĩa kim loại mỏng trong quá trình cải tạo hầm mộ.

Nhà sưu tầm sau đó đã đưa hộp sọ lên một nhóm kín trên Facebook để bán với giá 550 USD. Các thành viên khác của nhóm rất phấn khích với hộp sọ trộm được và đăng một số bình luận về việc nó “đẹp” như thế nào. Điều mà người sưu tầm có thể không nhận ra là nhóm không riêng tư như vẻ ngoài của nó.

Những vụ cướp mộ và hộp sọ hầm mộ Sousse

Một phóng viên của tạp chí Live Science đóng giả là một người quan tâm đến hộp sọ đã xâm nhập vào nhóm kín trên Facebook và một số nhóm khác thích nó, và trải qua 10 tháng theo dõi dấu vết của hài cốt con người được rao bán trên nền tảng xã hội. Cuộc điều tra của tạp chí Live Science đã vạch trần một thế giới mà trong đó hài cốt con người được rao bán với rất ít thông tin về nguồn gốc của chúng và đặt ra câu hỏi về cách họ có được.

Gretchen Peters, đồng sáng lập “Liên minh chống tội phạm trực tuyến” (ACCO) - một tổ chức chống tội phạm và tham nhũng.
Gretchen Peters, đồng sáng lập “Liên minh chống tội phạm trực tuyến” (ACCO) - một tổ chức chống tội phạm và tham nhũng.

Trong khi hộp sọ hầm mộ Sousse đặc biệt ở chỗ nhà sưu tập công khai thừa nhận ông đã trộm nó, Live Science ghi nhận còn vô số hài cốt khác của con người không có nguồn gốc rõ ràng và từ đó bỏ ngỏ câu hỏi: Liệu có bao nhiêu trong số những hài cốt này bị cướp phá hoặc đánh cắp? Hầu hết các quốc gia trên thế giới (bao gồm Tunisia) ngăn cấm cướp bóc các địa điểm khảo cổ và nghĩa địa.

Tại Mỹ, “không có luật pháp ở bất kỳ bang nào cho phép hoặc thừa nhận rằng việc bán hài cốt của con người là hợp pháp. Ngược lại, nó là bất hợp pháp ở một số bang”, Tanya Marsh, nữ chuyên gia về luật tang lễ và nghĩa trang Trường Luật Wake Forest bang Bắc Carolina (Mỹ), nói. Trong các nhóm kín trên Facebook, một số người bán cho rằng họ lấy xương từ các trường cao đẳng y khoa; nhưng ngay cả khi những tuyên bố đó là đúng, “không có trường hợp ngoại lệ nào cho hài cốt của con người ngay cả khi có tài liệu cho rằng chúng là từ bộ sưu tập của một trường y hoặc bảo tàng”, Marsh nói với Live Science.

Ryan Seidemann và Christine Halling “nghi ngờ chuyện có ai đó, ngay cả những người hiến tặng hài cốt của họ cho khoa học, muốn trở thành một cổ vật cho một cá nhân”. Cả hai đều làm việc trong Văn phòng Tổng chưởng lý Louisiana trực thuộc Phòng Dân sự của Bộ Tài nguyên & Đất đai, với Seidemann lãnh đạo bộ phận và Halling là nhà khảo cổ học. Gretchen Peters, đồng sáng lập “Liên minh chống tội phạm trực tuyến” (ACCO) - một tổ chức chống tội phạm và tham nhũng – nhận định hoạt động buôn bán hài cốt con người là “vô lễ với người chết” và đang khuyến khích hành vi cướp mộ trên toàn thế giới.

Katie Paul, đồng giám đốc dự án ATHAR (điều tra hoạt động buôn lậu di sản văn hóa).
Katie Paul, đồng giám đốc dự án ATHAR (điều tra hoạt động buôn lậu di sản văn hóa).

Mỗi hộp sọ hoặc cổ vật bị đánh cắp từ các ngôi mộ trở thành một mảnh lịch sử bị mất tích - một cửa sổ không còn có sẵn cho các nhà khảo cổ và những người khác khám phá các nền văn minh trước chúng ta. Ví dụ, các hầm mộ Sousse (trải dài khoảng 5 km) chứa hài cốt của khoảng 15.000 người trong đó có nhiều tín đồ Cơ đốc giáo – những người sử dụng các hầm mộ như một nơi gặp gỡ để tránh bị quân lính La Mã bức hại. 

Vào thời điểm khoảng 2.000 năm trước, Tunisia bị cai trị bởi Đế chế La Mã. Bằng cách nghiên cứu những hài cốt đó, các nhà khảo cổ học tìm hiểu về cuộc sống ở Tunisia đã thay đổi như thế nào khi nhiều người chuyển đổi sang Cơ đốc giáo. Chẳng hạn, các học giả cố gắng bảo tồn các bức tranh khảm trong hầm mộ và tìm kiếm manh mối về cách các phong cách nghệ thuật thay đổi khi mọi người quy theo Cơ đốc giáo.

Người bán (hoạt động tại bang Washington) hộp sọ cướp từ hầm mộ Sousse và đã bán rất nhiều hài cốt người khác trong các nhóm kín Facebook. Live Science đã liên lạc với nhà sưu tập thông qua Facebook và đóng giả là một người quan tâm đến hộp sọ. Người sưu tầm đã không trả lời các câu hỏi và bài đăng bán hàng sau đó đã bị xóa. Bộ Văn hóa Tunisia và một vài nhà khảo cổ học ở Tunisia cũng không trả lời yêu cầu bình luận về hộp sọ hầm mộ Sousse.

Rao bán cả hài cốt trẻ em và trẻ sơ sinh

Hộp sọ Sousse chỉ là phần nổi của tảng băng bán hàng trực tuyến tư nhân không có giấy tờ. Hài cốt thai nhi, trẻ sơ sinh và trẻ em đặc biệt phổ biến trong các nhóm kín Facebook này. Một người mua đã viết trong một bài đăng rằng họ đang “tìm kiếm các mẩu xương hoặc bộ phận cơ thể của trẻ em”. 

Hộp sọ, hài cốt thai nhi và một đứa trẻ 6 tuổi ướp xác có niên đại từ những năm 1700 cũng được rao bán trên các nhóm kín.
Hộp sọ, hài cốt thai nhi và một đứa trẻ 6 tuổi ướp xác có niên đại từ những năm 1700 cũng được rao bán trên các nhóm kín.

Người mua và người bán thường không thảo luận về lý do tại sao họ quan tâm đến trẻ em và thai nhi. Người bán tuyên bố một xác ướp trẻ con 6 tuổi và chết vào thập niên 1700, được rao bán với giá 12.247 USD. Không có thông tin xuất xứ nào được đưa ra trong bài đăng bán hàng, nhưng người bán đã viết bằng chữ lớn rằng đó là “không phải là hàng trộm cướp mộ”.

Một ví dụ với giá thấp hơn là hộp sọ mà người bán nói có lẽ là một “phụ nữ ở tuổi thiếu niên” được chào bán với giá 1.300 USD. Không có thông tin xuất xứ được liệt kê trong bài đăng bán hàng, mặc dù người bán cho rằng nó đã được mua một cách hợp pháp và có tài liệu nhập khẩu hợp pháp. Một người bán khác rao bán hộp sọ của một “thiếu niên” với giá 1.000 USD và” răng khôn chưa mọc”. Người bán khẳng định hộp sọ đến từ một “trường y ở Philadelphia”. Không rõ người bán đã có được nó như thế nào.

Hài cốt thai nhi được bán trong các nhóm kín, đôi khi được bảo quản trong lọ chất lỏng. Ví dụ, một bào thai nhỏ có mô mềm được bảo quản tốt đã được đăng bán với giá 2.350 USD. Nó được liệt kê là “mẫu vật y tế đã nghỉ hưu”, không có thông tin nào khác được đưa ra. Một thai nhi “gần như đủ tháng” được bán với giá 6.495 USD. Người bán tuyên bố trong bài đăng trên nhóm kín Facebook rằng nó có nguồn gốc từ một “bộ sưu tập giảng dạy cũ”. Người bán cũng tuyên bố rằng mẹ của thai nhi “muốn mẫu vật này sống nhờ bảo quản và để kích thích sự tò mò và giáo dục thêm về cơ thể con người”.

Carthage là một địa điểm nổi tiếng khác ở Tunisia. Người La Mã đã phá hủy nó vào năm 146 trước Công nguyên nhưng đã xây dựng lại một thế kỷ sau đó và phát triển mạnh mẽ vào khoảng thời gian hầm mộ Sousse được sử dụng.
Carthage là một địa điểm nổi tiếng khác ở Tunisia. Người La Mã đã phá hủy nó vào năm 146 trước Công nguyên nhưng đã xây dựng lại một thế kỷ sau đó và phát triển mạnh mẽ vào khoảng thời gian hầm mộ Sousse được sử dụng.

Làm thế nào để pháp luật hiện hành được thực thi nghiêm túc là một câu hỏi khác. Rick St. Hilaire, luật sư làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận “Nghiên cứu Chính sách & Luật di sản Văn hóa Red Arch” có trụ sở tại New Hampshire (Mỹ), nói rằng theo kinh nghiệm của ông, các viên chức bảo tồn lịch sử nhà nước, các giới chức bộ tộc và quan chức hải quan nhận thức rõ nhất về hoạt động mua bán hài cốt con người. “Lĩnh vực mua bán này không thu hút sự chú ý từ các cơ quan thực thi pháp luật”, St. Hilaire nói, lưu ý rằng vấn đề này không được chú ý nhiều như buôn người và ma túy.

Một số “cơ quan thực thi pháp luật có thể nhận thức được hoạt động mua bán này, nhưng lại không biết sử dụng luật như thế nào để ngăn chặn việc mua bán hài cốt con người”, Seidemann và Halling nói. Katie Paul, đồng giám đốc dự án ATHAR (điều tra hoạt động buôn lậu di sản văn hóa) cho biết: “Facebook thực sự có chính sách cấm bán hài cốt con người trên nền tảng của mình. Nhưng thương mại trên Internet và trên phương tiện truyền thông xã hội được quản lý rất kém, nên nó thực sự giống như miền Tây hoang dã không có cảnh sát trưởng”.

Dao và gậy có cán bằng xương người và “da người”

Người bán đôi khi đăng các mặt hàng làm từ một phần hài cốt của con người, chẳng hạn như dao và gậy đi bộ kết hợp xương người. Một cây gậy đi bộ, được bán với giá 300 USD, có một tay cầm làm từ xương đùi của con người, và người bán cho  biết xương đùi đến từ một bộ xương có từ thế kỷ 19. “Đừng bỏ lỡ một trong những loại này”, người bán nói. Người bán tương tự cũng cung cấp một con dao có tay cầm làm từ xương đùi người với giá 260 USD.

Hài cốt thai nhi được bán trong các nhóm kín, đôi khi được bảo quản trong lọ chất lỏng.
Hài cốt thai nhi được bán trong các nhóm kín, đôi khi được bảo quản trong lọ chất lỏng.

Một mặt hàng đặc biệt khác thường là một ấn bản năm 1917 của cuốn sách “Những bệnh về da” của Tiến sĩ Richard Sutton mà người bán cho biết được phục hồi… bằng “da người”. Người bán cho rằng hài cốt người được sử dụng để tạo ra da đến từ một “mẫu vật y tế đã nghỉ hưu”. Người bán nói thêm: “Cá nhân tôi đã mua được vật thể này, nó đã biến thành da và tự tay tôi làm bìa sách”. Giá yêu cầu là 6.500 USD và đã được bán thành công.

Những ví dụ này chỉ chiếm một phần nhỏ trong những vụ bán hàng diễn ra trong các nhóm kín trên Facebook. Theo Quỹ Di sản Toàn cầu (GHF) ước tính rằng 100.000 ngôi mộ tại Peru đã bị cướp bóc. Các hộp sọ của những người có đầu thuôn dài được tìm thấy ở Peru và các nơi khác trên thế giới, xuất phát từ tập tục ràng đầu. Tục ràng đầu ở Peru đã trở nên phổ biến vào khoảng năm 1300 sau Công nguyên và có thể đã được thực hiện để thể hiện những nhóm xã hội đặc biệt – theo báo cáo của các nhà nghiên cứu vào năm 2018 trên tạp chí Current Anthropology.

Nhiều trang web đã cấm hoặc hạn chế việc bán hài cốt của con người. Chẳng hạn, eBay đã cấm bán loại mặt hàng này. Trong khi đó hài cốt của con người vẫn được rao bán trên Instagram, nhưng Live Science phát hiện ra rằng một số tài khoản trên Instagram bán chúng đã bị đóng cửa trong những tháng gần đây. 

Từ những hình ảnh được đăng trong các nhóm kín trên Facebook, cuộc điều tra của Live Science cho thấy nhiều thành viên dường như tìm mua hài cốt con người để trưng bày trong nhà của họ. Hài cốt con người thường được bài trí trong tủ và trên bàn. 

Thỉnh thoảng một bộ xương sẽ được sắp đặt ngồi trên ghế! Trong một vài trường hợp, những chiếc đầu lâu có những hình ảnh được chạm khắc, trong đó có một hình ảnh của vị thần tà giáo Baphomet nửa người nửa dê. Đôi khi các nhà sưu tập sửa đổi hộp sọ để chúng có thể được sử dụng làm bình hoa.

Một số chuyên gia mà Live Science đã nói chuyện cho rằng Facebook cần thực thi chính sách cấm triệt để hoạt động mua bán hài cốt người trên nền tảng của mình. Graham và Huffer nói rằng các cơ quan thực thi pháp luật cần phải cải thiện việc thực thi các luật hiện hành chống lại việc mua bán hài cốt con người. Ngoài ra, theo Peters, chính phủ nên thông qua các quy định đặt trách nhiệm lên các công ty truyền thông xã hội để loại bỏ các giao dịch bất hợp pháp khỏi nền tảng của họ. 

Live Science cũng đã liên hệ với Facebook để cảnh báo cho công ty hoạt động mua bán xương người. Đáp lại, một phát ngôn viên Facebook tuyên bố một khi nhận thức được một nhóm kín đã vi phạm chính sách của nền tảng, họ sẽ có hành động chống lại. 

Kể từ ngày 3/7/2020, Live Science phát hiện 3 trong số các nhóm kín đã ngừng hoạt động, mặc dù những nhóm kín khác vẫn hoạt động.

Diên San (Tổng hợp)

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.