Thành công nằm ngoài định kiến

Trong thế giới hiện đại, đồng tính không phải là xu hướng đáng được cổ xúy nhưng lại càng không phải là đối tượng để bài xích. Như thực tế cho thấy, không ít người đồng tính đang không chỉ là những ngôi sao nghệ thuật hay thể thao mà còn rất thành công ngay cả trên chính trường.

Họa sĩ đồng tính là chủ tịch đảng

Những người cộng sản ở quốc gia Bắc Âu Phần Lan đã quyết định thay đổi một cách đột biến quan niệm “nhân tình thế thái” khi lựa chọn họa sĩ Yuka-Pekka Vaisanen làm thủ lĩnh của mình để chuẩn bị  cho những cuộc chiến đấu mới giành lấy chính quyền. Tân Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan  (Suomen Kommunistinen Puolue, SKP) từ lâu rồi đã không hề ngại ngần khi tuyên bố rằng ông là một người đồng tính.

Năm nay 46 tuổi, Vaisanen nổi tiếng là một họa sĩ khái niệm ở cấp độ quốc tế. Trước đó, ông từng là Bí thư Đảng Cộng sản Phần Lan và cũng là Chủ tịch Liên hiệp các nghệ sĩ PAND-PEACE. Ở Phần Lan, Vaisanen không phải là chính trị gia đầu tiên lên tiếng tuyên bố công khai mình là người đồng tính. “Khai sơn phá thạch” trong lĩnh vực này trên chính trường Phần Lan là chính trị gia Pekka Haavisto thuộc Liên đoàn Xanh. Trong năm nay, họa sĩ Yuka-Pekka Vaisanen sẽ thay thế ông Yrjô Haqqani, người đứng đầu SKP từ năm 1994.

SKP được thành lập ngày 29/8/1918 tại đại hội diễn ra ở Moskva với lực lượng nòng cốt là những đảng viên quyết liệt nhất của Đảng Xã hội Dân chủ Phần Lan (SDP). Những năm đầu tiên trong lịch sử của mình, SKP hoạt động một cách bất hợp pháp. Ban chấp hành Trung ương SKP khi đó ở tại Petrograd (St Peterbusrg hiện nay). Hoạt động của SKP bị cấm cho tới năm 1944. Trong giai đoạn đó, nhiều đảng viên SKP đã bị chính quyền Phần Lan bắt giam. Chỉ tới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, SKP mới được hợp pháp hóa và số lượng đảng viên đã gia tăng tới vài chục nghìn người. Thế nhưng, suốt 20 năm gần đây, đảng đã không giành được ghế nào trong Quốc hội mà chỉ có các đại diện của mình tại 10 cơ quan quản lý địa phương, trong đó có ở thủ đô Helsinki cũng như ở các tỉnh thành Jyväskylä và Tampere. Những tổ chức cánh tả khác, hiện đang chiếm đa số trong nội các Phần Lan, lại không tìm được tiếng nói chung với SKP. Các thành viên SKP coi mình là hậu duệ trưởng thành từ phong trào công nhân Phần Lan, kiên trì đi theo tư tưởng Marx nhưng vẫn cố gắng tự đổi mới cho thích hợp với thời hiện đại.

SKP trong diện mạo hiện nay có thể lấy mốc phát triển bước ngoặt của mình từ giữa những năm 90 của thế  kỷ trước, khi đội hình cựu trào đã lâm vào tình cảnh rệu rã. Năm 1993, SKP thông qua cương lĩnh và biểu tượng mới. Trong thực tế, mô hình cách tân cố gắng hiện diện như một chính đảng hoàn toàn mới nhưng trong con mắt của nhiều người dân Phần Lan, SKP hiện tại vẫn là người kế thừa mọi di sản của thế hệ đồng chí đi trước. Các cơ quan quyền lực cao nhất trong đảng, nơi thông qua những quyết sách mang tính nền tảng, vẫn là Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Tuy nhiên, nền tảng tư tưởng của SKP hiện nay đã được lựa chọn theo kiểu mới. Đảng không còn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ nữa vì cho rằng, làm thế là quá cứng nhắc… Hiện nay, SKP có khoảng 5 nghìn đảng viên…

Như đã nêu rõ trong cương lĩnh của mình, SKP coi mục đích tồn tại là để  xây dựng một mô hình xã hội và văn minh mới được chi phối bởi chủ nghĩa nhân văn. Trong xã hội như thế, công nhân và người lao động sẽ có quyền điều phối các kết quả công việc của họ và san sẻ cho nhau những kết quả đó. Họ cũng có được ở mức độ cao quyền tự chủ, dựa trên những nguyên tắc dân chủ chính yếu như tự do ngôn luận và tự do bầu cử… Họ cũng được đảm bảo việc làm đầy đủ và có quyền bình đẳng giới, có quyền sống trong hòa bình. Những thành tựu khoa học kỹ thuật và văn hóa của nhân loại được sử dụng như nguồn phúc lộc chung của toàn xã hội…

Hiện nay không có nhiều thông tin về Chủ tịch mới của Đảng Cộng sản Phần Lan Yuka-Pekka Vaisanen.  Chỉ biết rằng, ông sinh ngày 16/9/1966, tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, danh xưng là nghệ sĩ tự nhận thức, hành nghề thầy dạy vẽ. Ông cư trú cùng “chồng” tại khu Punavuori thuộc thủ đô Helsinki. Ông duy trì blog trên mạng Internet, trong đó thường xuyên cập nhật các thông tin về hoạt động xã hội và chính trị của mình ở Phần Lan và ở nước ngoài). Ông cũng chơi Facebook và Twitter (tại đó thông tin chủ yếu liên quan tới mỹ thuật).

Từ trái qua phải: Yuka-Pekka Vaisanen, Klaus Wowereit, Johanna Sigurdardottir, Elio Di Rupo.
Từ trái qua phải: Yuka-Pekka Vaisanen, Klaus Wowereit, Johanna Sigurdardottir, Elio Di Rupo.

Người đồng tính trong chính trị và quyền lực

Theo các nhà quan sát thời cuộc, cuộc bầu cử thủ lĩnh mới của đảng Cộng sản Phần Lan thu hút được sự chú ý bất thường chủ yếu là do định hướng giới của người chiến thắng. Mặc dù từ thời cổ đại đã có những danh nhân đồng tính chiếm giữ những vị trí lãnh đạo như Caesaz  hay Mecedonia Đại đế nhưng quả thực cho tới hôm nay, việc người đồng tính thành công trên chính trường vẫn không phải là hiện tượng quá phổ biến. Tuy nhiên, đã xuất hiện xu thế ngày một trở nên rõ rệt hơn khi các chính trị gia đồng tính thu hút được sự tín nhiệm của không ít người bỏ phiếu. Các con số thống kê cho thấy, số lượng chính trị gia là người đồng tính đông nhất ở Mỹ và Anh.

Nữ Thủ tướng Iceland, Johanna Sigurdardottir (sinh ngày 4/10/1942),  đã trở thành nhà lãnh đạo  quốc gia đầu tiên, công khai tuyên bố  về xu hướng đồng tính luyến ái của  mình. Nữ chính trị gia này khởi nghiệp từ nghề làm tiếp viên hàng không rồi sau đó tham gia vào các hoạt động công đoàn. Năm 1978, bà được bầu vào Quốc hội Iceland, đại diện cho Đảng Dân chủ xã hội Iceland (sau này bà đã 8 lần liên tiếp tái đắc cử nghị sĩ). Tới năm 1987, Sigurdardottir đã trở thành Bộ trưởng Các vấn đề xã hội và An sinh xã hội. Và đồng thời bà cũng được bầu làm Phó chủ tịch đảng Đảng Dân chủ xã hội Iceland. Và vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước, bà đã giữ chức vụ đứng đầu trong đảng. Năm 60 tuổi, Sigurdardottir đã “kết hôn” với nữ văn sĩ Jounin Leosdottir. Hôn lễ theo nghi thức dân sự đã diễn ra trong năm 2002. Trước đó, bà từng kết hôn với ông chủ ngân hàng Torvaldurom Johannesson và hai người đã cùng nuôi dưỡng hai cậu  con trai khôn lớn.

Cần lưu ý rằng, Iceland là quốc gia đầu tiên không chỉ trong việc lựa chọn người đồng tính vào một chức vụ quan trọng như là Thủ tướng. Năm 1980, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở đây cũng đã lựa chọn một phụ nữ làm nguyên thủ quốc gia. Đó là bà Vigdis Finnbogadottir.  Trước đó cũng từng có một phụ nữ làm Tổng thống, đó là bà Isabel Peron (Maria Estela Martinez de Peron). Tuy nhiên, bà chỉ là người thừa kế chức vụ này của chồng sau khi ông qua đời chứ không phải là vị nguyên thủ quốc gia được bầu lên. Bà Finnbogadottir đã  hoàn thành sứ mệnh Tổng thống của mình cho tới năm 1996…

Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo là nhân vật thứ hai trên thế giới dám công khai sự đồng tính của mình trong giới chính trị gia. Ông sinh ngày 18/7/1951 trong trại tị nạn dành cho người nhập cư Italia. Cha mẹ ông vốn là những người nông dân, vì không có nổi một tấc đất cắm dùi nên đã phải bìu ríu cùng 6 đứa con đi lên phương bắc kiếm kế sinh nhai. Khi Elio vừa tròn một tuổi, người  cha  đã chết vì bị xe tải cán. Ba cậu con trai đầu được gửi vào cô nhi viện, người mẹ chỉ đủ sức nuôi ba cô con gái và cậu con trai út. Có lẽ cũng chính vì chi tiết này nên các đồng nghiệp của Thủ tướng Bỉ trong làng chính trị gia hay nói rằng, Di Rupo chính là hiện thân sống của cái gọi là “giấc mơ Mỹ” theo kiểu Bỉ. Sau khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học năm 1982 tại Trường Đại học Tổng hợp Mons - Hainaut, Elio chuyển sang hoạt động chính trị chuyên nghiệp. Rồi sau đó, ông lần lượt trở thành Thị trưởng thành phố Mons, một thành phố biên giới Bỉ - Pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Phó thủ tướng Chính phủ của khu vực Walloon. Từ năm 1999, ông đã lãnh đạo Đảng Xã hội Pháp rất hùng hậu. Trong cuốn tiểu sử của mình, ông nhớ lại câu chuyện, khi một nhà báo tới gần ông và nói: “Họ bảo rằng  ông là người đồng tính”, thì Di Rupo đã ngang ngạnh đáp: “Ừ, thế thì sao nào?!”, khiến cho anh chàng phóng viên đứng sững như trời trồng vì không thể ngờ tới một câu trả lời rõ ràng thẳng thắn đến thế… Thủ tướng Di Rupo là người khởi xướng liên hoan phim về tình yêu (FIFA) từ năm 1983… Ông không bao giờ đeo cà vạt mà chỉ mang nơ con bướm nên đã bị đặt cho biệt danh “Mr. Nơ con bướm”…

Khi ngồi ấm chỗ trên các vị trí trọng đại quốc gia rồi, những người  đại diện cho các xu hướng tình dục thiểu số thường hay khởi xướng các cuộc tranh luận xã hội về chủ đề hôn nhân. Và họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để hình ảnh một chính trị gia thành công và nhà quản trị tháo vát có thể mang lại nhiều lợi ích nhất cho cộng đồng.

Năm 2011, thị trưởng đương nhiệm của thủ đô Berlin, Klaus Wowereit, đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Ngay từ năm 2001, trong cuộc bầu cử đầu tiên vào chức thị trưởng thành phố, ông đã từng thốt lên một câu mà về sau đã nhanh chóng được phát tán khắp nơi: “Tôi là người đồng tính và điều đó cũng không phải là quá tệ.” Klaus Wowereit sinh năm 1953 tại Berlin. Ông là con út trong một gia đình có bốn người con. Ông  mồ côi cha từ nhỏ nhưng người mẹ  vẫn cố hết sức để cậu con út không chỉ học hết trung học mà còn tốt nghiệp được đại học. Wowereit gia nhập Đảng Dân chủ xã hội ngay từ khi còn là sinh viên. Năm 1984, ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với tư cách cố vấn ở quận Tempelhof và đang tập trung trau dồi trí lự trong các lĩnh vực giáo dục và văn hóa. Sau 11 năm ngồi ở vị trí này, ông quyết định chạy đua vào Hội đồng Đại biểu Berlin và tới năm 2001, đã được bầu làm Thị trưởng thủ đô...

Phong Hóa

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?