Tái diễn nạn giả bệnh nhân nghèo để xin từ thiện

Sau khi cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện ngăn chặn, xử lý nhiều nhóm đối tượng lén chụp ảnh bệnh nhân đang nằm điều trị, gắn thêm thông tin giả mạo, thậm chí giả cả con dấu, chữ ký của lãnh đạo bệnh viện trên văn bản, giấy tờ rồi tung lên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ từ thiện để trục lợi thì tình trạng này giảm hẳn.

Bẵng đi một thời gian, từ giữa năm 2024 đến nay, một số đối tượng lại rình rập quay trở lại sử dụng chiêu trò này để lừa tiền những nhà hảo tâm. Tình trạng này không chỉ gây mất an ninh trật tự, mà còn làm xói mòn niềm tin của những người muốn làm việc thiện.

Đừng để lòng tốt bị lợi dụng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian qua, các cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng, các bệnh viện cũng lập ra Phòng Công tác xã hội và mời các nhà hảo tâm nếu muốn ủng hộ trường hợp nào đó thì trực tiếp đến gặp hoặc liên hệ theo số điện thoại của bệnh viện để được hướng dẫn và trực tiếp gặp bệnh nhân có hoàn cảnh éo le, nhưng vẫn có rất nhiều người không quan tâm để dẫn đến việc tiền mất mà không đến được tay bệnh nhân nghèo.

tu.jpg -1
Hình ảnh H.T.X khóc lóc kể lể hoàn cảnh éo le trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2 để xin ủng hộ từ thiện.

Có thể kể đến trường hợp vào sáng ngày 10/2/2025, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip về việc bà H.T.X ôm con đứng khóc trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2. Trong clip, bà X mếu máo kể lể rằng mặc dù con bệnh đã lâu, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà lại ở tận vùng quê tỉnh Đắk Lắk nên phải mất nhiều tháng mới để dành được số tiền 9,5 triệu đồng để đặt mua vé xe đưa con trai đi khám bệnh. Sáng sớm ngày 10/2/2025, bà cùng con xuống đến  TP Hồ Chí Minh, nhưng tới trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2 thì bị kẻ gian dàn cảnh hỏi đường và lấy sạch số tiền mang theo. Riêng chiếc điện thoại, bà để trong bịch tã của con nên không bị mất.

Sau khi clip được đăng tải và nhanh chóng lan tỏa, một số tài khoản mạng xã hội đã bình luận rằng đây chỉ là những chiêu trò lừa đảo và đề nghị mọi người đừng mắc lừa, nhưng cũng có nhiều nhà hảo tâm tin là thật đã tìm cách liên lạc và đề nghị hỗ trợ tiền để bà X khám bệnh cho con, thì bà X đã thông báo số tài khoản để nhận chuyển tiền.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngày 12/2/2025, ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan nhanh chóng phối hợp Công an phường Bến Nghé, quận 1 trích xuất camera an ninh để điều tra làm rõ, ngoài ra phía bệnh viện đã chủ động tìm hiểu thông tin bệnh nhi. Sau khi kiểm tra và trích xuất dữ liệu từ camera của Bệnh viện Nhi đồng 2 cùng các cơ sở kinh doanh xung quanh vào ngày 10/2/2025 đã xác định toàn bộ quãng thời gian bà X đưa con đến khám bệnh. Cụ thể vào lúc 4 giờ 37 phút, người phụ nữ bế một em bé đi vào cổng số 4 của bệnh viện, đến 6 giờ 18 phút thì rời bệnh viện để sang đường ăn sáng, sau đó quay lại khu vực sảnh bệnh viện, ngồi chờ đến lượt khám bệnh, đến 6 giờ 49 phút thì mở điện thoại và bắt đầu livestream.

Hai mẹ con bà X tiếp tục ở trong sảnh bệnh viện, đến 12 giờ 37 phút bà sang đường ăn trưa và vào lúc 13 giờ 22 phút, lại tiếp tục quay trở lại bệnh viện cho đến 14 giờ 8 phút thì cùng em bé ra cổng số 5 gọi xe ôm công nghệ rời đi, ngoài ra, qua hồ sơ bệnh án của cháu bé cũng xác định được người phụ nữ này có tên đếy đủ là H.T.X, ngụ xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi thu thập đầy đủ dữ liệu, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 khẳng định, thông tin mà người phụ nữ chia sẻ trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.

Cũng trong ngày 12/2/2025, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Công an xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, làm việc với bà H.T.X về việc người này ôm con khóc, quay video cho rằng bị móc túi trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại buổi làm việc, bà X khai rằng, sáng sớm ngày 10/2/2025 đã đưa con trai xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám bệnh và bị kẻ gian dàn cảnh móc túi, lấy 9,5 triệu đồng. Trong cơn túng quẫn, bà X đã lấy máy điện thoại livestream hoàn cảnh của mình trên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng mạng mở lòng hảo tâm giúp đỡ.

Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người hỗ trợ được hơn 27 triệu đồng và bà đã gỡ bài kêu gọi. Ngoài đóng 1,5 triệu đồng đóng phí khám bệnh cho con, bà không rút ra một đồng nào tiêu xài cho mục đích riêng. Trước lời khai này, Công an phường Bến Nghé đã đưa bà X xuống TP Hồ Chí Minh để thực nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra, làm rõ và cũng có kết luận chính xác rằng không có vụ việc dàn cảnh móc túi nào xảy ra trước cổng bệnh viện như trong lời kể.

Cần tìm đến các kênh huy động từ thiện chính thống

Nhường cơm, sẻ áo, ủng hộ người nghèo, giúp người bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn…là đức tính cao đẹp của bà con nhân dân, nhưng cứ thấy đăng thông tin trên mạng xã hội hoặc gặp người bồng bế con hoặc cõng theo người giống như đanh bị bệnh nặng đứng trước cổng các bệnh viện là sẵn sàng giúp đỡ thì chưa chắc đã đúng cách. Nếu muốn giúp đở thì cần vào bệnh viện xác minh cụ thể họ tên trên bệnh án của bệnh nhân sau đó mới hỗ trợ thì những đồng tiền hảo tâm ấy mới thực sự đến được tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được.

4.jpg -0
Nhân viên Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Đồng 2 phát biểu mẫu và hướng dẫn người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ từ thiện.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Ngọc ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh là một điển hình. Theo lời kể của ông, dịp gần tết vừa rồi, vợ chồng ông đưa con đến bệnh viện tiêm ngừa. Vừa đến cổng thì gặp một người phụ nữ quần áo nhăn nhúm bế theo một cháu bé da còn đỏ hỏn, đang khóc nấc từng hồi. Thấy vợ chồng anh Ngọc, người phụ nữ này lập tức tiếp cận kể lể về hoàn cảnh khó khăn, trong khi con nhỏ mới sinh lại đang bệnh không có tiền thuốc thang nên xin được giúp đỡ. Nghĩ cực chẳng đã, người ta mới buộc phải làm vậy chứ chẳng cha mẹ nào lại mang con mới sinh đi dãi nắng, hít bụi đường để kiếm tiền nên anh Ngọc đã rút một triệu đồng ủng hộ.

Ngay sau đó, có thêm nhiều người khác cũng đến, người cho dăm chục, người cho vài trăm. Khi số tiền đã gần đầy chiếc mũ vải thì bất chợt một người đàn ông điều khiển xe mô tô Future tiến lại gần và người phụ nữ này ôm con nhảy vội lên phía sau phóng mất hút vào dòng người đi sắm tết.

Tưởng họ có việc gì quan trọng nên vội vàng rời đi, vợ chồng anh Ngọc tiếp tục đưa con vào tiêm ngừa, nhưng vừa lấy số xong thì một người biết chuyện nhưng không dám can thiệp vì sợ bị trả thù đến bên bảo rằng anh chị đã bị lừa rồi vì trước đó nửa tháng anh cũng đã bị người phụ nữ này lừa 500 ngàn đồng. Ngoài ra, người này còn hướng dẫn anh Ngọc nếu muốn giúp đỡ trường hợp nào thì hãy đến Phòng Công tác xã hội của bệnh viện tìm hiểu thông tin trước, sau khi xác định đúng tên tuổi bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thì hãy giúp đỡ.

Nhận ra lòng tốt của mình bị lợi dụng, ngay sau khi tiêm ngừa cho con xong, anh Ngọc đi tìm hiểu và biết được hầu hết các bệnh viện đều có Phòng Công tác xã hội để làm cầu nối kết nối những nhà hảo tâm với những trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nên lập tức soạn thông tin về thủ đoạn của đối tượng làm giả thông tin người bệnh để lừa đảo mình cùng một số người khác đăng trên tài khoản mạng xã hội. Cùng với đó, anh cũng phát đi cảnh báo để bà con nêu cao cảnh giác trước những thủ đoạn này, đừng cứ thấy thông tin trên mạng xã hội là lập tức chuyển tiền vào tài khoản mà không cần điều tra vì như vậy thì những đồng tiền hảo tâm của mình chắc chắn không được trao đúng người, đúng hoàn cảnh, mà rơi vào tay những kẻ lừa đảo.

Ngoài những trường hợp dùng thủ đoạn giả phụ huynh, người thân của bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn rồi tung lên mạng xã hội để trục lợi, vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh còn phát hiện một trường hợp giả mạo chữ ký của giám đốc và con dấu của bệnh viện để kêu gọi ủng hộ từ thiện. Cụ thể một tài khoản mạng xã hội đã cho đăng tải giấy chứng nhận của Bệnh viện Nhi đồng 1 về việc một cháu bé , sinh năm 2024, bị bệnh viêm màng não mô cầu.

Bên dưới giấy chứng nhận, tài khoản này còn đăng những dòng tin cầu cứu: “Em tên Chung ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, Bến Tre… Hiện con trai em mắc bệnh viêm màng não mô cầu, bé chuyển viện lên nằm Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh điều trị hai tháng nay, do bệnh tình trở nặng sáng nay bé được đưa vào cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Do lo chi phí điều trị cho bé 2 tháng nay, gia đình em hiện giờ khó khăn, em không xoay sở được nên mới đăng bài. Mong cô chú, anh chị rủ lòng thương giúp em chút chi phí để em sớm đưa con về lo hậu sự…Cô chú, anh chị giúp cháu xin gửi vào số TK….. Vợ chồng con cảm ơn nhiều lắm”.     

tu3.jpg -2
Một trường hợp làm giả giấy chứng nhận của Bệnh viện Nhi đồng 1 về việc con bị viêm màng não mô cầu để trục lợi tiền của nhà hảo tâm.

Ngay sau khi nắm được thông tin trên mạng xã hội, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 đã giao cho các bộ phận chức năng lập tức rà soát và phát hiện toàn bộ thông tin về ca bệnh và giấy chứng nhận đều là giả mạo. Không để đối tượng xấu có thời gian lừa tiền những nhà hảo tâm, ngay trong sáng ngày 12/2/2024, Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã phát đi cảnh báo về toàn bộ nội dung thông tin giả mạo này, đồng thời cung cấp cho cơ quan Công an để điều tra, xử lý.

Ngoài ra, Bệnh viện cũng thông báo thời gian qua đã bố trí quầy chăm sóc khách hàng thuộc phòng công tác xã hội để hỗ trợ phụ huynh của các bệnh nhân, với các thông tin kêu gọi hỗ trợ thì người nhà bệnh nhân cần cảnh giác. Phòng công tác xã hội là đầu mối tiếp nhận thông tin về các trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn để kết nối với các nhà hảo tâm tạo điều kiện hỗ trợ.

Nguyễn Gia

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.