Sự thật về vụ cháy trong nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh bị cháy do một thanh niên bị tâm thần, nghiện hút ma túy tên Nguyễn Ái Nhân gây ra. Lợi dụng vụ cháy, một số kẻ đã viết những dòng tin sai sự thật đăng trên các trang mạng xã hội với mục đích kích động nhiều phần tử xấu khác cùng hùa vào để chống chính quyền.

Người gây cháy là bệnh nhân đang điều trị tâm thần

Vụ việc xảy ra vào lúc 19h40 ngày 25-6. Một thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ, đeo kính đen, trên tay xách một túi nilon vào cung thánh nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vào trong, người này lấy ra một chai nhựa, bên trong có chứa tinh thể lỏng giấu sẵn đổ lên ghế gỗ, châm lửa đốt rồi chậm rãi đi ra bậc thềm phía trước cửa nhà thờ ngồi xuống chứ không chạy trốn. Một số giáo dân đang có mặt trong nhà thờ phát hiện nên cùng nhau dập tắt đám cháy và bắt đối tượng gây ra vụ cháy giao nộp cho Công an phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh xử lý.

Các cấp chính quyền và Công an quận 3 đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng cha xứ, ban quản lý nhà thờ và một số giáo dân lập biên bản vụ việc và ghi nhận không có thiệt hại về tài sản và sức khỏe con người.

Tại Cơ quan công an, đối tượng có biểu hiện không bình thường, chỉ nói lảm nhảm và sau đó chìa ra giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Ái Nhân, SN 1985, hộ khẩu thường trú số 183 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3. Khi đã tỉnh táo, đối tượng khai trước đó có sử dụng bồ đà. Nhân hiện đang tạm trú tại 93/2B, tổ 8, khu phố 5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Nhân khai bản thân hành nghề chạy xe ôm công nghệ nhưng do sức khỏe yếu nên chạy không thường xuyên, do có suy nghĩ tiêu cực nên đã có hành động đốt nhà thờ chứ không bị ai lợi dụng hay xúi giục gì.

Nguyễn Ái Nhân (người gây ra vụ cháy); Thông báo về nguyên nhân vụ cháy của linh mục Đinh Ngọc Lâm gửi đến giáo dân.
Nguyễn Ái Nhân (người gây ra vụ cháy); Thông báo về nguyên nhân vụ cháy của linh mục Đinh Ngọc Lâm gửi đến giáo dân.

Nguyễn Ái Nhân là một giáo dân thường xuyên đến lễ tại nhà thờ này. Anh ta đang trong giai đoạn điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần TP. Hồ Chí Minh và từng nhiều lần được đưa đi cai nghiện ma túy. Sự thật chỉ có thế. Và sự thật này đã được chính những người trong cuộc, có thẩm quyền xác nhận.

Ngày 27-6, Phêrô Đinh Ngọc Lâm - linh mục chánh xứ đã ra thông báo về sự việc xảy ra trong nhà thờ gửi đến toàn thể giáo dân để mọi người hiểu rõ. Trong bản thông báo đó, vị linh mục khẳng định: “Sự kiện đã diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, vào khoảng 19h40, thứ Năm, ngày 25-6-2020. Một thanh niên đi vào cung thánh châm lửa đốt, gây ra đám cháy khá lớn. Giáo dân và quý Cha đã kịp thời phát hiện và dập tắt ngay lập tức. Sau sự việc, chúng tôi đã giao thanh niên ấy cho Công an phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Hôm thứ Sáu ngày 26-6-2020, hai cha phó xứ cùng với ông Chủ tịch Hội đồng mục vụ (HĐMV) giáo xứ và ông thủ quỹ của giáo xứ, Công an phường 9, Công an quận 3, ông Chủ tịch phường 9 cùng một số người có trách nhiệm trong phường 9, quận 3 đã đến gia đình anh thanh niên đốt cung thánh nhà thờ để thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh và làm rõ lý do tại sao anh đã đốt cung thánh nhà thờ.

Chúng tôi trao đổi với người bố của anh ấy (một gia đình Công giáo) và được biết anh đang có vấn đề về thần kinh (thần kinh không bình thường - chúng tôi có ghi hình ảnh và thu âm việc thăm hỏi này). Trong lúc nói chuyện với chúng tôi, người bố đã bật khóc vì hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện để giúp cho anh được chữa bệnh (do ảnh hưởng thần kinh vì sử dụng ma túy). Sau khi đã tìm hiểu rõ sự việc, nay chúng tôi xin chính thức thông báo: Đây là gia đình Công giáo sống đạo đức, có trách nhiệm. Vì anh bị vấn đề thần kinh không bình thường nên sẽ không truy cứu trách nhiệm...”.

Ngoài ra, trong một clip trên trang Amen.tv, linh mục Đinh Ngọc Lâm cũng thông báo với đông đảo giáo dân đang dự thánh lễ: “Chúng ta hãy sống trong khiêm tốn, trải rộng vòng tay cứu giúp mọi người trên mọi hoàn cảnh, trên mọi nẻo đường. Xin tất cả các anh chị em, những người có mặt tại đây, mỗi người dâng một bài kinh cầu nguyện cho anh ta, cầu nguyện cho những tấm lòng rộng mở ủng hộ anh ta bởi trước giờ thánh lễ, mẹ của anh Nhân đã lên gặp cha nói rằng anh phải được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Mong mọi người hãy cứu giúp một gia đình giáo dân trong dòng Chúa cứu thế...”.   

Sổ khám bệnh và toa thuốc do Bệnh viện Tâm thần TP. Hồ Chí Minh cấp cho Nguyễn Ái Nhân.
Sổ khám bệnh và toa thuốc do Bệnh viện Tâm thần TP. Hồ Chí Minh cấp cho Nguyễn Ái Nhân.

Bản tính hiền lành, lại nặng gánh lo cơm, áo, gạo, tiền, ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài nên mẹ của Nhân luôn tỏ ra dè dặt, ít nói. Ông Nguyễn Trung (cha ruột của Nhân). Theo giãi bày của ông Trung, gia đình ông là một gia đình Công giáo, kính Chúa, yêu nước, chưa bao giờ nghe theo hoặc bị kích động bởi kẻ xấu. Do cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nên mọi người trong gia đình hằng ngày phải bươn chải đủ thứ nghề để kiếm sống.

Trước đây Nhân cũng là một thanh niên hoạt bát, yêu đời, yêu cuộc sống và có rất đông bạn bè nhưng hơi nhẹ dạ và bị lôi kéo vào con đường hút chích. Chỉ đến khi Nhân đã nghiện nặng, thường xuyên có biểu hiện mệt mỏi, hay ngáp và tâm tính không bình thường thì cả nhà mới biết. Nhân hứa tự cai nghiện tại nhà.

Thấy Nhân chịu khó chạy xe ôm kiếm tiền lo cho bản thân, gia đình đã yên tâm. Nhưng, ít lâu sau, Nhân lại có biểu hiện hút hít và tâm tính không bình thường, hay nói lảm nhảm nên ông bà đã tích cực vận động và đến ngày 31-1-2020 đã ký hợp đồng đưa đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Điều dưỡng và cai nghiện ma túy Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Ông Trung cũng đưa ra một loạt giấy tờ gồm hợp đồng cai nghiện ma túy, sổ khám bệnh tại Bệnh viện Tâm thần TP. Hồ Chí Minh và toa thuốc thể hiện Nhân bị rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm.

Bệnh thần kinh chưa có điều kiện chữa trị đến nơi đến chốn và dư âm của quá trình nghiện hút ma túy nên Nhân chạy xe bữa đực bữa cái, không đủ chi phí cho sinh hoạt cá nhân. Tại khu phố 5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (nơi Nhân đăng ký tạm trú dài hạn), những người dân xung quanh khi được hỏi đều khẳng định, họ biết Nhân từng có thời gian nghiện hút ma túy và bị bệnh tâm thần nhưng vẫn cố gắng chạy xe ôm công nghệ để kiếm tiền.

Những kẻ bóp méo sự thật

Mặc dù sự thật đã được làm rõ nhưng một số phần tử xấu mang tư tưởng cực đoan đã cố tình lợi dụng vụ việc để bóp méo sự thật, viết những dòng trạng thái cho rằng đây là âm mưu của các cấp chính quyền địa phương hòng tạo sức ép, gây khó khăn cho hoạt động tôn giáo, gây chia rẽ trong cộng đồng giáo dân. Có kẻ còn tung tin bịa đặt nguy hiểm rằng “chính quyền không trực tiếp lộ diện nhưng âm thầm tiếp tay cho những kẻ không ủng hộ Công giáo khủng bố”.

Từ Mỹ, Tạ Phong Tần còn cho rằng do chính quyền đứng đằng sau vụ phóng hỏa này nên khi vụ việc xảy ra đã cố tình gây sức ép với các vị linh mục, các giáo dân trong giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để họ không dám nói lên sự thật mà dẫn dắt vụ việc đi theo hướng có lợi cho chính quyền. Một số đối tượng phản động ở hải ngoại như Trương Minh Đức, Phạm Bá Hải, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Xuân Nghĩa... và một số phần tử trong tổ chức khủng bố Việt Tân cũng hùa theo kích động như: Phải chăng đây là âm mưu có chủ đích được dựng lên để các thế lực đứng đằng sau tìm cách lục xét gây khó khăn cho các cơ sở tôn giáo như cách mà cộng sản đã làm từ 1975 đến nay đối với các cơ sở tôn giáo...

Tạ Phong Tần sinh năm 1968 tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tạ Phong Tần được nhận về công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu, từng được cử đi học và tốt nghiệp cử nhân luật cùng nhiều chương trình đào tạo khác. Năm 2001, Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện Tạ Phong Tần khai man lý lịch, không đủ tiêu chuẩn chính trị để phục vụ trong lực lượng Công an. Tạ Phong Tần được cho chuyển ngành, sang công tác tại Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Được ưu ái nhưng cô ta vẫn gửi đơn khiếu nại đi khắp nơi.

Tạ Phong Tần trong lần nhóm họp “Câu lạc bộ nhà báo tự do” ở hải ngoại.
Tạ Phong Tần trong lần nhóm họp “Câu lạc bộ nhà báo tự do” ở hải ngoại.

Thời gian sau đó, cô ta viết nhiều bài nói xấu đồng nghiệp và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đưa lên internet và một số đài, báo của các thế lực chống phá Nhà nước Việt Nam ở hải ngoại. Sau nhiều lần tiến hành phê bình, kiểm điểm nhưng Tạ Phong Tần vẫn không sửa chữa, đến năm 2006, cô ta bị khai trừ khỏi Đảng và bị kỷ luật cho thôi việc.

Tháng 4-2007, Tạ Phong Tần rời Bạc Liêu lên TP. Hồ Chí Minh xin được một chân làm nhân viên pháp lý trong Công ty Đại Sinh Hàn Việt. Thời gian này, cô ta lập blog Công lý - Sự thật chuyên viết bài xuyên tạc, nói xấu chính quyền và làm quen với Nguyễn Văn Hải (blog - Hải điếu cày) và gia nhập cái gọi là “Câu lạc bộ nhà báo tự do” (CLBNBTD - nơi quy tụ những thành phần bất mãn, cơ hội có sự tiếp sức của một số cá nhân, tổ chức chống phá Nhà nước Việt Nam ở hải ngoại), phụ trách trang khoa học pháp lý chuyên sử dụng mạng internet phát tán hàng ngàn bài viết có nội dung xuyên tạc, vu khống hòng chống phá chính quyền.

Cuối năm 2007, Công ty Đại Sinh Hàn Việt đã cho cô ta nghỉ việc. Vẫn với tư tưởng cực đoan, tháng 8-2007, Tạ Phong Tần đã tổ chức buổi gặp mặt các thành viên CLBNBTD gồm Nguyễn Văn Hải, Lê Hồ Ngọc Điệp, Ngô Thanh Tú, Phan Thanh Hải, Vũ Quốc Tú tiếp tục bàn chuyện viết bài xuyên tạc hòng chống phá chính quyền.

Đầu năm 2011, Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần bị bắt về tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Theo tài liệu thì từ tháng 9-2007 đến tháng 10-2010, nhóm đối tượng này đã thực hiện 421 bài viết đăng trên blog CLBNBTD, trong đó có 94 bài tự viết và 327 bài đăng lại từ các trang web của các tổ chức chống phá Nhà nước Việt Nam. Ngày 24-9-2012, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 12 năm tù giam, Tạ Phong Tần 10 năm tù giam và Phan Thanh Hải 4 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Năm 2015, Tạ Phong Tần được ân xá và cho phép xuất cảnh đi Mỹ vào ngày 19-9. Tại đây, cô ta tiếp tục móc nối với một số phần tử cực đoan mà người Việt ở hải ngoại gọi là “dân chủ cuội” và một số người trong tổ chức khủng bố Việt Tân liên tục tuyên truyền chống phá Nhà nước. Xuyên tạc vụ cháy nhà thờ vừa qua chỉ là một trong số những hành vi bịa đặt chống phá của Tạ Phong Tần. Dĩ nhiên, nó cũng nhanh chóng trở nên lạc lõng.

PV

Các tin khác

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.