Sự thật về pha đột tử của ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long

Tờ Want China Times (Đài Loan) số ra ngày 30/10/2013 cho hay: Nhân 40 năm ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long qua đời, lần đầu tiên nữ diễn viên Đinh Phối xuất hiện trên truyền hình Hồng Kông để kể lại chi tiết mối quan hệ giữa bà và Lý Tiểu Long cùng sự thật về những giờ phút cuối cùng của người đàn ông tài hoa bạc mệnh đó...

"Vì sao đến giờ tôi mới nói ra điều này - Nữ diễn viên hiện đã ở tuổi lục tuần giải thích - Là bởi tôi nghe lời con gái tôi. Nó bảo tôi không được để xã hội hiểu lầm. Phải đối mặt với thế giới và xóa bỏ hết điều tiếng, rằng tôi là nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của Lý Tiểu Long".

Nếu như trên màn ảnh, Lý Tiểu Long luôn hiện ra như thể một đấng nam nhi rất kỳ thị chuyện sex (như trong "Đường Sơn đại huynh", nhân vật do ông thủ vai từng rất lấy làm ân hận vì bị chuốc rượu say và có hành vi quá trớn với một ả gái điếm; trong "Long tranh hổ đấu", nhân vật do ông thủ vai đã chạy như ma đuổi khi đối mặt với một cô gái khỏa thân) thì ở ngoài đời, Lý Tiểu Long lại luôn thể hiện là một người đàn ông phong lưu, đào hoa, sẵn sàng công khai hóa các cuộc gặp gỡ, hẹn hò với chị em, kể cả khi đã có vợ.

Ở Hồng Kông, ngay khi Lý Tiểu Long còn sống, tin đồn về các cuộc tình của ông đã luôn là đề tài nóng để các báo triệt để khai thác. Nhiều người đẹp đã có mặt trong những tin đồn tình ái của Lý Tiểu Long, trong đó có minh tinh màn bạc Miêu Khả Tú.

Khác với Miêu Khả Tú, mặc dù có gương mặt rất xinh đẹp song khi ấy Đinh Phối vẫn còn là một nữ diễn viên không mấy tên tuổi. Tuy nhiên, trong các bạn gái của Lý Tiểu Long, cô mới là người được dư luận săm soi để ý nhất. Có thể là vì cô là người được Lý Tiểu Long cưng chiều hơn cả, song cái chính là vì Đinh Phối là người đàn bà duy nhất có mặt bên Lý Tiểu Long khi ông mất.

Việc Lý Tiểu Long đột tử ngay trên giường ngủ của Đinh Phối đã gây nhiều đồn đoán tai hại ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh dự của nữ diễn viên trẻ khi ấy mới 26 tuổi. Giả thuyết Lý Tiểu Long chết vì chứng "mã thượng phong" khi đang mây mưa với người đẹp đã tồn tại dai dẳng trong dư luận suốt mấy chục năm qua.

Theo các tài liệu chính thức thì trưa hôm ấy (20/7/1973), Lý Tiểu Long đã cùng Châu Văn Hoài - đạo diễn kiêm Giám đốc Hãng phim Gia Hòa tới nhà Đinh Phối để bàn thảo về kịch bản bộ phim mới "Trò chơi tử thần". Sau đó, họ Châu rời nhà Đinh Phối đi ăn tối. Trong nhà chỉ còn lại hai người. Lý Tiểu Long kêu đau đầu và Đinh Phối đã đưa cho ông một viên thuốc giảm đau. Khoảng 19h30', Lý Tiểu Long quyết định đi ngủ và cứ thế, ông đi thẳng sang thế giới bên kia, không kịp một lời trăng trối.

Người đẹp Đinh Phối và huyền thoại Lý Tiểu Long trước ngày diễn ra sự cố tang tóc khiến cô phải hứng chịu búa rìu dư luận.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho biết: Lý Tiểu Long bị chứng phù não cấp chứng do dị ứng với các thành tố trong viên thuốc giảm đau.

Tất nhiên, với một cái chết đột ngột, lại diễn ra trong một bối cảnh, không gian như vậy, không thể ngăn cản được người đời có những suy đoán này nọ. Trên truyền hình Hồng Kông, sau 40 năm kể từ ngày xảy ra sự cố oan nghiệt, bà Đinh Phối đã lại một lần nữa lên tiếng bác bỏ lời đồn cho rằng, Lý Tiểu Long đột tử do bị "thượng mã phong" khi đang quan hệ tình dục với bà. Mặc dù thừa nhận trước đó hai người đã "làm cái việc tất yếu của một cặp tình nhân", song Đinh Phối kiên quyết khẳng định, người tình của mình đã không hề có dấu hiệu gì bất ổn trong lúc đang "yêu".

Nhân nói tới viên thuốc giảm đau - thứ mà một số người từng đặt giả thuyết là thuốc kích dục và từ đó có những lời rủa sả cay nghiệt nhắm vào nữ diễn viên trẻ - bà Đinh Phối khẳng định đó, chỉ là viên thuốc giảm đau thông thường. Bà đặt câu hỏi: "Nếu viên thuốc giảm đau ấy là nguyên nhân chết người thì chắc chắn hãng dược phải chịu sự trừng phạt của pháp luật từ lâu rồi".

Lại nói về những áp lực mà nữ diễn viên trẻ Đinh Phối phải gánh chịu kể từ sau cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long. Cô bị thiên hạ rủa sả bằng những cái tên xấu xa, ghê rợn nhất. Nào là "con hồ ly tinh", nào là "hung thủ giết người", nào là "sát thủ máu lạnh", nào là "yêu nữ hút tinh lực…". Không dừng ở đấy, cô còn liên tục bị dọa giết và bị ép tự tử.

Để giải tỏa những bức xúc và cách hiểu đầy lệch lạc, thiên kiến của dư luận, năm 1975, được sự tài trợ của Hãng Thiệu Thị, Đinh Phối đã thực hiện một bộ phim tài liệu về Lý Tiểu Long, những mong giải thích cho thiên hạ sáng tỏ thực hư mối quan hệ của bà với chàng diễn viên võ thuật huyền thoại. Việc này không hiệu quả.

Quá đau khổ và thất vọng, Đinh Phối sa vào ma túy. Sau hơn 1 năm hút cần sa, kiều nữ ngày nào đã phải nhập viện và được chẩn đoán mắc chứng thần kinh phân liệt dạng nhẹ. Sau mấy năm vất vả cai nghiện, Đinh Phối lập gia đình và sinh hạ được một cô con gái. Cuộc hôn nhân không kéo dài. Năm 1980, Đinh Phối quyết định từ giã nghiệp diễn. Từ đó đến nay, Đinh Phối chọn cho mình một cuộc sống khép kín, ngày ngày tụng kinh niệm Phật cầu phúc cho gia đình Lý Tiểu Long.

Đinh Phối chỉ quyết định công bố toàn bộ sự thật liên quan đến sự cố đau buồn trong quá khứ khi nhận được lời khuyên - đúng hơn là lời yêu cầu - của người con gái.

Trả lời câu hỏi về cảm xúc của mình khi mỗi lần nhớ tới Lý Tiểu Long, Đinh Phối cho hay: Thỉnh thoảng bà vẫn mơ thấy Lý Tiểu Long. Song trong giấc mơ, ông chỉ lặng nhìn bà mà không nói câu gì. Đinh Phối còn kể, vì cái chết của Lý Tiểu Long đã gây cho bà và gia đình bà quá nhiều hệ lụy nên mẹ bà không hề thích nhắc đến Lý Tiểu Long. Bà này thậm chí còn cay đắng cho rằng, chính Lý Tiểu Long mới là người "hại" Đinh Phối.

Về mối quan hệ tình cảm giữa hai người, Đinh Phối chia sẻ: "Anh ấy tìm đến tôi trước. Tôi tin là anh ấy thích tôi nhiều hơn là tôi thích anh ấy. Bằng chứng là anh ấy thường xuyên ca ngợi tôi. Anh ấy thích vẻ nhu mì của tôi".

Mặc dù khi ấy Lý Tiểu Long đã lập gia đình và Linda Lee Cadwell (vợ Lý Tiểu Long) biết rõ mối quan hệ của hai người, song - theo như Đinh Phối cho biết, thì Linda Lee Cadwell xử sự với bà rất lịch thiệp. Sau cái chết của Lý Tiểu Long, góa phụ này thậm chí còn đến an ủi Đinh Phối và - trái ngược với dư luận - bà không một lời đổ lỗi cho Đinh Phối về cái chết của người chồng đoản mệnh.

Nhân đây cũng cần nhắc tới một chút về cuộc đời nhiều bí ẩn, mang màu sắc định mệnh của Lý Tiểu Long.

Lý Tiểu Long tên thật là Lý Chấn Phiên. Ông sinh năm 1940 và đột ngột qua đời khi mới 33 tuổi. Sinh thời, Lý Tiểu Long chỉ mới tham gia vai chính trong 5 bộ phim, trong đó chỉ ba bộ phim là được phát hành khi ông còn sống. Một điều lạ là, bộ phim mà Lý Tiểu Long đóng hồi nhỏ - được coi là bộ phim khởi nghiệp của ông - có tên gọi "Đứa bé mới sinh". Tới khi bắt tay tham gia bộ phim "Trò chơi tử thần" thì ông mất. Quả là có cái gì đó như điềm báo vậy.

Sinh thời, Lý Tiểu Long từng dự tính sẽ đóng chung với người tình Đinh Phối trong ba bộ phim. Vậy nhưng cả hai đã chưa kịp lưu kỷ niệm với nhau trong một bộ phim nào thì Lý Tiểu Long đã vội lánh xa cõi trần. 

Để kết thúc bài viết nhỏ này, xin được cung cấp một vài số liệu để bạn đọc trẻ ngày nay tham khảo:

Chiếc quan tài đựng xác Lý Tiểu Long được mua tại Mỹ với giá thời đó là 32.000 USD. Nó được đúc bằng đồng đen, với nắp thủy tinh.

Khi chết, Lý Tiểu Long để lại một gia sản vào khoảng 10 triệu USD. Giá bảo hiểm cho Lý Tiểu Long trong trường hợp ông chết bất đắc kỳ tử lên tới 1 triệu USD và một công ty bảo hiểm của Mỹ đã trả số tiền này cho cô vợ của Lý Tiểu Long sau khi ông qua đời.

Đã có hơn 30 vạn người trèo lên nóc nhà, ngọn cây để chứng kiến lễ tang của Lý Tiểu Long. Cảnh sát Anh ở Hồng Kông khi ấy đã phải huy động tới trên 1.700 người để vãn hồi trật tự, đảm bảo an toàn cho lễ tang

Tiến Thành

Các tin khác

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan trên đất cố đô

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan trên đất cố đô

Bảo tàng Nguyễn Tử Lan tọa lạc trên đường Đông Phương Hồng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, do Nhà nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Nguyễn Tử Chương sáng lập từ năm 2020. Đó là một không gian nghiêm tĩnh, lưu giữ những tư liệu, kỷ vật thiêng liêng về cựu chiến binh - nhà giáo Nguyễn Tử Lan cùng đồng đội - những người đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngay từ những ngày đầu, và góp phần không nhỏ làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đình thần Thoại Ngọc Hầu vẫn giữ nguyên nét cổ kính, uy nghiêm và trở thành “linh hồn” của vùng đất Thoại Sơn. Năm 1990, Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận bia Thoại Sơn là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Một người lặng lẽ sống và viết

Một người lặng lẽ sống và viết

Văn chương Quách Liêu cũng giống như tính cách con người anh: không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ cảm thông và chia sẻ với số phận của những con người bình dị.

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

Trong “Truyện Kiều”, đoạn tả Mã Giám Sinh trên đường đưa Kiều đi, có “độc thoại nội tâm” rất hay: “Về đây nước trước bẻ hoa/ Vương tôn, quý khách, ắt là đua nhau/ Hẳn ba trăm lạng kém đâu/ Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời/ Miếng ngon kề đến tận nơi/ Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham/ Đào tiên đã bén tay phàm/ Thì vin cành quýt cho cam sự đời”. Đây là “âm mưu” của Mã Giám Sinh sau khi mua Kiều “ba trăm lạng”.

Giá trị của hòa bình

Giá trị của hòa bình

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Bởi khí hậu nóng ẩm, thuận lợi cho loài mối phát triển – một đe doạ với sự đục phá nhà cửa, đồ dùng,… nên con mối không được thiện cảm trong văn hóa Việt. Nó thường bò vào ngụ ngôn, không được làm “nhân vật”, chỉ là cái cớ để cốt truyện phát triển.

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Giữa nhịp sống gấp gáp của thời đại số, con người khỏe hơn về thể chất nhưng lại mong manh hơn về tinh thần. Khi y học chăm lo tuổi thọ sinh học, câu hỏi đặt ra là: ai nuôi dưỡng đời sống nội tâm? Trong bối cảnh ấy, nghệ thuật tạo hình không còn chỉ là lĩnh vực của cái đẹp, mà trở thành một phương thức chữa lành âm thầm nhưng bền bỉ.

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Tôi ngồi bên dòng An Sơn một chiều tháng tư nghe hoàng hôn võ vàng sóng nước. Dòng An Sơn là một nhánh rẽ của con sông Sài Gòn chảy qua Lái Thiêu. Mười năm gá thân vào đất này, tôi thấy Lái Thiêu có quá nhiều câu chuyện để kể.

Hào khí Chu Hưng

Hào khí Chu Hưng

Hạ Hòa (Phú Thọ) vốn là vùng đất địa linh, sơn thủy hữu tình, nơi có Chiến khu 10 và thủ đô văn nghệ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đời sống văn hóa, tinh thần của vùng đất này, đền Chu Hưng là công trình tín ngưỡng tâm linh có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; là điểm nhấn quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nói chung và văn hóa tâm linh của vùng đất Hạ Hòa nói riêng.

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì xảy ra hai lần phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều nằm trong quy luật vật đổi sao dời, mỗi người chỉ sống có một lần và chỉ có vậy, số phận con người không lập lại.

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

Đường Yên Phụ (Hà Nội) chạy dọc theo sông Hồng. Đây nguyên là một đoạn đê cổ, và một phần được sử dụng làm đường Yên Phụ. Đường dài khoảng gần 1,5 km, bắt đầu từ ô Yên Phụ (đầu dốc đường Thanh Niên) chạy cắt qua các phố Cửa Bắc, Hàng Bún, Hàng Than, Hòe Nhai và kết thúc tại phố Hàng Đậu (gần đầu cầu Long Biên). Từ xưa, tên gốc là Yên Hoa. Năm 1841, vì kỵ húy mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, nên đổi thành Yên Phụ.    

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

Theo nghĩa đen, "tung hỏa mù" là tung ra khói lửa khiến đối phương mất phương hướng, khó phát hiện được mục tiêu. Ban đầu được dùng phổ biến trong quân sự, như là một mưu kế để che giấu quân đội rút lui, di chuyển… Cách này rất thường gặp trong binh pháp cổ Trung Hoa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Thật không ngờ, trong đời sống văn hóa đương đại gấp gáp và bận rộn, đôi khi người ta chỉ lướt qua những giá trị truyền thống thì vẫn có những người lặng lẽ dành tâm sức và cả cuộc đời của mình để bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu. Tôi vô tình có cuộc gặp gỡ quý giá với ông Nguyễn Trọng Hải, là người cung cấp nhiều tư liệu quý cho Thư viện điện tử Quan họ Bắc Ninh.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Giữa nhịp sống nhiều đổi thay, Lê Hồng Thiện vẫn lặng lẽ đi qua tuổi 85 bằng một tâm thế đáng ngưỡng mộ: lạc quan, yêu đời và bền bỉ sáng tạo. Thời gian dường như không làm cạn đi nguồn cảm xúc trong ông, trái lại càng lắng sâu, càng nồng cháy.

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Tháng Tư, đứng bên bờ sông Thạch Hãn nhìn dòng nước lặng trôi, khó ai hình dung nơi đây từng là ranh giới của sự sống và cái chết. Năm 1972, dòng sông ấy chứng kiến một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam, khi đất trời bị xé nát bởi bom đạn, còn con người bừng lên như những ngọn lửa.

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Có một vùng quê trung du yên bình nơi Chiến khu 10 xưa đã đi vào thế giới nghệ thuật, lấp lánh, ấm áp những trang thơ, nhật ký và lắng đọng những ân tình sâu nặng đối với nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nơi đây, ông cất tiếng khóc chào đời và trở thành ngọn nguồn gieo mầm cho cảm hứng nghệ thuật. Vùng quê ấy đã trở thành “địa chỉ tâm hồn”, làm nên “suối nguồn” trong mát cho những tác phẩm để đời của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Giữa dải đất miền Trung nắng gió, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) từ lâu được biết đến như cái nôi của những câu hò mộc mạc mà thấm đẫm tình người. Trong đó, Hò khoan Lệ Thủy với nhịp chèo khoan thai, với tiếng đáp tình tứ giữa đôi bờ sông Kiến Giang đã trở thành linh hồn của một vùng đất.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mang đến cho chúng ta những bản tình ca thổn thức, nhưng ông không bao giờ có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Nhiều bóng hồng lặng lẽ xuất hiện trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại những giai điệu xao xuyến khôn nguôi.

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Nhà văn lớn Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977) để lại một gia tài tác phẩm văn học đồ sộ, với hơn 200 truyện ngắn, 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học. Tài năng và phong cách của ông thể hiện chủ yếu ở thể truyện ngắn.