Đảng Cộng hòa chạy đua vào Nhà Trắng:

Sao đổi ngôi

Những tuần đầu tháng 12 này trong đảng Cộng hòa Mỹ đã xuất hiện một thủ lĩnh mới giữa những người có tham vọng trở thành ứng cử viên cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sắp tới.

Theo những cuộc thăm dò dư luận mới nhất, người có khả năng giành được thế thượng phong trong cuộc bỏ phiếu nội bộ của đảng Cộng hòa, sẽ được tổ chức vào ngày 3/1/2012 tại bang Iowa, là cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Tuy nhiên, chiến dịch vận động tranh cử của ông này có thể sẽ bị ám ảnh bởi những tai tiếng về thái độ giả nhân giả nghĩa trong quá khứ.

Đội hình biến động

Cuộc bỏ phiếu nội bộ ở bang Iowa là bước khởi đầu trong chuỗi những hoạt động tương tự để đảng Cộng hòa tìm ra được ứng cử viên duy nhất cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012. Vạn sự khởi đầu nan, cuộc bỏ phiếu đó cũng sẽ có tác động khá quyết định đối với toàn bộ tiến trình tiếp theo. Dĩ nhiên, không phải bao giờ người giành được thế thượng phong trong cuộc bỏ phiếu nội bộ đầu tiên cũng là người chiến thắng ở cuối con đường. Nhưng người được vận may mỉm cười đầu tiên bao giờ cũng có thêm hy vọng vào một kết cục suôn sẻ.

Và theo những cuộc thăm dò dư luận mới nhất do Fox News tiến hành trong 3 ngày từ 5 đến 7/12, hiện nay, ông Gingrich đã có được sự ủng hộ của ít nhất là 36% số những người sẽ bỏ phiếu tại bang Iowa đầu tháng 1 năm tới. Cựu Thống đốc bang Massachusetts , Mitt Romney và thượng nghị sĩ Ron Paul chỉ trụ được ở khoảng cách khá xa so với ông Gingrich (23% và 12%). Còn một ứng cử viên khác của đảng Cộng hòa là Thống đốc bang Texas , Rick Perry, chỉ có tỉ lệ ủng hộ là 8%!

Khi cuộc đọ sức để trở thành gương mặt tiêu biểu của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm tới mới bắt đầu, ông Gingrich đã quá mờ nhạt trước hình ảnh sôi động của các ông Perry và Romney. Hơn thế nữa, sau khi cựu doanh nhân da đen kiêm phóng viên truyền hình và phát thanh Herman Cain xuất hiện rồi mau chóng vươn lên hàng đầu, đã có cảm giác dường như ông Gingrich không thể còn cớ mà hy vọng trong đội hình này. Thế nhưng, nước chảy bèo trôi, mọi sự đã thay đổi.

Thực tế cho thấy, dù có tiếng là mạnh mồm trên cương vị Thống đốc bang Texas, từng dám dọa tách bang này ra khỏi nước Mỹ, nhưng ông Perry trong các cuộc đăng đàn diễn thuyết để vận động tranh cử lại tỏ ra không mấy thuyết phục. Trong một cuộc tranh luận công khai và trực tiếp, ông đã không nhớ được tên của một trong ba cơ quan mà ông dự định sẽ xóa sổ một khi đắc cử.

Không những thế, trong cuộc tranh luận tiếp theo, ông Perry còn nhầm cả ngày bầu cử cũng như độ tuổi mà các công dân Mỹ từ đó có quyền bỏ phiếu (vì sao đấy ông lại nghĩ rằng, phải tới 21 tuổi, chứ không phải 18, thì các công dân Mỹ mới có quyền đi bầu cử!)(?!).

Chuyện tình ai kể

Với ông Cain thì mọi chuyện đã diễn ra buồn hơn. Vừa hay tin ông sẽ ra tranh cử Tổng thống đã có bốn người phụ nữ lên tiếng buộc tội ông từng quấy rồi tình dục họ trong những năm 90 của thế kỷ trước. Mắc nợ hồng quần, chỉ số tín nhiệm của cựu Chủ tịch Hãng Godfather’s Pizza lừng lẫy đã bị sụt giảm nghiêm trọng  nhưng ông vẫn cố gắng như thể không có chuyện gì quá xấu xảy ra và vẫn nuôi hy vọng đi tiếp. Thế nhưng, cú nock-out dành cho ông Cain đã xuất phát từ nữ cư dân bang Atlanta , Ginger White, khi chị này kể về mối tình ngoài luồng kéo dài tới 13 năm với ông.

Mặc dù lòng vả cũng như lòng sung, nhưng về công khai, việc bồ bịch chưa bao giờ được chính giới trong đảng Cộng hòa vỗ tay hoan nghênh cả. ông Cain vẫn đủ từng trải để lớn tiếng phủ nhận mọi lời buộc tội, cả những lần quấy rối tình dục trong những năm 90 của thế kỷ trước lẫn quan hệ ngoài hôn nhân với chị White, nhưng rồi cũng phải công nhận rằng, đã có giai đoạn ông giúp đỡ vật chật cho người phụ nữ ở Atlanta này mà không nói gì với vợ mình cả(?!). Rốt cuộc là mặc dù vẫn còn không ít người ủng hộ ông Cain nhưng ông đã quyết định dừng cuộc chơi và náu mình chờ tới một thời điểm thuận lợi hơn.

Sao đổi ngôi ảnh 1
Newt Gingrich; Mitt Romney; Ron Paul; Rick Perry và Herman Cain.

Chiến dịch vận động của cựu Thống đốc bang Massachusetts, cho tới nay chưa bị những đòn trời giáng như ông Cain nên chỉ số tín nhiệm của ông Mitt Romney vẫn đang tiếp tục ổn định ở mức khá cao (trong các cuộc thăm dò dư luận, ít khi ông bị rơi xuống dưới vị trí thứ hai). Tuy nhiên, không phải ông Romney không có “gót chân Asin”. Bộ phận bảo thủ trong đảng Cộng hòa vẫn từ chối nhìn thấy trong ông một người đồng chí vì họ cho rằng, ông là một chính khách có tư tưởng quá ư tự do thoải mái.

Tại bang  Massachusetts , khi còn là Thống đốc, ông Romney từng thực hiện cải cách ngành y tế theo chương trình tương tự như những gì mà đương kim Tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama đã tiến hành trên quy mô cả nước. Chương trình cải cách đó đã là thứ mà các đảng viên đảng Cộng hòa dị ứng nhất  trong các quyết sách mới mà ông Obama đã đưa ra từ khi vào làm chủ Nhà Trắng và họ đang muốn bãi bỏ nó, nếu Tòa án Tối cao Mỹ không làm việc này.

Những cố gắng của ông Romney để có vẻ “bảo thủ” hơn lại làm nảy sinh ra một vấn đề khác: những tuyên bố mới của ông xem ra lại mâu thuẫn với những gì ông đã nói trước đây và việc này hoàn toàn không thể làm cho ông có được thêm những sự ủng hộ trong công chúng.

Hại người, lợi ta

Trên chính trường cũng như ở bất cứ đâu trong cuộc đời, cái họa của người này lắm khi lại trở thành cái phúc cho người khác. Chính những sự hồ nghi mà các đảng viên bảo thủ của đảng Cộng hòa đang dành cho cựu Thống đốc bang Massachusetts, đã giúp cho cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Gingrich gia tăng chỉ số tín nhiệm của mình, dù rằng đối với cánh hữu ở Mỹ, ông này còn xa mới có thể được coi là lý tưởng.

Những người từng ủng hộ ông Cain và cả một số người đã ủng hộ ông Perry, trong hoàn cảnh “thần tượng” cũ “nhọc mình mà chẳng nên cơm cháo gì” đã quay sang bày tỏ thiện cảm với ông Gingrich vì ít ra giữa những chính trị gia này đều có cái chung là sự bảo thủ trong kinh tế. Tất nhiên, không phải tất cả các fans của ông Cain và ông Perry đều mặc nhiên nhất loạt quay về hướng ông Gingrich.

Có không ít người đã ủng hộ ông Cain chỉ đơn giản bởi họ đã quá ngán các chính trị gia chuyên nghiệp luôn làm mưa làm gió ở Washington (bản thân ông Cain vốn không phải là chính trị gia, ông đã là doanh nhân rồi chuyển sang làm báo).

Trong khi đó, nếu muốn tìm một đại diện tiêu biểu của đội ngũ chính trị gia đó thì có lẽ không có ai đáp ứng đủ tiêu chí hơn ông Gingrich! Hơn nữa, ở ông Cain đã có một nét hấp dẫn khá mạnh là kinh nghiệm làm doanh nhân của ông. Vì thế, khi ông Cain rời đường đua, một bộ phận những người từng ủng hộ ông có thể sẽ quay sang một ứng cử viên khác cũng có kinh nghiệm làm doanh nhân như thế là ông Romney…

Năm 1994, chính chủ yếu nhờ ở ông Gingrich mà đảng Cộng hòa lần đầu tiên trong vòng 40 năm đã giành được đa số ghế trong Hạ viện Mỹ. Trong giai đoạn ông Gingrich làm Chủ tịch Hạ viện (1995-1999) đã diễn ra một số sự kiện đáng nhớ, trong đó có vụ luận tội Tổng thống Bill Clinton vì mối quan hệ bất chính với cô thực tập viên xinh đẹp Monica Lewinsky và cuộc đấu tranh quyết liệt của đảng Cộng hòa để cắt giảm chi tiêu ngân sách… Đã có lúc mọi sự quá mù ra mưa đến mức năm 1995, khi các ông nghị thuộc đảng Cộng hòa từ chối phê chuẩn ngân sách, một số cơ quan nhà nước đã phải ngừng làm việc…

Sau khi rời khỏi quốc hội năm 1999, ông Gingrich chuyển sang làm tư vấn về chính trị. Và hiện nay, khi ông Gingrich đang thu hút được sự chú ý lớn hơn trong những hoạt động chuẩn bị cho cuộc đua vào Nhà Trắng của đảng Cộng hòa, những mảnh đời sáng tối của ông lại thêm một lần được soi rọi lại. Cũng giống như trong trường hợp với ông Cain, trước khi cựu doanh nhân này trở thành thủ lĩnh trên đường đua, không ai buồn để ý tới những chuyện trăng hoa của ông này…

Hóa ra là, trong quá khứ, ông Gingrich cũng đã bị rơi vào một tình huống tương tự như ông Cain: năm 1998, ông từng phản bội  bà vợ thứ hai và có một cô con gái với mỹ nữ Callista. Cũng vì thế nên năm 2000, ông đã ly hôn với người vợ thứ hai và cưới bà Callista làm người vợ thứ ba!

Một điều đáng nói là chuyện giăng hoa của ông Gingrich cũng diễn ra trong thời gian mà ông làm “chủ xị” ở Hạ viện, nơi tiến hành luận tội ông Clinton trong chuyện đào hoa… Tất nhiên, tới thời điểm hiện nay, đã quá nhiều nước chảy bèo trôi nên vụ việc cũ có lẽ khó có thể gây ảnh hưởng gì lớn tới những nỗ lực tranh cử của ông Gingrich.

Ngoài chuyện với phụ nữ, ông Gingrich còn có một “gót chân Asin” nữa: giống như cựu Thống đốc bang Massachusetts , Mitt Romney, ông cũng bị thiên hạ chê trách về tội tiền hậu bất nhất trong cách nhìn về những vấn đề trọng yếu. Trước đây, ông đã cho rằng chính phủ có thể buộc các công dân phải mua bảo hiểm y tế.

Thế nhưng, sau khi thấy Tổng thống Obama đã tiến hành một cuộc cải cách như thế, ông Gingrich đã thay đổi thái độ. ông cũng thay đổi thái độ trong vấn đề đấu tranh chống lại tình trạng ấm lên trên quy mô toàn cầu mặc dù chính ông đã là một trong những người khởi xướng ra nó.

Uy tín của ông Gingrich cũng bị tổn hại vì một câu chuyện khác. Trong những cuộc tranh luận hồi tháng 10/2011, ông từng tuyên bố rằng, cần phải tống cổ vào nhà giam vị Thượng nghị sĩ đảng viên đảng Dân chủ từng đứng đầu ủy ban về các dịch vụ tài chính vì tội đã không kiểm soát chặt chẽ Hãng Bất động sản Freddie Mac (hãng này cùng với Hãng Fannie Mae đã buộc phải quốc doanh hóa năm 2008 để khỏi phá sản). Thế nhưng, chẳng bao lâu sau đó xuất hiện thông tin về việc chính hãng đó đã trả cho ông Gingrich khoảng 1,6 - 1,8 triệu USD tiền công tư vấn. Theo số liệu từ một nguồn tin của Bloomberg, ông Gingrich đã được thuê như một người có nhiệm vụ thiết kế và điều phối các quan hệ của hãng với với các ông nghị là đảng viên đảng Cộng hòa. ông Gingrich đã lấp liếm tin này nhưng vẫn phải công nhận rằng, việc tư vấn đã được tiến hành với quy mô không nhỏ…

Theo tờ Washington Post, ông Gingrich là người có nhiều ý tưởng (báo này đã thống kê ra hơn 70 ý tưởng của ông Gingrich). Cụ thể, ông dự định hợp pháp hóa những người nhập cư trái phép đang có mặt ở nước Mỹ và khuyến khích lao động trẻ em. ông cho rằng, những đứa trẻ nhà nghèo có thể kiếm thêm tiền sinh kế bằng cách làm những công việc dọp dẹp ở trường học.

Theo ông, điều này sẽ giúp chúng yêu lao động hơn vì ông cho rằng, ở những vùng dân nghèo người ta không yêu lao động lắm nên trẻ em không biết học theo những tấm gương sáng nào(?!)…

Hoàng Oanh

Các tin khác

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Nở rộ review thuê: Thị trường dẫn dắt bởi những lời dối trá

Từ những dòng đánh giá tưởng như vô hại, một thị trường ngầm của "review thuê" đang âm thầm hoạt động, khi mà những lời tâng bốc được sản xuất hàng loạt và người tiêu dùng không biết tin vào đâu. Khi mỗi quyết định mua sắm đều bị những lời quảng cáo dẫn dắt bằng dữ liệu dối trá.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Có nhiều lúc trong lòng thấy vui

Thỉnh thoảng, nhìn thấy ở ngã tư đường, có những em học sinh mặc đồng phục đứng hàng ngang, tay cầm tấm bảng ghi dòng chữ như: “Đi trên đường, nhường nhịn nhau”; “Dừng đèn đỏ, tỏ văn minh”, “Chậm một giây, hơn gây tai nạn”, "An toàn là bạn, tai nạn là thù", "Đi đúng tuyến, dừng đúng vạch"... lòng thấy vui. Lại thấy vui khi ta biết vẫn còn đó những con người lặng lẽ đi qua cuộc đời này bằng cái nhìn nhẹ nhàng, an lạc.

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Bình yên vùng biên Lao Bảo

Ở vùng biên Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, bình yên không bắt đầu từ những điều lớn lao hay xa vời. Nó được chắt chiu từ những bước chân lặng lẽ gõ cửa từng mái nhà, từ sự kiên nhẫn cầm tay người dân làm quen với chiếc điện thoại thông minh, và từ những công trình đang dần hiện hình giữa đời sống thường nhật. Từ những điều gần gũi ấy, một thế trận an ninh được bồi đắp từng ngày, bền bỉ và chắc chắn ngay từ cơ sở.

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Tận thấy ở công trường chống ngập giữa Thủ đô

Từ vài tháng qua, nhiều tuyến phố ở nội đô Hà Nội đã trở thành công trường xây dựng, khi mặt đường đã được đơn vị thi công rào từng đoạn để thi công hạ ngầm những chiếc cống hộp bê tông đúc sẵn có kích thước tới vài mét thuộc dự án chống ngập úng cục bộ. Đây là công trình được người dân kỳ vọng sẽ thay đổi tình trạng hễ mưa là ngập trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội suốt nhiều năm qua.

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026: Bức tranh đa sắc màu của nhạc Việt

20 năm tồn tại, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện vinh danh thường niên để trở thành một “thiết chế mềm” của đời sống âm nhạc Việt Nam. Mùa giải năm 2026 là một lát cắt phản ánh những biến chuyển của thị trường âm nhạc đương đại. Đó là một bức tranh sôi động, nhiều màu sắc, nơi âm nhạc Việt đang đứng giữa giao điểm của nghệ thuật, công nghiệp và toàn cầu hóa.

Lan man về nghề viết

Lan man về nghề viết

Thật lạ, có những câu thơ, dù chỉ đọc thoáng qua nhưng rồi lại nhớ mãi, có thế bởi tự dưng lại nhớ đến bài tứ tuyệt Vũ Hoàng Chương tặng Vũ Bằng: “Có bằng nói láo bốn mươi năm. Vũ ấy mà sao giọng vẫn văn. Hay tại đa ngôn đa báo hại. Giường tiên trời phạt chẳng cho nằm”.

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Hội họa Việt Nam vượt kỳ vọng tại sàn đấu giá quốc tế

Tại phiên đấu giá Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại do Sotheby's tổ chức tại Hồng Kông vừa qua, các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã được chốt với mức giá gần 1 triệu USD. Điều đáng nói, đây đang trở thành một xu hướng kéo dài trong nhiều năm qua. Đằng sau những con số ấn tượng ấy không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn là dấu hiệu cho thấy hội họa Đông Dương đã và đang được định danh trên bản đồ toàn cầu.

Đường dài của những sáng tạo mới

Đường dài của những sáng tạo mới

Trong vài năm trở lại đây, đời sống nghệ thuật Việt Nam chứng kiến một làn sóng sáng tạo đến từ các nghệ sĩ trẻ và những đơn vị nghệ thuật độc lập. Họ không chỉ dàn dựng tác phẩm, mà còn tạo ra những“ngôn ngữ biểu đạt mới”- nơi chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt trong sự đối thoại với tinh hoa nghệ thuật hàn lâm châu Âu.

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Xem thổ cẩm Việt giữa Paris

Đó là triển lãm "Thổ cẩm Việt Nam - những sợi chỉ kể chuyện" tại không gian triển lãm của thư viện Jean-Pierre Melville, thuộc một khu sầm uất của quận 13, Paris, một nơi vốn được xem là khu phố đặc trưng của châu Á, hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa của thành phố.

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Giọng nói bị đánh cắp, tội ác không có dấu vân tay

Chỉ cần vài giây âm thanh công khai trên internet, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một bản sao giọng nói gần như hoàn hảo, đủ để lừa dối, đủ để trục lợi và đủ để phá hủy uy tín của một nghệ sĩ được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Oscar 2026 và những định nghĩa trong thời đại số

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới - Oscar lần thứ 98 đã diễn ra vào ngày 15/3/2026 theo giờ miền Đông nước Mỹ tại nhà hát Dolby ở Los Angeles. Danh hài Conan O'Brien trong vai trò người dẫn chương trình đã khuấy động bầu không khí của buổi lễ và khiến cuộc đua vốn được đánh giá là vô cùng gay cấn của năm nay trở nên “duyên dáng” đáng kể với những mảng miếng hài đặc trưng.

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Bàn phiếm chuyện cái răng, cái tóc

Trong kho tàng tục ngữ Việt Nam, câu "Cái răng, cái tóc là gốc con người" từ lâu đã được xem như một lời nhắc nhở về việc giữ gìn và chăm sóc ngoại hình của mỗi người. Tuy nhiên, khi tra cứu trên Google, không ít người giật mình khi thấy phiên bản "Cái răng, cái tóc là góc con người" lại xuất hiện nhiều hơn: khoảng 49.800 kết quả so với 16.900 kết quả của "gốc con người".

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Xuất khẩu văn chương: Đường dài còn lắm gian truân

Dịch thuật được ví như cái cầu vô hình nối người đọc xa lạ với tác giả xa lạ không cùng ngôn ngữ. Nhờ dịch thuật mà nhiều tác phẩm văn chương Việt được ra ngoài biên giới đến với bạn đọc không cùng tiếng nói. Người dịch là cầu nối tác phẩm văn học nguyên gốc với người đọc, giúp người đọc cảm nhận được sự hay của cái đẹp và bản sắc của văn bản.

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Phim AI có phải dấu chấm hết cho điện ảnh truyền thống?

Trí tuệ nhân tạo đang buộc ngành điện ảnh phải xem lại toàn bộ cấu trúc sản xuất vốn tồn tại hơn một thế kỷ. Khi chi phí có thể được cắt giảm, quy trình được tinh gọn và rào cản gia nhập thị trường bị hạ thấp, AI mở ra một chương mới cho điện ảnh.

Các bài hát đồng dao

Các bài hát đồng dao

LTS: Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả nổi tiếng Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ông là người có công lớn trong việc hoàn thiện và phổ cập chữ Quốc ngữ. Trong 30 năm làm báo, Nguyễn Văn Vĩnh là chủ bút 7 tờ báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp; viết hàng nghìn bài báo thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều thể loại, đề cập đến các vấn đề trong xã hội từ chính trị, kinh tế đến các phong tục tập quán của người dân…

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Ngựa - linh vật và những bí ẩn

Không phải ngẫu nhiên mà những linh vật ngựa đất nung "Mã Nghênh Phúc Hỷ" màu vàng kim thường xuất hiện trên kệ trang trọng trong các gia đình để đón năm mới. Lịch sử hàng ngàn năm gắn bó với con người đã khiến ngựa trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất. Không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tin vui và phúc lộc, đằng sau vẻ ngoài oai vệ ấy là cả một hành trình dài làm thay đổi lịch sử loài người và vô số câu chuyện khiến chúng ta phải bất ngờ.

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Vó ngựa kỳ bí trong văn hoá rẻo cao Tây Bắc

Tiếng vó ngựa rộn rã trên những cung đường đèo dốc không chỉ là âm thanh của việc di chuyển, mà còn là nhịp đập văn hóa bền bỉ của đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc.

Cành đào huyền sử

Cành đào huyền sử

"Có một Thăng Long Nguyễn Huệ/ Ngựa phi trong sắc hoa đào". (Thơ Đỗ Trung Lai).

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ngày xuân đến phố Bát Đàn mua hàng Bát Sứ

Ở Hà Nội, hiện nay có phố Bát Sứ, không những thế, còn có phố Bát Đàn. Theo “Từ điển đường phố Hà Nội” (NXB Hà Nội - 2010) do Nguyễn Viết Chúc chủ biên, thì khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi hai phố này là rue des Tassee (phố Hàng Chén). Từ cách gọi này, ta biết bát còn gọi cái tô là đồ bằng sứ, bằng sành, đất nung dùng để đựng đồ ăn thức uống, tiếng đôi là bát đọi. Tục ngữ có câu: “Một bát một bình” nghĩa của nó là nói về vật dụng đựng cơm nước của người tu hành, về sau có thêm nghĩa phái sinh nhằm nói ai đó giữ một chí hướng, kiên trì làm theo sở nguyện của mình. Thế nhưng tại sao lại gọi đàn/ bát đàn?