Sắc nắng trên dòng Đà giang

Sau nhiều chuyến công tác, mãi đến bây giờ chúng tôi mới hiểu tại sao Đại úy Bạch Công Thi, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình và đồng đội đi đến đâu cũng được những người dân sông nước trên vùng lòng hồ Hòa Bình quý mến, gần gũi và coi như người thân thiết trong gia đình như vậy...

Đại úy Bạch Công Thi cũng như Đại úy Nguyễn Mạnh Thiên, Trung úy Bùi Mạnh Duy và cả Đội CSGT đường thủy đã giúp chúng tôi nhận ra những điều thật đẹp đẽ về tình quân dân, về trách nhiệm và sự tận tâm của người chiến sĩ công an giao thông ở một vùng sông nước.

CSGT đường thủy thường xuyên tuyên truyền pháp luật cho người dân sinh sống thuộc các xóm làng vạn chài Sông Đà.
CSGT đường thủy thường xuyên tuyên truyền pháp luật cho người dân sinh sống thuộc các xóm làng vạn chài Sông Đà.

Chuyện ở Thung Nai

- Trưa nay ở lại ăn cơm nhé! Các cháu cứ mong và nhắc các chú mãi.

Ông Bùi Đăng Quân ở xóm Mới, xã Thung Nai vồn vã mời Đại úy Bạch Công Thi và Đại úy Nguyễn Mạnh Thiên ở lại dùng cơm với gia đình. Không chỉ có ông Quân mà nhiều người ở xóm Mới khi biết tin Đại úy Bạch Công Thi và Đại úy Nguyễn Mạnh Thiên đến, chẳng ai bảo ai họ kéo đến chật nhà ông Quân.

- Hôm nay hai chú nhất định phải ở lại ăn với anh em bữa cơm, không được về đâu nhé!

Lời mời của người dân cứ thế được cất lên với sự đồng tình, thân thiết. Lẫn trong tiếng nói cười là sự chân thành, cởi mở. Quây quần quanh những chiến sĩ đội CSGT đường thủy là những người dân sông nước hiền lành, thật thà và chất phác...

Gắn bó với người dân trên vùng sông nước lòng hồ Hòa Bình từ khi vào ngành cho đến tận bây giờ nên Đại úy Bạch Công Thi hiểu từng người, nắm rõ từng nhà như anh hiểu rõ luồng lạch con nước sông Đà trong mùa khô cũng như mùa lũ. Cũng chính vì hiểu rõ sự phức tạp và tiềm ẩn đầy rẫy hiểm nguy của sông nước vùng lòng hồ Hòa Bình nên anh và những CBCS Đội CSGT đường thủy đã nhiều lần “cướp cơm Hà Bá”, cứu được nhiều người dân gặp nạn ngay trên dòng lũ dữ. Chẳng kể đâu xa, chính con trai ông Quân là Bùi Văn Nam (sinh năm 1990) là một trong số nhiều người may mắn được những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội CSGT đường thủy kịp thời cứu thoát khỏi dòng nước dữ cách đây chưa lâu.

Trò chuyện, Bùi Văn Nam kể: “Đợt ấy, em và một người cô đi Sơn La mua ngô. Khi về đến khu vực xã Ngòi Hoa (Tân Lạc) vào khoảng 9h tối thì gặp dông lốc bất ngờ làm con thuyền chở hơn 30 tấn ngô bị lật, cô thì không biết bơi. Trước tình thế nguy cấp, hai cô cháu chỉ kịp mặc áo phao rồi gọi điện về Đội CSGT đường thủy. Lúc đấy em nghĩ là chỉ có các chú ấy mới có thể cứu được hai cô cháu nên gọi và cũng chỉ kịp thông báo là cháu gặp nạn. Chẳng kịp nói vị trí đang gặp nạn thì thuyền đã chìm hẳn xuống lòng sông...”.

Hôm đó đúng ca trực của Thi, anh nhận cuộc gọi khẩn của Nam. “Ngay sau khi nhận được cuộc gọi và không thể liên lạc được với Nam, anh em chúng tôi nhận định là có thể hai người đã bị rơi xuống sông”, Đại úy Bạch Công Thi nhớ lại. Giữa mênh mông sông nước, trời đang vần vũ trong cơn lốc. Mưa, gió rát rạt, chiếc cano nhỏ do Thi điều khiển thốc ga chạy hết tốc lực rẽ nước, chồm lên sóng lao vút vào bóng đêm... Phải mất đến gần 30 phút, cano mới đến được khu vực xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa - nơi mà tiếng kêu cứu cuối cùng bật lên trong cuộc điện thoại. Nhưng, “đến được nơi là một chuyện còn để tìm được người bị nạn giữa mênh mông sông nước trong cơn dông gió cuồn cuộn sóng nước trời đêm lại là một câu chuyện hoàn toàn khác”, Bạch Công Thi chia sẻ.

Giữa bóng đêm đông như thạch, dầm mình trong mưa bão, những CBCS Đội CSGT đường thủy dò dẫm vừa tìm kiếm. Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, cuối cùng họ cũng đã vớt được hai người bị nạn trong tình trạng kiệt sức vì phải vật lộn với sóng dữ. Hoàn thành nhiệm vụ, các anh quay trở về điểm đóng quân cũng đã gần 1h sáng...

Đó chỉ là một trong những câu chuyện cứu người gặp nạn của những CBCS Đội CSGT đường thủy Công an tỉnh Hòa Bình. Không chỉ vậy, họ còn là “điểm tựa” vững chắc cho những người dân sông nước trong mùa lũ dữ. Đợt mưa lũ lịch sử năm 2017 xảy ra tại Hòa Bình, dù chỉ có những trang bị phương tiện cũ, nhỏ nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi trên tinh thần “tính mạng con người là trên hết”, CBCS Đội CSGT đường thủy đã dìu, lai dắt hơn 40 nhà nổi của 82 hộ dân, di chuyển hơn 300 con người từ làng vạn chài trên sông Đà về nơi tránh trú an toàn. Trong quá trình giúp người dân di chuyển về nơi an toàn, các anh không quản ngại hiểm nguy trực tiếp đến tính mạng, kịp thời cứu 3 cháu bé bị nước lũ cô lập đưa về nơi an toàn.

Đáng nói, ngay khi vừa đưa các cháu bé lên cano thì khu vực đó sụt lún, bị dòng nước lũ cuồn cuộn “nuốt chửng” vào lòng sông. “Chỉ chậm thêm một khoảnh khắc nữa thì cả 3 cháu bé và các CBCS Đội CSGT đường thủy sẽ bị nước lũ cuốn trôi. Khi ấy, chắc chắn sẽ có hy sinh, mất mát”, ông Nguyễn Văn Khoát, người dân xóm vạn chài thuộc phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) là người trực tiếp chứng kiến chia sẻ...

Lực lượng CSGT đường thủy phát hiện và bắt giữ đối tượng sử dụng kích điện đánh cá trên Sông Đà.
Lực lượng CSGT đường thủy phát hiện và bắt giữ đối tượng sử dụng kích điện đánh cá trên Sông Đà.

Vì một vùng sông nước an toàn

Suốt hơn 20 năm gắn bó với sóng nước sông Đà kể từ khi Đội CSGT đường Thủy được thành lập, Đại úy Bạch Công Thi không thể nhớ hết những tình huống các anh ở ranh giới sống - chết như vậy. Con sông Đà chảy qua 5 huyện, 1 thành phố của tỉnh Hòa Bình, bị ngăn cách bởi con đập Nhà máy thủy điện Hòa Bình tạo thành hai khu vực thượng lưu và hạ lưu. Khu vực thượng lưu (hồ thủy điện Hòa Bình) có chiều dài gần 80km. Tuyến hồ có chế độ thủy văn phức tạp, địa hình đồi núi hiểm trở, luồng sông khúc khuỷu nhiều cong, cua gấp.

Về mùa lũ thường xuất hiện lốc xoáy cục bộ, lũ quét, lũ ống; tuyến hạ lưu có chiều dài khoảng 25km nhưng lại chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc điều tiết nước của Nhà máy thủy điện Hòa Bình với biên độ dao động mức nước lớn từ 12-23m. Mùa mưa lũ, tốc độ dòng chảy rất lớn gây nguy hiểm cho phương tiện thủy khi lưu thông qua lại.

Trên toàn tuyến sông Đà thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình có 1.256 phương tiện thủy nội địa, trong đó có 269 phương tiện chở khách. Số phương tiện lớn và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT đường thủy của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Trước thực tế đó, Đội CSGT đường thủy đã chủ động tham mưu cho Ban ATGT tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động thực hiện phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Từ phong trào này, nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn được triển khai, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Một trong những hoạt động đó là việc tặng áo phao, phương tiện nổi cho học sinh tại các xã vùng lòng hồ.

Với đặc thù là vùng sông nước nên hầu hết các em học sinh ở các xóm, xã giáp với vùng lòng hồ phải đi học bằng thuyền rất nguy hiểm. Thậm chí, đã có những trường hợp đuối nước thương tâm trên đường đi học như 3 em học sinh ở xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong) bị lật thuyền, đuối nước khi đang trên đường đi học về. Dù vụ tai nạn thương tâm xảy ra cũng đã lâu nhưng cho đến nay không chỉ chị Bùi Thị Luyến, Chủ tịch UBND xã mà cả những người “bạo gan, cứng vía” như ông Bùi Văn Nhàn mỗi khi nhớ lại vẫn còn rùng mình, ám ảnh.

Cũng là dân sông nước nên ông Nhàn hiểu sông nước Đà giang dữ dằn như thế nào. Chỉ sơ sẩy một chút là phải trả giá bằng cả tính mạng con người. Ba đứa trẻ cùng đi trên một con thuyền, trong đó có hai chị em ruột, đứa lớn học lớp 5, nhỏ học lớp 3 gặp nạn. Vụ tai nạn thương tâm đã làm cho cả cái xóm nhỏ heo hút nơi góc núi, góc hồ chìm trong nỗi day dứt không nguôi...

CSGT đường thủy Công an tỉnh Hòa Bình tham gia hỗ trợ lương thực, giúp nhân dân Suối Nánh (vùng cao huyện Đà Bắc) di dời người và tài sản trong trận lũ lịch sử năm 2017.
CSGT đường thủy Công an tỉnh Hòa Bình tham gia hỗ trợ lương thực, giúp nhân dân Suối Nánh (vùng cao huyện Đà Bắc) di dời người và tài sản trong trận lũ lịch sử năm 2017.

 Với quyết tâm không để những tai nạn thương tâm xảy ra, trong 5 năm qua, ngoài việc tổ chức 50 cuộc tuyên truyền phổ biến, đưa Luật Giao thông đường thủy đi vào cuộc sống cho hàng chục nghìn người dân. Các CBCS Đội CSGT đường thủy - Công an tỉnh Hòa Bình đã đến từng xóm, vào từng nhà dân để tuyên truyền, vận động gia đình, ban quản lý xóm thành lập các tổ, nhóm thay phiên nhau đưa con em đến trường bằng phương tiện thủy đảm bảo. Đến nay, tình trạng học sinh tự đi học bằng thuyền trên vùng lòng hồ Hòa Bình hầu như không còn mà thay vào đó là những chuyến đò bình yên, an toàn.

Nhiều xóm, xã đã thực hiện việc đưa đón học sinh đi học bằng thuyền tập trung như xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong), xóm Bích, xóm Vôi, xóm Tháu (phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình), xóm Nưa (xã Vầy Nưa, Đà Bắc)... Đồng thời, bằng nguồn quỹ quyên góp, vận động, ủng hộ của CBCS và vận động xã hội hóa, các CBCS CSGT đường thủy đã trao tặng hàng nghìn áo phao, gần 500 dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay cho các em học sinh đi học bằng phương tiện thủy. Nhờ vậy, trong nhiều năm qua, trên tuyến lòng hồ Hòa Bình không còn xảy ra vụ tai nạn thương tâm, đáng tiếc nào.

Ngoài việc xây dựng, duy trì các mô hình “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, CSGT đường thủy Công an tỉnh Hòa Bình tích cực tham gia, đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên tuyến. Trong 5 năm qua, đơn vị đã lập biên bản 381 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; chủ động đấu tranh, phát hiện, bắt giữ 24 vụ khai thác cát, sỏi trái phép, tạm giữ 30 phương tiện, tịch thu hơn 3.000m3 cát, sỏi; bắt 18 vụ các đối tượng đánh bắt cá bằng xung kích điện; bắt giữ 12 vụ đánh bắt cá tại vùng cấm Công ty thủy điện Hòa Bình.

Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng - Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình chia sẻ, lòng hồ sông Đà khá rộng, là địa bàn giáp ranh với tỉnh Phú Thọ và tỉnh Sơn La, tội phạm hoạt động trên tuyến khá phức tạp, trong khi đó lực lượng CSGT lại ít nên rất vất vả, đặc biệt là vào những dịp lễ hội đông khách du lịch, hay là vào mùa mưa bão. Tuy nhiên, các đồng chí đã coi cuộc sống của người dân lòng hồ như cuộc sống của chính người thân để phát huy trách nhiệm, sự tận tâm, nhiệt huyết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tôi chào tạm biệt các CBCS CSGT đường thủy khi chiều buông, chiếc cano nổ máy quay đầu lao vút về phía sóng nước mênh mang. Theo những con sóng nối dài, bóng cảnh phục lẫn trong ánh hoàng hôn loang loáng mặt hồ như sắc nắng trên sông. Chiều trên dòng Đà giang, bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Những bóng áo vàng lẫn trong dáng núi, nơi các anh luôn nở nụ cười thân thiện, thật bình yên!   

Với việc chú trọng, kiên trì đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho những đứa trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, CSGT đường thủy đã từng bước góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành quy định của người dân khi tham gia giao thông, với suy nghĩ nhất quán “đã lên tàu, thuyền là phải mặc áo phao. Không có áo phao, không có phương tiện nổi cứu hộ, không xuất bến”.

Từ sự đồng thuận của người dân, trong 5 năm qua, cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng CSGT đường thủy đã xây dựng, duy trì được 1 mô hình “Bến đò an toàn”, 1 mô hình “Khu dân cư an toàn ven hai bên bờ sông Đà”, 1 mô hình “Tuyến sông văn hóa - an toàn”, 2 mô hình “Nhân dân tự quản về TTATGT, trật tự xã hội đường thủy”; 1 mô hình “HTX vận tải hành khách an toàn”, 1 mô hình “Bến khách an toàn”.

Ngô Thủy

Các tin khác

Lá chắn thép trên không gian số

Lá chắn thép trên không gian số

Không có tiếng súng, không có những cuộc truy bắt giữa đêm trên những cung đường, nhưng trên một “mặt trận” đặc biệt, cuộc chiến vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ. Đó là không gian mạng với những loại tội phạm vô cùng phức tạp. Ở mặt trận ấy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn hàng ngày hàng giờ thầm lặng đấu tranh và đã giành được những chiến công đặc biệt xuất sắc.

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Khi giao dịch thanh toán trở thành vỏ bọc cho dòng tiền bất minh

Thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS) vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, thực tế xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức lợi dụng POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng dù không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Những giao dịch “không hàng hóa, không dịch vụ” này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Bơm ma túy vào tinh dầu thuốc lá điện tử

Những lọ dung dịch nhỏ, đầu pod (thuốc lá điện tử) nhiều màu sắc và các lời mời “thư giãn”, “không lên test” đã trở thành lớp vỏ che giấu một thủ đoạn sử dụng ma túy mới khá tinh vi. “Hàng” được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tầng trung gian và thanh toán bằng tài khoản không chính chủ trước khi tới tay người sử dụng.

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Thao túng doanh số để leo hạng trên sàn thương mại điện tử

Chỉ với vài trăm nghìn đồng, các gian hàng trên sàn thương mại điện tử có thể mua dịch vụ "buff đơn” (sử dụng các biện pháp để làm gia tăng số lượng đơn hàng hiển thị), hàng loạt đánh giá 5 sao và nhanh chóng xuất hiện trong nhóm "bán chạy". Điều tra của phóng viên cho thấy phía sau những con số tưởng như phản ánh uy tín là cả một thị trường dịch vụ thao túng thuật toán, tiềm ẩn nguy cơ đánh lừa người tiêu dùng và làm méo mó môi trường cạnh tranh.

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Đưa tiện ích số đến với người dân vùng phên giậu

Địa hình chia cắt, giao thông cách trở, hạ tầng viễn thông còn nhiều hạn chế cùng những nét văn hóa đặc thù của đồng bào khiến hành trình triển khai Đề án 06 tại xã biên giới Keng Đu, tỉnh Nghệ An gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, bằng sự kiên trì bám bản, bám dân và cách làm linh hoạt, cán bộ công an xã đã và đang từng bước đưa những tiện ích số đến với đồng bào nơi miền biên viễn.

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Đổi mới tuyên truyền từ Công an cơ sở

Không còn là những văn bản tuyên truyền khô cứng, không còn là những buổi tuyên truyền tập trung, nhiều công an xã, phường của tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh làm những clip ngắn để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Những clip tự quay, dựng hình ảnh, thậm chí diễn xuất chính là những cán bộ, chiến sĩ, người dân địa phương đã thực sự tạo ấn tượng mạnh và hiệu quả không kém phần những ê-kíp sản xuất chuyên nghiệp.

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Cạm bẫy mang tên “bút tiêm giảm cân”

Chỉ cần vài thao tác trên mạng xã hội, người có nhu cầu giảm cân có thể dễ dàng tìm thấy hàng loạt lời mời chào về “bút tiêm giảm cân” với những quảng cáo hấp dẫn như giảm cân nhanh, không cần ăn kiêng, không cần tập luyện. Đằng sau những lời quảng cáo “thần tốc” ấy là những biến chứng khôn lường mà người mua, người sử dụng không lường trước được.

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Hệ lụy khôn lường từ phonefarm

Chỉ cần vài phút tìm kiếm trên Facebook, Telegram hay các diễn đàn MMO, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm công khai rao bán box phonefarm, chia sẻ kinh nghiệm vận hành trại điện thoại, cung cấp phần mềm nuôi tài khoản, bán proxy, SIM và dịch vụ tăng tương tác… Điều đáng lo ngại là đằng sau đó là những hệ lụy khôn lường như tạo tương tác ảo, thao túng dư luận và tiếp tay cho nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Gần dân bằng những clip tuyên truyền “triệu view”

Không còn những bài tuyên truyền khô cứng hay các buổi phổ biến pháp luật chỉ gói gọn trong hội trường, Công an xã Dân Hòa (Hà Nội) đang tạo dấu ấn bằng hàng loạt video ngắn trên các nền tảng số. Với cách thể hiện gần gũi, dí dỏm nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp pháp luật, những clip chỉ dài chưa đến 1 phút đang giúp kiến thức pháp luật lan tỏa mạnh mẽ tới người dân, đặc biệt là giới trẻ.

“Bảo mẫu” của rùa biển

“Bảo mẫu” của rùa biển

Những đêm biển lặng, họ nằm trên cát ngắm dải ngân hà, ánh trăng trên mặt nước, nghe tiếng gió, tiếng thở của các rùa mẹ. Và, mỗi sớm mai, khi ánh mặt trời rọi xuống bãi biển dài cong mình theo con sóng, những chú rùa con ưỡn mình bò về phía biển, bắt đầu hành trình sinh tồn. Tất cả cảm giác ấy trở thành tình yêu với rùa, thôi thúc và níu giữ những con người từ khắp mọi miền trở về biển để làm “bảo mẫu” của rùa.

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Cho thuê tài khoản bán hàng online: Tiếp tay cho hàng giả, trốn thuế?

Chỉ cần bỏ ra vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, bất kỳ ai cũng có thể thuê hoặc mua một tài khoản Shopee, TikTok Shop đã xác minh danh tính để mở gian hàng mà không cần lộ diện. Đằng sau những giao dịch tưởng như vô hại này là một "thị trường ngầm" đang phát triển, trở thành mắt xích giúp các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và trốn tránh nghĩa vụ thuế, đồng thời gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết, xử lý vi phạm.

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Sê Băng Hiêng - dòng sông nghĩa tình với người lính

Dòng Sê Băng Hiêng lặng lẽ chảy giữa đại ngàn Trường Sơn, uốn mình qua những bản làng Vân Kiều vùng biên Hướng Lập - Quảng Trị rồi ngược vào đất bạn Lào. Hai bên dòng sông ấy từng là một trong những tọa độ lửa khốc liệt nhất trên tuyến Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua. Bom đạn đã lùi vào quá khứ. Dòng Sê Băng Hiêng vẫn lặng lẽ chảy giữa đại ngàn và chứng kiến những cuộc trở về...

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Tìm ba mẹ trong ký ức đồng đội

Hơn nửa thế kỷ, người con trai vẫn mòn mỏi tìm kiếm hình bóng ba mẹ qua ký ức rời rạc thời thơ ấu, những lá thư, dòng nhật ký và lời kể của đồng đội cũ. Suốt 70 năm cuộc đời, đó gần như là nơi duy nhất ông có thể gặp lại ba mẹ của mình...

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Những ký ức từ “tọa độ lửa” Hàm Rồng

Đi qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại khốc liệt của đế quốc Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa đã kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn, viết nên những trang sử vàng chói lọi của một đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngọn lửa quả cảm và tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của thế hệ cha anh đi trước vẫn luôn được gìn giữ, trở thành điểm tựa vững chắc để các thế hệ chiến sĩ hôm nay viết tiếp những chiến công giữa thời bình.

Những người lính ngược dòng thác lũ

Những người lính ngược dòng thác lũ

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn ở xã Mường Than (Lai Châu), hình ảnh Hạ sĩ Vàng Văn Tình, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Lai Châu, cõng bé gái vượt qua dòng nước dữ đã chạm đến trái tim của hàng triệu người sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục cuộc cứu người của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong trận lũ quét kinh hoàng hôm ấy…

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Giấc mơ truyền cảm hứng của nữ đại úy chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ cán bộ Công an cơ sở, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Trên hành trình đến với Đại học Melbourne, nữ Đại úy quê Hà Tĩnh không chỉ khẳng định mình mà còn ấp ủ giấc mơ truyền cảm hứng cho tất cả những ai đang có khát vọng học tập và hội nhập quốc tế để thay đổi chính mình.

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Bước đi dài hơi cho hàng Made in Vietnam”

Khẳng định bản sắc Việt không đồng nghĩa với việc mọi nguyên liệu đều phải được sản xuất trong nước. Trong dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu, điều tạo nên sức cạnh tranh của sản phẩm Việt là khả năng làm chủ sáng tạo, kết nối nguồn lực và không ngừng nâng cao năng lực của các làng nghề.

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Rộ chiêu lừa đặt cọc thuê phòng nghỉ dưỡng

Chỉ cần 1 cú click chuột, người thuê có thể tiếp cận hàng nghìn tin đăng phòng trọ, căn hộ, homestay trên mạng xã hội. Nhưng phía sau "ma trận" hội nhóm sôi động ấy là những chiêu trò lừa đảo đặt cọc ngày càng tinh vi, khiến nhiều người mất tiền và lộ thông tin cá nhân.

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Kỷ vật đi B - chứng nhân một thời hoa lửa

Những lá đơn tình nguyện viết bằng máu, những sơ yếu lý lịch, học bạ, quyết định điều động, thậm chí cả sổ tiết kiệm, hàng chục cây vàng… Mỗi kỷ vật được được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là một câu chuyện cảm động về cán bộ đi B sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc.