Trần Đại Thắng chưa bao giờ thực sự rời sông Đà. Dòng sông ấy vẫn lững lờ trong từng trang sách anh làm, trong mùi giấy in thoang thoảng, trong cả những đêm khuya anh ngồi viết lại chính đời mình. Từ cậu bé 6 tuổi mê mẩn ngắm những cuốn sách Nga trong một hiệu sách bên kia dòng sông Đà đến người dựng nên Đông A Books, Thắng chỉ làm một việc, giữ cho sách không trở thành một thứ thoáng qua. Cuốn "Tôi kể" dày 500 trang không phải lời kết. Chỉ là một lần nữa, anh lật giở ký ức, để xem tất cả những chi tiết nhỏ bé anh đã dành cả đời chăm chút, liệu có đủ nặng để níu lại một chút gì đó giữa dòng đời đang trôi quá vội.
Khoảng 8h00’ ngày 9/12, Công an xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 xe ô tô chìm dưới lòng hồ sông Đà ở khu vực chợ Bãi Sang, xóm Sạn Sộp, xã Sơn Thủy.
Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Tạ Bú, huyện Mường La (Sơn La) xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể người đàn ông bị đuối nước thương tâm khi đi bắt cá khu vực sông Đà.
Vừa hung bạo vừa trữ tình - đó là hình ảnh của Đà giang bao năm qua khi lòng sông còn ăm ắp nước. Còn hiện tại, con sông hùng vĩ đang mất dạng, méo mó hình hài vì khô hạn. Đời sống của người dân bao năm gắn với sông Đà nay kiệt quệ. Lòng người dân dọc sông Đà đang khắc khoải chờ mưa, rầu rĩ héo úa vì sự khô khát kỷ lục này…
Sáng 28/1 (Mùng 8 tháng Giêng), hàng nghìn du khách và người dân đã tụ hội tại vùng lòng hồ sông Đà (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) để tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống.
Những năm qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đà đoạn thuộc tỉnh Sơn La đã được lực lượng chức năng ngăn chặn xử lý. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi giá các loại vật liệu xây dựng tăng cao thì tình trạng khai thác cát trái phép lại phức tạp trở lại.
Trước phản ánh của người dân về tình trạng khai thác cát trên sông Đà, đoạn qua huyện Bắc Yên, từ ngày 17-18/3 lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát trái phép.
Ông Nguyễn Chí Uy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do các sai phạm trong dự án “Khu dân cư Cồn Tân Lập”.
Tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, từ lâu, có một bộ phận dân cư mang họ Đinh Công kèm theo gia phả chi tiết. Mộ cụ tổ của họ vẫn đó, nhưng người nằm dưới mộ lại chưa biết tên. Và cho đến 160 năm sau, thân thế "cụ tổ" của họ mới minh tường…
Sau nhiều chuyến công tác, mãi đến bây giờ chúng tôi mới hiểu tại sao Đại úy Bạch Công Thi, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình và đồng đội đi đến đâu cũng được những người dân sông nước trên vùng lòng hồ Hòa Bình quý mến, gần gũi và coi như người thân thiết trong gia đình như vậy...
Danh sách người liên quan đến phố Bờ luôn được bổ sung và ngày càng dài ra. Đồng thời số người loại khỏi danh sách cũng tăng lên sau khi tôi đã liên hệ mà họ không có ảnh. Người được bổ sung vào danh sách tiếp tục đem đến hy vọng, người loại khỏi danh sách cũng giúp tôi yên tâm về họ để lại tìm người khác.
Vào khoảng 16h ngày 18-12, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại mố cầu tạm số 2 ( Cầu Hoà Bình 2) làm 4 công nhân rơi xuống sông Đà thương vong..
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà đã quyết định miễn nhiệm chức Tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Nguyễn Văn Tốn.
Chiều 18- 10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã bắt giữ đối tượng tên Đạt, quê ở tỉnh Bắc Ninh và đối tượng tên Thám, quê ở tỉnh Lạng Sơn liên quan đến việc đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông Đà.
Những ngày này, việc người Hà Nội phải ăn nước sạch sông Đà có dầu thải là câu chuyện nóng nhất, bởi cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân Thủ đô đã bị đảo lộn vì thiếu nước sạch sinh hoạt. Tuy nhiên, từ câu chuyện này, một vấn đề đáng báo động hơn cũng cần phải được các cơ quan chức năng quan tâm, đó là phải bảo vệ các dòng sông.